Articles  Privacy

 

Phải thả ngay lập tức 4 Thanh Niên Công giáo

Human Rights Watch
Việt Nam: Cần trả tự do cho các nhà vận động Công giáo
Bốn nhà vận động phải ra tòa vì hoạt động xã hội
NGÀY 22 THÁNG 5, 2012

(Bangkok) - Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu chính quyền Việt Nam cần thả ngay lập tức bốn nhà vận động Công giáo bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, và hủy bỏ mọi cáo trạng đối với họ. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ mở phiên tòa xử bốn người vào ngày 24 tháng Năm năm 2012.


“Thật cực kỳ xấu hổ khi chính quyền Việt Nam đưa những nhà vận động Công giáo ra tòa xử và có thể sẽ kết án tù chỉ vì họ bày tỏ quan điểm và phát truyền đơn,” ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Qua việc truy tố bốn nhà vận động nói trên, chính quyền Việt Nam cho thấy họ rất coi thường tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.”

Tiếng Việt nào?

Nguyễn Hưng Quốc



Trong các buổi thuyết trình về tiếng Việt đây đó cũng như các buổi tu nghiệp dành cho giáo viên tiếng Việt tại Úc, một trong những câu hỏi tôi thường nghe nhất là: Có nên dạy “tiếng Việt của Việt Cộng” cho học sinh và sinh viên ở nước ngoài? Mới đây, tôi lại nghe một câu hỏi khác từ một người bạn làm trong ngành truyền thông: Thính giả của đài là người Việt trong nước, đài có nên sử dụng từ ngữ Việt Nam Cộng Hòa thời trước không?

Thú thực, nghe những câu hỏi như thế bao giờ tôi cũng có chút bối rối. Bối rối không phải vì không biết cách trả lời. Bối rối chỉ vì tôi hiểu những băn khoăn và day dứt trong lòng họ khi đặt ra những câu hỏi ấy. Rõ ràng đó không phải là những câu hỏi thuần túy học thuật. Những câu hỏi ấy xuất phát chủ yếu từ những dằn vặt về tâm lý, những ám ảnh về chính trị, và đặc biệt từ những ký ức khốn khổ của chiến tranh và của sự phân hóa.

Tường thuật phiên tòa xét xử 4 thanh niên công giáo yêu nước (cập nhật 11.36am)

TNCG 



11h36 phút. bản án bỏ túi đã được rút ra.  
- Anton Đậu Văn Dương 42 tháng tù giam, 18 tháng quản chế; 
- Phero Trần Hữu Đức 39 tháng tù giam, quản chế 12 tháng; 
- Anton Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù giam, quản chế 1 năm sau khi mãn hạn tù; 
- JB. Hoàng Phong 24 tháng tù treo. Giáo dân tham dự đã kêu gọi kháng án. 

http://thanhnienconggiao.blogspot.com.au/
DienDanCTM

Tường thuật phiên tòa xét xử 4 thanh niên công giáo yêu nước (cập nhật 10.30am)

TNCG

10h30: Các b cáo đã nói li sau cùng, tòa đang ngh án. Trước đó VKS đã đ nghChu Mnh Sơn,  Đu Văn Dương mc án: 42-45 tháng; Trn Hu Đc 36 đến 39 tháng; Hoàng Phong t 26 đến 29 tháng tù giam. Các lut sư tranh lun, cho rng không đ chng c kết ti mà phi tr h sơ đ điu tra li. 


