“Dân ta bây giờ chỉ biết thở dài là nhục và đau (?). Thử hỏi, nếu đổi đời rồi mà vẫn còn nhục và đau thì có gì để vui, để tự hào? Không có trí thức nào không cảm thấy bị đau và nhục ít hay nhiều. Tôi đố vị nào chỉ ra rằng điều này không đúng? Nếu đúng thì chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại câu thỉnh cầu của BVN.”
(Hà Văn Thịnh) Sắp đến ngày xử TS Cù Huy Hà Vũ. Chắc chắn đó là ngày mà cả hai phía (không, phải là nhiều phía mới đúng) lề phải – lề trái (đó là người có quyền nói; chứ theo tôi, rất nhiều những điều lề trái đúng cả trăm trăm còn lề phải thì sai toè loe) cùng những kẻ lừng chừng, vô số ông ba phải, không ít kẻ nửa vời (kể cả người viết bài này đôi khi sợ quá cũng phải ỡm ờ) quan tâm, theo dõi. Do bận việc nhà, có vài chuyện thật buồn, rất buồn nên lâu nay tôi không lên được mạng. Hôm nay (12.3) đọc bài của Luật sư Trần Đình Triển và Lời Thỉnh cầu của BVN về việc xử án TS CHHV, tôi thật thấm thía cụm từ Nhục và đau và, cũng đã gần như cay cả hai con mắt khi đọc thấy câu: Nếu cả chúng tôi nữa cũng bị đàn áp, thì văn bản này vẫn sẽ còn nguyên giá trị nâng cao nhận thức của người đọc.
Vâng, tại sao lại đến nỗi như thế? Một chế độ do dân, vì dân, của dân mà đi đâu cũng nghe dân ta thán; hàng ngàn trí thức liên tục góp ý, thỉnh cầu, kiến nghị; hàng trăm tướng lĩnh, cán bộ lão thành phản đối hết chính sách này đến chính sánh khác là tại làm sao? Do dốt nát, do tham lam, do thiển cận, đạo đức giả hay là do tất tần tật mọi nhẽ của các loại câu hỏi đang tồn tại trên cõi đời này? Tại sao Đại hội chưa khai mạc mà ngay cả ông bán nước chè cũng biết ai là ai (who is who?) trong ban lãnh đạo sắp tới? Tại sao mồm miệng khi nào cũng xoen xoét “đấu tranh giữa các mặt đối lập là động lực phát triển” nhưng hễ phản biện mạnh một tí là y như rằng nhẹ thì bị dọa, “nặng” thì bị bắt?… Chao ôi là tại sao! Mới đây nhất là chỉ vì có cái mũ bảo hiểm hơi bị lệch trên đầu mà một mạng người phải chết thảm thê ngay giữa thủ đô Hà Nội bởi dùi cui của một Ngài Trung Tá Công An thì quả là đau đớn đến mức phải kêu trời!…
Một giáo viên THPT hỏi tôi rằng vì sao Nhật Bản động đất nhiều như thế, chết và thiệt hại nhiều như thế mà họ vẫn giàu có, phát triển (năm 1923, 1927, 1933, 1943, 1944, 1945, 1946, 1948, 1995, 2011)? Tôi trả lời rằng: Họ hơn Việt Nam 3 điều. Một, năm 1868, Nhật Hoàng Mushuhito tuyên bố “Thời kỳ học hỏi lâu dài nền văn minh Trung Hoa phải chấm dứt. Kể từ đây phải học hỏi phương Tây để đuổi kịp và vượt phương Tây sau 100 năm”. Mushuhito đã bày tỏ quyết tâm không dây dưa với Trung Quốc bằng cách huỷ bỏ âm lịch, dùng dương lịch… Còn chúng ta thì cứ ăn theo, chạy theo, sợ hãi Trung Quốc nên mới ra nông nỗi này. Hai, lãnh đạo của Nhật tuyệt đại đa số luôn vì dân, vì lòng tự hào dân tộc, sẵn sàng hy sinh vì dân, vì nước. Ba, dân Nhật chịu khó, tiết kiệm, có lòng tự tôn và dũng cảm hơn dân ta. Tôi trả lời thế không biết đúng sai thế nào xin các bậc thức giả góp ý. Có thể tôi không đúng hoặc là đúng chưa nhiều, nhưng đừng vì thế mà đổ hô cho tôi là phản động.
