RFA – Toàn cảnh cuộc biểu tình chống Trung Quốc

Sáng ngày 05/06/2011, hàng ngàn người đã tham gia biểu tình tuần hành tại Hà Nội & TPHCM để phản đối Trung Quốc.


(Nếu phần audio trên bị trục trặc, bấm vào đây để nghe)


Đòi lại công bằng


Có mặt bên ngoài Sứ Quán Trung Quốc tại Hà Nội ngay từ sáng sớm hôm nay, một bà lão tham gia đoàn người biểu tình kể lại với phóng viên RFA.

Cụ bà đi biểu tình: Thế ngày hôm nay là ngày biểu tình, tức là Trung Quốc nó làm việc, bây giờ tất cả học sinh đến biểu tình và cổ vũ, nói rằng là bây giờ tại sao Trung Quốc lại đánh chiếm Hoàng Sa, cho nên là tất học sinh, các cơ quan uất ức biểu tình đòi lại, trước nhất đòi lại công bằng, hợp lý và tự do của mọi người dân. Tôi ở Tuyên Quang. Năm nay tôi 86 tuổi. Công an thì cả hàng năm sáu trăm người, còn dân thì cả nghìn người ấy. Rất đông lắm! Đang biểu tình, nó đem các xe đến và các dụng cụ nó đẩy đến để nó rào, nó không cho người vào. Nó đưa các hàng rào vào, nó không cho dân vào tới chỗ sứ quán. Nó đuổi ra hết, nó đuổi ra bên ngoài cái hàng rào.

Cụ bà Phạm Thị Kim Thu nhìn thấy rõ cảnh công an đang trấn áp đoàn người biểu tình:

Cụ bà Phạm Thị Kim Thu: Thế nó giải tán gần hết, nó đuổi hết. Nó đưa hàng rào công an, nó đưa dây, rồi nó đưa dùi cui đến để nó nếu ai không ra nó dí nên ai cũng sợ phải chạy ra ngoài cái vòng dây này. (Có tiếng loa vang lên) Công an nó bắt loa lên kia kìa. Đấy, công an nó bắt loa lên đấy. Nó quây hết bao nhiêu người đang biểu tình, nó đưa xe đến nó hốt lên kia kìa.

clip_image002

Các bậc nhân sĩ trí thức biểu tình ôn hòa đòi công lý và hòa bình trên biển Đông. Photo couresy of danlambao.

Tôi già rồi, tôi không dám xem, xem sợ nó xen vào ngã. Thế phải đứng bên ngoài vòng vây. Đấy, úi giời kia kìa, đấy nó kéo người lên kia kìa. Đấy nó kéo người còn hơn đế quốc. Đế quốc đâu có đàn áp dân như thế này đâu. Đế quốc ai chống lại nó nó mới tàn ác chứ còn với dân ai lại tàn ác thế này! Người ta ủng hộ đòi tự do cho mọi người dân mà nó đàn áp thế kia kìa. Ối giời ơi, giời! Nó lôi, nó lôi thanh niên, nó lôi đàn bà, nó lôi lên xe kia kìa. (Cụ bà khóc) Ối giời ơi, có ai thấy cảnh này không?

Một số người khác ở xa cũng muốn tập trung về Hà Nội xuống đường, nhưng đã bị công an ngăn cản không cho rời khỏi nhà:

Một người dân phát biểu: Đây là cái việc bảo vệ không trọn vẹn của lãnh thổ, đây là cái việc nhu nhược của đất nước Việt Nam. Thế chúng tôi là có tổ chức để đi ra Hà Nội, thế thì cái trường hợp tổ chức tiến hành này là bị công an người ta biết được, có điện thoại người ta nắm được, thế là nó chốt giữ toàn bộ và chốt tại nhà. Nó biến cái nhà ở của người dân trở thành cái nhà tù, không được ra ngoài, không được quan hệ với xã hội bên ngoài.

Đây là việc kiềm hãm phát triển của dân tộc. Mà nhất là nhân viên công lực bên chỗ công an khu vực. Cái việc nó lộng hành, nó tùy tiện biến nhà ở của người dân thành một nhà tù và biến con người không có tội trở thành những người bị tù đày ở tại nhà. Chúng tôi rất là bức xúc trong việc không thể đi ra sứ quán, hôm nay chúng tôi không thể có mặt được chỗ đại sứ quán Tàu. Vấn đề chúng tôi rất mong muốn các đại sứ quán của ông Tàu ở trên các nước mà có người Việt, nhất là kiều bào ở nước ngoài các anh làm sao để đồng khởi cùng một lúc ở tất cả các đại sứ quán của Tàu ở Bangkok ở Thái Lan, ở Mỹ rồi thì ở các nơi cùng một thời điểm, đó là cái mong muốn nhất của những người dân. Và bây giờ cần phải có những truyền thông của các anh để loan tải trong công việc này.

