Thông Tấn Xã Vỉa Hè (Danlambao) - Lúc đó là hơn 1 giờ sáng ngày 13… tại khách sạn 5 sao ở thủ đô Cuba, ông trưởng ban đối ngoại trung ương vội vàng gõ cửa phòng ông tổng, đang ngái ngủ ông tổng tuy càu nhàu nhưng vẫn ra mở cửa.
Trò chuyện với tướng Đặng Quốc Bảo
Giới thiệu: Tuần qua ở Hà Nội có tán phát một bản viết tay ký tên QHL. Theo điều tra, đây chính là chữ của đại tá Quách Hải Lượng. Dưới đây là hai bản tường thuật. Bản thứ nhất tường thuật buổi trò chuyện giữa QHL với tướng Đặng Quốc Bảo. Bản thứ hai tường thuật buổi trò chuyện giữa QHL và VCF với cựu TBT Lê Khả Phiêu.
* Tướng Đặng Quốc Bảo: nguyên UV TW ĐCSVN, trưởng ban Tuyên giáo TWĐ
* Đại tá Quách Hải Lượng từng là tùy viên quân sự ĐSQ VN tại Trung Quốc dưới thời cụ Nguyễn Trọng Vĩnh rồi về làm chuyên viên nghiên cứu Trung Quốc tại Viện Chiến lược BQP
* VCF là đại tá Vũ Cao Pha, đồng nghiệp của QHL
"Không hổ thẹn về một thời trai trẻ" - Có suy tư, trăn trở khi chớm già?
"Không hổ thẹn về một thời trai trẻ" - (Tựa của Báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần)
Có suy tư, trăn trở khi chớm già ? - (Tựa chấp bút theo của người viết)
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Trên trang đầu số báo Tuổi Trẻ cuối tuần TP/HCM ngày 20/5 nhiều người đọc bất ngờ chạm một bài viết mà toà soạn tự đặt tựa như trên (tác giả là ai thì không được biết, toà soạn chỉ ghi là của một “Nhóm Tác Giả” ?) Nội dung... “ đó là lời kết trong bài viết của một nhóm cựu sinh viên từng tham gia phong trào sinh viên học sinh Huế – một trong hai trung tâm của phong trào đấu tranh đô thị miền Nam thời chống Mỹ (cùng với Sài Gòn) với hồi ức về giai đoạn 1971-1972 – cao điểm của phong trào...” (lời mở đầu của bài báo).
Rao vặt
Nhắn tin tìm cán bộ lạc mất… tích.
Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Xấp giấy bạc ngoài cánh đồng hoang
NgyThanh (Thời Báo Online) - Nghe tới tên Trần Quang Thành, với phản ứng tự nhiên đầu tiên, chúng ta nghĩ ngay rằng nhân vật ấy là người Việt Nam. Điều ấy quả không sai. Trần Quang Thành Việt nam có thật (và câu chuyện của ông ta có khi còn đau thương hơn chuyện ông Trần Quang Thành bên Tàu) Ông là một người Việt sinh sống, làm việc và phục vụ chế độ Cộng sản miền Bắc. Để chính xác hơn, chúng ta có thể gọi ông ấy là Việt Cộng, và trở thành nổi tiếng do cách đối xử cạn tàu ráo máng của chính quyền Cộng sản Việt Nam.
Kết luận điều tra vụ nhà báo Hoàng Khương chưa thuyết phục
TTO - Ngày 23-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt kết luận điều tra vụ án đưa, nhận và làm môi giới hối lộ đối với các bị can, trong đó có nhà báo Hoàng Khương, báoTuổi Trẻ.
Nữ công nhân ngất xỉu trong cuộc đình công căng thẳng
Các Luật sư đã vào thành phố Vinh - Giáo dân khắp nơi cầu nguyện và hào hứng đi xem phiên tòa xét xử công khai
Nguyễn Hoài Lan (ThanhNienCongGiao) - Theo tin chúng tôi vừa nhận được, 3 luật sư tham gia bào chữa cho các em đã đi từ Hà Nội vào thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An để chuẩn bị cho phiên tòa ngày mai diễn ra tại tòa án tỉnh. Mặc dù thời gian quá gấp và hồ sơ rất nhiều bút lục nhưng các luật sư đã gấp rút dành trọn thời gian đọc hồ sơ và tìm hiểu khá kỹ sự việc. Hy vọng các luật sư sẽ có một buổi bào chữa đúng theo pháp luật và tinh thần cải cách tư pháp mà đảng cộng sản đang chủ trương thực hiện.
