Phiên sơ thẩm ngày 4.4.2011 Tòa Hà Nội đã kết án Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam + 3 năm quản chế với tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Kết án mà chưa chắc đã thành án, vì trên Tòa sơ thẩm còn có Tòa phúc thẩm, trên Tòa phúc thẩm còn có Tòa Giám đốc thẩm. Đó là sự dân chủ của Nhà nước pháp quyền. Từ án tù có thể được quyết thành án treo, cũng có thể quyết trắng án. Tòa trên có thể xóa bản án của Tòa dưới. Nói như dân gian xứ Nghệ: “con bò nó ngu (ngu như bò) thì có con tru (trâu) nó giỏi”.
Theo logic của nhà nước ở Việt Nam thì thời phong kiến có cái trống để dân kêu oan với triều đình, còn thời Cộng hòa (XHCN) phải có đơn kêu oan, mà đơn sau sơ thẩm là “đơn kháng án”, nghĩa là người bị xử cho rằng bị oan, có quyền kháng án. Cù Huy Hà Vũ trong trường hợp này đã làm đơn kháng án, giống như đến sân triều gióng lên một hồi trống.
Kể cũng lạ, sau phiên sơ thẩm (dù nhân danh nước CHXHCNVN) chắc gì đã đúng, vậy mà người bị xử vẫn không được sự thăm nuôi của vợ con, gia đình, cứ như là vụ án đang trong giai đoạn điều tra. Anh đã xử người ta có tội rồi, dù là tội tử hình thì cũng phải cho người ta ăn một miếng do vợ nấu chứ. Hay là sợ vợ mớm cung? mà không cho gặp vợ? Cái thời sống bằng pháp luật thì Tòa án, CA có gì mà phải sợ hãi đến thế! Làm thế mà cứ nhơn nhơn tuyên bố nhân quyền nhân quẹo, không sợ méo mồm.
Biết vậy mà tôi vẫn hy vọng.
Có hàng trệu người hy vọng chứ không phải chỉ mình tôi.
Người trong nước (gà cùng một Mẹ) hy vọng đã đành. Người nước ngoài cũng hy vọng.
Hy vọng cái gì? Hy vọng Nhà nước Việt Nam sẽ trả tự do cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Không ngẫu nhiên mà hàng nghìn trí thức, tướng lĩnh đã ký vào Kiến nghị trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ, một người vừa bị Tòa sơ thẩm kết án 7 năm tù vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Đã “chống Nhà nước” thì chả ai thèm ủng hộ, vì Nhà nước là của dân, mà trí thức, tướng lĩnh đều con dân nước Việt. Vậy thì những người đòi trả tự do cho Vũ, chắc chắn tin anh không chống Nhà nước. Chả lẽ những trí thức, tướng lĩnh nổi tiếng kia đều là “con bò” cả? Ngô Bảo Châu mà Nhà nước vừa tôn vinh bằng cả cái nhà hơn chục tỷ với cái chức Viện trưởng cũng chửi Tòa của Nhà nước là kẻ “sợ hãi” cũng là “con bò” sao?
Tôi hy vọng Nhà nước sẽ nghe trí thức, tướng lĩnh – nghe trí tuệ của Nhân dân.
Thực ra hai chữ hy vọng cũng chỉ là hy vọng chứ chưa phải là Niềm Tin.
Bao giờ Hy vọng trở thành Niềm Tin, lúc đó Nhà nước mới thực sự là của Dân.
Nói tóm lại, gửi một niềm hy vọng trả tự do cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là gửi một tin yêu đang sắp thành hình, muốn nó thành hình, thành sự thật. Hy vọng như một cái thai đang hình thành một con người, một con người mạnh khỏe của nền Cộng hòa, chứ không phải thành một quái vật.
Tôi vẫn hy vọng nước tôi lớn mạnh, dân tôi hạnh phúc.
Tôi hy vọng nhà cầm quyền tôi (dân) sáng suốt và bao dung.