VRNs phỏng vấn thân nhân anh Đức và Dương

Gia đình các thanh niên bị xét xử phát biểu trước lúc phiên toà khai mạc


VRNs (24.05.2012) - Sài Gòn -  Bảy giờ Trước phiên xử 4 thanh niên Công Giáo Vinh, Thomas Việt, VRNs, có cuộc phỏng vấn với thân nhân của hai trong số 4 thanh niên này (bố anh Trần Hữu Đức và em gái anh Đậu Văn Dương). Hai vị này cho biết hầu hết thành viên của gia đinh sẽ đi tham dự phiên xét xử các thanh niên này vào 07:00 sáng ngày 24.05.2012 tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, với cáo buộc các thanh niên công giáo này vi phạm điều 88 bộ luật hình sự. Thật sự đây là điều luật cùng với điều 79 đã và đang bị các nước dân chủ và người Việt trên toàn thế giới kêu gọi Việt Nam xóa bỏ, vì tính cách hàm hồ, bất nhân của nó, cũng như tạo điều kiện cho nhà cẩm quyền cộng sản tự tiện tiêu diệt những người bất đồng chính kiến.
Ngoài ra điều luật 88 này còn đi ngược lại điều 69 Hiến Pháp 1992 và điều 19 của Công Ước Quốc Tế về các quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Đây cũng là hướng mà 3 luật sư tham gia bào chữa cho 4 thanh nên Công Giáo này hướng đến. Trong cuộc phỏng vấn này Ông Trần Đức Trường, bố của anh Đức cho biết Ông vẫn chưa nhận được giấy báo nào từ Tòa án và Viện kiểm sát thành phố Vinh. Đây cũng là việc vi phạm luật của các cơ quan được gọi là bảo vệ pháp luật.
Họ tham gia phiên tòa với tinh thần cổ vũ cho những việc làm chính đáng của con họ, đòi tự do,đòi Công Lý được thực thi. Họ mong chờ các luật sư bào chữa theo hướng vô tội. Họ muốn mọi người đồng lòng để trả lại Công Lý cho con của họ. 
Xin mời nghe âm thanh cuộc phỏng vấn ở đây: http://www.chuacuuthe.com/archives/31862 

DienDanCTM

Tường thuật phiên tòa xét xử 4 thanh niên công giáo yêu nước (cập nhật 10am)

TNCG
10h00.  Viện Kiểm sát vừa đọc cáo trạng xong, vẫn giữ nguyên quan điểm buộc tội mỗi người 2-4 năm tù và yêu cầu không trả hồ sơ lại. VKS cho rằng trước đây các TNCG nhận là có tội, kể từ khi các luật sư mới vào các em đã thay đổi quan điểm không nhận tội. Tòa đang hỏi ý kiến tranh luận lại của Luật sư. Cứ đến phần các em hoặc luật sư phát biểu thì chiết áp được vặn nhỏ. Chính quyền đang cố bưng bít thông tin.

(9h48)
phút. Phiên tòa đang xảy ra. Đã qua phần tranh tụng, viện kiểm sát cố gắng buộc tội nhưng các luật sư đều đề nghị tòa án trả hồ sơ về điều tra bổ sung vì không đủ bằng chứng về việc phạm tội của các bị can.  Có rất nhiều sai phạm trong tố tụng trong việc thu giữ các tài liệu.

http://thanhnienconggiao.blogspot.com.au/2012/05/tuong-thuat-khong-khi-dien-ra-truoc.html#more 
DienDanCTM

Tường thuật phiên tòa xét xử 4 thanh niên công giáo yêu nước (cập nhật 9.20am)

TNCG  
(9h20): Phiên tòa vẫn đang diễn ra, đã xong phần thủ tục và kiểm tra lý lịch. Bên ngoài giáo dân cầu nguyện thiết tha. Ở một góc của tòa án, giáo dân vẫn có thể lắng nghe được những gì xảy ra trong phiên tòa. Nhưng không ai có thể quay phim chụp ảnh được, công an mật dày đặc bủa vây các phóng viên hiện trường.

(9h:00) 
Trong sự căng thẳng, đàn áp của công an, các anh chị em sinh viên, học sinh đã thấm nhuần lời Chúa, bình tỉnh, tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, đã và đang hát Kinh Hoà Bình và cầu nguyện
Trong lúc này, chúng tôi kính mời quý vị đang theo dõi tin trên mạng, không phân biệt tôn giáo, cùng chúng tôi, trong thinh lặng, hiệp thông cầu nguyện cùng anh chị em thanh niên sinh viên Công Giáo đang hiện diện ngay toà án. Việc làm này tạo ra 1 sức mạnh vạn năng, thông truyền sức mạnh thần linh này cho 4 anh TNCG đang bị xét xử vì tội yêu nước.


http://thanhnienconggiao.blogspot.com.au/ 
DienDanCTM

Cha Phanxicô Xaviê Hoàng Sỹ Hướng

Tường thuật trực tiếp ngoài phiên toà xét xử 4 thanh niên Công giáo

VRNs (24.05.2012) - Nghệ An - 08:30 am: Cha Phanxicô Xaviê Hoàng Sỹ Hướng, chánh xứ Cầu Rầm đến, bà con giáo dân theo ngài kéo nhau đến trước cổng tòa án. Tại trước cổng tòa án giáo dân bắt đầu đọc kinh cầu nguyện. 


