Articles  Privacy

 
 
Web Google
left_Left
TRANG CHỦ
Về tác giả Trần Nhương
Thơ
Truyện
Tản văn
Văn học nước ngoài
Tin văn và...
Bầu bạn góp cổ phần
Tôi có ý kiến
Viết về Trần Nhương
Cùng vui
Khúc kha khúc khích
Thư giãn video clip
Tư liệu nhà văn
Trần Nhương giới thiệu
Poems
Tài liệu tham khảo
Gallery
Quản trị
152
10192965
Home
Tranh Trần Nhương
 
 
 
 
Bài viết mới:
 
Những con số giật mình !
Trích bài trên Báo Người cao tuổi


Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình
 
Lần này, theo báo cáo của Chánh án TAND tối cao, so sánh tỉ lệ các vụ án đã giải quyết và các vụ án bị huỷ do xét xử sai phạm, cụ thể: - Án Hình sự 375 vụ, án Dân sự trên 3.336 vụ, án Hành chính 80 vụ. Án bị sửa: Hình sự gần 3.660 vụ, án Dân sự trên 4.440 vụ, án Hành chính 143 vụ. Những con số này khiến Quốc hội lại nóng lên và giật mình bởi chỉ trong một năm ngành toà án đã để xảy ra trên 3.790 vụ án bị huỷ, trên 8.180 vụ phải sửa án do xét xử sai phạm, đẩy bao số phận con người oan ức, bao nhiêu gia đình phải điêu đứng, tan đàn xẻ nghé vì án oan!
Xem tiếp
 
Bản thể hay là Về nguồn (tranh vừa vẽ)
 
Bức tranh vừa hoàn thành vào sáng sớm hôm nay (24-4), tức là đúng ngày tháng trước vụ cưỡng chế Văn Giang tưng bừng và 2 nhà báo bị hành hung. Tháng 5 buồn xao xác với bao nhiêu bất ổn, sự xảo ngôn. dối trá, lẩn tránh sự thật đang có nguy cơ thành tính phổ quát.
 Trong tâm trạng ấy bèn nhảy sang vẽ tranh cho thư giãn. Vẽ rồi nghĩ mãi tên tranh, khó quá, thôi thể đặt là BẢN THỂ. Vâng bản thể bao giờ cũng muốn trong sạch, lương thiện. Nàng tắm gội cho thơm tho, sạch sẽ nhưng cũng buồn vì dòng nước cũng chẳng trong sạch gì. Buồn thay ! Nhưng hy vọng rồi đến lúc nào đó dòng suối kia sẽ trong tự nguồn...
Tranh vừa đưa lên thì nhận thư anh Phạm Toàn chê tên tranh dùng từ Hán Việt. Kể ra anh nói phải nhưng bí quá. Đặt là Về nguồn cho nó thuần Việt. Mà về nguồn cũng nói được "Nhân chi sơ tính bản thiện"
 
Xem tiếp
 
Cây đèn thần

Huỳnh Văn Úc
 
Hôm ấy là ngày thứ bảy, trời mưa lâm thâm. Trời mưa lâm thâm, cây trâm có trái, con gái có duyên, đồng tiền có lỗ, bánh tổ thì ngon, bánh hòn thì béo. Bí thư Bùi hôm ấy rỗi việc ở nhà. Mát trời thế này mà kéo điếu thuốc lào thì cũng hay. Cái anh thuốc lào hút vào một buổi sáng mát trời sao mà ngon thế! Khói đậm đà như vị mật thấm vào lưỡi đi vào máu làm cho người ta đê mê. Đôi mắt lim dim ông bí thư chợt nhìn lên bàn thờ. Bàn thờ làm bằng gỗ có chạm trỗ đôi chút và đóng gá vào tường bằng hai thanh sắt hình chữ L. Chà! Cái đèn dầu hỏa để lâu ngày không ai để mắt đến trông xỉn và bẩn quá. Dựng cái điếu vào mép bàn uống nước ông bước lại bàn thờ cầm chiếc đèn xuống rồi đi tìm miếng giẻ ráp để cọ chiếc đèn. Tay ông vừa cầm miếng giẻ xát mạnh vào chiếc đèn hai ba cái thì cảm thấy mặt đất rung chuyển, người lảo đảo rồi ngay lập tức trước mặt ông một vị thần to lớn và xấu xí, da đen nhẻm, giọng oang oang: " Người muốn gì? Tôi là thần đèn, là nô lệ của ai có chiếc đèn này trong tay, sẵn sàng vâng lệnh Người làm bất cứ điều gì ". Sau một vài giây trấn tĩnh, ông bí thư  muốn thử uy lực của thần đèn. Ra lệnh cho hắn làm gì bây giờ? Bánh tổ thì ngon, bánh hòn thì béo nhưng làm sao ngon bằng thịt chó. Phải! Mát trời thế này mà được uống rượu với thịt chó thì ngon biết chừng nào là ngon. " Nhà ngươi hãy mang đến cho ta một mâm rượu thịt chó".
Xem tiếp
 
