Số Tài khoản và Danh sách ủng hộ qua tài khoản

   -  Các bạn mới ghé lần đầu, xin đọc trước bài ” Hôm nay lên Suối Giàng” ở đây  để biết xuất xứ của những việc chúng tôi đang thực hiện dưới tên ” Cơm có thịt “. Cám ơn bạn !.

Thông tin: Mọi liên lạc qua e.mail xin theo địa chỉ mới.

 Thông tin tài khoản nhận ủng hộ.

Tên chủ tài khoản: Trn Đăng Tun

Số tài khoản: 0011004025430   VIETCOMBANK Chi nhánh:  S giao dch ngân hàng Ngoi thương Vit Nam

Gửi từ nước ngoài về, xin ghi thêm : Swift Code : BFTVVNVX

Email : batcomcothit@gmail.com

-   Cập nhật thông tin tài khoản chương trình ” Cơm có thịt” :

Thi đim cp nht: 22g ngày 19.5. 2012

Số dư hiện tại :      266,750,834 VND 

Đã chuyển đi  :  3,171,939,000 VNĐ

(chưa cộng phí chuyển tiền các lần gần đây. Các khoản phí chuyển tiền (11.000 đ/lần qua I.Banking hoặc trường hợp không được miễn phí khi chuyển khoản tại ngân hàng), tôi sẽ thống kê và trả vào tài khoản sau khi kết thúc năm học  2011-2012 để đảm bảo tiền ủng hộ gốc được chuyển trọn vẹn đến học sinh) 

Thông tin nhanh: Thời gian qua, một số bạn đã gửi tiền ủng hộ Cơm có thịt thông qua tài khoản của blogger Mai Thanh Hải (việc này đã ngừng theo đề nghị của tôi). Anh Mai Thanh Hải đã chuyển 57.230.200 VNĐ về tài khoản Cơm có thịt. Danh sách người ủng hộ qua TK của Mai Thanh Hải, anh Hải đã thống kê tại blog của anh, có thể xem và đối chiếu qua đường link này :

http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/02/cap-nhat-moi-su-ung-ho-cho-tre-em-vung.html

-  Để biết tiền ủng hộ đã đến những địa chỉ nào, hãy xem ở đây

- Để biết danh sách các trường Chương trình ” Cơm có thịt ” đã có mặt, xem ở đây

- Để biết tiền ủng hộ của bạn đã đến tài khoản chưa, mời xem ở đây

Bản sao kê gốc của ngân hàng VCB phản ánh tất cả các giao dịch nhận và gửi tiền từ 1.2.2012 có thể xem ở đây, các ủng hộ trước đó có thể xem ở đây

- Danh sách người đăng ký ủng hộ thường xuyên xem ở đây

- Thống kê các đóng góp quần áo, vật dụng xem ở đây

- Bạn quan tâm đến các chuyến đi và muốn tìm hiểu khả năng tham gia, xin xem ở đây 

- Các bạn cần theo dõi việc chuyển các khoản ủng hộ cho Pa Cheo và các gánh hàng khác xin đọc ở đây

- Bạn muốn ủng hộ quần áo ( mới, cũ) và các vật dụng khác cho học sinh vùng cao, xin xem thông tin ở đây


Posted in Tài khoản và cập nhật ủng hộ | Tagged | 176 phản hồi

Cảm nhận từ Nậm Ty

Phạm Ngọc Tiến

Nậm Ty là một địa danh biên giới giáp Lào khá lạ lùng ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đường vào Nậm Ty dài gần 20 cây số không một bóng người, cũng không có dân cư sinh sống. Cả chặng đường hơn 2 tiếng đồng hồ vật vã với con đường đất, gồ ghề lổn nhổn đá cục, mùa mưa nước chảy đào thành vệt thành rãnh ngang dọc, chiếc xe cuối cùng cũng đưa chúng tôi đến được đích. Khác với sự vật vã dọc đường mà kết quả là cả 3 cô giáo làm nhiệm vụ dẫn đường đều say xe “biu ti phun” không sót một ai, Nậm Ty hiện ra trong một khung cảnh khó ngờ. Những quả núi cao, đẹp, thơ mộng, in những ngôi nhà thanh bình, nơi đây có 2 bản người Mông sống biệt lập với xung quanh.