Bên ngoài phiên toà, một giáo viên ở huyện Đô Lương cho biết: “Tôi không có đạo, nhưng trước đây khi là sinh viên, tôi đã tham gia vào một số các công việc xã hội của bốn bạn sinh viên Công Giáo này. Tôi cho họ là người tốt”. Cố giáo này là người có theo dõi vụ án, nên nói tiếp: “Việc bầu cử mà đảng cộng sản VN thực hiện là một việc lừa đảo. Nếu họ là chính nghĩa thì không việc gì phải sợ 4 thanh niên nhỏ bé này. không thể chấp nhận sự bắt cóc, giam giữ và xét xử theo lối xã hội đen này được.


Trong tòa: ông Chu Văn Nghiêm đã đứng dậy hô lớn rằng: “các con vô tội, các con hãy can đảm lên. Cha mẹ, anh em, bạn bè, luật sư, công luận và những người tiến bộ đang ủng hộ các con”. Sau câu nói này, lực lượng công an đã áp giải ông ra khỏi tòa án.


Hình ảnh các đoàn học sinh, giáo dân các Giáo Xứ đến tham dự phiên tòa. Tay cầm băng rôn khẩu hiệu khẳng định 4 sinh viên nói riêng và 17 thanh niên Công Giáo nói chung: VÔ TỘI.

Nhiều đoàn thể khắp nơi kéo về dự phiên tòa, tay cầm băng rôn khẩu hiệu. Nhà cầm quyền Nghệ An đã huy đông rất đông lực lượng công an chìm nổi đến trấn áp các băng rôn của bà con.
http://www.chuacuuthe.com/archives/31852 
DienDanCTM

Tường thuật phiên tòa xét xử 4 thanh niên công giáo yêu nước (cập nhật 8.35am)

TNCG 
08:35 am: Hiện bây giờ các sinh viên, bạn của của 4 thanh niên công giáo đang tập trung đọc kinh cầu nguyện cho họ ngay trước tòa án, được biết hôm qua, 23.5.2012 các nhóm sinh viên Công giáo tại vinh đã tổ chức cầu nguyện cho 4 người anh em của họ trong đó có các nhóm Kinh tế, Anre, cửa lò

08h:30 am: Công an dày đặc trang bị đầy đủ vũ khi quây các giáo dân lại. Giáo dân đứng lại thành từng vòng tròn, trong tay không một tấc sắt đang đọc kinh cầu nguyện. Không khi hết sức căng thẳng.

08h: 15 am: Cảnh sát cơ động đã thu hết băng rôn và khẩu hiệu, và đẩy hết người dân ra phía xa. Toàn bộ khu vực tòa án bị phá sóng.

08h: 05 am: Tình hình rất căng thẳng, nhà cầm quyền Nghệ an đã điều động rất nhiều công an, dân phòng, và được trang bị đầy đủ vũ khí

- 07h:45 am:
Bác Chu Văn Nghiêm (bố của anh Chu Mạnh Sơn), và cô Đậu Thị Thúy (em gái Đậu Văn Dương) đã bị đuổi ra khỏi phiên tòa.


http://thanhnienconggiao.blogspot.com.au/ 
DienDanCTM

Tường thuật phiên tòa xét xử 4 thanh niên công giáo yêu nước

TNCG

Đúng 7:5 phút sang, xe bịt bùng chở các thanh niên Công Giáo vào toà an. Sau đó 5 phút, các luật sư đã vào phía trong toà án.
Trong khi đó, gia đình của các em đang tranh luận rất gắt gao với nhân viên, công an bảo vệ toà án vì nhà nước này đã làm sai pháp luật. Họ đã không cho thân nhân các anh vào toà án 
Hiện tại các thanh niên sinh viên đang căng băng rôn, biểu ngữ lên để ủng hộ tinh thần các thanh niên Công Giáo

