| Căn lều tạm của bà Thương (vợ ông Vươn) được dựng trên nền căn nhà cũ đã bị đổ sập. Hiện gia đình bà vẫn phải ở nhờ nhà em dâu. Theo KTS Lê Công Sĩ và phần lớn các ý kiến phản hồi, lãnh đạo Hải Phòng không thể không có hình thức kỷ luật đối với phó chủ tịch ông Đỗ Trung Thoại- phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, người có phát ngôn không chính xác khi cho rằng “Việc phá nhà ông Vươn là do nhân dân bất bình" gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Tôi cho rằng cách chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng là "đúng người, đúng tội". Tôi cũng cho rằng đề nghị của Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng về khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại huyện Tiên Lãng, xử lý theo quy định của pháp luật là đề nghị chính đáng. Bởi lẽ, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan cụ thể đến "sinh mạng chính trị" của nhiều cá nhân quan chức, số phận của gia đình ông Vươn, trên hết là quyền lợi sử dụng đất hợp pháp của người dân địa phương. Ngoài ra, tôi cũng cho rằng cần làm rõ vai trò của lãnh đạo TP Hải Phòng bởi lẽ, theo tôi, đây là vụ việc phức tạp, kéo dài, đến thời điểm và để vụ cưỡng chế xảy ra phải trải qua rất nhiều quá trình, công đoạn từ hòa giải, khiếu nại, xét xử, ra quyết định thu hồi đất và đặc biệt là "thiết kế" phương án cưỡng chế ... Trong quá trình "nhùng nhằng" ấy, liệu chính quyền địa phương huyện Tiên Lãng đã thỉnh thị và được sự chấp thuận cụ thể ra sao từ lãnh đạo Hải Phòng? Cá nhân lãnh đạo nào của Hải Phòng trực tiếp có ý kiến và chỉ đạo (nếu có) đối với vấn đề thu hồi đất nói chung và cưỡng chế hộ ông Vươn nói riêng? Ngoài ra, theo tôi, cần làm rõ phát ngôn vô trách nhiệm và mang tính "vu khống" của ông Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Trung Thoại khi cho rằng “Việc phá nhà ông Vươn là do nhân dân bất bình và bức xúc quá nên làm vậy. Nhiều người dân không đồng tình với việc làm của ông Vươn và một số tờ báo viết sai". Theo tôi, với cương vị là lãnh đạo của TP, trước vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra, ý thức rất rõ phát ngôn của mình sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tính chất vụ việc, đặc biệt là phát ngôn trước công luận, không thể cho rằng ông Thoại phát ngôn mang tính cảm tính, kiểu "nhất thời hồ đồ" được! Vì thế, cần làm rõ nguyên do (hay động cơ) nào khiến ông Thoại phát ngôn khiến dư luận đến nay vẫn chưa thôi bức xúc, để rồi việc không đề cập đến trách nhiệm của ông này khiến dư luận chưa thực sự tâm phục khẩu phục!. Theo Nhà báo và công luận |
Thứ tư, ngày 22 tháng hai năm 2012
Còn ông Đỗ Trung Thoại thì sao?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Articles
Privacy
khong rieng gi ong thoai ma ong ca gd cong an hai phong .cung ong thanh bi thu hai phong cung phat bieu vo trach nhiem noi khong dung su that .theo toi 3 ong nay phai bi cach chuc
Trả lờiXóahi hi
Trả lờiXóaCách chức quá nhẹ! Nhiệm kỳ sau lại hồi mã ngay.
Trả lờiXóaKhai trừ Đảng, đuổi việc hay đày đi biệt xứ mới đúng!
Không thể chỉ cách chức mà phải thực hiện luật CÔNG BẰNG là truy tố bọn chúng với các tội danh cướp phá nhà dân
Trả lờiXóaTheo tôi không nên kỷ luật cha Thoại vì tội phát ngôn vì lão phát biểu theo đúng chỉ đạo của . . . UBND Thành phố HP (riêng về Thành ủy thì tôi không chắc nên không dám nói).
Trả lờiXóaCuộc họp kiểm điểm nội bộ tại thành ủy.