Tôi hy vọng nước tôi có nhiều trí thức – sĩ phu.
Tôi hy vọng …
Tôi hy vọng phiên tòa xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ không “vỡ xuồng” như phiên tòa sơ thẩm.
Và tôi hy vọng vụ án mà lý do ai cũng biết (chỉ tòa không biết) này, đừng phải dùng đến Giám đốc thẩm.
22.4.2011 -Hà Nội. Sau ngày biết tin Vũ kháng án.
Nguyễn Trọng Tạo
Kêu gọi ký tên gửi lãnh đạo VN yêu cầu trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ
Đồng hành với Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ là mệnh lệnh của thời đại
Bấm vào đây để trở về trang chủ
Articles
Privacy
Nhân dân Việt Nam trông chờ vào sự lên tiếng của Nhân sĩ, trí thức, giới văn nghệ sĩ như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Hãy cứu lấy đất nước này!
exactlyn
Bác Nguyễn Trọng Tạo phân tích chí tình chí lí, tôi cũng hy vọng như bác, dù rất mong manh, hy vọng để có niềm tin mà sống!
Cảm ơn bác!
BSD.
Chung ta da mac benh noi qua nhieu.Pham nhung ke noi chi cot de hay hon ke khac,de suong mom.That su ve thuc te cuoc song thi lai khong hieu gi!Nhan dan se kho hon,neu cac vi khong tu chinh!Nguoi tai tri chinh la nguoi phai biet the hien nang luc bang ca mot qua trinh, va la su cong hien khong can reu rao!
Đất Nước mình còn có những Người như Đại Tướng VÕ NGUYÊN GIÁP, CÁC LÃO THÀNH CÁCH MẠNG,CÙ HUY HÀ VŨ, HÀ SĨ PHU, BÙI MINH QUỐC,…..thì người Dân chúng tôi còn hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn đối với con cháu chúng ta trong tương lai, trên Đất nước Việt Nam thân yêu này!
BSD.
HOAN HÔ “tinh thần Bò Sát Đất” muỐn nẰm !
HOAN HÔ “tinh thần Bò Sát Đất” muỐn nẰm của sỉ phú Bắc Hà
( sỉ DẤU HỎI sỉ nhục _ phú TRỌC PHÚ câm miêng như NGHÊU SÒ ỐC HẾN như thằng NGUYỄN PHÚ TRỌNG “lú mề ” miễn sao được BẢO KÊ bở Nước TỀ để cho làm THÁI THÚ cai trị Nước VỆ ! )
HOAN HÔ “tinh thần Bò Sát Đất” THỜI ĐỒ ĐỂU muỐn nẰm !
HOAN HÔ “tinh thần Bò Sát Đất” DANH TƯỚNG nhận đặt VÒNG KHOANG
vào THỜI ĐỒ ĐỂU muỐn nẰm !
Một bài viết rất thấu tình đạt lý của nhà văn Nguyễn Trọng Tạo, tin tưởng TS Luật CHHV sẽ được trả tự do.
Các văn nghệ sĩ cũng cần phải noi gương nhà văn Nguyễn Trọng tạo ( giờ đây không thể cứ nhắm mắt bịt tai như trước nữa ), phải lên tiếng mạnh mẽ.
Đến cả một linh mục giáo xứ cũng đã ký tên yêu cầu trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ ( đằng sau ông sẽ có cả triệu tín đồ thiên chúa).
Tôi bán hàng cho một khách hàng ở đường Khuất Duy Tiến-Hà Nội, sản phẩm của chúng tôi bị lỗi nên họ yêu cầu đổi và mắng thậm tệ. Nguyên nhân là họ rất hiểu sản phẩm của chúng tôi nên họ đòi hỏi quyền lợi chính đáng. Cũng sản phẩm lỗi ấy tôi lắp đặt trên Bắc Giang, người chủ nhà biết lơ mơ nên chỉ ọ ọe một chút thế nhưng tối đến chúng tôi vẫn được mời cơm rượu đàng hoàng và khi ra về còn cảm ơn nhiệt tình. Đã thế lại còn biếu mỗi người 2 kg măng đắng. Thế mới biết LÀM CHỦ thì phải có trí tuệ, bản lĩnh và dám đòi hỏi chính đáng, còn không thì chỉ là Làm Chủ bù nhìn mà thôi. Tôi quyết không đi bầu cử ngày 22/5/2011.