Tiếp tục đưa tin về hai cuộc biểu tình lớn ở Hà Nội và Sài Gòn, nhà văn Nguyễn Viện đang có mặt trong đoàn tuần hành qua các đường phố lớn của Sài Gòn thuật lại với RFA:

Nhà văn Nguyễn Viện: Cuộc biểu tình đã diễn ra ở Sài Gòn vào lúc đúng 8 giờ sáng, được dẫn đầu bởi một nhóm có thể nói là chuyên gia biểu tình của thời trước năm 1975, dẫn đầu là ông giáo sư Nguyễn Đình Đầu . Cùng với GS Nguyễn Đình Đầu là nhà thơ Nguyễn Quốc Thái, ông Lê Hiếu Đằng, ông Huỳnh Tấn Mẫm, ông Lê Công Giàu và ông Cao Lộc.

Đầu tiên thì họ tập trung ở chỗ đầu Nhà Thờ Đức Bà, cũng phải rất nhiều tranh luận với nhân viên công lực họ mới có thể bắt đầu được. Người đầu tiên mà đưa biểu ngữ lên đó là ông Hồ Cương Quyết tức là một người Pháp (mang quốc tịch Việt). Sau đó thì các biểu ngữ được bung ra và được trao cho các bạn sinh viên. Và cho tới thời điểm này thì số người tham dự lên đến trên hơn một ngàn người, đi từ ở tòa lãnh sự quán Trung Quốc, sau đó họ hô khẩu hiệu “Đả đảo Trung Quốc”, “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”, “Hòa bình và công lý trên  Biển Đông”. Họ đi qua Nhà Thờ Đức Bà, qua đường Lê Lợi, qua chợ Bến Thành, vòng về Dinh Thống Nhất, số người tham gia ngày càng đông.

Công an khắp nơi

Ngoài việc đối phó với đoàn người biểu tình ở Sài Gòn ngày càng đông hơn, lực lượng công an cũng được tăng cường tới những cơ sở tôn giáo như Chùa Liên Trì ở Phường An Khánh, Quận 2.  Một dân oan  có mặt nơi đó kể lại:

Dân oan ở Chùa Liên Trì: Về phía nhà nước – an ninh đó thì họ mời những người, những đối tượng chống Trung Cộng quyết liệt, chẳng hạn nhóm trong Sài Gòn là Câu Lạc Bộ Tự Do, trong đó có nhà văn Bùi Chát và những người khác nữa là đã bị mời. Nó rất là ngộ như vậy đó, mà trong khi báo chí nhà nước Việt Nam và phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao như là bà Nguyễn Phương Nga cũng nói là “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”, chỉ có tới lúc này thì họ mới thể hiện cái tấm lòng yêu nước của họ mà qua các hành động cử chỉ theo tôi nghĩ, tôi là một người dân oan, tôi nghĩ nhà nước Việt Nam phải ủng hộ họ chớ tại sao lại như vậy? Ngày hôm nay đặc biệt khác thường, tôi đến Chùa Liên Trì, tôi ở Sài Gòn tôi đến rất là sớm thì tôi thấy an ninh mật vụ cũng đã ngồi sẵn ở trước quán trước Chùa Liên Trì rồi.

Đoàn người biểu tình tuần hành qua Thuỷ Tạ, Hà Nội. Kami’s blog.

Thì như quý vị cũng biết là hôm nay Sài Gòn có một một cuộc biểu tình thì họ rải an ninh khắp nơi. Họ sợ mà. Nói chung cái gì họ cũng sợ, Trung Cộng nó xâm chiếm họ không sợ mà chỉ sợ dân trong nước, không biết ra làm sao nữa!

Blogger thứ ba ở Sài Gòn là cô Tạ Phong Tần bị công an đến bắt ngay tại nhà khi cô chuẩn bị đi lễ nhà thờ. Chị Thu Trang, một dân oan báo tin cho RFA:

Chị Thu Trang: Vào lúc 7 giờ rưỡi sáng nay tại trước cửa nhà chị Tạ Phong Tần đang ở tức là số 83 đường Trần Quốc Toản, chỉ bước ra đường để mà đi lễ đó anh, chỉ mặc áo dài chuẩn bị đến nhà thờ để dự lễ thì bị công an đến bắt đưa đi và cho tới bây giờ thì vẫn chưa có được thông tin bào về chị Tần cả. Thì chị Dương Thị Tân cũng đang chờ chị Tần đến nhà để cùng ăn bữa cơm gia đình vào mỗi ngày chủ nhật thì chỉ chờ mãi mà vẫn không được tin của chị Tần hết. Và chúng tôi cũng được biết Người Buôn Gió cũng bị bắt, blogger Mẹ Nấm cũng bị bắt, và hôm nay tới phiên Tạ Phong Tần bị bắt giữ, và còn rất nhiều nhà dân chủ ở trong nước đang bị bao vây ở tất cả các ngõ, không ai ra ngoài được hết ạ.