Nhắn ban Tuyên giáo Trung Ương và Cục Quản lí báo chí
Nguyễn Văn Khải - Ông già Ôzôn (Danlambao) - Hôm nay xem báo mạng vào hồi 7h44’ với tiêu đề “cô bé làm cháy” có 41.400.000 kết quả trong 0.38s, “thương binh đại náo Viện Hán Nôm” 380.000 kết quả trong 0.36s, còn “khai mạc kì họp thứ ba Quốc hội khóa 13” chỉ có 129.000 kết quả trong 0.49s.
Phong trào biểu tình tại Miến Điện chống cúp điện lan đến Rangoon
Thụy My (RFI) - Sau các cuộc biểu tình ở Mandalay chống tình trạng cúp điện tại Miến Điện, phong trào đã lan đến Rangoon vào hôm nay 23/05/2012. Hãng tin AFP cho biết hai cuộc biểu tình tập hợp khoảng 150 người tại khu trung tâm thành phố đã nhanh chóng bị cảnh sát giải tán.
Chánh Văn phòng UBND Hưng Yên nói gì về vụ nhà báo bị đánh
(Dân Việt) - Trao đổi với PV chiều tối 21.5, ông Bùi Huy Thanh - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định: Tinh thần là không bao che, không nương nhẹ, phải xử lý nghiêm minh.
Đất là của con trai Bí thư Tỉnh ủy
Chiều 22.05.2012 Ông Nguyễn Xuân Thuấn, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: "Chúng tôi khẳng định đất này không phải thuộc sở hữu của đồng chí Bùi Thanh Quyến mà của anh Bùi Thanh Tùng (Con trai ông Quyến). Diện tích đất của anh Tùng là 4.152m2, đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"
Những con người đứng thẳng
Bùi Tín - Có những con người ta gặp thoáng qua trên đường đời nhưng để lại những dấu ấn khó phai trong tâm trí. Đó là những con người bề ngoài rất tầm thường nhưng có nhân cách cao thượng, có tư duy khác thường, tạo nên những mẫu mực, những gương sáng cho ta noi theo.
Đó là trường hợp anh sỹ quan công an của Trại phục hồi nhân phẩm Thanh Hà - Vĩnh Phúc, nơi chính quyền đảng trị trong quá trình suy thoái về chính trị và nhân cách đã cố tình đầy ải cô Bùi Thị Minh Hằng để trả thù người chiến sĩ rất mực yêu nước này. Anh đã tỏ thái độ rõ ràng chống lại hành vi sai trái của một chính quyền bất công, trừng phạt nữ công dân nước mình, làm theo ý muốn của ngoại bang là phải chấm dứt các cuộc xuống đường đông người chống hành động xâm lược của Bắc Kinh.
Đảng bộ chính phủ 'tự phê bình'
BBC - Các thành viên chủ chốt của chính phủ đương nhiệm đã có buổi ‘lắng nghe ý kiến đóng góp’ của các lãnh đạo chính phủ đã nghỉ hưu chiều hôm thứ Ba ngày 22/5.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền: Cần trả tự do cho các nhà vận động Công giáo
Thông cáo phát hành ngay - Việt Nam: Cần trả tự do cho các nhà vận động Công giáo
Bốn nhà vận động phải ra tòa vì hoạt động xã hội
(Bangkok, ngày 23 tháng Năm năm 2012) - Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền lên tiếng chính quyền Việt Nam cần thả ngay lập tức bốn nhà vận động Công giáo bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, và hủy bỏ mọi cáo trạng đối với họ. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ mở phiên tòa xử bốn người vào ngày 24 tháng Năm năm 2012.
Không thể để...
Việt Nam ơi hãy ra đường mà ở
Khóa nhà, đóng chợ, bãi trường thi
Nhắm Sài Gòn Hà Nội mà đi
Đòi công lý, áo cơm và lẽ sống
Trung Quốc lại bắt giữ trái phép tàu cá Việt Nam
(ĐVO) Chiều 21.5, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết tàu cá QNg-50003TS của ngư dân Nguyễn Thành Nhất, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn vừa bị phía Trung Quốc bắt giữ (trên tàu có 7 ngư dân).
