Giờ đây, vì những lý do rất lãng xẹt, một bộ phận giới trẻ đã hành xử với nhau theo kiểu "anh chị", đậm chất xã hội đen như một thứ dịch bệnh, đang bùng phát và lây lan đến chóng mặt. Với câu nói đùa bạn rằng "Ông là đàn ông mà trang điểm, đồng bóng à?" khiến hai bên cãi nhau, không kiềm chế được, Linh đã rút dao đâm bạn.
 |
| Với câu nói đùa, không kiềm chế được, Linh đã rút dao đâm bạn. |
Chiều 14/1/2011, Đỗ Đức Linh (16 tuổi, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến của hàng cắt tóc gội đầu của chị Vũ Hải Yến ở ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng gội đầu. Khi chuẩn bị ra về, Linh gặp Nguyễn Hữu Hải (22 tuổi, ở Ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi – là bạn của Linh) đến. Anh này liền trêu đùa chị Yến: “Chị trang điểm cho em”. Nghe Hải nói vậy, Linh nói chen vào: “Ông là đàn ông mà trang điểm, đồng bóng à?” rồi hai bên xảy ra việc cãi chửi nhau nhưng được can ngăn nên cả hai cùng ra về.
Khi cả hai cùng đến trước của số nhà 55B, ngõ Quỳnh thì Hải đứng lại túm cổ áo Linh định đánh, thấy thế Linh liền lấy con dao nhọn (loại dao bấm) đâm Hải hai nhát vào vùng ngực và vùng bụng. Sau đó, Linh bỏ chạy về nhà. Còn anh Hải dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong và hậu quả là Đỗ Đức Linh bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 11 năm tù về tội “giết người” vào ngày 5/8. Trong vụ án này, bị cáo có hoàn cảnh khá đặc biệt, khi gây án đang ở độ tuổi vị thành niên, cộng thêm việc không biết chữ.
 |
| Bị cáo Hưng (áo trắng) và Nhã tại phiên sơ thẩm. |
Cũng về tội giết người, trong phiên xử sơ thẩm ngày 28/7, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Quốc Hưng (SN 1989, quê Phú Yên) tù chung thân; Phan Tấn Huy Nhã (SN 1989, quê Phú Yên) 8 năm tù. Theo cáo trạng, chiều 21/12/2009, Nhã và Trương Phước Hải, Lê Ngọc Phúc cùng một số người bạn chung trường đại học tổ chức nhậu nhẹt. Sau khi nhậu hơn 3 giờ, Hải và Nhã cãi nhau về vấn đề game online. Do bất đồng quan điểm nên Hải xuống bếp lấy kéo đòi đâm Nhã. Hoảng sợ, Nhã bỏ chạy.
Sau khi bị Hải đuổi đánh, Nhã về phòng trọ lấy 2 con dao cán vàng rồi rủ thêm một số “đồng minh” trong khu trọ đi tìm Hải đánh trả. Thấy lực lượng chưa đủ đông, Nhã kêu bạn gọi thêm một số sinh viên khác, Nguyễn Quốc Hưng đã được gọi đến. Sau đó, Nhã đã kéo nhóm sinh viên mang theo hung khí đến phòng trọ nơi xảy ra cãi vã để đánh Hải. Đến nơi, do Hải đã đi về nên mọi người trong phòng trọ không ai lên tiếng. Lúc này, anh Lê Ngọc Phúc (sinh viên Trường ĐH Nông Lâm) lom khom đứng dậy thì bị Hưng dùng dao đâm trọng thương.
Khi biết đâm nhầm người, Hưng vứt hung khí và bỏ trốn. Phúc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.
 |
| Nguyễn Duy Quang trên đường bị áp giải về trại giam. |
Ngày 14/7 vừa qua, tại ngã tư Hàng Mành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, do va chạm giao thông mà N.T.D (SN 1992) đã dùng dao đâm chết nạn nhân điều khiển xe ô tô sau khi bị anh này đuổi đánh bằng dùi cui điện và bình xịt cay. Vụ việc được báo chí đưa tin khiến dư luận bàng hoàng và lo sợ vì những lý do về văn hóa ứng xử trong giao thông cũng khiến một thanh niên tuổi đời còn rất trẻ trở thành hung thủ giết người. Hay chỉ vì định cướp, lấy tiền tổ chức sinh nhật cho người yêu tại một địa điểm sang trọng, tối 25/6, Nguyễn Duy Quang, 20 tuổi, sinh viên ĐH Xây dựng (quê ở Thái Nguyên) đã chuẩn bị dây thừng, rồi rủ Nguyễn Thị Ý, sinh viên ĐH Quốc gia, đi chơi. Hai người hẹn nhau ở phố chùa Láng.
Vì rắp tâm thực hiện ý đồ xấu, Quang Quang chủ động cầm lái, rồi đi sâu vào ngõ 157 và sau đó lấy cớ nhầm đường, vòng lại, cố tình làm đổ xe. Giả vờ nhờ Ý cầm lái để dựng xe, Quang chớp luôn cơ hội này, lấy dây thừng thít cổ nạn nhân tới khi thấy cô gái lả đi mới buông tay. Trước khi cướp dây chuyền, điện thoại và chiếc xe LX bỏ đi, Quang lấy gạch đập nhiều nhát vào đầu Ý tới khi thấy không còn động đậy liền lấy chiếc bao tải gần đó phủ lên.