Lúc này đã là 7h00, Không khí đang nóng dần, hiện đã có hơn 100 người đến trước tòa án tỉnh, một xe từ giáo xứ Đức Lân, quê hương của Anh Chu Mạnh Sơn đi vào kết hợp cùng với hơn 50 anh em người nhà của Trần Hữu Đức và Đậu Văn Dương đã mang những bó hoa đến trước đó. Những anh chị em ở Nam Đàn đã mang trong tay những bó hoa rất đẹp đến dự phiên tòa. Nhiều biển hiệu đã được chuẩn bị
Một nhánh khác là các bạn trẻ từ Quan Lạng, Anh Sơn cũng đang trên đường đến, rất đông giáo dân giáo xứ Phú Long, Hưng Nguyên đã xuất phát, Một ô tô khác từ các giáo xứ ở Quỳnh Lưu, nhất là Yên Hòa có 4 anh em đang bị giam giữ cũng đang tập kết ở thành phố vinh. Được biết giáo dân xứ yên hòa đã vào vinh để tham dự phiên tòa từ lúc 2h30 sáng.

(6h30) Từ Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu và xa hơn là Thái Hà nhiều đoàn lẻ đã kéo nhau về thành phố Vinh. Ở Thái Hà có nhóm các nhà báo, trí thức, luật sư công giáo rồi đến các nhóm sinh viên của Cộng Đoàn Vinh. Số lượng giáo dân Thái Hà vào hiệp thông với Địa phận vinh lên đến khoảng 40 người.
Nhân dân và gia đình các anh thanh niên Công Giáo đã đến và đứng trước cổng toà án ở Vinh. Trong số những người hiện diện có cá anh chị em thanh niên Công Giáo mang những bó hoa thật đẹp, biểu lộ lòng ngưỡng mộ, hiệp thông đến để tặng cho họ.

(5h30 phút) Từ sáng sớm công an và bảo vệ đã có mặt rất đông để tại khu vực Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, ở số 105 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh. Theo lịch thì đây là một phiên tòa xét xử công khai.
Trong lúc đó lực lượng công an đã đến xếp thành hai hàng trước cổng toà án. Tại tam giác qủy cách đó khoảng 500m, có rất nhiều bạn trẻ tập trung thành từng đoàn, chuẩn bị căng băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu, để đi về phiá toà án. 

Dưới đây là một số hình ảnh ngoài tòa án:

Trò chuyện với tướng Đặng Quốc Bảo và cựu TBT Lê Khả Phiêu

Quách Hải Lượng

Đại tá Quách Hải Lượng từng là tùy viên
quân sự ĐSQ VN tại Trung Quốc
Giới thiệu: Tuần qua ở Hà Nội có tán phát một bản viết tay ký tên QHL. Theo điều tra, đây chính là chữ của đại tá Quách Hải Lượng. Dưới đây là hai bản tường thuật.
Bản thứ nhất tường thuật buổi trò chuyện giữa Quách Hải Lượng với tướng Đặng Quốc Bảo.
Bản thứ hai tường thuật buổi trò chuyện giữa Quách Hải Lượng và VCF với cựu TBT Lê Khả Phiêu.

* Tướng Đặng Quốc Bảo: nguyên UV TW ĐCSVN, trưởng ban Tuyên giáo TWĐ
* Đại tá Quách Hải Lượng từng là tùy viên quân sự ĐSQ VN tại Trung Quốc dưới thời cụ Nguyễn Trọng Vĩnh rồi về làm chuyên viên nghiên cứu Trung Quốc tại Viện Chiến lược Bộ Quốc Phòng
* VCF là đại tá Vũ Cao Pha, đồng nghiệp của Quách Hải Lượng
***

Ls. Lê Quốc Quân: bàn về "tội" của các Thanh Niên Công Giáo Yêu Nước

Luật sư Lê Quốc Quân - TNCG

Luật sư Lê Quốc Quân
Điều 88 sẽ được đưa ra để xét xử bốn thanh niên Công giáo yêu nước tại tòa án tỉnh Nghệ An vào ngày 24 tháng 5 năm 2012. Họ bị bị cáo buộc tuyên Truyền chống nhà nước cộng hòa XHCNVN vì đã “rải truyền đơn” kêu gọi “đa nguyên đa đảng, dân chủ nhân quyền và phủ nhận cuộc bầu cử quốc hội khóa XIII”. 

Thực ra đây không phải là tội mà là sự lặp lại yêu cầu của đảng viên cộng sản cao cấp Trần Xuân Bách cách đây hơn 20 năm. Cao hơn nữa, đây là tiếng nói trung thực từ lương tâm con người, phù hợp với xu hướng phát triển của Việt Nam và nhân loại trên toàn thế giới.