Cái tội Tòa án gán cho Cù Huy Hà Vũ: “chống lại nhà nước CHXHCNVN” là không đúng. Thực ra, ông chống lại chế độ, chống lại ĐCSVN. Nhưng ĐCSVN thực chất cũng chỉ là một tổ chức chính trị – xã hội, quản lý các đảng viên của mình bằng các điều lệ không có tính pháp lý. Do đó, không thể có tội “chống lại ĐCSVN”. Quy cho cái tội mà người ta không phạm phải dẫn đến quá trình xét xử hết sức gượng ép.
Hien pháp Viet Nam, tai dieu 4 quy dinh Dang cong san Viet Nam la luc luong lanh dao Nha nuoc va xa hoi o Viet Nam. Hien pháp do Quoc hoi lap ra. Cu Huy Ha Vu tuyen truyen, kich dong doi xoa bo dieu 4 cua Hien pháp, nhu vay la vi pham pháp luật, chong lai Quoc hoi tuc la chong lai Nha nuoc. Toi trang ro rang roi con gi. Cac ban dung hua theo cai ly su cun cua CHHV, mot ke bat man vi loi ich ca nhan thoi. Thang cha nay ma duoc lam Bo truong Bo Van Hoa TT la lai khen ngoi Dang Cong san het loi do ma. Tom lai han chi la ke ngao man, hao danh va phan boi. Khong duoc an thi quay cho hoi thoi, mo uoc duoc Hoa Ky bao lanh cho sang dinh cu do ma, chu chang co yeu nuoc thương noi gi dau. CHHV la nguoi co hoc ma xem ra la ke bat tai, vo dung. Chinh phu Hoa Ky khon thay ba co luon, khong de bi lua dau, khong de cho ke phan boi Dang CS, giuong chieu bai chong cong de xin cho ca gia dinh duoc dinh cu o Hoa Ky dau. Chi lam chat dat va tang thêm ganh nang cho Chinh phu Hoa Ky ma thoi.
công tâm gì cái loại ngu như vậy
Hiến pháp nước CHXHCNVN là do quốc hội nước CHXHCNVN lập ra,quốc hội nước CHXHCNVN là do ĐCSVN lập ra,nước CHXHCNVN là tài sản riêng của ĐCSVN,hồi bé có đi học không?Thầy giáo Sầm Đức Xương làm chủ nhiệm lớp có phải không?Lên lớp có phải trả tiền không?Trả bao nhiêu thì khai cho mau sẽ được đảng vĩ đại khoan hồng.Học với chả hành.Thầy cô già chết hết rồi mà vẫn không chịu lên lớp
ngu mà con phát biểu chi vậy công tâm.
Bản án 7 năm tù 3 năm quản chế và sự khẩn thiết kêu gọi với câu : ” Tổ Quốc và Nhân Dân hãy phá án cho tôi ” LÀ NGÒI CHÁY CHẬM và KHỐI CHẤT Nổ của quả bom hạt nhân FREEDOM FOR VIỆT NAM sẽ nỔ một ngày không còn xa lắm đâu .
Cầu xin mọi Giới Truyền Thông THẬT và ÃO nên đứng về phía Công Lý và Sự Thật . Để người Việt Nam còn hãnh diện khi giao tế với các Dân Tộc Thời Hiện Đại của các nước trên Năm Châu Bốn Biển nầy . Chính Quí Vị là tiếng nói của CÔNG LÝ thay cho Tiến Sĩ Luật CÙ HUY HÀ VŨ .