Thư gửi Ngài Jerril Galban Santos, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam
Chúng tôi long trọng tuyên bố rằng những đòi hỏi của Trung Quốc tại Biển Tây Philippines/Biển Đông thông qua đường chín đoạn chữ U phi pháp là một nguy cơ cho việc hợp tác hòa bình và phát triển bền vững của Đông Nam Á. Để tìm lại ổn định và để bảo đảm tự do giao thông hàng hải trên Biển Tây Philippines/Biển Đông, chúng tôi đòi hỏi chính quyền Bắc Kinh từ bỏ tham vọng phi lý tại Biển Tây Philippines/Biển Đông...
Mục đích việc gửi thư cho Philippines?
“Chúng tôi ủng hộ Philippines chống lại một kẻ đem sức mạnh ra hù dọa các nước Đông Nam Á để chiếm cướp Biển Đông... Cháy nhà hàng xóm mà bình chân như vại thì làm sao được?... Nếu Trung Quốc chiếm được bãi cạn đấy (Scarborough) thì Trung Quốc sẽ giở ngón với Việt Nam... Cháy một nhà thì sẽ cháy lan sang các nhà khác xung quanh ở Biển Đông...” - GS Nguyễn Huệ Chi
Bạn “vàng” Trung Quốc ?!
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “Người Pháp có câu nói rất thực tế để đánh giá nhân cách: “Dis moi qui es ton ami, je te dirai qui tu es” tạm dịch, có nghĩa: “Hãy nói cho tôi biết bạn của quí vị là ai, tôi sẽ cho biết quí vị là người như thế nào”. Bạn quí ngàn vàng của “đảng ta” là Trung Quốc...”
Truyền thông VN bất nhất khi loan tin về vụ bắt giữ Chủ tịch Vinalines
VOA - Một ngày sau khi báo chí trong nước đồng loạt đăng tin cựu Chủ tịch công ty quốc doanh Vinalines Dương Chí Dũng đã bị bắt, truyền thông nhà nước Việt Nam ngày 19/5 sửa lại nội dung đã loan báo rằng công an đang phát lệnh truy nã ông Dũng vì đương sự ‘vắng mặt bất thường tại cơ quan và nơi cư trú’.
Màn ảo thuật tài tình của đảng ta hay âm mưu cứu bồ đồng chí Dương Chí DŨNG?
Dân Làm Báo - Thứ 6 ngày 18 tháng 5, 2012 báo lề đảng đăng tin đàng hoàng, rõ ràng: "Sáng nay, ông Dương Chí Dũng Cục trưởng Cục Hàng hải đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an bắt giam". Thứ 7 ngày 19 tháng 5, 2012 đảng ta cho ông Chí Dũng... dọt mất: "Hôm nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã ông Dương Chí Dũng (55 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines - người đã vắng mặt bất thường tại cơ quan, nơi cư trú.".
Báo đảng ta - nhà ảo thuật đại tài hay thế lực đỏ nào của đảng ta đã mở đường hô biến cho đồng chí trùm sò Vinalines?
Chưa rõ động cơ nào thúc đẩy nguyên Chủ tịch Vinalines bỏ trốn
Dân Việt - Trả lời câu hỏi vì sao CQĐT lại để ông Dũng trốn thoát, Đại tá Thanh chỉ nói: Chúng tôi chưa nắm được động cơ thúc đẩy đối tượng bỏ trốn. Việc có lộ, lọt thông tin hay không, chúng tôi đang xác minh làm rõ.
"Nghị Gật" - Đến hẹn lại lên
David Thiên Ngọc (Danlambao) - "Nghị Gật" là danh từ chỉ các đại biểu
Quốc hội Việt Nam đã "tề tựu" về Ba Đình, Hà Nội ngày hôm nay 21/5/2012
để "gật" (hợp thức hóa) những việc mà "Triều Đình" đã áp đặt sẵn.
Trông mong gì ở cái Quốc hội này?
Trần Phong (Danlambao) - Có nhiều người lại cứ hay lôi ông Hồ ra mà định dọa mấy tay cộng sản “định hướng phong kiến” thời nay rằng thì là bác bảo thế này, rằng thì là bác bảo thế kia, nhưng mà “ối giời ôi”! Hiến pháp năm 1946 là do ông Hồ đứng đầu ban soạn thảo, đến lần sửa hiến pháp đầu tiên năm 1959 cũng lại ở trong “thời” ông Hồ đấy thôi, thế mà nó cũng đâu còn Tự do – Dân chủ nữa?...