HRW: Việt Nam - cần trả tự do cho các nhà vận động Công giáo

Tổ chức HRW

Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Chu Mạnh Sơn,
Đậu Văn Dương, Hoàng Phong và Trần Hữu Đức
Trước sự việc nhà cầm quyền cho Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xử bốn thanh niên công giáo, dự trù diễn ra vào ngày mai 24-5-2012, tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch (HRW) hôn nay đã ra thông cáo yêu cầu chính quyền Việt Nam hãy thả ngay lập tức bốn nhà vận động Công giáo bị cáo buộc tuyên truyền chống Nhà nước, cũng như hủy bỏ mọi cáo trạng đối với họ. dưới đây là bản dịch Việt ngữ nguyên văn bản thông cáo của HRW.

Bốn nhà vận động phải ra tòa vì hoạt động xã hội
(Bangkok) - Hôm nay (22-5-2012), Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu chính quyền Việt Nam cần thả ngay lập tức bốn nhà vận động Công giáo bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, và hủy bỏ mọi cáo trạng đối với họ. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ mở phiên tòa xử bốn người vào ngày 24 tháng Năm năm 2012.
Bốn người – Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức, Chu Mạnh Sơn và Hoàng Phong – thuộc cộng đồng Công giáo Vinh, tỉnh Nghệ An. Họ bị chính quyền bắt giữ với lý do được cho là phát tán truyền đơn ủng hộ dân chủ.

Đặt tựa cho hình (số 13)

Quý Bạn thân,

Đây là hình cho tuần này
Thấy quen quen phải không ạ?
Nhưng đặt tựa là gì đây?
Xin mời

DienDanCTM

Chúng nó là thằng nào ?

Bảo Nam
Tác giả gửi cho DienDanCTM


- Ôi, ông bác, có việc gì mà vừa chạy vừa thở hổn hển như ma đuổi vậy ?
- Hơn cả ma đuổi nũa, chú ơi! Là thế này, tôi vừa đọc báo thấy thằng tập đoàn Vinashin của chính phủ Việt Nam “Đánh rơi của dân 85 nghìn tỷ” , thằng đứng đầu tập đoàn cho “đi nghỉ mát” 17 năm. Bây giờ lại đến thằng hàng hải Vinalines, sơ bộ TTCP kết luận “ CT này đã thua lỗ 1.685 tỷ, nghe đâu thằng đứng đầu đã bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã toàn quốc rồi.
- Làm sao mà “mất của dân” nhiều thế, chắc là bọn doanh nghiệp cỡ lớn này trực thuộc Chính phủ, thẩm quyền phê duyệt các hạnh mục, đầu tư, mua sắm thiết bị ?

Tam Quyền Phân Lập Là Gì [1]

Lê Tùng Châu 
Tác giả gửi cho DienDanCTM

Lời Mở
Thời gian gần đây, trên truyền thông "lề đỏ" trong nước cũng như tự do ở hải ngoại, hay qua trao đổi thông tin bình luận trên các Blog cá nhân ...hoặc ngay cả nơi cửa miệng của cán bộ chóp bu chế độ Hanoi như Nguyễn phú Trọng...có nhắc tới Tam Quyền, để rồi nói "không phân lập" hay đòi hòi phải phân lập...
Vậy Tam Quyền phân lập là gì? Nguồn gốc, đặc điểm và áp dụng thực tiễn ra sao? Nó có giá trị gì, ảnh hưởng đến đời sống công bằng xã hội thế nào?


Tôi đã thử khảo sát thực tế trong nước thì hầu hết những người được hỏi (ở độ tuổi 20, 30, 40 hoặc hơn) đều hiểu rất lờ mờ về Tam Quyền Phân Lập và Các Thể Chế Chính Trị trên thế giới, họ không hề biết cấu trúc chính quyền của các chế độ độc tài như Trung cộng, Việt cộng phản dân hại nước, và độc tài, phản động ra sao, đến mức nào???

Sợ hay không sợ?

