Articles  Privacy

 

MỘT “VƯỜN THU” TỒN TẠI BÊN ĐỜI

Nhà thơ Võ Văn Trực

PHẠM KHẢI

Đời thơ Võ Văn Trực có ba bài thường được người đời nhắc tới nhiều hơn cả. Đó là bài “Vĩnh viễn từ nay”, bài “Chị” và bài “Vườn thu”. Không hẹn mà gặp, tất cả các bài nói trên đều thể hiện tình cảm thắm thiết, nồng hậu của tác giả với những người thân yêu nhất trong gia đình mình, và trong những tình huống đáng chia sẻ nhất của cuộc đời.  Đọc tiếp »

BÀI THƠ VÀ BÀI HÁT LÀNG QUAN HỌ QUÊ TÔI

NTT: Vào youtube.com gõ mấy chữ “làng quan họ quê tôi” tìm được bài thơ “Làng Quan Họ” của nhà thơ Nguyễn Phan Hách do Phạm Thanh Tùng đọc trên nền nhạc. Mời bạn nghe bài thơ nguyên gốc, để rồi nghe lại bài hát phổ nhạc từ bài thơ này, chắc có nhiều thú vị. Đọc tiếp »

CẦN CÓ NHIỀU TÁC PHẨM VỀ CÔNG NHÂN – CÔNG NGHIỆP

Tường thuật cuộc tọa đàm về tập thơ Đi tìm vàng của Lê Tuấn Lộc

PHẠM ĐÌNH ÂN 

Sáng ngày 18-5-2012, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, đã diễn ra cuộc tọa đàm về tập thơ Đi tìm vàng (NXB Lao động, 2012) viết về mỏ và người công nhân mỏ của nhà thơ hội viên Lê Tuấn Lộc. Cuộc tọa đàm do ba cơ quan đồng tổ chức: Hội Nhà văn Việt nam (do Ban Văn học chuyên đề thực hiện); Hội Văn học, Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ban liên lạc Văn nghệ sĩ đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội.  Đọc tiếp »

HAI BÀN TAY THÌ ĐẦY


(Đọc Bàn tay nhỏ dưới mưa, tiểu thuyết củaTrương Văn Dân, Nxb Hội Nhà văn, 2011)

BÙI VIỆT THẮNG

Đọc một cuốn tiểu thuyết dài hơn 400 trang trong bối cảnh đời sống hiện nay quả là một việc không mấy dễ dàng ngay cả với những người được coi là chuyên tâm nghiên cứu văn học. Vậy mà tôi đã đọc tiểu thuyết Bàn tay nhỏ dưới mưa củaTrương Văn Dân một cách say sưa, nhiều khi lén lau nước mắt vì sợ người khác nhìn thấy sự mềm lòng của một người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi vẫn được bạn bè và đồng nghiệp coi là cứng rắn, vững vàng trong cuộc sống. Cái định đề “Quy luật của nghệ thuật là quy luật của tình cảm” mà ai đó, lúc nào đó cho rằng “xưa rồi Diễm ơi!”, nay tôi lại thấy thật đúng và thật tâm đắc. Đọc tiếp »

NGUYỄN DIÊU – NGƯỜI THẦY CỦA DANH NHÂN ĐÀO TẤN

NGUYỄN THỤY KHA

Tên danh nhân văn hóa Đào Tấn đã thành tên đường ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn và nhiều thành phố khác. Lớp trẻ hôm nay dần dà cũng đã biết về tiểu sử Đào Tấn và những đóng góp của ông trong thơ Việt cũng như nghệ thuật hát Bội đặc sắc. Nhưng không nhiều người biết rằng để có một danh nhân Đào Tấn, đã có một người thày Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu đã hết lòng, tận tâm tận sức giáo dưỡng cho học trò của mình thành danh kiệt xuất.  Đọc tiếp »

THƯ MỜI RA MẮT BẢN TIẾNG VIỆT ANIARA

 *Nhà xuất bản Tranan *Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam

*Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây

*Nhà xuất bản Lao Động *Thư viện Hà Nội

Trân trọng thông báo và kính mời quí vị  Đọc tiếp »

ĐẠO LÀM NGƯỜI TRONG THƠ NGUYỄN DIÊU

Tham luận của NGUYỄN TRỌNG TẠO

Sáng nay bay vào Qui Nhơn để dự Hội thảo khoa học về danh nhân Nguyễn Diêu vào ngày mai. Nguyễn Diêu (tự Quỳnh Phủ) sinh ngày 21 – 7 năm Minh Mệnh thứ 2 (1822), mất ngày 19 – 3 năm Tự Đức thứ 33 (1880), quê quán làng Nhơn Ân, xã Phước Thuận, Tuy Phước. Người đời trân trọng gọi ông là Quỳnh Phủ tiên sinh, hoặc thân mật thì gọi là cụ Tú Diêu, cụ Tú Nhơn Ân.  Đọc tiếp »

NGUYỄN THỤY KHA: THƠ VIỆT PHẢI ĐI ĐẾN TẬN CÙNG NGÔN NGỮ VIỆT

LAN HƯƠNG ( thực hiện)

