Tôi đã thở phào!
Thế là hay! Có biểu tình. Trước đó, tôi vẫn nghĩ: hừm, kỳ này coi, có khi dân ta sợ lực lượng an ninh chìm nổi hơn là sợ những cơn nổi chìm ngoài Biển Đông do bọn mang đầu óc và dòng máu Đại Hán gây ra.
Thế là hay! Không có xung đột. Trước đó, theo kinh nghiệm, lực lượng an ninh sợ bất cứ tiếng nói thật thà nào của người dân. Vẻ đâu như họ rất thích an nhàn giữ trật tự cho những cuộc lột truồng con gái nhà lành ra thi trí tuệ.
Thế mà hay! Các mặt nạ đã rơi xuống. Cảnh biểu tình như nước chảy đối lập với sự bất động của cả một “hội” những “trí tuệ thời đại” của mấy cái tổ chức vốn có mục đích sống từng làm nức lòng tuổi mười tám của những cụ ông cụ bà hôm nay tám mươi.
Nhưng hay nhất là gì? Hay nhất là các phía đều hết sợ. Ít nhất là hôm nay, cho tới lúc này, các “phe” đều hết sợ.
Người dân nay đã thấy rõ: cây ngay không sợ chết đứng. Luật pháp là thế: cái gì không cấm thì được làm. Không cấm nói cười, hát hò, khóc lóc, thì cứ vui vẻ nói cười hát hò hoặc khóc lóc sầu bi. Nhìn ảnh đồng chí áo vàng này mà coi, có gì mà phải sợ? Hiền lành, trẻ tuổi, sớm tốt bụng, duy có cái cánh tay giơ lên thấy thương quá, hơi gầy so với yêu cầu phải vật nhau với bọn bành trướng đứa nào cũng có võ Tàu, cần được bồi dưỡng!
Đi biểu tình chống tàu cũng đeo khoen tai rất thời trang nè bà con
Các đồng đội của đồng chí áo vàng kia cũng hết sợ! Vì đã thấy rõ: dân ta vô cùng thông tuệ. Có ai gây gổ đâu? Có ai văng tục đâu? Có ai mang hung khí lật đổ chính quyền nhân dân đâu? Tịnh không! Chẳng có ai đứng đầu cả! Thế mà trật tự, vui vẻ, ung dung, hơi chút hào nhoáng trong ăn mặc và trong điểm trang nữa! Và (tiếc quá!) không có ai ăn mặc quá trớn như những cuộc tuần hành thân trần bên Tây. Yên tâm! Hết sợ! Hết cả ngộ nhận rằng người dân đi biểu lộ tình cảm (biểu tình) như thế là ngộ nhận về địch và ta.
Yên tâm đi! Họ không ngộ nhận địch và ta đâu ạ! Họ khôn chán!
Hết sợ! Đã hết sợ!
Chập tối Hà Nội, 5-6-2011, trời đang mưa
P. T.
Tiếp tục tham gia ký tên yêu cầu trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ
BAUXITEVN – THƯ KIẾN NGHỊ TRẢ TỰ DO CHO CÔNG DÂN CÙ HUY HÀ VŨ
Đồng hành với Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ là mệnh lệnh của thời đại
Bấm vào đây để trở về trang chủ
Articles
Privacy
BIỂN ĐÔNG – DÂN CHỦ: PHẢI ĐI TRƯỚC TRUNG QUỐC! Mời bạn bấm vào để đọc:
http://www.giaiphapdanchu.com/2011_01_01_archive.html
ĐÂY LÀ BỌN ĐỒNG LÕA VIỆT GIAN LÊ CHIÊU THỐNG !