Đỗ Đăng Liêu


Kể từ khi ông Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng Sản ở Việt Nam vào năm 1930, đặc biệt là vào những thập niên 1940, 1950 và sau đó cho tới thời gian gần đây, thì Đảng CSVN đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng người Việt qua các cuộc Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, thảm sát Huế Tết Mậu Thân, vô vàn những cuộc pháo kích, giật mìn vào trường học tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975, tù cải tạo sau 1975 và biết bao nhiêu vụ ám sát, thủ tiêu dân lành và những người bị họ quy cho tội “phản cách mạng”.

Đừng để 4 Thanh Niên Công Giáo yêu nước phải bước một mình

Trần An

4 người thanh niên công giáo sắp bị đưa ra xét xử có xứng đáng nhận sự ủng hộ của mọi người không?

Một câu hỏi mới đầu nghe như tát nước vào mặt, nhưng câu hỏi đó đật ra cũng là để nhìn lại những gì mà 4 thanh niên công giáo là: J.B Nguyễn Hoàng Phong, Pet. Trần Hữu Đức, Anton. Chu Mạnh Sơn, Anton. Đậu Văn Dương sắp bị đưa ra tòa xét xử trong ngày 24/5 sắp tới đây đã làm trong quãng thời gian họ chưa bị bắt cóc, rất nhiều những hoạt động xã hội và giáo hội mà các TNCG này làm đã được nhắc đến rất nhiều trong các bài viết về họ trước đây, tôi không nhắc lại nữa, nhưng muốn khẳng định lại rằng họ là những con người nhiệt huyết, những con người yêu mến công lý, sự thật.

Đôi lời gửi ông GS TS ĐBQH Nguyễn Lân Dũng

GSTS ĐBQH Nguyễn Lân Dũng
Iris Vinh Hayes

Không phải một đảng là thiếu dân chủ . . . Dân yêu cầu một đảng cũng được nhưng đảng đó phải trong sạch và làm đúng với quyền lợi của người dân . . . Khi mà đảng viên đều là những người tốt và đảng có đường lối đúng thì một đảng chẳng có hại gì.” (Nguồn: Hội Nghị TW Khẳng Định Điều 4 Hiến Pháp, BBC, 15/5/2012). 


Đọc những lời phát biểu trên của ông GS TS ĐBQH Nguyễn Lân Dũng, tôi nhận thấy ông đúng là một người mẫu mực . . . “theo định hướng XHCN.”  Và càng thấy tội nghiệp cho dân tôi.   Tôi có đôi lời muốn thưa với ông.  Và tôi cũng xin mạn phép được sử dụng thứ văn phong dân ngu cu đen để trình bày.

Quảng Ngãi: nhà cầm quyền xác nhận Trung Quốc bắt giữ trái phép tàu ngư dân Việt

DienDanCTM (Bản tin 22-05-2012)

Thuyền trưởng Lê Thanh Vân của tàu cá QB 92678
bị tàu lạ đâm chìm, được cứu về đất liền
đến nay vẫn 
chưa hết bàng hoàng 
Chiều hôm qua, 21-5-2012, chính quyền địa phương Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã xác nhận là tàu cá QNg-50003TS của ngư dân Nguyễn Thành Nhất ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đã bị phía Trung Quốc bắt giữ cùng với 7 ngư dân trên tàu.

Được biết, trước đó vào ngày 16-5, trong lúc hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, tàu cá QNg-50003TS bị tàu của Trung Quốc rượt đuổi và bắt giữ trái phép. Hiện gia đình của 7 ngư dân trên tàu cá QNg-50003TS đã đang tìm mọi cách liên lạc với người thân nhưng vẫn chưa được thông tin gì về những ngư dân này gần tuần qua.

Hiệu quả ngược

Trung Thực - DienDanCTM

"Thương binh nặng" quậy phá Viện Hàn Nôm hôm 18-05-2012
            Được xem video mấy thương binh đến viện Hán nôm gây sự với tiến sĩ Nguyễn xuân Diện tôi không nén được cười. Tôi hình dung ra cảnh mấy cha thợ giày đang đòi Khổng Minh nhường chức quân sư cho chúng. Trong khi chúng chẳng hiểu gì về thiên văn địa lý cả. Cười xong thì tôi thấy thương hại họ quá. Nhìn dáng vẻ bề ngoài thì mấy vị này có thể lên ông nội ông ngoại cả rồi. Sao nghe họ nói năng cứ như lũ trẻ bầy bò vậy. Tôi khâm phục lãnh đạo, nhân viên Viện Hán nôm đã nén mình, bình tĩnh xử lý vụ việc êm xuôi. Và cũng hoan hô họ rút lui trong trật tự.