Những năm 1936 – 1939 dân ta do trí thức vận động đưa hết thỉnh cầu này tới thỉnh nguyện khác cho bọn thực dân và lũ bán nước. 70 năm sau, lại vẫn tiếp tục thỉnh cầu thì đúng quả thật là, lịch sử đang bị đùa giỡn một cách bi hài. Dân ta hồi đó – sau đó không chịu nhục. Dân ta bây giờ chỉ biết thở dài là nhục và đau (?). Thử hỏi, nếu đổi đời rồi mà vẫn còn nhục và đau thì có gì để vui, để tự hào? Không có trí thức nào không cảm thấy bị đau và nhục ít hay nhiều. Tôi đố vị nào chỉ ra rằng điều này không đúng? Nếu đúng thì chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại câu thỉnh cầu của BVN.
Huế, 12.3.2011
H. V. T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
____________________________
Xem thêm (hoặc bấm vào đây để xem các bài viết mới)
- Hồ sơ khiếu nại tới Ủy ban đặc trách Nhân quyền Liên Hiệp Quốc
- Tại sao LS Nguyễn Thị Dương Hà không được phép bào chữa cho TS Cù Huy Hà Vũ
- Phỏng vấn luật sư Trần Đình Triển về phiên tòa sắp tới liên quan đến ông Cù Huy Hà Vũ
- 24-3 xét xử Cù Huy Hà Vũ- bình luận và phán đoán
- Cù Huy Hà Vũ sẽ được thả vào chiều ngày 24.03.2011?
- Hồ Như Hiển – Gửi anh!
- Thư ngỏ của nữ ký giả Trâm Oanh
- Gia đình ông Cù Huy Hà Vũ lo ngại cho sức khỏe của ông
- Ông Cù Huy Hà Vũ sắp ra tòa về tội chống nhà nước
- Xem video nói về luật 88 liên quan đến dạng hình học và số học cũng như tướng số đối với anh Vũ
- Thăm chị Dương Hà nhân ngày 8-3
- Yêu cầu triệu tập người làm chứng và giao Cáo trạng cho Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ
- Diễn biến vụ án – Hết 4 tháng tạm giam, rồi sao?
- Nhân dân có thể đi tù cùng ông Vũ
- Thư mở gửi đến bà Hillary Clinton can thiệp cho luật sư Cù Huy Hà Vũ được trả tự do
- Yêu cầu Tòa Hà Nội trả lời đơn bảo lĩnh
- Vụ án Cù Huy Hà Vũ: Luật pháp Việt Nam đúng?
