Lâm Hoàng Mạnh – Buồn vui đời tỵ nạn (8)
23/10/2009 | 5:36 sáng | 3 phản hồi
Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ: người Việt hải ngoại > Thuyền Nhân
Lần đầu tiên mua loại gà già, đâu có biết cách luộc, cúng xong, chặt xếp lên đĩa, gà vàng ươm, đẹp mắt, gắp một miếng, chịu, nhai không nổi. Dai quá, hơn da trâu nuốt không trôi. Cả 5 nhà gặp nhau ai cũng xỉ vả cậu Ch., đồ đểu, đồ lừa lọc, gà nuôi kiểu gì mà dai quá sức. Bà H. gẫy chiếc răng hàm…
Đọc tiếp »Lâm Hoàng Mạnh – Buồn vui đời tỵ nạn (7)
20/10/2009 | 1:16 sáng | Phản hồi đã bị khóa
Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ: người Việt hải ngoại > Thuyền Nhân
Ở Việt Nam bom rơi đạn nổ đã hết vía, nay đi tỵ nạn, bom nổ trên xe bus, sát nhà, sát đít, không những thế, ra đường, dân địa phương mắt nhìn gờm gờm như thể mình là quân xâm lược. Dân Ái Nhĩ Lan không ưa dân Công giáo…
Đọc tiếp »Phạm Văn – “Cộng sản sẽ bị tiêu diệt trong vài năm nữa!”
18/10/2009 | 1:10 chiều | 19 phản hồi
Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ: người Việt hải ngoại
Nhưng thực tế Việt Nam không xảy ra như dự đoán phấn khởi của ông, bất kể cộng sản hay không. Buồn! Phải chăng những nhận định của ông cựu giáo sư chỉ là vấn đề quốc gia đại sự của một nhúm nhỏ những người ở ngoài nước viết cho nhau đọc, nói cho nhau nghe?
Đọc tiếp »Lâm Hoàng Mạnh – Buồn vui đời tỵ nạn (6)
11/10/2009 | 3:09 chiều | Phản hồi đã bị khóa
Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Lịch sử
Thẻ: người Việt hải ngoại > Thuyền Nhân
Nơi gia đình tôi ra định cư sẽ là nơi khỉ ho, cò gáy, chẳng được trại chia cho tủ lạnh, máy giặt… chỉ vì tôi làm mất lòng vợ chồng thông dịch. Tôi cười, bảo, ở Việt Nam tôi đã từng đấu tranh với lãnh đạo cơ quan, có chức có quyền còn chả sợ, bây giờ phải quỳ gối, nịnh bợ vì vài thứ giẻ rách, nhục lắm. Không đời nào.
Đọc tiếp »Lâm Hoàng Mạnh – Buồn vui đời tỵ nạn (5)
01/10/2009 | 12:00 chiều | Phản hồi đã bị khóa
Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Lịch sử
Thẻ: người Việt hải ngoại > Thuyền Nhân
Đối với người miền Bắc, ai cũng sợ mất máu, chỉ lấy vài giọt xét nghiệm cũng khó. Lần này, mỗi người, bác sĩ lấy 5 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm 5 ml, rất nhiều người phản đối, có người còn nghi ngờ bác sĩ lấy máu tỵ nạn đem bán!
Đọc tiếp »Những bức tường lòng
15/08/2009 | 1:02 sáng | 11 phản hồi
Chuyên mục: Tạp văn, Tổng hợp
Thẻ: Hai mươi năm Bức tường Berlin sụp đổ > người Việt hải ngoại
Người Nga có câu ngạn ngữ là nếu thiếu chó chăn, loài cừu không trở nên bầy đàn được. Cái khó của những cộng đồng người Việt hải ngoại là họ có dư loại chó này. Ðã thế, phần lớn, đều là … chó dại!
Đọc tiếp »Phan Nhiên Hạo – nghe phỏng vấn đại tá Lương Xuân Việt
28/07/2009 | 1:12 chiều | 20 phản hồi
Chuyên mục: Chiến tranh Việt Nam, Thế giới
Thẻ: người Việt hải ngoại
Nhân những bàn luận xoay quanh các chủ đề “tôi là ai” và “cha con-huyết thống” trên talawas những ngày gần đây, mời quý vị nghe phỏng vấn của đài phát thanh Úc (tiếng Việt) và truyền hình CNN (tiếng Anh, lúc còn là trung tá) với đại tá Lương Xuân Việt, 43 tuổi, chỉ [...]
Đọc tiếp »Lâm Hoàng Mạnh – Những người mang hai dòng máu Trung-Việt: Chúng tôi là ai?
23/07/2009 | 1:00 sáng | 11 phản hồi
Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Dân tộc
Thẻ: Chiến dịch bài Hoa 1979 > Người Việt gốc Hoa > người Việt hải ngoại
Chúng tôi được những gì khi (bị) khoác chiếc áo “Hoa kiều yêu nước”, trong khi bị chính phủ Việt Nam buộc thôi việc (cắt đường sống), công an thường xuyên viếng thăm (với nhã ý đưa đi tập trung ở Lâm Đồng để bảo vệ người Hoa?) cộng thêm rất nhiều người Việt (thiếu hiểu biết và kém văn hoá) đã rầm rộ tham gia chiến dịch bài Hoa do tập đoàn Lê Duẩn cầm càng trong bản đại hợp xướng “Chống quân bành trướng Đại Hán” nhằm triệt hạ những người “trói gà không chặt” (những bác sĩ, kĩ sư, giáo viên…) như chúng tôi.