ĐÚNG là 3 HIỆU PHÓ hiệu trưởng :
1. Hiệu trưởng TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP t/p HCMeo
2. Hiệu phó Hiệu trưởng Đại học N(l)uật Sài Ghềnh hôm nay VÀ CẢ
3. NGUYỄN KHẮC CẢNH Hiệu Phó Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phụ trách Công tác chính CHỊ và Quản lý sinh viên
ĐỀU LÀ 3 thằng LÊ CHIÊU THỐNG núp bóng các VỊ GS hãm hạm ĐẦU ĐỘC Tuổi Trẻ ….NHƯNG MAY THAY Tuổi Trẻ lại là CON CHÁU TRẦN QUỐC TỎAN nên các em đã PHẢN BIỂN các lọai THẦY (bù này do Tàu Khựa ĐÀO TẠI qua ĐẢNG CS Việt Nam !!) RUỒI BU như bãi phân trâu phân bò này !!!
http://www.youtube.com/watch?v=FJwZ-uaxoZs&feature=player_embedded#at=440
XEM VIDEO cảnh đối thọai thầy trò giữa
Tiến sởi NGUYỄN KHẮC CẢNH Hiệu Phó Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phụ trách Công tác chính CHỊ và Quản lý sinh viên VÀ ĐÒAN SINH VIÊN BIỂU TÌNH
VUA HỀ :
Tiến sởi NGUYỄN KHẮC CẢNH Hiệu Phó Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phụ trách Công tác chính CHỊ và Quản lý sinh viên
======================================
Tiến sởi Hiệu Phó phụ trách Công tác chính CHỊ
Quản lý sinh viên độc thọai cầm loa rè nói li chi !
Tuyệt tin vào Đảng nhưng sinh viên phản biện
« Mâu thuẫn mới tiến bộ « Thầy » ơi ! cho người khác nói đi
« « Thầy » ! Dân Việt Nam ngư phủ bị giết chết ! »
« Hải quân Việt Nam ở đâu khi đồng bào bị giết khinh nhi ? »
Cò mồi công an chìm « giải tán ! giải tán ! » lải nhải
« « Thầy » ! Có lòng yêu Nước không « Thầy » nên làm nhiều nói ít đi.. .. »
« Hôm nay chúng tôi đến đây là hợp pháp theo Hiến Pháp
« Năm 1974 và 1988 « Thầy » bao nhiêu tuổi « Thầy » có biết chi ?.. .. »
« Tại sao Đài Loan Sangapo nhỏ xíu họ không sợ Khựa ? »
« Chọn bạn mà chơi nên chơi với Mỹ nhanh đi ! »
TRIỆU LƯƠNG DÂN
BẤM VÀO XEM TRANG WEB của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Kụ Đồng Sĩ Nguyên LƯỠI KHÔNG XƯƠNG lưng không xương sống NÊN NHIỀU CHIÊU nói LẮC LÉO
quay 180 độ chơi trò cắc kè vì lo con cháu cương vị cao trong chính quyền ! ! .. ..
Kụ tướng Đồng Sĩ Nguyên có ĐỒNG CHẤY Tên « T(r)UNG tướng » Hãi (SỢ ! ) quân quân đội nhăn răng
Tên « T(r)UNG tướng » Hãi (SỢ ! ) quân quân đội nhăn răng
===================================
Chúng tôi biết, Dân lành Dân oan biết, tất cả sinh viên Sài Gòn rồi cả Nuớc sẽ biết cái TÊN cái họ của tay trung tướng hải quân đến cầm loa khuyên nhủ đoàn biểu tình “giải tán”, tuy nhiên sau 1 phút lắng nghe, đoàn biểu tình không đồng ý với một số phát biểu của ông này và tiếp tục hô đả đảo TQ
Khí thế sục sôi biểu tình giữa Sài Gòn
Đăng đàn cầm loa khuyên dụ chạy lon ton !
Dụ khị nhỏ vào tai Người biểu tình “giải tán” ! ! !
Làm chuyện ruồi bu như quả thối héo hon
Thôi thì lão già quên Lính thủy đánh bộ Biệt hải
Quân đội Việt Nam Cộng hòa quyết tử chiến Hòang Sa vì Nước Non
Nhưng y không thể quên Liệt sĩ Tình đồng chí ? ?