Tấm ảnh ấn tượng nhất trong tuần




TNc: Chùm ảnh về những thân phận bất hạnh thức trắng đêm trên bãi rác Hà Nội làm tôi buồn nao lòng. Khốn khổ cho cuộc mưu sinh. Nhưng lại thấy những con người này kiếm sống không ăn cắp của dân của nước, không đạo đức giả hợm mình. Tấm ảnh này mà đặt bên cạnh những biệt thự, những khu sinh thái của các quan sẽ là một tương phản, phân chia giầu nghèo sinh động nhất...

Là nơi chứa rác thải lớn nhất của Hà Nội, bãi rác thuộc khu liên hiệp chứa và xử lý chất thải Nam Sơn nằm trên địa bàn ba xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn). Hàng ngày khoảng 800 đến 1000 người dân nhặt rác chuyên nghiệp vào đào bới tìm kiếm phế liệu.
Xem tiếp
 
Soi vào mắt đồng đội, để thấy mình hôm nay!
Hà Vân

Trước khi gặp nhà báo Dương Đức Quảng, tôi đã nghe một nữ nhà báo có tên tuổi chia sẻ sự ngưỡng mộ ông: Nhà báo Dương Đức Quảng là một người hiếm có, ông sẵn sàng từ chối chức tước và không màng danh lợi... Tìm hiểu nhiều hơn về ông, tôi biết nhiều điều về một nhà báo không thích ồn ã, lúc nào cũng chỉ muốn khuất mình giữa chốn đông người như điều ông gửi gắm vào bài thơ Khuất: “…Khuất sau lưng người khác. Dễ gì tìm được nhau. Khuất sau từng con chữ. Biết bao điều thẳm sâu…”. Ông là một nhà báo đã hơn 40 năm miệt mài với…chữ, một người đã sống và làm việc giữa hai thời kì của đất nước: chiến tranh và hòa bình!
Tất nhiên là, tôi ấn tượng và khá bất ngờ khi biết nhà thơ, nhà báo Dương Đức Quảng, hiện là Trưởng ban Thông tin Truyền thông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam lại là một trong số những phóng viên chiến trường xông xáo, nhiệt huyết những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước

Ảnh: Nhà báo Dương Đức Quảng (ngoài cùng, phải) với các bạn đồng nghiệp ở Phân xã TTXVN Quảng Bình (1967)
Xem tiếp
 
Quỹ hỗ trợ quảng bá văn học Việt Nam – văn học Nga

Trân trọng kính mời
các dịch giả tiếng Nga;
các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình văn học;
các phóng viên báo chí;
các nhà giáo, các bạn sinh viên
và những người quan tâm tới văn học Nga
tới dự buổi gặp mặt lần thứ nhất của Quỹ
sẽ diễn ra vào 19h00 tối thứ 6, ngày 25/05/2012
địa điểm: Thư viện – Café Đông Tây, 11A Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội
Xem tiếp
 
Chia buồn với nhà báo TBT báo An ninh thủ đô Đào Lê Bình

TNc: Được tin chị Nguyễn Thị Mai Hoa vợ của nhà báo Đào Lê Bình, TBT Báo An ninh thủ đô, Trần Nhương xin chia buồn cùng anh, gia đình và các cháu. Cầu mong hương hồn chị Nguyễn Thị Mai Hoa thanh thản về cõi vĩnh hằng.