TNT
Ne, Tran Phong !
Han tha, noi huych toet ra vay di va dung noi cai giong mat day nha ! Chu dung ly su cun nhu Cu Huy Ha Vu.
Nha nuoc nao ma không the hien y chi cua giai cap cam quyen ?
Chong nha cam quyen thi phai chet. Co ngon thi lam giong Cu Huy Ha Vu di. Dam lam không ? Lam di roi cung ngoi go lich cho…..tham.
Cong Tam says:
” Chong nha cam quyen thi phai chet.”
Liệu nhà cầm quyền có dám giết hết cả dân tộc không?
” Co ngon thi lam giong Cu Huy Ha Vu di. Dam lam không ? Lam di roi cung ngoi go lich cho…..tham.”
Tôi đang làm giống CHHV đây. Vì nhân dân, vì Tổ quốc nếu phải ngồi tù cũng chấp nhận.
Cong Tam muốn tặng tôi mấy cái áo mưa secondku ?
TÔI CÓ NHẬN tín hiệu của bác WebMaster :
Đề nghị bác Nguyễn Hữu Viện chỉ post trực tiếp vào đây những bài thơ ngắn. Đối với các bài thơ dài, bác chỉ cần đặt link là đủ như thế sẽ tiện cho bà con hơn khi đọc phần phản hồi của bài viết. Mong bác thông cảm.
=== >> Tôi hay viết thẳng NHƯ LÀ 1 Ý KIẾN chớ KHÔNG PHẢI bài thơ dài, NÊN KHÔNG CÓ link MONG bà con QUÝ BẠN ĐỌC thông cảm. Mong bác WebMaster thông cảm
========
Em là ai ? .. ..
========
Em đang nhận ra nỗi buồn có lý do
Em cũng đang đối mặt với phản bội
Em đang nghe những điều quái thai quái đản
Và rất nhiều khi Em chói tai những điều nhục quốc thể
Vào cái Thời Đồ đểu Em đang sống
Đang trải dài trải rộng trải sâu trên Đất Mẹ này
Và Em đang thấy cái đê hèn cái vô liêm sỉ
Em đang nhân chứng cả giới khoa bảng có học
Vô cảm vô hồn lãnh đạm phớt tỉnh quay lưng lại nỗi khổ đau chung
Quay lưng lại nỗi sỉ nhục của chính mình
Những thằng người máy không có Lương tri Lương tâm
Điều khiển giật dây từ xa từ nước « lạ »
*
Em có thể tiếp tục sống như vậy chăng ?
Như lòai bò sát côn trùng ?
Như con mãng xà hay tồi tệ hơn lòai giun ?
Nhưng Anh chắc chắn Em không sống như thế vậy !
Với Giấc mơ khát vọng tràn đầy :
Có ngũ sắc cầu vồng Tin yêu thơ ngây .. ..
*
Em có thể tiếp tục yêu thích như vậy chăng ?
Như lòai siêu vi trùng ?
Như siêu vi khuẩn cúm lợn heo hay tồi tệ hơn lòai ký sinh trùng ?
Nhưng Anh chắc chắn Em không yêu thích như vậy đó !
Với Niềm tin mãnh liệt vô cùng :
Có thép có lửa có tha thiết có kiên trung .. ..