Quyết chiến giữ Gạc Ma Trường Sa tấm lòng son ! !
Hèn chi tên « T(r)UNG tướng » hèn tướng heo tương lợn ỉ
Cụp đuôi dấu bìu d..ái heo nọc khiếp quá con !
Đoàn biểu tình không đồng ý phát biểu của Trần Ích Tắc Thời hại điện !
Gã đành chuồn bưng cái loa rỉ như bưng bô cho Khựa rơi sao T(r)ướng cái lon bé cỏn con ! !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
LẠI ngộ
(cái NỈ cái NGỘ hảo lớ ! HỄNH HẢO , hảo “bú” HẢO…hảo ! hảo hảo…!! )
nhận CHƠI TRÒ 2 mặt 1000 mặt như con cháu TÀO THÁO tào lao ….
Gíao sư NGÔ BẢO TRÂU đã có BẠN VONG NIÊN sau đây :
Kụ Đồng Sĩ Nguyên quay 180 độ chơi trò cắc kè vì lo con cháu cương vị cao trong chính quyền ! ! .. ..
==================================
Tôi từng cảm nhận những việc Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên lo toan về bô-xít Tây Nguyên, về việc cho nước ngoài thuê rừng.
Nhưng giờ chúng tôi đang lo không biết nhiệt huyết của Trung tướng có ảnh hưởng gì tới các con, cháu, nay đang có những cương vị cao trong quân đội, chính quyền. Nên đành thay ÁO GIẤY chơi trò bắt MA QUỶ Khựa không đây ????
Kụ Đồng mất Sĩ diện + trinh Nguyên !
Bày đặt “lấy nước chữa lửa” bạo quyền
Vớ vẩn khuyên không nên “dùng lửa chữa lửa” !
Tàu Khựa tha hồ vui cười bấm bụng :
Não trạng “tình đồng chí tình Đảng” ưu tiên !
Ngu “đóng cửa bảo nhau” + lú “trùm chăn chữa lửa” ! ! !
Mất Nước như chơi chẳng còn gì “phỏng … d.” rõ dại điên !
Chủ quyền là chuyện Sống Chết của Dân tộc
Quay 180 độ trò cắc kè vì lo con cháu cương vị cao trong chính quyền ! ! .. ..
TRIỆU LƯƠNG DÂN
GỞI ngài Hiệu phó Hiệu trưởng TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP t/p HCMeo
BÁC CÓ đồng nghiệp đồng hội đồng thuyền !
Ôi ! Ôi cái ngài Hiệu phó Hiệu trưởng Đại học N(l)uật Sài Ghềnh hôm nay ! !
================================
Chúng tôi biết, Dân lành Dân oan biết, tất cả sinh viên Sài Gòn rồi cả Nuớc sẽ biết cái TÊN cái họ của ngài Hiệu phó Hiệu trưởng Đại học N(l)uật Sài Ghềnh hôm nay !
Hiệu trưởng Đại học N(l)uật Sài Ghềnh ! !
Ấy thế mà trôn miệng bừa bãi hớ hênh !
Xuất hiện thuyết giảng trước đòan biểu tình :
Luận điệu sáo mòn rỗng tuếch buồn tênh
Bạn trẻ học trò cưng « sư phụ » phản ứng dữ dội :
« Thầy hãy chui về nhà học luật lại đi nhanh ! .. .»
Bác đành như chú vện cụp đuôi bước xuống !
Cụ Chu Văn An ơi dậy mà xem Thời Đồ đểu ngông nghênh .. ..