Tin buồn

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
Vợ, mẹ, bà chúng tôi là NGUYỄN THỊ MAI HOA
Sinh ngày: 27-7-1957. Quê quán: xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội
Trú quán: số nhà 93 phố Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
Nghề nghiệp: Nguyên cán bộ Công an quận Ba Đình
Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Ba
Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba
Sau một thời gian lâm bệnh nặng, được gia đình và các bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng do bệnh hiểm nghèo đã tạ thế hồi 10 giờ 52 phút ngày 23-5-2012 (tức mùng 3 tháng 4 nhuận, năm Nhâm Thìn), hưởng thọ 56 tuổi.
Lễ viếng từ 19h00 ngày 23-5-2012 tại nhà riêng số 93 Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 8h00 sáng ngày 25-5-2012 (tức mùng 5 tháng 4 nhuận năm Nhâm Thìn).
An táng tại nghĩa trang xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Chồng: ĐÀO LÊ BÌNH
Cùng các con, cháu kính báo
Xem tiếp
 
Về thông tin liên quan tới Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện trên CCB Việt Nam online
logo
23/05/2012
Tổng biên tập Báo CCBVN khẳng định, Báo CCB Việt Nam tôn trọng sự thật, luôn luôn phản ánh đúng sự thực  
Trang thông tin điện tử CCB Việt Nam ngày 19/5/2012 có đăng tin “Ủng hộ chính sách của Nhà nước, một thương binh nặng bị hành hung” của PV Hoàng Linh
Sau khi báo đăng tin, ngày 21/5, chị Nguyễn Thị Anh Thư, công tác tại Viên Nghiên cứu Hán Nôm có thư gửi Báo CCB Việt Nam phản ứng về nội dung bài viết.
Ngày 22/5, Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam đã tiếp ông Nguyễn Xuân Diện, bà Lê Hiền Đức, chị Anh Thư và một số người khác nghe trình bày về sự việc xảy ra ở Viện Hán Nôm sáng 18/5/2012.
Xem tiếp
 
Ý kiến cử tri già
Xem tiếp
 
Chùm thơ Hoàng Minh Tường viết ở Trường Sa

TNc: Tiểu thuyết gia Hoàng Minh Tường cùng các nhà văn Đào Thắng, Trần Đăng Khoa, Thúy Quỳnh...vừa tới thăm bộ đội trên đảo Trường Sa. Sau chuyến đi này tôi ngờ rằng HMT sẽ chuyển sang bên nhà thơ, ngõ hầu kiếm đôi ba cái giải thưởng gì đó...Xin giới thiệu chùm thơ của tác giả "Thời của thánh thân"...

KHÚC HÁT BIỂN ĐÔNG

Hoàng Sa, Trường Sa như cánh đồng quê Mẹ
Mẹ Việt Nam gieo những hạt mùa vàng
Ta đi miết từ những miền châu thổ
Giữa trùng khơi vẫn bóng dáng quê hương.

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa đánh thức mảnh hồn làng
Cây bàng vuông nhớ dãy bàng phố huyện
Đảo khát cháy vẫn mồng tơi rau muống
Trưa nắng nung dịu ngọt tiếng chim gù.

Những Đá Lát, Thuyền Chài, Tiên Nữ, Núi Le…
Như những giọt tháp Chàm Thiên-Y-A-Na, Mỹ Sơn , Trà Kiệu
 
Ảnh: Hoàng Minh Tường và Trần Đăng Khoa trên đảo Thuyền Chài
Xem tiếp
 
Thống kê bạn đọc trên thế giới truy cập vào Trannhuong.com

Profile Visitor Map - Click to view visits
Click vào đây để xem chi tiết (hình ảnh sẽ tự động thay đổi 5 phút 1 lần)
right_right
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
CÂU NÓI BUỒN NHÁT TRONG TUÂ..
CÁ THÁNG TƯ
HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC
ANH BA SÀM TÁI NGỘ
ĐÔI NÉT KỂ VỀ MÌNH
10TRUYỆN NGẮN CỰC NGẮN CỰ..
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: G..
PHỎNG VẤN NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN LA..
BẢN TIN CỦA TTX VIỆT NAM
NHÂN THỂ DỮ TÂM KINH (人体与心泾)
 
 
 
Footer
  Bản quyền thuộc về Trần Nhương
  Website :trannhuong.com - trannhuong.net -
                  trannhuong.vn - trannhuong.com.vn

  * Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam. * Đã đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN
  Mọi liên hệ xin gửi qua Email Trần Nhương: truongnhan_hnv@yahoo.com hoặc trannhuongcom@ymail.com
Thiết kế