Ronald Reagan - "Chào Người Tự do"
Lời người dịch: Hình ảnh những thuyền nhân vượt biển tìm tự do và tương lai ở những bến bờ xa lạ gây chấn động lương tâm toàn thế giới. Hình ảnh chiếc tàu nhỏ như chiếc lá trơ vơ chở đầy người trên biển cả đầy bao hiểm nguy đã tác động sâu sắc đến vị tổng thống Hoa Kỳ. Tất cả bắt đầu từ một lá thư của một thủy thủ gởi cha mẹ.
Nếu bạn bị xếp hạng '' phản động''
Người Buôn Gió - Đây là câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ Việt Nam, hình ảnh chỉ có tính chất minh hoạ. Không nhất thiết bạn đọc đủ cơ sở để đánh giá rằng nó xảy ra ở nước CHXHCNVN.
Nếu bạn bị liệt vào hạng phản động của nhà cầm quyền thì cuộc đời của bạn sẽ ra sao.?
Chiến binh cầm bút
Một dùi cui có thể gây thương tích mấy tuần cho vài người
Một ngòi bút có thể gây tổn hại chục năm cho hàng triệu tâm hồn
Ông Nguyễn Ngọc Năm là một chiến binh
cầm bút trung thành. Ông Hàn Phi Long cũng rứa. Cả hai công tác tại Trung tâm Tin của Đài Tiếng nói Việt Nam,
với chức năng nhiệm vụ được ghi tại http://tinvov.vn/VeTrungTamTin.aspx:
Từ vụ 'nuốt đất' Vĩnh Phúc đến Viethaus Berlin: Đọan kết đã có hậu?
Thanh Thảo (Vietinfo.eu) - "Vua lừa đảo" đã bị bắt! Với sự "giúp đỡ" của ngài đại sứ Việt Nam tại Đức - Đỗ Hòa Bình, ông Nguyễn Anh Quân có visa và bay sang Mỹ. Tại cửa khẩu sân bay Dulles ông ta đã bị bắt.
Người ghét sự giả dối
“Tôi yêu nhất, quý nhất
Là sự trung thực
Ghét nhất, giận nhất
Là sự giả dối”
Mà sao nghe trong lời anh nói
Có cái gì đó không thật!
Có lẽ vì lòng người đã mất
Niềm tin.
Vì sao ông Nguyễn Văn Linh không “nhận” tiếp nhiệm kỳ 2?
và vài chuyện liên quan đến thân thế của Nguyễn Tấn Dũng...
Trần Phong (Danlambao) - Phải thừa nhận một sự thật là: Ông mười Cúc (bí danh của cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh) là một trong số rất ít lãnh tụ cs Việt Nam không bị mang tiếng về vấn đề như tham quyền cố vị, mua quan bán tước, tham nhũng-bè cánh... Ít ra cũng là như vậy! Chúng ta đều đã biết, ông chính là kiến trúc sư của việc quay lại nền kinh tế thị trường (mà để chữa thẹn, đảng ta bảo là... đổi mới).
Nhục
Hay tin, ông bỏ cả việc đang làm giở ở Sài Gòn, vội vàng bay ra Hà Nội.
Vừa đặt va-li xuống nền nhà, ông cao giọng hỏi vợ:
“Làm sao mà người ta trả lễ?”
“Vì con ông làm công an.”
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp bị cấm xuất cảnh
AFP - Chính quyền Việt Nam vừa cấm nhà văn Nguyễn Huy Thiệp không cho đi Pháp vào đầu tháng Sáu nhân dịp ra mắt tác phẩm "Tình yêu, tội ác và trừng phạt" của ông do nhà xuất bản Pháp L’Aube giới thiệu. Hôm thứ Hai 21/05/2012 nhà xuất bản L’Aube đã cho AFP biết như trên.
Tôi đọc sách Cha và Con
(Tiểu thuyết về bác Hồ và cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc)
Hàn Lệ Nhân (Danlambao) - “… nếu Cha và Con được phát hành cách nay
40 năm và, "trộm viá hắn", đừng có Internet như hiện tại, tác giả càng đáng được
khen đậm hơn …”
Một đêm, bắt gặp trên mạng một bài giới thiệu cuốn Cha và
Con của tác giả Hồ Phương, Nxb Kim Đồng – Hà Nội 08/2007, trong đó «Nhà văn [Hồ Phương] tâm sự đại ý rằng: “Tôi cố gắng viết sao cho người đọc
không có cảm giác Bác Hồ như thần thánh từ lúc còn là trẻ thơ”» (1).