- Thư của Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường về vụ Cù Huy Hà Vũ
- Xét xử cả một dân tộc
- Biện minh trạng bênh vực TS Cù Huy Hà Vũ
- Mai Việt Tú – Tự do và vụ án TS Cù Huy Hà Vũ
- Nghe Ls. Nguyễn Thị Dương Hà thông tin về tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ
- Lối thoát duy nhất danh dự cho nhà cầm quyền
- Ls. Lê Trần Luật nhận định về bản cáo trạng mà viện Kiểm Sát “quy kết” Ts. Cù Huy Hà Vũ (2 phần)
- Thư yêu cầu mời tham gia tố tụng
- Đến lúc phải nói lên lời
- Thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhờ mạng Bauxite Việt Nam đính chính
- Người tiết lộ bản cáo trạng Cù Huy Hà Vũ đáng được coi là một Julian Assange
- Lẩm Cẩm Lão Gia – Từ Cù Huy Hà Vũ đến Lê Đức Thúy và Chính luận gà mờ
- Nhận định của TS Cù Huy Chử về vụ án LS Cù Huy Hà Vũ
- Sức khỏe TS Cù Huy Hà Vũ suy giảm trong tù
- Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà: Đơn khiếu nại Bộ trưởng Bộ Công An vì hành vi hành chính không giải quyết Đơn tố cáo theo nhiệm vụ
- Ngày đầu xuân, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nhận xét Cù Huy Hà Vũ
- Hà Đình Sơn – Thư gửi các vị “xưa nay hiếm”
- Nạn nhân Cồn Dầu: Cám ơn và chúc tết
- TỪ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT KHÓC ÔNG KIM NGỌC…
- Cù Huy Hà Vũ, tôi còn nợ anh một lời hứa
- Tôi cũng nợ anh Vũ một lời hứa
- Hiệp thông cầu nguyện cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ
- Điều trần và thỉnh cầu của Bauxite Việt Nam về vụ Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ
- Ký tên kêu gọi giải oan cho ông Cù Huy Hà Vũ
Articles
Privacy
Hay, sắc bén nhưng vẫn còn bi quan! Phải thôi thúc lòng dân, quyết tâm sống chết vì Tổ Quốc! Không có đức vua nào dám ly khai với Trung Quốc nên hậu quả con cháu phải gánh chịu thôi! Đức Vua Quang Trung lại từ trần từ khi mới 39 tuổi! Cũng là tại trời, Bác Hồ không dám đăng quang ngôi báu như Hoàng Đế Nhật Bản! Như Thái Lan thì cũng mạnh hơn Việt Nam! Thực ra nhân dân ta cần một vị Hoàng Đế một Đấng Minh Quân! Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ rất thích hợp! Nhưng bản thân anh Vũ và gia đình lại không tin nên mới sinh hoạ thôi!
Một công an với quân hàm TRUNG TÁ mà đi đứng đường để bắt những người không đội mũ bảo hiểm có xứng tầm không. Một công việc chỉ dành cho công an cấp dưới với quân hàm bình thường là đủ rồi. Đây là hiện tượng phổ biến không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh khác.
Quy vi doc nhung cau tho nay:
Bien Ba Dong nuoc xanh cat trang.
Ao Ba Om thang canh mien Tay.
Xin moi du khach ve day.
Vieng qua se ro chon nay than tien.
Tuy nhien, Công an huyen Duyen Hai tinh Tra Vinh to chuc ban toc do du khach cach bai bien vai cay so nen khi Quy khach den noi nay can chu y vi bi lay giay to ma que o xa (cac tinh khac, TP. HCM) thi rat kho. Day la kieu quang ba doc chieu cua tinh Tra Vinh, ket hop du lich va ban toc do de thu phat nguoi tham gia giao thong. Quy vi cua thong cam, vi bo may cong quyen cong kenh nen phai thu them tu tien phat de cai thien cuoc song can bo.
Chân dung lũ Hèn Đại nhân + Trí giả nhân trong cái Thời đại Đồ đểu
===================================
Hèn Đại nhân ! Trí giả nhân !
Trong cái Thời đại Đồ đểu
Hèn Đại nhân ! Trí giả nhân !
Vạn trang giấy cuồng ngôn lọan ngữ luận bàn không bằng một hành động
Hèn Đại nhân ! Trí giả nhân !
Vạn diễn văn ngàn diễn từ không bằng một nghĩa cử
Chỉ đáng vứt vào sọt rác !
Hèn Đại nhân ! Trí giả nhân !