*
Em có thể mỉm cười và cất tiếng cười cao giọng ngạo nghễ
Ngay khi cả đại thảm họa đổ xuống trên đầu
Thế hệ Em cùng gắng tìm một giải pháp đáp án cho nhau
Em có thể yêu thương không một lần tính tóan cho đại sự chung
Chỉ vì đơn giản tiếp nối Truyền thống Anh hùng
Nên Em sẽ rất dễ nhận ra Nỗi buồn tủi Hôm nay
Làm phân bón cho Niềm vui Chung Ngày mai
Nên Em sẽ rất dễ nhận nhận diện bọn nội thù giặc trong Hôm nay
Dùng máu chúng tưới cho hoa Hồng Tự do thêm sắc thắm Ngày mai
*
Em có thể yêu thương Đất Nước này không một lần tính tóan cho đại sự chung
Chỉ vì đơn giản mong Tổ Quốc Việt Nam mạnh hùng
Nên Em sẽ rất dễ nhận ra hàng ngàn Nỗi đau Đồng bào đang chia sẻ chung
Nên Em sẽ rất lắng nghe nguyện vọng và tiếng khóc âm thầm
Tất cả điều cao quý ấy gói lại thành hành trang cho Em lên đường
Tất cả điều cao quý ấy như la bàn trực chỉ Em về Chân trời Mới có rừng Hoa Hướng Dương
Và Em sẽ khai phá ra nhiều Thế giới xa lạ ngay trên Miền Đất Mẹ xưa cũ
Đầy Hòa giải Thương yêu không óan thù
Em sẽ cắn vào những trái cấm đam mê
Có vị ngọt ngào Tự do sáng tạo
*
Hãy sống bừng sống lên Em !
Hãy yêu thương tha thiết da diết chân thành lên Em !
Hãy tiếp tục tiếp nối Lửa Thiêng lên Em !
Vì Khát vọng Đam mê Em sẽ làm mỏi mòn cỗ máy độc tài
Từng tồn tại trong Việt Sử có một không hai
Từng mắt xích xiềng đỏ máu ý hệ dơ bẩn
Vỡ tung dần do Ý chí sắt thép của Em
Đất Nước này mới thật sự giải phóng
Tòan Dân được Tự do mơ mộng mơ mòng
*
Em là ai ?
Em là ẩn số có một không hai !
Em ơi, Em là ai ?
Em là Khát vọng về Tương lai !
Em là ai ? .. ..
Em là ai ? .. ..
Em là ai ? .. ..
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Thực ra thì dân đã bị mất lòng tin rồi, nhất là qua vụ án 2BAO COA SU ĐÃ QUA SỬ DỤNG. Bây giờ Đảng và Nhà nước ta chỉ còn cách duy nhất là cầm phải lấy lại niền tin của ND bằng những việc làm cụ thể thiết thực nhất mà phải hợp lòng dân, trươc mắt là phải thả ngay TS LUẬT CÙ HUY HÀ VŨ VÔ ĐIỀU KIỆN !.
là người bình dân , hàng ngày phải lo sinh kế, chúng tôi chỉ thật sự theo dõi thông tin trên mạng từ sau khi vụ án tiến sĩ luật sư được thực hiện ” một cách trơ trẽn “. Từ bất bình, chúng tôi đâm ra quan tâm đến mỗi bước diễn tiến sau vụ án, mỗi ngày đều tranh thủ thời gian để vào trang web này xem thông tin, rồi bình luận cùng bạn bè , dự đoán …
Đến hôm nay thì chúng tôi thống nhất ý kiến cho rằng ngoài những áp đặt bất công của phiên tòa ngày 4 /4 đối với luật sư Vũ , phải công nhận rằng tác dụng tích cực của nó thật ngoài sức tưởng tượng. Sau phiên tòa, ngay những người an phận , dân đen như chúng tôi đều như thức tỉnh, được mở mắt, và ý thức được mình không được ngủ quên nữa. Câu nói ” Tổ quốc và nhân dân sẽ phá án cho tôi ” của luật sư Vũ vẫn thôi thúc chúng tôi.
Nếu phiên tòa phúc thẩm không có gì cải thiện hơn phiên tòa sơ thẩm, nếu lãnh đạo DCS
không thay đổi cách lãnh đạo, thì ngọn lửa trong dân chúng tôi sẽ âm ỉ lan truyền rất nhanh, và cuối cùng sẽ bùng phát. Đó chẳng phải là liều thuốc hay sao ? Thuốc đắng dã tậ mà.