TRIỆU LƯƠNG DÂN
XEM VIDEO cảnh đối thọai “thầy(thầy ỚI là thầy !!) ” trò giữa
VUA HỀ : Tiến sởi NGUYỄN KHẮC CẢNH Hiệu Phó Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phụ trách Công tác chính CHỊ và Quản lý sinh viên
VÀ ĐÒAN SINH VIÊN BIỂU TÌNH
“Người dân nay đã thấy rõ: cây ngay không sợ chết đứng. Luật pháp là thế: cái gì không cấm thì được làm. Không cấm nói cười, hát hò, khóc lóc, thì cứ vui vẻ nói cười hát hò hoặc khóc lóc sầu bi” (hết trích)
Đọc đoạn văn này của Phạm Toàn, chợt nhớ mấy câu thơ của Phùng Quán:
“Khi vui muốn cười cứ cười
Khi buồn muốn khác cứ khác
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon gọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm doa dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu”
Hỡi các chú công an NDVN và các bạn của tôi hãy làm theo lẽ phải, làm những điều pháp luật không cấm.
Tình Quân Dân và Công an cùng Quân đội như cá với nước ngòai Biển Đông
======================
Nghe bên nhà biểu tình tôi cầu nguyện
Lạy Phật lạy Chúa : Bất bạo động lời khuyên
Đòan người biểu tình bên công an chìm nổi
Ứng xử hai bên đẹp như Tổ tiên cùng đánh Mông Nguyên
Chùa Trấn Quốc – Nhà Thờ Đức Bà Hồi chuông nguyện
Vui vang trên khắp Non Sông ngay cả Tây Nguyên
Họa Bô Xít Đại Hồng Thủy cũng giải quyết theo cách đó
Đại đòan biểu tình kéo từ bình nguyên đến Tây Nguyên
*
Tòan Dân + Quân đội + Công an đều con Mẹ Việt Nam
Gà cùng một Mẹ nỡ nào đá nhau đến cốt nhục tương tàn
Đồng lòng đồng thuận đồng tình Chúng ta có Tất cả :
Hòa Bình – Dân chủ – Tự do – Độc Lập – Hạnh phúc – Giàu sang .. ..
Tinh thần Hội Diên Hồng Cha ông di tặng cho Đại Đòan Kết
Đều hết sợ mặt nạ tự rơi xuống lòi bán Nước Việt gian
Khí thế biểu tình từ Nam ra Trung đến Bắc
Như Hội Đại Ziên Hồng trên tòan Quê Mẹ Việt Nam
Hàng ngàn Chú Công an hiền lành trẻ tuổi tốt bụng
Bên triệu Dân quân Quân đội Đại Hán hết dám làm càng !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Đã đảo trung quốc,kẻ to xác-xấu tính !
Thầy giáo rởm NGUYỄN KHẮC CẢNH đi về bú tí vợ đi!!!
Cuộc đấu tranh tranh đấu còn lâu dài để đi đến Thắng lợi cuối cùng : một Việt Nam Dân chủ – Tự do – Pháp quyền
VÀ TRƯỚC MẮT đòi hỏi PHẢI TRẢ Tự do tức khắc cho Tất cả NHỮNG ĐỨA CON TINH HOA của MẸ VIỆT NAM là những Tù nhân Lương tâm vô danh và hữu danh đang trong ngục tù
Trong khí thế Biểu tình chúng ta tri ân Tất cả Tù nhân Lương tâm vô danh và hữu danh đang trong ngục tù
=====================
Ông cha dạy : « Uống Nước nhớ Nguồn ! »
Cả Tòan Dân hôm qua vui sướng ngập Hồn
Chưa bao giờ Biểu tình lại lớn đến thế ! ! !
Nên tri ân Tù nhân Lương tâm nhớ ơn !
Phạm Thanh Nghiêm + Đỗ Thị Minh Hạnh
Trần Khải Thanh Thủy + .. .. tù đày không sờn
Điếu Cày + Nguyễn Tiến Trung + Lê Công Định
Trần Hùynh Duy Thức + .. .. Trân trọng tri ơn
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Nghe lão hiệu trưởng lải nhải mà phát tởm. Xem mấy lần toàn phải tua qua lời lão.