Vạn bằng khen ngàn Vinh danh không bằng một nghĩa cử
Trăm Huân chương Hồ Chí Minh + chục Giải thưởng Phan Châu Trinh
Vạn diễn văn ngàn diễn từ không bằng một việc thiện
Vạn Vinh danh ngàn Tiến sĩ danh dự không bằng một lời nói can đảm đúng lúc
Này hỡi lũ Hèn Đại nhân Trí giả nhân !
Hãy tự tối ưu hóa tiết kiệm lọan ngôn biến thành chỉ một Hành động một nghĩa cử
Không thôi thơ độc làm nhát cắt đốn hèn
Nhưng lạ thay trong cái Thời đại Đồ đểu này
Tôi vẫn quý trọng Thằng hèn Tô Hải
Vì cái Thằng hèn Tô Hải đọan tuyệt với bọn Chủ tịT TÔ HÔ
Nhưng lạ thay trong cái Thời đại Đồ đểu này
Tôi vẫn quý trọng Người Con gái bất khuất
Phạm Thanh Nghiêm chấp nhận tù đầy
Vì tội tọa kháng bất bạo động
Chỉ vì Hòang Sa – Trường Sa
Hai Giọt máu của Mẹ Việt Nam ngòai Biển Đông
Nhưng lạ thay trong cái Thời đại Đồ đểu này
Anh hùng Trần Hùynh Duy Thức hiêng ngang không nhận tội
Sẵn sàng chấp nhận 16 năm ngục tù 5 năm quản thúc
Ôi may thay cứu rỗi niềm tuyệt vọng trong tôi !
Nhưng lạ thay trong cái Thời đại Đồ đểu này
Vẫn Tia sáng bật lên Trời Hà Nội – Thăng Long
Hàng ngàn ngọn nến nguyện cầu Nhà Thờ Lớn Phố Nhà Chung
Cù Huy Hà Vũ Anh hùng
Anh không hề cô đơn !
Chúng tôi hàng triệu Dân lành Dân oan Dân đen bên Anh
Cho Thời đại Đồ đểu chóng tàn chóng qua nhanh !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
HAI PHIÊN TÒA Hương Cảng – Hà Nội TRONG KHỎANG CÁCH 80 NĂM
==========================================
80 năm trước Thực dân Anh – Pháp xét xử TỐNG VĂN SƠ (1) ra sao ?
Luật sư người Anh (2) đanh thép thông minh
Biện hộ Tống Văn Sơ trước vành móng ngựa
Pháp đình Hương Cảng theo Luật nước Anh văn minh
Qua Tám phiên tòa cuối cùng Chánh án thừa nhận :
« Bắt Tống Văn Sơ là trái phép
Giam tù Tống Văn Sơ là trái phép
Chính quyền Hồng Kông sai lạc tờ khẩu cung
Tống Văn Sơ được tha bổng .. .. »
*
80 năm sau Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa Độc lạp – Tự do – Hạnh phúc xét xử CÙ HUY HÀ VŨ ra sao ?