‘Đâu có đàn áp.đó có đấu tranh ‘.chẳng lẽ lãnh đạo không biết điều dó ???
Chính xác 100%, tác dụng của vụ án là ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người kể cả bè lũ độc tài. Trước vụ án CHHV là 1 trí thức yêu nước can đảm. Sau vụ án CHHV là anh hùng dân tộc và là biểu tượng của dân tộc ta chống bạo quyền.
Anh Tạo ơi ! Tôi cũng đã, đang có niềm tin như anh. Nhưng sao niềm tin cứ dầntrooi đi, trôi đi không thấy quay lại. Tôi sợ rằng khi niềm tin không thành hiện thực thì lòng tin sẽ mất đi, buồn hơn khi chưa có niềm tin. Tôi thấy tin như anh với tôi giống như mua vé số, chỉ để mua một chút niềm vui ở sự hy vọng trong không tới 24 giờ ngắn ngủi. Khi có kết quả xổ số rồi vẫn không muốn dò vì sợ mất đi niềm hy vọng.
@ Thân gởi bác Trần Hoàng Sa – Trường Sa
(HS lãng quên rồi SAO ???)
Mất Niềm tin – mất Tất cả
================
Tiền mất tật mang còn mạng sống
Mất Thời gian thôi nửa Đời xong !
Mất Niềm tin là mất Tất cả
Hy vọng tan bong bóng mảnh mong
Hô hào chống lạm phát sao lên nữa ?
Cổ phiếu lại càng tụt đáy sông
Thương Lương Dân chân tin gầy guộc
Lời nói việc làm « đôi đi không ! »
Nguyễn Hữu Viện
Thơ viết trong tù: BAO GIỜ ?
====================
Ta ép chặt trái tim
Để giết chết nỗi buồn
Trong nhà tù Cộng sản
Bao ước mơ nhấn chìm
Ngày gọt bớt suy tư
Đêm xén mòn tâm tưởng
Bảy tháng trời chết chóc
Hồn ta thành vườn hoang
Ngoài trời mây thôi bay
Đời ta trong ngục tối
Chẳng sao trời dọi tới
Bao hoài vọng tả tơi
Sáng qua rồi trưa tới
Ta kiệt quệ mỏi mòn
Chỉ bài bạc ăn thua
Vui đùa cùng lũ phạm
Ôi! Số phận tai ương
Bao nhiêu là nghiệp chướng
Bao giờ ta thoát khỏi
Để ta lại là ta?
© Trần Khải Thanh Thủy
Hỏa Lò 28 /4 / 2010
Tác giả bị giam tại Hỏa Lò 6 tháng 21 ngày ( từ 8 – 10 – 2009 đến 29 – 4 – 2010 )
Bao giờ là bây giờ khi còn Niềm tin và Hy vọng
===============================
Thơ ngỏ đáp từ bài thơ BAO GIỜ của Nữ Tù Nhân Lương Tâm và Lương Tri – Trần Khải Thanh Thủy
J’entends par peuple la populace, qui n’a que ses bras pour vivre. [...] QUAND on a tout perdu, QUAND on na plus despoir, La vie est un opprobre, et la mort un devoir.
Tôi lắng nghe Nhân dân tầng lớp dân đen chỉ có tay làm hàm nhai . [...] BAO GIỜ ta mất tất cả, BAO GIỜ chúng ta không còn Hy vọng nữa, Cuộc đời là điều sỉ nhục, và sự chết là một nghĩa vụ.
Voltaire
Độc tài có nghe chăng giờ sắp điểm !
Bao giờ là bây giờ Tòan Dân mơ ước
Trong bất kỳ biến cố nào sẽ đến Xuân Kiêm
Người Tù Lương Tâm dù khổ đau chung thủy Nỗi niềm
Chị Anh cứu rỗi Ngọn cờ Đại nghĩa
Tham nhũng băng họai bạo tàn nhiễu nhương
Lật tẩy mặt nạ bán Nước buôn dân lũ phường tuồng
*
Chị luôn luôn lấp lánh như thanh bảo kiếm
Không yên tâm khi Tổ Quốc trăn trở nỗi niềm
Quận Giao Chỉ cùng Tân Cương + Tây Tạng
Tiếng đội Diên Hồng trong động mạch chị về tim
BAO LÂU Tòan Dân quét sạch bọn Việt gian ?