Bản Nậm Ty thanh bình

Continue reading

Posted in Bài viết báo bạn, Những chuyến đi...., Những tấm lòng | 13 phản hồi

Ấn tượng Kon plong

 Trích bài từ blog ganhhangxen.wordpress.com

Tôi đã nghe và đọc nhiều về nạn chặt phá và hủy hoại rừng ở Tây Nguyên, có lẽ tại tính tôi cũng hay bi quan, nên trong tâm thức đã chuẩn bị sẵn chờ những mỏm núi trọc, những sườn núi sạt lở trần trụi…, nhưng trái lại, tôi mấy lần phải ngẩn ngơ vì màu xanh mướt mắt của núi rừng ở Kon Plong. Xem bạn có giống tôi không nhé.

Continue reading

Posted in Bài viết báo bạn, Những chuyến đi.... | Để lại phản hồi

Bé gái 6 tuổi trở thành trụ cột gia đình

( Bài lấy từ Tintuc Online)


Sức sống phi thường của cô bé có tuổi thơ dữ dội

Đầu tháng 5/2012, PV nhận được thư điện tử của một nam học sinh là Lã Ngọc Quang, lớp 11A1 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Quang kể, cách nhà em vài cây số, có một bé gái hơn 5 tuổi ước mơ được cắp sách đến trường. Nhưng ước mơ ấy quá xa vời với em bé tội nghiệp vì em có một người cha nát rượu, mẹ thì bỏ đi khi em chưa đầy 1 tuổi.

Mỗi ngày bé gái này phải cuốc bộ gần 4km, toàn đường đồi dốc để đến lớp mẫu giáo. Nhà quá nghèo, em phải nhịn đói đến trường. Dọc đường đi, đói và mệt, em đã leo lên lán trại của những công nhân làm cà phê ngủ lại, lúc nào thức giấc lại đi tiếp. Continue reading

Posted in Bài viết báo bạn | 11 phản hồi

Măng Buk – ngày trở lại


Tác giả: Lã Chí An (Mẹt Gỏi lá)

Chúng tôi trở lại với Măng Buk trong những ngày nắng ráo. Đoạn đường đất từ trung tâm thị trấn Măng Đen vào xã Măng Buk dường như đã dễ đi hơn so với lần trước, mặc dù những sườn dốc cheo leo vẫn sừng sững còn đó. Một chiếc u-oát với 6 bạn trẻ tràn trề năng lượng, một chiếc Lexus với 3 “cô gái” tuổi trung tiên đầy nhiệt huyết của Gánh hàng xén và một nữ giám đốc với 2 cận vệ rất sung sức đến từ công ty Bảo hiểm Toàn cầu (GIC) trên chiếc Captiva tưởng chừng như sẽ chinh phục được đoạn đường hơn 20km ấy. Nhưng rồi, cả đoàn cũng phải ngả mũ chào thua cái ngầm nước lớn chảy siết và phải nhờ đến sự giúp sức của tài xế bản địa. Cuối cùng, cả đoàn cũng đến được điểm trường chính THCS Măng Buk vào giữa trưa. Vừa vội vàng trao đổi, chia nhóm, phân công nhiệm vụ vừa lót sơ dạ dày với bữa cơm các cô giáo đã chuẩn bị. Và cũng đã đến giờ xuất phát… Continue reading

Posted in Bài viết báo bạn, Những chuyến đi.... | Để lại phản hồi

Xe tải Nối vòng tay cơm thịt

Phạm Ngọc Tiến

Đây là chiếc xe Mitsubishi Canter 4.0, biển số 61LD 3744, tải trọng 1,9 tấn có thùng chứa hàng 14 khối,  trên đường vào bản Sơn Tống thuộc xã Mường Nhà, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên.

Đường vào Sơn Tống nhỏ hẹp như một con hẻm.