Dân lành kéo đến Tòa án thành phố Hà Nội quá đông
Công an ngăn chặn các ngả đường và bắt đi nhiều người
Hàng trăm Dân đen tụ tập quanh Tòa mong ngóng
Phiên xử công khai mà không mấy ai được vào Pháp đình
Phiên tòa Lịch sử chấp nhận bốn luật sư biện hộ cho bị cáo
Chánh án Tòa Án Nhân Dân trục xuất luật sư bảo vệ thân chủ
Trước khi tranh tụng cả ba luật sư ngưng tham gia rời khỏi phòng xử
Vì không được Tòa chấp nhận đòi minh chứng
Ngay bị cáo cũng không thể tự bào chữa cho mình
Phiên tòa trò Hề kết thúc nhanh bất ngờ với lời tuyên phạt
« Tiến sĩ Cù Huy hà Vũ 7 năm tù giam + 3 năm quản chế ! »
Hài kịch HAI BAO CAO SU bản án đã dựng nên ngay từ đầu đến cuối
Cho dù không được quyền phát biểu
Bị cáo oan khuất tuyên bố một câu cuối cùng
«Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam sẽ phá án cho tôi, công dân Cù Huy Hà Vũ»
Phiên tòa Cù Huy Hà Vũ kết thúc nhanh bất ngờ với lời tuyên phạt
« Tiến sĩ Cù Huy hà Vũ 7 năm tù giam + 3 năm quản chế ! »
TRIỆU LƯƠNG DÂN
1. Tống Văn Sơ chính là HỒ CHÍ MINH trước Tòa án Hương Cảng Hồng Kông
2. Luật sư người Anh Loseby chưa quen biết Tống Văn Sơ nhưng với lương tâm nghề nghiệp, Loseby tự coi mình có nghĩa vụ bảo vệ người làm « Cách mạng Đông Dương » mang bí danh Tống Văn Sơ (HỒ CHÍ MINH)
Do kiên trì đề nghị nhiều lần, luật sư Loseby mới gặp được và hỏi chuyện Tống Văn Sơ ở nhà lao. Sau khi tiếp xúc và trả lời những câu hỏi liên quan đến vụ án mà luật sư nêu ra, người tù Tống Văn Sơ cảm ơn sự quan tâm của luật sư đối với mình, và tỏ ý băn khoăn vì không có tiền để trả công cho ông.
Luật sư chân tình nói: “Tôi nhận giúp vì danh dự chứ không phải vì tiền. Tôi sẽ ra sức cứu giúp, mong người tù hãy tin tưởng và hãy nói, cung cấp cho luật sư những điều gì có thể giúp trong việc bênh vực… …”
Trước một người thanh niên Việt Nam (Tống Văn Sơ (HỒ CHÍ MINH) gầy, xanh, song vẻ cương nghị, sự thông minh trong từng câu nói bằng tiếng Anh và đôi mắt sáng đã làm luật sư xúc động.
Năm 1960 Hồ Chí Minh mời gia đình luật sư Loseby ân nhân của mình sang thăm Việt Nam
Kính gửi ông Hà Văn Thịnh.
Trong đàn cừu trí thức mà ĐCSVN chăn dắt thì ông và ông Dương Trung Quốc là những người tôi còn kính trọng. Bởi vì dầu sao các ông cũng có cất lên tiếng nói một vài sự thật dẫu có muộn màng. Các ông đã biết lịch sử hình thành Sử Ký Tư Mã Thiên trong xã hội Phong kiến TQ bạo quyền mà người ta vẫn viết được chính sử? Còn các ông đã biết Lịch sử VN hiện đại chỉ đúng 30%, còn 70% là giả dối đối với NDVN mà các ông vẫn bám theo lề? Có phải các ông vẫn tiếp tay ĐCSVN lừa mị nhân dân ? Các ông nói nhiều mà không thấy những công trình sửa sai để viết lại Chính sử VN hiện đại cho nhân dân và các thế hệ đời sau được tỏ tường? Nếu các ông nói công bố ở VN không được thì tại sao không phát hành ở nước ngoài ?
Nếu không làm được điều này các ông vẫn là tội đồ của dân tộc Việt Nam đấy.
Ươn hèn lâu rồi thành quen, ươn nốt đến chết cho nó đủ tập, âu cũng là một kiếp người mà thôi. Nước Nam hèn, dân tộc VN nhát thì không phải là luận điểm gì mới, không cần ra nước ngoài rồi mới có thể nhận ra, chỉ là người ta đang cố tình ru nhau ngủ mà thôi. AQ, tự sướng và ru nhau ngủ là nếp sống thời thượng. Hễ có ai dám nói ra sự thật đau xót, thì đụng vào chỗ nhạy cảm của người ta, nên họ ra sức chửi, và từ ngữ thông thường là: muốn nổi, ngu, phản động, nói xấu chế độ, lật đổ chính quyền, phá vỡ thành quả cách mạng…Nhục.
n