Từ “Quả Mù” nơi chính trường Trung Quốc đến “Đảng Mù” Cộng Sản Việt Nam.
David Thiên Ngọc (Danlambao) - Vì sao ta lại quan tâm đến chính trường TQ? Bởi “Cái Cây Cộng Sản” mà hiện tại cái gốc là CSTQ còn VN, Bắc Triều Tiên, Cu Ba... Đảng CSVN còn thở là nhờ hơi từ Bắc Phương thổi về. Từ những trận “Gió mùa Đông Bắc” đó mà nhân dân VN ta mấy mươi năm qua chịu nhiều cảnh "Nồi da xáo thịt” và khổ đau...
Nghệ An: Hàng ngàn công nhân đình công đòi quyền lợi
Anh Minh – Hà Vy (Tamnhin.net) - Sáng nay (21/5), hàng ngàn công nhân đang làm việc tại công ty TNHH Matrix - Khu công nghiệp Bắc Vinh (xã Nghi Kim, Tp Vinh, Nghệ An) đã đình công đòi quyền lợi.
Mất lòng tin là mất tất cả
Không khó để nhìn xem CP VN đang, sẽ làm gì. Họ chỉ loanh quanh:
Cận cảnh khối tài sản 'kếch xù' trên khu đất của Bí thư tỉnh Hải Dương
(GDVN) - Đó là những tài sản đắt tiền, cực kì đắt tiền bên trong khu đất rộng đến 5000m2 mà người dân ở đây xác định là của gia đình ông Bùi Thanh Quyến - Bí thư tỉnh ủy Hải Dương.
Thư gửi con gái
Bùi Thị Minh Hằng - Quỳnh Anh con!
Suy nghĩ mãi cuối cùng mẹ thấy cũng nên viết cho con lá thư này, mặc dù mẹ từng có quyết định cứ để cho con phải tự trải nghiệm, tự tìm ra đáp số cho cuộc đời mình như con đã từng học môn Toán.
Suy nghĩ mãi cuối cùng mẹ thấy cũng nên viết cho con lá thư này, mặc dù mẹ từng có quyết định cứ để cho con phải tự trải nghiệm, tự tìm ra đáp số cho cuộc đời mình như con đã từng học môn Toán.
Đám đông mặc thường phục "điên cuồng" tấn công học viên Pháp Luân Công
Tối ngày 20/5/2012, tin từ Facebook Linh Phan cho biết: Trong lúc mình và 2 học viên Pháp Luân Công đang nhắm mắt tập công tại khu đất trống Lam Sơn, phường Linh Tây, Q. Thủ Đức thì bị 7, 8 người mặc thường phục xông vào đánh tới tấp. Họ dùng cây gỗ có cạnh vuông đập liên tục vào mình và 2 học viên khác, lúc đó mình không biết chuyện gì đang xảy ra.
Các thanh niên công giáo đã có hai luật sư mới
(TNCG) Như đã thông báo trước đây 4 Thanh Niên Công giáo yêu nước gồm Anton Chu Mạnh Sơn, Phê rô Trần Hữu Đức, An Tôn Đậu Văn Dương và J.B Hoàng Phong sắp bị đem ra xét xử vào ngày 24 tháng 5 tới. Trong đó có 3 người, trừ Hoàng Phong, đã có luật sư bào chữa là Lê Đặng Tùng.
Ước nguyện - Một ngày là công dân Philippines!
Nhất Nam - Hành động của Mẹ Nấm là của một cá nhân, nhưng đại diện cho ý chí, con tim của nhiều người dân Việt Nam, muốn được bày tỏ sự bức xúc trước việc Chính phủ Trung Quốc xâm chiếm biển Đông, nhưng cực chẳng đã phải chịu cảnh biểu tình “lưu vong”.
Lãi to!
Nguyễn Hải (NLĐ) - Giá xăng A92 tại thị trường Singapore hiện còn 117 USD/thùng, giảm 12 USD so với hồi đầu tháng 5; cùng thời gian, dầu diesel còn 123,4 USD/thùng, giảm gần 10 USD/thùng.