Bán chiếc điện thoại lấy 2,4 triệu đồng, Quang ung dung đi chiếc xe mới cướp được đưa người yêu đi tổ chức sinh nhật. Thế nhưng, cô gái may mắn thoát chết, đã tố cáo hung thủ.
 |
| Lê Tuấn tại phiên xử sơ thẩm sáng ngày 27/4/2011. |
Cách đây 3 tháng, TAND tỉnh Phú Yên cũng mở phiên xử sơ thẩm lưu động tại trụ sở xã Đoàn Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, xét xử vụ một học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (trú ở thôn Xuân Thạnh 1, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên) sát hại bạn. Bị cáo Lê Tuấn phải chịu án 10 năm tù.
Sáng 25/12/2010, Lương Tấn Trình (20 tuổi) trú cùng thôn Xuân Thạnh 1, cùng Tuấn xuống TP Tuy Hòa để sửa xe máy. Đến khoảng 19h tối cùng ngày, Trình và Tuấn về tới thôn Phước Mỹ Tây, xã Hòa Bình 2 và rủ 7 người bạn uống rượu. Đến 22h cùng ngày, Trình cầm lái xe máy chở Tuấn chừng 300m thì dừng lại vì choáng mệt, nên bảo với Tuấn nằm ngủ chờ đến sáng hôm sau mới về.
Thấy Trình nằm ngủ, Tuấn bảo đưa chìa khóa xe máy để mình chở về nhưng Trình không nghe. Bị Tuấn lục túi quần tìm chìa khóa, Trình bực mình chồm dậy đá Tuấn rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhưng Tuấn kịp tránh. Thấy Trình tiếp tục nằm ngủ, Tuấn không kìm nổi cơn giận vì bị bỏ giữa đường trong đêm tối, xông vào dùng chân đạp nhiều nhát vào người Trình, rồi tự đi bộ về nhà. Thế nhưng, sáng hôm sau, người dân địa phương phát hiện Trình đã chết bên lề đường. Biên bản giám định pháp y số 9/2011 ngày 5/1/2011 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Phú Yên kết luận, nạn nhân tử vong do mất máu cấp, vỡ gan, vỡ tâm nhĩ phải.
Trước đó, trưa 24/5, tại cổng trường THPT Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), một học sinh lớp 10A9 đã bị một nhóm đánh, tử vong. Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Văn Đạt, SN 1994, ở thôn Tiền, xã Dục Tú, huyện Đông Anh. Cơ quan điều tra đã xác định, em Đạt bị đánh nguyên nhân bắt đầu từ mâu thuẫn với Trần Văn Minh, học sinh lớp 10A12 cùng trường.
Trong giờ ra chơi ngày 14/5, tại sân trường THPT Cổ Loa, Trần Văn Minh đã bất ngờ vỗ vai em Nguyễn Văn Đạt. Bị vỗ vai bất ngờ, Đạt chửi Minh và hai bên lời qua tiếng lại với nhau. Hai bên lời qua tiếng lại và không có xô xát, đánh nhau. Sau buổi học ngày 14/5, học sinh toàn trường được nghỉ học và đến sáng 24/5 tập trung ở trường dự lễ bế giảng năm học.
Hôm đó, các bạn của Minh là Đỗ Tuấn Ngọc, Nguyễn Huy Tiến, Lê Ngọc Lâm, Nguyễn Hữu Ngọc, Trần Cao Cường đều là học sinh lớp 9, lớp 10 ở huyện Đông Anh đến trường THPT Cổ Loa để xem ca nhạc. Khi xong lễ bế giảng, Minh thấy Đạt đi xe đạp ra khỏi cổng trường đã đuổi theo. Minh túm được xe Đạt và dùng tay chân đấm đá túi bụi vào người nam sinh này. Các bạn của Minh do trước đó đã được Minh chỉ là "thằng kia hôm nọ đánh tao" nên đã lao vào đánh Đạt cùng với Minh.
Đạt bị đánh, ngã lăn xuống đường thì nhóm của Minh bỏ chạy Em Đạt được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì bị chảy máu bên trong não.
Có thể nói, những hành xử giang hồ từ sự việc quá vụn vặt như trên của một bộ phận giới trẻ là hồi chuông báo động toàn xã hội. Người lớn có lỗi không? Chắc chắn là có. Bởi chính cuộc sống vật lộn, ganh đua của người lớn đã hằn lên trong suy nghĩ của con em ý chí sinh tồn phải chiến thắng và không cần xót thương đồng loại - suy nghĩ lệch lạc về nhân cách làm người. Chưa kể, những kỹ năng sống của giới trẻ trên ghế nhà trường vẫn quá hạn hẹn, trong khi công nghệ số phát triển mạnh, cho giới trẻ hấp thụ cả những cái xấu và cái tốt. Rồi chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện, khiến teen luôn muốn chơi trội... Lẽ thế, chỉ cần nổi như cồn trong mắt bạn bè, là các bạn trẻ có thể bất chấp...