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha quan niệm: “Tư tưởng làm thơ phải khác người khác là rất chuẩn, có thể có cả tỷ người vội vã, nhưng cứ để họ thi đấu, người nào trụ được thì còn lại. Đôi khi sự công bố cũng chỉ là sự công bố, cái người ta sợ nhất vẫn là cái chưa công bố và người ta vẫn còn chờ đợi. Các nhà thơ hiện nay đang trong hội chứng dở nếp dở tẻ, không hồn nhiên được nữa, mà già dặn thì chưa tới. Thêm vào đó là hội chứng ham nổi tiếng. Đọc tiếp »

NGHE NHẠC NGUYỄN TRỌNG TẠO

Mời bạn nhấn VÀO ĐÂY nghe Ca khúc NGUYỄN TRỌNG TẠO trên nhaccuatui.com

CƠ QUAN CHỐNG THAM NHŨNG NÊN ĐẶT Ở ĐÂU?

TRẦN HUY THUẬN

Mới đây, ngày 11/5/2012, khi được phóng viên báo Đại Đoàn Kết hỏi: “Xin ông cho biết, quan điểm của cá nhân ông về mô hình tổ chức về phòng chống tham nhũng (PCTN) hiện nay?”, Viện sĩ Trương Công Phú, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế – UBTƯMTTQ Việt Nam trả lời: “Các vụ tham nhũng tiêu cực thường xảy ra ở cơ quan Hành pháp là nhiều hơn. Đọc tiếp »

CẦN CHẤM DỨT VIỆC VI PHẠM BẢN QUYỀN VÀ BÌNH CHÚ TÀO LAO

TRẦN MẠNH HẢO
Kính gửi nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, chủ trang web nguyentrongtao.com

Vừa qua, tôi có nhận được bài bình của tác giả Đường Văn về bài thơ “Làm Dâu” của tôi do nhà văn Nguyễn Hiếu gửi qua đường email. Bài bình thơ này của ông (hay bà) Đường Văn trao đổi với tác giả Hoàng Dân xung quanh cách hiểu của hai vị và sự góp ý của hai vị về một số hạn chế nơi bài thơ. Qua việc này, tôi mới biết người chủ biên Trần Ngọc Lân khi làm cuốn sách “130 bài thơ tặng vợ và những lời bình”(NXB Thanh Niên 2005) trong đó có in bài thơ “Làm Dâu” của tôi mà không cho tôi biết. Đọc tiếp »

Những khoảng khắc rất đẹp về Việt Nam

NTT: Có ai đó đã gửi cho tôi bộ ảnh tuyệt vời. Không còn lời cám ơn nào hơn khi bạn sẽ được xem những bức ảnh này. “Life is not how to survive the storm but how to dance in the rain”.


Đọc tiếp »

NGƯỜI KHÓC RÙA Ở HỒ HOÀN KIẾM

LÊ HOÀI NGUYÊN

Nhà văn Nguyễn Dậu

Nguyễn Dậu (1930-2002) cũng là một người gian truân trong nghề viết. Sau vụ tai nạn tiểu thuyết Mở hầm anh im lặng suốt 30 năm, chỉ tái xuất với truyện ngắn Con thú bị ruồng bỏ vào thời kỳ đầu đổi mới. Những năm kiếm sống bằng nghề cắt tóc dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, Nguyễn Dậu gắn bó với đàn rùa và yêu chúng như con mình. Ông xung đột với thói vô trách nhiệm của các quan chức văn hóa, với bọn trộm cắp, du thủ du thực để bảo vệ đàn rùa quý báu. Bút ký dài Rùa Hồ Gươm của ông như là một cuốn biên niên sử về số phận các con rùa cổ Hồ Gươm (chứ không phải là Cụ Rùa như ngày nay!).  Đọc tiếp »

LẠM PHÁT THƠ VÀ CỐ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO THƠ

Nhà văn Nguyễn Hiếu

Nhà văn Nguyễn Hiếu

NGUYỄN HIẾU

Tôi viết bài này đã lâu, cũng chẳng muốn đăng làm gì vì thiết nghĩ dù sao tôi cũng nghĩ đến cái tình anh em. Nhưng khổ một nỗi có thể do trình độ tôi có hạn nên tôi không hiểu vì sao Hội Nhà văn lại tán tụng thứ thơ “lai căng như kiểu người nước ngoài nói tiếng Việt không sõi”, làm hỏng thẩm mỹ của người đọc thơ, làm băng hoại ngôn ngữ Việt Nam muôn ngàn yêu quí của chúng ta, Đọc tiếp »

CA KHÚC MỚI: CÔ GÁI SÔNG LAM

CÔ GÁI SÔNG LAM

Nhạc sĩ: NGUYỄN TRỌNG TẠO
Thơ: LÊ TUẤN LỘC
Hòa âm: HOÀNG TUẤN
Ca sĩ: ANH THƠ

Click VÀO ĐÂY để nghe bài hát.

Đọc tiếp »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 954 other followers