Theo tính toán củacác doanh nghiệp (DN) đầu mối nhập khẩu xăng dầu, với giá nhập khẩu hiện nay, sau khi tính hết các chi phí, giá khoảng 20.000 đồng/lít. Với giá bán lẻ hiện nay, họ đang có lãi hơn 2.000 đồng/lít. Còn nếu tính giá bình quân 30 ngày thì cũng lãi từ 700 đến 1.000 đồng/lít.
Tàu Trung Quốc tràn ngập biển Đông
Ngô Minh Trí (Thanhnien) - Bắc Kinh đang điều động một lực lượng hùng hậu gồm nhiều loại tàu cùng những thiết bị hạng nặng để tận lực khai thác biển Đông.
Gần đây, Học viện Nghiên cứu quốc phòng quốc gia Nhật Bản (NIDS) vừa đưa ra báo cáo mang tên China Security Report 2011 đánh giá tiềm lực an ninh của Trung Quốc. Trong đó, báo cáo cung cấp những thông tin chi tiết về sự phát triển của lực lượng ngư chính, hải giám và cảnh sát biển mà Bắc Kinh đang triển khai.
Về bài “...Từ y tá lên thủ tướng”
Trần Phong (Danlambao) - Tôi vừa đọc bài viết "Nguồn gốc từ y tá lên thủ tướng" của tác giả Thăng Long cùng các “còm” kèm theo. Nhìn chung là bài viết khá khách quan, các phân tích dễ hiểu, lôgích và thuyết phục. Tuy nhiên cũng vẫn còn đôi chỗ chưa được rõ lắm đã gây ra thắc mắc cho người đọc... Vì đây là thể loại “điều tra” nên nó được “mở” cho mọi người cùng tham gia ý kiến như ý tác giả đã viết ngay từ đầu là “chúng ta cùng phân tích...”
Trước tiên, chúng ta cần phải xác định với nhau cũng như hiểu ý của tác giả bài viết rằng:
Chuyện về người tù dũng cảm Hồ Thị Bích Khương
Huỳnh Thục Vy - Kính thưa quý vị, trong cuộc đấu tranh đầy cam go cho một nền chính trị dân chủ, một xã hội tự do, tôn trọng phẩm giá con người hôm nay, nhiều lớp người đã trải qua một phần đời mình, thậm chí là nửa đời người trong tù. Những đau đớn, mất mát mà họ gánh chịu chỉ khi nào chúng ta thực sự trải qua mới có thể cảm nghiệm sống động. Nhưng cuộc đấu tranh vẫn như một cuộc chạy tiếp sức, lớp người sau tiếp bước lớp người trước trong nỗ lực và hành trình không mệt mỏi vì niềm hy vọng mở ra một sinh lộ cho Tổ quốc. Chúng ta, những người vẫn còn được tự do vẫn phải tiến về phía trước trong sự quan tâm và niềm tri ân đối với tất cả những người đã và đang chịu tù đày, đàn áp, sách nhiễu dưới chế độ Cộng sản. Bởi, chỉ với cách quan tâm đến tất cả những người đang gánh chịu khó khăn, chúng ta mới có khả năng giữ cho ngọn lửa đấu tranh cháy mãi không dứt trong tinh thần cảm thông và đoàn kết.
Hạt Nhân không mua, Thương Binh hữu trách
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Cái ông Nguyễn Xuân Diện học đến Tiến sĩ Hán Nôm mà chữ nghĩa chẳng thông, không biết sự quan trọng của điện hạt nhân, bàn lùi việc mua lại của Nhật, khiến anh em thương binh phải ra tay chân nhập cuộc cứu lấy nước nhà.
Đăng ký:
Các Bài đăng (Atom)
Bài được quan tâm
- Màn ảo thuật tài tình của đảng ta hay âm mưu cứu bồ đồng chí Dương Chí DŨNG?
- Nguồn gốc từ y tá lên thủ tướng
- Vì sao ông Nguyễn Văn Linh không “nhận” tiếp nhiệm kỳ 2?
- Trò chuyện với tướng Đặng Quốc Bảo
- Hai vụ án “gián điệp”
- Về bài “...Từ y tá lên thủ tướng”
- Ông Trương Hòa Bình: Tôi phải mất 1 tỷ mới ngồi cái ghế này!?
- Nhục
- "Không hổ thẹn về một thời trai trẻ" - Có suy tư, trăn trở khi chớm già?
- Đất là của con trai Bí thư Tỉnh ủy
Dân Làm Báo Blog
Articles
Privacy