Ôi thật vui, thật vui, hạnh phúc quá đi!!! Hôm nay xem lại cảnh biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn sao trong lòng cảm giác như mình trúng được số độc đắc vậy. Thật hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc rồi cũng nhanh chóng qua đi để lại nổi suy tư cùng dân tộc Việt Nam thât yêu. Chúng ta biểu tình được là điều tốt, xem cảnh đối thoại giữa thầy và trò ở Sài Gòn mà lòng nao nao sung sướng. Phải chăng đó mới chính là Sinh viên những năm 45-46, 55-56 của thế kỷ trước trở lại. Họ biện luận rất hùng hồn và sắc bén, lý giải mọi đều rất thấu đáo và chín chắn. Suy nghĩ của Sinh Viên Việt nam đã vượt qua nổi sợ hải về đàn áp để đứng lên bảo vệ biển đảo và tổ quốc. Nhưng than ôi chỉ có Hà Nội và Sài Gòn thôi sao? Huế ơi quê mẹ của ta ơi, Bình Trị Thiên (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) đã từng chứng kiến những cuộc biểu tình lớn trước tòa khâm sứ trung kỳ của thời Pháp tại thành phố Huế đâu rùi. Tiếng nói và hành động của Sinh viên, Học sinh Huế (Bình Trị Thiê cũ) đã làm nên nhứng điều kì diệu trước đây bây giờ ở đâu? Đà Nẵng ơi Sinh viên và Học sinh của Đà Nẵng đâu, Nhiệm vụ bảo về toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo quốc gia đâu chỉ là của Sài Gòn và Hà Nội, Đà Nẵng chúng ta là một thành phố lớn Sinh viên, Học sinh chúng ta cũng có nhận thức về dân tộc đâu kém gì 2 thành phố lớn 2 đầu đất nước. Cả nước phải cúi mặt ngước nhình sinh viên Nguyễn Anh Tuấn đến từ Đất Quảng Nam Đà Nẵng chúng ta đó mà. Phong Trào Xô viết Nghệ tĩnh đâu rùi, các bạn Ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa ơi, Tiền nhân của các bạn đã làm nên một phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh kiêu hùng, Còn thế Hệ sinh viên, học sinh của các bạn thì sao? Làm sao xứng đáng với các bậc tiền nhân? Các bạn Quãng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kontum, Khánh Hòa.. ơi dân các bạn ngày ngày ra biển đánh cá để mưu sinh đâu có tội tình gì sao Cộng Sản Trung Quốc lại cho lính bắn phá, cướp bóc, bắt bớ rồi còn đòi tiền chuột, Các bạn ơi hãy theo tinh thần vì nước của Sinh Viên hai đầu đất nước. Các anh em Tây Nguyên, Tây Bắc và mọi người ở mọi miền đât nước Và toàn bộ những công nhân, nông dân học sinh, sinh viên của 62 tỉnh thành của Việt Nam ơi, Hồi chuông đã điểm rùi, Các bạn không đứng lên biểu tình, không đứng lên để bảo vệ tổ quốc thì ai sẽ bảo vệ mãnh đất Việt nam mến yêu mà cha ông chúng ta đã trãi qua 4000 năm xây dựng và bảo vệ đất nước. Chúng ta không bảo vệ được tổ quốc mình thì ai bảo vệ tính mạng cho chúng ta đây. Hãy thức tĩnh đi (Please wake up)!
Tôi thật sự ngưỡng mộ sinh viên Việt Nam, trước giờ tôi cứ ngỡ họ chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, bây giờ thì thật tự hào về họ, tin tưởng nhiều ở nơi họ.
Rất tiếc tôi kg có mặt ở Hà Nội hoặc Sài Gòn mà cùng hòa vào bầu nhiệt huyết sinh viên Việt Nam.
Thật tự hào và yêu quý sinh viên Việt Nam!
Trước năm 1975 ở Sàigòn Dân chúng Miền Nam chẳng phải xin phép “nguỵ quyền” để biểu tình “chống chế độ”
CÁC bác cứ kiểm chứng kiểm tra trên YOUTUBE thì thấy !