Kế đó chị Dương Thị Tân, vợ blogger Điếu Cày, cũng xác nhận điều đó và cá nhân chị cũng gặp nhiều rắc rối:

Chị Dương Thị Tân: Họ cũng chốt ở cửa nhà tôi từ sáng sơm, rất là đông người ngồi ở đó, tôi không ra ngoài được. Sáng sớm có nghe cô Tần nói là “Họ ở trước cửa nhiều lắm, em vẫn cứ đi lễ. Nếu đi lễ được thì buổi trưa em sẽ về đây”. Cổ bảo thế, nhưng mà khi mở cửa ra là người ta bắt luôn, đến giờ này cũng chưa thấy gì cả. Những người khác họ cũng chốt ở cửa như thế . Họ xét thấy không phải là những người muốn tham giạ biểu tình thì họ cứ đi theo.

Là người tham gia đoàn biểu tình ngay từ lúc đầu, nhà văn Nguyễn Viện cho biết là cuộc tuần hành rầm rộ với sự hưởng ứng của hàng ngàn người đã kết thúc vào bữa trưa hôm chủ nhật:

Nhà văn Nguyễn Viện: Khoảng 11 rưỡi thì nhóm biểu tình ở Sài Gòn cắt làm ba khúc, sau đó đến khoảng sau 12 giờ thì tôi thấy mọi người tan hàng tôi mới theo một nhóm tan hàng đi về phía ngã thành phố và họ tan hàng ở phía đó.

Qua liên lạc với một nhóm thân hữu ở Hà Nội thì ông biết là đoàn biểu tình trước sứ quán Trung Quốc cũng đã giải tán sớm hơn:

Nhà văn  Nguyễn Viện: Một số người bạn cho biết thì họ biểu tình từ lúc 8 giờ 15 và đến kết thúc vào lúc 10 giờ.

Qua câu chuyện với phóng viên RFA, ông Viện kể tên một số nhân vật mà ông cho là có tầm vóc hiện diện trong đoàn biểu tình quanh đường phố Sài Gòn:

Nhà văn Nguyễn Viện: Trong số những người mà tham gia biểu tình ngày hôm nay, tức là trực tiếp tham gia biểu tình và một số người quan sát thì tôi thấy một số nhân vật rất đáng kể. Thì trong số những người tham dự hôm nay mà tôi đã gặp, đầu tiên có thể kể là bà Thu Hồng tức là Beo Blog bây giờ là tổng biên tập báo Thể Thao Thành Phố, nhà lý luận phê bình Phạm Xuân Nguyên – đương kim chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội, và bà Thế Anh – cựu phó giám đốc Sở Văn Hóa Thông Tin TP.HCM, Giáo sư Chu Hảo, nhà thơ Nguyễn Duy, nhà thơ Đỗ Trung Quân, nhà báo Huy Đức. Tôi cũng đã gặp trong số những người khác có nhà báo Nguyễn Trọng Thức, cựu tổng thư ký tờ báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, ông Nguyễn Trung Chánh báo Sài Gòn Tiếp Thị. Nói chung là có khá nhiều người nổi tiếng.

Về kết quả biểu tình chống Trung Quốc, nhà văn Nguyễn Viện nhấn mạnh:

Nhà văn Nguyễn Viện: Cuộc biểu tình đã diễn ra trong một không khí vừa trật tự mà đồng thời cũng rất sôi nổi. Những khẩu hiệu không ngừng được vang lên trong một không khí hừng hực tinh thần yêu nước và sự đấu tranh cho  sự vẹn toàn lãnh thổ.

Đỗ Hiếu, RFA

Bangkok, Thái Lan

Theo RFA

____________________________

Tiếp tục tham gia ký tên yêu cầu trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ
BAUXITEVN – THƯ KIẾN NGHỊ TRẢ TỰ DO CHO CÔNG DÂN CÙ HUY HÀ VŨ
Đồng hành với Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ là mệnh lệnh của thời đại
Bấm vào đây để trở về trang chủ

This entry was posted in Bài vở liên quan and tagged . Bookmark the permalink.

8 Responses to RFA – Toàn cảnh cuộc biểu tình chống Trung Quốc

  1. Đa số người dân vẫn không được thông tin về tình hình đất nước. Cụ thể nhất là cuộc biểu tình chống sự xâm lược của TQ ngày 5/6/2011. Thậm chí báo chí “bị kiểm duyệt” còn đê tiện nói rằng “Ngày 5.6, một số phương tiện truyền thông ở ngoài nước loan tin về việc đã xảy ra “các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc” trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM. Đó là thông tin sai sự thật”.
    Nếu người dân được biết, được hiểu đúng về tình hình đất nước thì Đảng CSVN chỉ còn con đường “giải thể” http://www.giaiphapdanchu.com

  2. Tổ quốc says:

    Tôi yêu Việt Nam, Tổ quốc tôi!