Trả lờiXóaSau khi phong tỏa khu vực, nội bất xuất, ngoại bất nhập, rà soát (không phải bom mìn) tất cả các loại máy móc phòng ngừa Cu Vinh cài cắm trong nội bộ để lấy tin. Cái bảng “Nhiệt liệt chào mừng…” cũng được lệnh cất đi, mai kia cơn bão đi qua rồi sẽ dùng lại.
Bí thư chủ trì cuộc họp:
- Vụ việc này đ/c Thoại chịu trách nhiệm cao nhất vì vừa đảm trách công việc vừa để vụ việc vỡ lở làm ảnh hưởng uy tín của cả tập thể lãnh đạo!
Thoại bẻm giãy như đỉa phải vôi:
- Mọi việc tôi đâu dám tự ý làm. Khi nhận được báo cáo của huyện, tôi đã trình trước thường vụ và được thường vụ nhất trí cao…
Lập tức mấy đồng chí trong thường vụ phản ứng:
- Không thể nói như thế được. Thông tin mà đồng chí đưa ra thường vụ không trung thực!
Đại Ca đất cảng nãy giờ nín thở vì mình mới là nhân vật chính của vụ cưỡng chế, giờ được thế ra đòn trước để đánh lạc hướng:
- Đúng thế, việc thông tin sai lệch dẫn đến thường vụ nhận định sai và đấy là nguyên nhân dẫn đến vụ cưỡng chế thất bại. Bây giờ thì tôi nói thẳng là thất bại chứ không phải là trận đánh tuyệt đẹp như đã tuyên bố trên truyền hình. Đồng chí Thoại không được đổ vấy trách nhiệm lên thường vụ!
Nhìn cái mặt bẹt đười ươi của đại Ca, Thoại bẻm không chịu được (đúng ra là ganh tị) cái sự lá mặt lá trái của y, Thoại bẻm đành lật tẩy ván bài:
- Đại ca nói thế không được. Dự án sân bay – bí mật quốc gia cho đến giờ phút này ai tiết lộ?.Rồi kế hoạch cưỡng chế thu hồi không bồi thường, chúng ta đã bàn nát trong thường vụ, kể cả việc đề xuất kế hoạch tiêu diệt cả nhà lũ dân cứng đầu đều do đại Ca đề xuất…
Mặt đại Ca tím tái. Thoại bẻm méo mồm vung tay chỉ trích mạnh mẽ vào đại Ca như một đảng viên kiên cường trong cuộc đấu tranh phê và tự phê:
- Mà cũng tại đồng chí, không tiêu diệt được chúng thì bắt bỏ tù. Cứ lặng lẽ theo kế hoạch mà làm. Kinh nghiệm từ nhiều địa phương khác, họ lặng lẽ làm, cưỡng chế cứ cưỡng chế, dân khiếu kiện cứ khiếu kiện, báo chí im re, mọi việc suôn sẻ có sao đâu!!! Ai khiến đồng chí quảng cáo rùm beng lên đài truyền hình về chiến công của mình, rồi ai khiến bịa chứng cứ giả vu oan giá họa cho chúng tội giết người hay chống người thi hành công vụ để cho dư luận quan tâm rồi bị lật tẩy? Ai khiến?
Cả phòng họp đồng loạt lên tiếng chì chiết: Ai khiến! ai khiến! ai khiến!
Ngu mà tỏ ra nguy hiểm!
Bí thư kết luận: Vụ việc này, đ/c đại Ca chịu kỉ luật cao nhất. Biểu quyết!
http://nhatbaoblogger.blogspot.com/
Cũng có tin từ ông Luân cho rằng Bí Thư Thành cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ cưỡng chế. Thảo nào ông ta đã có lời phản với kết luận của TT. Các báo chớ bỏ qua cho tên này nhé.
Trả lờiXóaTrích.....
Trả lờiXóaÔng thoại thì lại nói VÂY:
Do dân bức súc ra tay phá nhà
Thế là mọi việc TOÉ ra
Do Quan bức súc phá nhà của DÂN
Ra lệnh cho đam tay chân
Phá thêm lân nữa,HAI Lần nhớ chưa.?