Hôm nay, chúng tôi đã đến Báo Cựu Chiến Binh Việt Nam

Ts. Nguyễn Xuân Diện

Thưa chư vị,

14h chiều nay, chúng tôi đã tới Tòa soạn báo Cựu chiến binh Việt Nam (34 Lý Nam Đế, HN), gặp Ông Trần Nhung, TBT báo này để trao đổi và yêu cầu một số việc liên quan đến bài trên báo Cựu Chiến binh (bản điện tử) viết về vụ việc tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm sáng ngày 18.5 vừa qua. Đoàn gồm: Cụ bà Lê Hiền Đức, Ông Phan Tất Thành, cô Nguyễn Thị Anh Thư và tôi.

Tôi Sẽ Đến Dự Phiên Tòa Xét Xử 4 Thanh Niên Công Giáo

Trần Thị Hoài Đức - TNCG

Tôi là người được sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ, anh chị đều là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Ngay từ nhỏ cho đến hết năm thứ nhất của đại học, tôi luôn ngoan ngoãn nghe theo những gì mà bây giờ tôi muốn nói chính xác là tôi đã bị nhồi sọ. Tôi sẽ mãi là người thiếu hiểu biết và đáng thương nếu tôi không được gặp các bạn sinh viên Công Giáo ngay từ năm thứ nhất của bậc đại học. Được tham gia sinh hoạt với các bạn chỉ một thời gian ngắn mà tôi đã trở thành một người hoàn toàn mới. Qua các công việc các bạn tham gia, qua các buổi chia sẻ Lời Chúa hàng tuần các bạn tổ chức. Tôi tự cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình và xót thương cho biết bao các bạn trẻ ở trong đất nước này.

Tận cùng của sự bỉ ổi, hèn hạ và đê tiện

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Ngư dân Việt Nam bị Trung Cộng bắt trên vùng biển VN
Gần đây, tình hình ngư dân trên Biển Đông gặp muôn vàn khó khăn khi làm ăn bị bọn Trung Cộng bắt, giam cầm đánh đập tàn bạo đòi tiền chuộc. Ngoài Biển Đông Trung Cộng ngang nhiên cấm đánh cá trên lãnh hải Việt Nam, rồi lại tiếp tục đưa giàn khoan ra khai thác dầu ngang nhiên, tàu đánh cá xâm nhập vùng biển, vi phạm chủ quyền đất nước. Mới đây Việt Nam còn bắt được hai tàu Trung Cộng xâm nhập vùng biển Việt Nam… Còn ngư dân thì kiên quyết bám biển để sinh tồn.

Tuy không có được sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản và quân đội anh hùng bách chiến bách thắng, nhưng người dân Philppines vẫn hiên ngang chống bành trướng

Bao giờ thì cướp hết ?

NTZung
(Lại bí toán ngồi vẽ hươu)

Tôi có 1 ông bạn thân, là một nhà khoa học Mỹ/Thụy Sĩ gốc Romania khá có tên tuổi. Nói chuyện về chính trị với ông ấy rất vui, vì “hoàn cảnh tương tự” rất dễ hiểu nhau. Có lần thảo luận về sự sụp đổ của các chế độ [khốn nạn] (ai thích thay từ khốn nạn bằng từ gì thì thay). Tôi mới đưa ra một giả thuyết là: “Chế độ [khốn nạn] ở [đâu đó] trước sau cũng sụp đổ. Nhưng bao giờ thì sụp? Bao giờ không còn gì để đám cai trị ăn cướp nữa thì sẽ sụp”.

Ngồi rách việc thử thác triển thêm ý tưởng “không còn gì để cướp”. Thế có những gì có thể cướp ?

Chuyện xưa...chuyện nay

Trung Thực
Tác giả gửi cho DienDanCTM

            Năm 1972 đơn vị chúng tôi hành quân qua phà Bến Thủy thuộc tỉnh Nghệ An. Tôi nhìn thấy hàng đống lốp xe ô tô bị cắt làm đôi chất cao như núi. Tôi cứ thắc mắc tại sao người ta cắt đôi nhiều lốp xe ra để làm gì ? Chẳng ai trả lời được thắc mắc của tôi cả. Mãi sau này, có một người quen ở bộ ngoại giao mới hé cho tôi biết. Vốn dựa vào mối quan hệ nào đó, các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam biết được bên Nhật họ phế bỏ rất nhiều lốp xe ô tô đã qua sử dụng, theo các tham mưu đánh giá thì chất lượng còn tốt lắm. Nếu mua được thứ ấy mang về Việt Nam thì còn dùng được lâu mới thải. 