Bây CHÍNH QUYỀN KÁCH MIỆNG thì chúng bắt những người yêu Nước biểu tình chống Khựa chiếm HÒANG SA – TRƯỜNG SA như Nhà báo Tự do ĐIẾU CÀY
Chung quy lại là vì cái hèn, nhục của lũ VIỆT GIAN bộ trính CHỊ bán Nước !
Thời Vàng son so với Thời Đồ đểu !
=========================
Quá hèn ! Nhục quá Đồng bào ơi !
Năm 1974 Việt Nam Cộng Hòa đánh trả lại Tàu cộng
Dân Miền Nam thời đó biểu tình phản đối Khựa cướp Hoàng Sa
*
Sau 36 năm “phỏng d..ái ” sao lại hèn thế này ?
Nỗi nhục không biết bao giờ mới rửa cho hết hay ?
Chúng vỗ ngực xưng tên ta đây đã đánh thắng
Hai siêu cường quốc mạnh nhất thế giới rất hăng :
“Đế quốc Mỹ và Thực dân Pháp” !
Giờ đây Đại Hán truyền kiếp chúng ngậm mồm đến đến sún cả răng ! .. ..
Toàn lũ Việt gian hèn mạt nặc mùi HÒANG VĂN HOAN Lê Chiêu Thống
Thích nói cho sướng mỏ lại tỏ ra là ta yêu Nước
Nhưng nếu thằng Tàu đánh thật thì bọn chúng tẩu mất tiêu
*
Năm 1974 Việt Nam Cộng Hòa đánh trả lại Tàu cộng
Dân Miền Nam thời đó biểu tình phản đối Khựa cướp Hoàng Sa
Cả Miền Nam ” ĐẢ ĐẢO TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC HOÀNG SA !… ”
Hồi đó Dân Việt còn có biết đả đảo…..đả đảo…
Từ giải phóng tới giờ …và bây giờ…
Thì chỉ có “hảo… ” “hảo… ” với Đồng chấy “lạ” của Đảng ta !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Cuộc đấu tranh tranh đấu còn lâu dài để đi đến Thắng lợi cuối cùng : một Việt Nam Dân chủ – Tự do – Pháp quyền
VÀ TRƯỚC MẮT đòi hỏi PHẢI TRẢ Tự do tức khắc cho Tất cả NHỮNG ĐỨA CON TINH HOA của MẸ VIỆT NAM là những Tù nhân Lương tâm vô danh và hữu danh đang trong ngục tù
Trong khí thế Biểu tình chúng ta tri ân Tất cả Tù nhân Lương tâm vô danh và hữu danh đang trong ngục tù
=====================
Ông cha dạy : « Uống Nước nhớ Nguồn ! »
Cả Tòan Dân hôm qua vui sướng ngập Hồn
Chưa bao giờ Biểu tình lại lớn đến thế ! ! !
Nên tri ân Tù nhân Lương tâm nhớ ơn !
Phạm Thanh Nghiêm + Đỗ Thị Minh Hạnh
Trần Khải Thanh Thủy + .. .. tù đày không sờn
Điếu Cày + Nguyễn Tiến Trung + Lê Công Định
Trần Hùynh Duy Thức + .. .. Trân trọng tri ơn
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Những Người Dân lành yêu Tổ Quốc Việt Nam !
======================
http://www.youtube.com/watch?v=DEAGaRjZ1M4&feature=player_embedded
Thân tặng Đồng bào ý thức cao kiên trì bất bạo động để đánh thức Lương tâm và Lương tri của các chú công an vì miếng cơm manh áo cúi đầu làm cho chế độ độc tài vì giúp vợ lẫn nuôi con
Thương quá Người Dân lành yêu Tổ Quốc Việt Nam !