  3. Cụ nông says:

    Các cụ nói rồi đấy, thế ông hiệu phó ĐHXHNV hãy trả lời câu hỏi của học trò mình trước khi trả lời các cụ? Ông làm gì năm 74 và 88, trả lời như thế nào cho con cháu? ông và học trò ai sai hiến pháp (ấy là tôi chưa nói ông nhân danh cái gì ngoài trường học? Ông đừng nói ông là thầy dân tộc VN nhé) Nếu không trả lời được đừng mạo nhận là TS! Tôi ko tin!

  4. HÃY ĐÒI HỎI ĐÃNG TRẢ LỜI NGAY says:

    HÃY ĐÒI HỎI ĐÃNG TRẢ LỜI NGAY

    1. PNV Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Hong Lei công bố : Trung quốc có chủ quyền không thể tranh cãi quần đảo Truờng Sa và vùng biển chung quanh .”
    ” Trung Quốc và Viêt nam đã đạt ĐỒNG THUẬN nhiều lần về “cách ứng xử và duy trì ổn định biển Đông . Chúng tôi mong phiá Việt nam cố gắng nghiêm chĩnh thực hiện các đồng thuận liên hệ”

    2. Thuợng Nghị Sĩ Hoa Kỳ John Kerry công bố: ” Đại sứ Nga tin rằng lời đồn (bắt giữ tù binh Mỹ) là thật . Thuợng nghị si Kerry cùng TNS Bob Smith quyết đòi hỏi phái đoàn phải đuợc “phép” điều tra khám xét (Lăng Hồ Chí MInh ) tại chỗ . ..chúng tôi cũng khám xét đuợc…Họ buộc chúng tôi không đuợc tiết lộ”…

    Đãng và Nhà nuớc CSVN đã lén lút thoả thuận với các nuớc ngoai bang về những biến cố trọng đại mà nhân dân không hề hay biết. Thanh niên , trí thức Việt Nam cùng nhau yêu cầu Nhà nuớc CSVN trả lời :

    1.NHỮNG ĐỒNG THUẬN NÀO VỚI TRUNG QUỐC ?
    2. Có khám xét Lăng HCM như TNS J. Kerry đã công bố không ?
    ———————————————————————
    (1)”China has indisputable sovereignty over the Spratly islands and nearby territorial waters,” foreign ministry spokesman Hong Lei told reporters.
    “China and Vietnam reached important consensus many times on how to appropriately handle maritime issues and maintain stability in the South China Sea,” he added.”We hope the Vietnamese side will make earnest efforts to implement the relevant consensus ” http://www.mysinchew.com/node/58380

    (2) (TOUR OF DUTY of JOHN KERRY “by DOUGLAS BRINKLEY :
    “The rumor was that US servicemen were being held hostage under Ho Chi Minh ’s tomb in Hanoi
    Reuters news service had run two stories in August 1992 claiming there were U.S. POWs being held captive in the underground tunnels of Hanoi near the Ho tomb. The most convincing of
    these was an interview with the Russian ambassador to Vietnam , who said he believed these grim rumors to be true. So Kerry , accompagned by (Senator) Bob Smith , insisted that they were ” permitted ” to conduct an on-the-spot investigation. “It was weird, Kerry recalled, We were forced to keep it quiet But there we were inspecting these musty catacombs ( mồ mã trong hang) and crazy tunnels” (page 450)

  5. NTT says:

    mọi người đi biểu tình sờ sờ ra đấy mà chính phủ VN bảo chỉ là tụ tập.Qua đó đủ thấy chính phủ VN quá nhu nhược,hèn hạ.Sao không sang TQ mà ở đi,làm đầy tớ cho nó. Philippin là đất nước nhỏ bé như thế còn có thái độ cương quyết, cứng rắn,thậm chí còn triệu tập hẳn đại sứ TQ đến.Còn VN thì sao, bộ ngoại giao VN phải đi gặp đại sứ Tq trên đất nước mình trao công hàm phản đối.Chả biết có phản đối thật hay không? hay đại ý là: ” các anh làm vừa vừa thôi, không dân chúng em nó phản đối,nó lật đổ chúng e”.Chính phủ VN đang xúc phạm tới dân tộc VN

  6. khach says:

    thưa các bạn tàu TQ lại xâm phạm lãnh hải VN và cắt cáp tau viking.Bộ ngoại giao VN lại có công hàm gửi TQ hy vọng TQ không tái diễn nữa.Vậy nhà nước còn hy vọng tới bh,chính phủ Vn sao mà hèn thế

  7. khach says:

    nhuc quá chính phủ VN ah

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s