Đọc tiếp »Tôi là người Việt Nam! (2)
03/07/2009 | 12:50 sáng | 2 phản hồi
Chuyên mục: Đời sống
Thẻ: người Việt hải ngoại > Nguyễn Ngọc Ngạn
Cảm ơn các vị đã góp ý trong bài “Tôi là người Việt Nam“, tôi đoán trong các vị có cả người nước ngoài, song tiếng Việt sõi quá nên tôi không được biết ai ra ai, cũng xin các vị thể tất cho, chuyện người Việt chúng tôi nhiêu khê lắm. Vì có nhiều [...]
Đọc tiếp »Tôi là người Việt Nam! (1)
02/07/2009 | 10:00 sáng | 48 phản hồi
Chuyên mục: Đời sống
Thẻ: người Việt hải ngoại > Nguyễn Ngọc Ngạn
Chương trình tạp kỹ “Paris by night 96” của Thúy Nga Paris vừa mới ra, gia đình tôi đã mua về coi. Lần này gia đình tôi còn tiếp gia đình ông anh trai, có đứa con trai 9 tuổi. Lúc đó tất cả mọi người trong gia đình đều xem. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, người dẫn chương trình giới thiệu mình “Tôi là người Canada”, và nhân danh người Canada chúc người Mỹ có một Tổng thống da đen đầu tiên và tin chắc rằng trong tương lai sẽ có một Tổng thống người Việt.
Đọc tiếp »Từ biệt cuộc triển lãm Nambang
20/05/2009 | 3:34 sáng | Phản hồi đã bị khóa
Chuyên mục: Chiến tranh Việt Nam, Chính trị - Xã hội
Thẻ: người Việt hải ngoại
có kẻ được miền Nam coi là tinh hoa cho sang Tây phương du học, đào ngũ trốn ở lại, thân cộng, theo phản chiến,… thiếu trưởng thành, lại hay lên lớp dạy bảo người khác không tranh đấu để chấm dứt tình trạng hằng trăm tờ báo trong nước Việt chỉ có một chủ biên chủ đạo là Đảng CSVN hoặc không nghĩ đến nỗi buồn của kẻ trí thức trong nước không được nói điều muốn nói…
Đọc tiếp »Viết và lách ở hải ngoại
16/05/2009 | 2:00 sáng | 15 phản hồi
Chuyên mục: Báo chí - Truyền thông, Chính trị - Xã hội
Thẻ: người Việt hải ngoại > Triển lãm VIETNAM VOICES và NAM BANG! > Tự do ngôn luận
Làn gió tự do ngôn luận dường như khá ngắn ngủi. Báo Việt Luận hôm nay đăng một bài editorial hiếm hoi nhan đề “Chúng tôi chống Cộng bởi vì…” Ừ thì chống cộng, có sao đâu, cái đó có gì dính dáng tới tự do ngôn luận hay tranh luận Nam Bang!? Nhưng, sau một vài đoạn thường lệ kể tội ác CS, báo Việt Luận trích dẫn hai đoạn từ các tranh luận trên talawas về Nam Bang!…
Đọc tiếp »Vi Nhân – Những cái nhập nhằng không tên
10/05/2009 | 3:55 sáng | Phản hồi đã bị khóa
Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ: người Việt hải ngoại
Tư bản xanh chạy vào, tư bản đỏ chạy ra. Tiền máu, tiền mồ hôi lẫn lộn ai nào biết được! Bóc lột thực dân mới, bóc lột giai cấp với đảng trị được vận chuyển xoay vần trên danh nghĩa thị trường mở cửa. Một môi trường cho người bóc lột người trong hổ lốn của chế độ đảng quyền, tư bản rừng rú, và tri thức vô tâm.
Đọc tiếp »Chính trị và Nghệ thuật — Vài suy nghĩ quanh bài viết của Charlie Lynn
07/05/2009 | 2:00 chiều | 31 phản hồi
Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: người Việt hải ngoại > Triển lãm VIETNAM VOICES và NAM BANG! > Tự do sáng tạo
Tôi cảm thấy hoàn toàn tự do trong bầu không khí nghệ thuật của Úc, nhưng mỗi khi tôi thực hiện một công trình gì có liên quan đến người Việt Nam, tôi lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở, như phải đương đầu với một hệ thống kiểm duyệt của một chế độ độc tài. Hầu hết bạn bè của tôi là những nghệ sĩ người Việt tỵ nạn… đều mang cảm giác ngột ngạt, khó thở khi sinh hoạt trong cộng đồng người Việt tỵ nạn. Trong cộng đồng này, họ luôn luôn phải đương đầu với nguy cơ bị nghi ngờ, xuyên tạc, chụp mũ, thoá mạ…
Đọc tiếp »Hiện tượng “đào sâu cái riêng” và bài học qua cuộc triển lãm “Nambang”
06/05/2009 | 3:00 sáng | 3 phản hồi
Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ: người Việt hải ngoại > văn hoá tranh luận
Nếu chỉ để tranh luận “thắng thua”, đào sâu cái riêng, thì chỉ làm trò cười cho một thiểu số cầm quyền, họ đang bật cười nói với nhau “trí thức chỉ là…” Đối thoại cần phải hướng đến cái chung, hướng đến điều cả hai cùng có lợi. Từ cái lợi nhỏ hiểu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn để dẫn đến chuyện ngồi lại với nhau, cùng bàn những việc chung, một hướng đi chung, cùng nhau tổ chức…
Đọc tiếp »
Articles
Privacy