BAO GIỜ lũ đao phủ xử trước vành móng ngựa ?
Chúa Phật ơi ! Người sẽ còn lắng nghe tiếng than van ?
Ôi song thân đặt tên con “Thanh Thủy” !
Dòng Nước Trong Xanh chứng minh Chính nghĩa !
Chảy thấm sau vào Lòng Đất Mẹ lúc hiểm nguy
*
Ta báo tin buồn bầy quạ kền kền tim đen thẻ đỏ
Cuộc truy hoang trác táng đang sắp tàn
Việt Sử sẽ cuốn lôi chúng bây vào hố rãnh !
Giờ rút tên lánh mặt bợm quá muộn rồi …
Lịch sử và Pháp quyền khổng thể nào ân xá
Lũ đỉa đói mất vòi – đàn kền kền mất mỏ
Thời hút máu rỉa thịt Lương Dân đã qua rồi
Nguyễn Hữu Viện
Tức nước thì vỡ bờ, phiên tòa phúc thẩm có chút hy vọng mong manh nào không hay cũng như sơ thẩm thì đã nhục lại còn nhục biết bao hỡi nhà nước của dan, do dan, vì dan, dân kiểm tra, dân bàn , dân giám sát, dân lên tiếng… vậy mà đi kết tội một con người ưu tú nhất hiện nay là sao??? hy vọng ông nhà nước này còn lại ít người còn chút lương tri. Cầu chúc cho gia đinh và cá nhân ts luật CHHV mạnh khỏe và bình an. Người dân chúng tôi luôn ủng hộ anh.
Tất cả chúng ta hãy góp một tiếng nói như nhà thơ tài hoa Nguyễn Trọng Tạo. Một bài viết vừa triết lý, vùa xúc động lòng người. Chỉ có người không tim mới đứng ngoài cuộc. Hãy vùng lên đi hỡi đồng bào ơi! Cuộc cách mạng dân chủ này nhất định thành công.
Pingback: Nguyễn Trọng Tạo – Niềm hy vọng gửi phiên tòa Cù Huy Hà Vũ (2) | Dinhtan's Blog
Sai lầm.
Các tên cướp ngày này chỉ nhượng bộ khi ta đánh chúng thôi.
Có nhiều người đang vui và trúng đậm đó .
Không ăn thua . Lạm phát càng cao thì dân đen khổ nhưng 14 tay cướp ngày càng ăn dày.
Như vua Thanh Đà nẵng : bán dự án đất ( người mua chung tiền để có giá rẽ ) , có tiền lại làm đường ,cầu( bên trúng thầu chung 20 /100 ) .Vậy là vua Thanh ăn 2 cú.
Đà nẵng có bán # 200 dự án đất thu về 3 tỷ đô. Thanh kiếm # 300 triệu đô. Làm lại hạ tằng từ 3 tỷ đô . Vua Thanh bỏ túi lần 2 10 /1000 là 300 triệu đô nữa.
Vậy là Thanh bỏ túi 600 triệu đô. Thanh trả lương cho các ủy viên bộ chính trị # 200 triệu đô.
Vẫn lời to . Đúng là vua Thanh giõi gần bằng tướng Dũng y tá.
ơ,tớ cứ tưởng cậu Dũng làm liên lạc viên chứ?Y tá có bằng không hay lại bằng giả?
thôi các bạn đừng nói nữa “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Điều hành nền kinh tế của một đất nước bằng một lang băm thì kết cục nó đã rõ rồi đấy.
Có nhiều người đang vui và trúng đậm đó .