Thủ Tướng Lại Vất Vả Vào Cuộc

. Đinh Tấn Lực

VPCP vừa cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù đang bận trăm công ngàn việc, cả đối nội lẫn đối ngoại, cả tham nhũng lẫn chống tham nhũng, cả thế lực thù địch ngoại lẫn thế lực bảo hiểm ghế, cả Vihajico lẫn EcoPark, vân vân lẫn vân vân… mà vẫn phải nhín dành thì giờ riêng để theo dõi sít sao mọi động thái cùng tình hình và mức độ bức xúc trong xã hội. 

Gần nhất là vụ việc nghiêm trọng vượt ngoài khuôn khổ pháp luật của nhà nước mới vừa xảy ra tại thư viện Viện Hán Nôm.

Khi quan trên xử lý quan dưới

Ông Nguyễn Văn Sơn Q. trưởng phòng thanh tra 
thị xã Thái Hòa cung cấp thông tin cho PV.
Bảo Nam
Tác giả gửi cho DienDanCTM

Trong nhiều năm làm chủ tịch UBND phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An ông Nguyễn Quang Tâm đã làm nhiều chuyện sai trái nghiêm trọng, dưới dân tình hết sức bức xúc gửi đơn đi nhiều nơi, báo chí phanh phui. Điều lạ là mãi đến khi không thể im lặng được nữa, cấp trên đề nghị cấp dưới xác minh theo đơn thư tố cáo thì các cấp thẩm quyền địa phường này mới vào cuộc.

Qua các số liệu do ông Nguyễn Văn Sơn quyền trưởng phòng thanh tra thị xã Thái Hòa cung cấp cho thấy : Phường Hòa Hiếu do ông Nguyễn Quang Tâm làm chủ tịch đã thu phí, lệ phí

Tổ chức PHVN và LLDTCNTQ minh xác về vụ CSVN bắt khởi tố ông Võ Viết Dziễn lật đổ chính quyền

DienDanCTM

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 19 tháng 4 năm 2012
 của TỔ CHỨC PHỤC HƯNG VIỆT NAM và LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC


Vào ngày 19 tháng 4 năm 2012, một số báo chí và cơ quan truyền thông của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã loan tin “Thành viên Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam bị bắt” và “Khởi tố bị can Võ Viết Dziễn về hành vi lật đổ chính quyền.”

Các bản tin trên nêu lên một số chi tiết về các hoạt động của thành viên Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam và Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc tại Đông Nam Á và tại Việt Nam đặc biệt trong dịp 30 tháng Tư sắp tới, như rải truyền đơn, phá sóng truyền thanh, hoạt động kinh doanh và đốt phá một số cơ sở hoạt động của người Hoa.

Hình ảnh thánh lễ, thắp nến, dâng hoa cầu nguyện cho các thanh niên Công giáo sắp ra tòa

J.B Nguyễn Hữu Vinh - DienDanCTM

Dưới đây là một số hình ảnh do nhà báo Nguyễn Hữu Vinh ghi nhận tại các thánh lễ, thắp nến, dâng hoa kính Đức Mẹ, trong cuối tuần qua để cầu nguyện cho các thanh niên Công giáo sắp bị đưa ra tòa xét xử vào ngày 24-5-2012 tới đây.

Giáo xứ Thái Hà dâng Thánh lễ, thắp nến cầu nguyện cho các thanh niên Công giáo chuẩn bị ra tòa

Trước thông tin về vụ án sắp đưa ra xét xử tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nhằm vào 4 thanh niên sinh viên công giáo đã bị bắt oan khuất và bất minh thời gian qua, tối nay 20-5-2012, tại Giáo xứ Thái Hà quy tụ khoảng hơn 4.000 giáo dân đã dâng Thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho các sinh viên, thanh niên công giáo thuộc Giáo phận Vinh. Đó là các thanh niên Trần Hữu Đức, Chu Mạnh Sơn, Hoàng Phong, Đậu Văn Dương. 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More