Chiếc xe là món quà của Công ty liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao Vina Star Motors (nhà sản xuất lắp ráp và phân phối ô tô Mitsubishi), trụ sở tại Bình Dương tặng chương trình Cơm có thịt. Từ bây giờ chiếc xe sẽ được sử dụng 24/24, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường đi đến với vùng cao, biên giới để chở hàng. Công ty chịu trách nhiệm toàn bộ từ việc quản lý xe, bảo dưỡng, sửa chữa, người lái, nhiên liệu….Tóm lại chương trình Cơm có thịt được sử dụng miễn phí. Xin cảm ơn nghĩa cử đặc biệt này.

Ngay chuyến đi đầu tiên chở hàng cho chương trình Cơm có thịt chiếc xe đã liên tục gặp phải những tình huống dở khóc dở cười và bội phần nguy hiểm. Anh Tuấn lái xe mặt tái dại khi kết thúc hành trình than thở, lần đầu tiên trong cuộc đời lái xe của mình, anh gặp phải một cung đường nguy hiểm đến vậy. Và lần sau thì….

Mình vừa ở Điện Biên về, mệt và buồn ngủ chỉ post tạm hình ảnh chiếc xe lên để mọi người mục sở thị về sự Nối vòng tay cơm thịt này. Bài vở sau nhé. Lần này sẽ có nhiều chuyện để nói, đặc biệt là tâm trạng của mình.

Hà nội 0h40 ngày 2/5/2012

PNT

Posted in Báo viết ké | Để lại phản hồi

Đi Sơn Tống (Chuyện dọc đường cơm thịt)

 

Tác giả :  Phạm Ngọc Tiến .

Tháng Năm 4, 2012 

Nguyễn Hồng Mai có một khuôn mặt đẹp gây bất ngờ cho người đối diện. Lần đầu gặp Mai ở nơi tập kết hàng chuyến đi xuyên Tây sang Đông Bắc dạo đầu tháng 4, mình cứ nghĩ cô gái trẻ này là một tình nguyện viên chắc mới chỉ tốt nghiệp đại học đang chờ việc. Nhưng không. Hồng Mai đến trong cương vị giám đốc Ocean Media (một công ty truyền thông lớn nắm trong tay nhiều chương trình hợp tác với các đài truyền hình) tài trợ cho chuyến đi một chiếc xe tải chở hàng. Còn lần này mình thật sự ngỡ ngàng khi biết Hồng Mai không chỉ lãnh đạo một tập thể nhân viên đến hơn 200 người mà còn là một người mẹ có con gái hơn chục tuổi. Sự bất ngờ ở chính gương mặt đẹp không dễ đoán định tuổi tác. Hồng Mai trực tiếp cùng đoàn của Ocean Media mang một chuyến hàng gồm cặp sách, giày ủng, quần áo, sách vở và nhiều vật dụng khác tài trợ cho trường Tiểu học số 3 xã Mường Nhà, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên.

Continue reading

Posted in Bài viết báo bạn, Những chuyến đi.... | 14 phản hồi

Tả Gia Khâu: Những chuyện khó tin

Tác giả: Sống Thật Chậm

Phải thú thực là khi sửa soạn các gánh hàng cho 3 phiên chợ của tháng Ba, tôi không mặn mà với phiên chợ Tả Gia Khâu mấy, bởi sau đợt khảo sát ké 1 số trường Mẫu giáo và Tiểu học ở Mường Khương với đoàn Cơm có thịt của bác Tuấn, tôi có ấn tượng rằng so với huyện Bát Xát thì các trường ở huyện Mường Khương đầy đủ và sung túc hơn rất nhiều; đời sống của người dân nói chung có vẻ hơn hẳn; đường xá giao thông cũng tương đối thuận lợi… Nói cho công bằng, các điểm trường của Tả Gia Khâu nếu so với Pa Cheo và Sàng Ma Sáo thì đã ở điều kiện đáng mơ ước lắm rồi: hầu hết các điểm trường đã được xây kiên cố, giáo viên được đi đường nhựa đến tận sát điểm trường hoặc chỉ phải đi đường núi 1 quãng, nước sạch không phải thiếu đến mức cùng cực, học sinh ít ra cũng được ăn mặc lành lặn, sạch sẽ… nhưng đó chỉ là bề nổi, khi nói chuyện và tìm hiểu sâu hơn, tôi được nghe và biết những điều không thể tin là có thật, bạn có muốn nghe không? Continue reading

Posted in Báo viết ké | 5 phản hồi