“Không ăn thua . Lạm phát càng cao thì dân đen khổ nhưng 14 tay cướp ngày càng ăn dày.
Như vua Thanh Đà nẵng : bán dự án đất ( người mua chung tiền để có giá rẽ ) , có tiền lại làm đường ,cầu( bên trúng thầu chung 20 /100 ) .Vậy là vua Thanh ăn 2 cú.
Đà nẵng có bán # 200 dự án đất thu về 3 tỷ đô. Thanh kiếm # 300 triệu đô. Làm lại hạ tằng từ 3 tỷ đô . Vua Thanh bỏ túi lần 2 10 /1000 là 300 triệu đô nữa.
Vậy là Thanh bỏ túi 600 triệu đô. Thanh trả lương cho các ủy viên bộ chính trị # 200 triệu đô.
Vẫn lời to . Đúng là vua Thanh giõi gần bằng tướng Dũng y tá.” – com. Gadaffi Dũng
Nếu như đúng com.Gaddafi Dũng nói, thì chẳng mấy chốc Chính Phủ VN đuổi kịp sự giầu có ( do ăn cắp tài sản của nhân dân VN) , số tài sản của CP nhà Gaddafi ( cũng do ăn cắp của cải của ND Lybia)
thang cong tam nay ngu hon con cay no chac la thang CAM an roi be dit csan no ko hoc hanh va ko co van hoa loi le ngu xuan may dung viet coment nua con cho ghe cong tam nhe
Công Tâm bị chửi là đúng rồi! TS luật CÙ HUY HÀ VŨ ko đơn giản như cách nghĩ của con đâu, chịu khó đọc và tìm hiểu… vì điều con biết có một hà,mà điều chưa biết thì vô cùng… con bị chửi ko phải vì ngu đâu, mà vì cái tội ko biết mình ngu! đừng buồn ngen con!
Ne, hai ban, co phan bac đươc thi phan bac di, cho du la bat dông chinh kien nhung duoc nguoi ta ton trong. Khong noi bay, chui bay, do moi la van phong cua tri thuc, ke si. Noi bay, chui bay cho du co la tri thuc thi cung xep vao loai thap hoc, chui lao o dau duong, xo cho ma thoi. Qua khong them chap dau.
Búc xúc thì chửi thôi, ai củng phải chửi cả, dù là một chính trị gia tầm cỡ hay một nhà khoa học đạt giả nô ben cũng có lúc phải chửi chứ vì gặp những thằng như ông thôi. Chứ trí thức chửi thì kho phải trí thức à (nhưng dù sao cũng xin lỗi công tam nhé bới vì mình tin rằng sau lần này bạn sẽ tìm hiểu cẩn thận và cố gắng học hỏi để theo kịp được anh em. chúng mình chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không bao giơ đánh người chạy lại đâu bạn ạ)
Trời ơi…! ông Công Tâm là dân thường hay là quan tham ĐCS vậy ? nếu là quan thì Ok..! còn nếu là dân thường mà vẫn còn mơ hồ vậy thì dành chút thời gian tham khảo & tìm hiểu thêm thực trạng xã hội hiện tại đi hãy vào đây nhé!..kiên nhẫn lắm tôi mới nói tử tế đc với ông thế này đấy không lại bảo yêu tự do dân chủ mà lại chửi bậy…hic .
Đọc bài của ông tôi chán không buồn chết nữa…
ah ,ông viết tên bằng tiếng việt không dấu tôi cứ gọi là đại ” Công Tâm” nghe cho tử tế & lương thiện ….
Buon ghe cai chu cong tam
an phai thu gi, me lam ngu lau
co ai them chuoi “tam” dau
nhung ma ngu that , ngu lau qua chung
các bạn không cần phải hỏi (công tâm) là ai ? làm gì ? vì nghe giọng nó sủa là biết thuộc giòng họ chó ngu 3 đời rồi (ngu còn bản quyền) nên con chó này sủa ra là thấy mùi hôi thối…