Dạy cho các chú công an vì miếng cơm manh áo cúi đầu làm
Vì giúp mẹ đĩ lẫn nuôi thằng bò cái nhớn cái thằng cu tí
Vì con chung tôi cũng vì con các chú công an
Người Dân lành lý luận sắc bén thuyết phục
Trong khi đại tướng Phùng Quang Thanh lợn ỉ (1)
Vẫn lưỡi heo lưỡi bò liếm đ..ít Hạ (thượng) tướng Lương Quang Liệt dương
May thay có bác bô lão từng một thời Cách mạng tháng Tám
Lên lớp giữa đường giảng giải Tình Yêu Nước
Thằng mật vụ chìm đeo kính đen vội tẩu tan !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Toi co y tuong to chuc cuoc bieu tinh on hoa doi tra tu do cho LS CU HUY HA VU. Cac ban nghi sao?
Pingback: Phạm Toàn – Đều hết sợ! | phamdinhtan
Thay Hieu Pho truong DH. XHNV noi nhu mot con vet. Chang ai tin va nghe duoc nhung dieu thay noi. Nham, dung noi nhung dieu mi dan nua.
TÔI 1000 (ngàn !) % đồng ý “nhất trí” với TỰA ĐỀ :
“Chúng ta đã làm được điều nhỏ nhất có thể”
VÌ SO VỚI Cách mạng HOA LÀI đã diễn ra trên xứ TUNI SIA , AI CẬP đã thành công mỗi xứ ấy cả hai ngàn người bị giết và hàng chục ngàn người bị thương như ở AI CẬP
BẤM VÀO XEM bài viết :
Chúng ta đã làm được điều nhỏ nhất có thể
Riêng bạn đọc vào xem YOUTUBE thì thấy ở bên SYRIA , YEMEN , LYBIA …đang GẦN ĐẾN thành công mỗi xứ ấy cả hàng ngàn người bị giết và hàng chục ngàn người bị thương…NHƯNG DÂN TỘC SYRIA , YEMEN , LYBIA …vẫn tiếp tục can trường dũng cảm lao vào MƯA ĐẠN và tiến thẳng vào xe tăng (người sinh viên trẻ tiến về xe tăng trên THIÊN AN MÔN, Bắc Kinh năm 1989 VẪN CÒN THUA XA !! )
NGỠ RA nhìn ra xứ người CẦN XÉT LẠI xem lại máu anh hùng của DÂN TA và Dân TÀU !!!
Vẫn chưa thấm vào đâu !
ĐƯỜNG DÀI MỚI BIẾT NGỰA HAY và ĐI CHO BIẾT ĐÓ BIẾT ĐÂY ở nhà với Mẹ biết ngày nào khôn LÀ VẬY !
BẤM VÀO XEM VIDEO :
Người đi biểu tình chống đối dữ dội tại YEMEN
BẤM VÀO XEM VIDEO :
Người đi biểu tình đông đảo như kiến tại YEMEN
BẤM VÀO XEM VIDEO :
Người đàn bà Brave Syria dũng cảm một mình ngăn chận xe của tổng thống độc tài khát máu Assad 30/03/2011
BẤM VÀO XEM VIDEO :
Người đi biểu tình bị công an bắn sẻ tại Syria trước máy ảnh điện thọai di động của người biểu tình
BẤM VÀO XEM VIDEO :
Người đi biểu tình bị công an bắn sẻ tại Syria
Gởi trang CHHV, không lẽ giờ tôi kêu gọi ” biểu tình” xin bác Hữu Viện làm ơn làm phước có còm thì còm ngăn ngắn và in ít thôi chứ cứ lê thê như thế này quả thật làm thui chột sự nhẫn nại của độc giả mất thôi . Mong ban điều hành không cắt còm nhé , cám ơn !
Hoa Thịnh Đốn: Du Sinh Việt Nam Biểu Tình Trước Toà Đại Sứ Trung Quốc
BẤM VÀO XEM VIDEO :
Hoàng Sa – Trường Sa hai giọt máu đào chiến lược Biển Đông
(Hoa Thịnh Đốn – VATV) Vào lúc 12 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2008 tại trước toà đại sứ Trung Quốc, các du sinh Việt Nam đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối sự xâm lăng lảnh thổ và giết hại ngư dân Việt Nam. Trước đó 2 giờ là cuộc biểu tình chống Trung Quốc cũng đã diển ra do CĐVN tại HTĐ tổ chức.
Có thể nói đây là một cuộc biểu tình lịch sử của các du học sinh Việt Nam đang du học tại Hoa Kỳ. Các Anh Chị Sinh Viên đang theo học tại các tiểu bang khác nhau ở Hoa Kỳ, sau khi nhận được lời kêu gọi trên mạng, đã cùng rủ về thủ đô Hoa Kỳ để lên tiếng phản đối hành động xâm lấn lãnh hải Việt Nam của Trung Quốc.
Theo các nguồn tin thân cận cho biết, Bộ Ngoại Giao CSVN đã cố gắng rất nhiều trong công tác ngăn chận các cuộc biểu tình do các du sinh tham gia hay tổ chức các cuộc biểu tình chống nhà cầm quyền Trung Quốc ngay sau khi Hải Quân Trung Cộng đã bắn giết ngư phủ Việt Nam và đặc tên Tam Sa ngay trong hải phận Việt Nam.
Khi được hỏi về nguyên nhân nào đã đưa đến sự hiện diện của các Anh Chị Du Học Sinh tại toà đại sứ Trung Quốc hôm nay, thì chính một Anh sinh viên cho biết rằng: Dựa theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ, Phát Ngôn Viên Lê Dũng của CSVN đã phản đối việc hình thành Tam Sa của Trung Quốc và hôm nay là tiếp nối các cuộc biểu tình của sinh viên trong nước.
Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Bộ Ngoại Giao CSVN đã cố gắng rất nhiều trong công tác ngăn chận các Sinh Viên Du Sinh tham gia bất kỳ các cuộc đấu tranh chống Trung Quốc và nhất là biểu tình tại các sứ quán hay toà đại sứ Trung Quốc tại cùng khắp các quốc gia có du học sinh Việt Nam đang theo học.
Nhưng công tác ngăn chận biểu tình không còn hiệu quả như ngày xưa (trong hay ngoài nước ) vì nổi sợ những áp lực của đảng CSVN nay đã mất dần và thế đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam, trọn vẹn lãnh thổ & lãnh hải, đang lớn mạnh nên cuộc biểu tình tại toà đại sứ Trung Cộng đã diển ra vào sáng ngày thứ bảy 2 tháng 2 năm 2008 vừa qua. Và tiếng kêu đòi “China stops killing our fishermen” và “Đã đảo Trung Quốc thành lập Tam Sa” sẽ thêm và một chương mới của lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam
Theo tiên liệu những mô thức đấu tranh tương tự sẽ tiếp tục diển ra theo sự trưởng thành của một thế hệ mới (quốc nội và hải ngoại) luôn yêu chuộng đời sống tự do dân chủ trong một ý thức công dân bất hủ – Tổ Quốc Việt Nam Trên Hết.
@ Thân gởi bác Thương Quê !
“http://www.youtube.com/watch?v=7ldlbdhuXKA”
“Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” HS.TS.VN Hoàng Sa Trường Sa Vietnam
Dân Làm Báo có thể đưa bài hát ” Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” lên trang Web được không?
Ý KIẾN bác THƯƠNG QUÊ rất hay !
Mỗi khi độc giả vào Dân Làm Báo được nghe bài hát hùng hồn đó, với thời gian sẽ phổ cập đến mọi người và những lần biểu tình sau các bạn trẻ sẽ có bài hát về quê hương Việt Nam như một bài Quốc Ca thúc giục lòng người tranh đấu cho sự toàn vẹn chủ quyền đất nước và tự do, dân chủ, hạnh phúc cho dân tộc.
Chống Tàu Cộng xâm lăng “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” Protest Communist China
Khi VTV chối việc có biểu tình, tôi buột miệng văng tục “đồ chó chết”.
Con tôi hỏi: Ba nói ai là chó chết vậy, VTV hay tụi Tàu hay…
Tôi trả lời: Thì ai trồng khoai đất này nữa: Tụi Khựa và tụi VTV!