Articles  Privacy

 

TUẦN NÀY LÀ HAI EM

Hai anh chị cười tươi thật.

Anh là chân dung rất mộc, mãn nguyện cười.

Chị thì hơi hơi photoshop chút nhưng không sao.

Anh thì trốn mất, tài, cái gì cũng biết trước.

Chị thì ra họp đàng hoàng và trả lời phóng viên ngọt ngào, lại còn dẫn cả ” thép đã tôi thế đấy”.

Tóm lại, hai anh chị rất tươi.

Tuần này mần hai em-tiêu điểm

ĐÃ CHUYỂN ĐỦ TIỀN GIÚP GIA ĐÌNH ANH VƯƠN

Do không thể rời công việc để về trực tiếp gặp gia đình như nguyện vọng của mình, mình quyết định chuyển luôn cho các chị.

Lần chuyển tiền này gồm 4 khoản:

                                  1. Khoản tiền Việt còn:                                                                                                                                                   25.985.000,00

                                  2.Lãi suất tiền gửi tại tài khoản của tiền Việt trong 4 tháng:                                                                                     1.250.000,00

                                  3.Đổi 1.900 USD ra Việt Nam đồng:                                                                                   39.482.000,00

                                  4.Đổi 900 CAD ra Việt Nam đồng:                                                                                   18.104.000,00

                                                                                            _______________________________

                                                                                  8 4. 821 .000,00

(Tám mươi tư triệu tám trăm hai mươi mốt ngàn đồng)

Lần chuyển đợt 1 ( Ngày 21/5)                      100.000.000,00

Tổng số tiền bạn đọc gửi giúp đỡ gia đình anh Đoàn Văn Vươn mà gia đình đã nhận là: 184.821.000,00 ( Một trăm tám mươi bốn triệu, tám trăm hai mươi mốt ngàn đồng)

Các chị sẽ chuyển giấy biên nhận lên sau.

Có người hỏi, sao không chuyển tiền bằng ủy nhiệm chi, mà là giấy nộp tiền. Mình rút tiền từ tài khoản cá nhân ở VCB, sang ngân hàng Nông nghiệp chuyển cho các chị, cùng tuyến, cùng ngân hàng, chỉ mấy phút là tới, tiện kiểm tra, đơn giản thế thôi.

Mình nghe các chị nói, các chị không trả lời phóng viên như thông tin, phóng viên cố tình hiểu sai ý, thêm thắt, bịa đặt. Mình nói, nếu các chị đã trả lời như vậy thì cứ nhận thôi, nếu không phải, nếu người ta cố ý bóp méo, bịa đặt, các chị hãy viết kiến nghị, lấy sự thật và sự trung thực làm đầu.

Cái chính là, khi vụ việc nóng bỏng, nếu là kẻ cầm bút cơ hội, vụ lợi, mình đã không chọn con đường về với người dân bất công.

Mình đã chọn con đường chông gai và mãi là như thế, viết về sự thật, nâng niu sự thật.

Đôi khi trong một cuộc chiến, người xung trận chấp nhận hy sinh, thế nào chẳng có kẻ đợi mọi thứ xong xuôi, lén lút tới nhặt nhạnh một vài mảnh gì đó để ké vào trục lợi. Và đáng khinh bỉ nhất là trục lợi bằng chữ.

Mình còn nhiều việc lớn phải làm.

Xin trân trọng cám ơn mọi người.

SÁNG NAY CHUYỂN TIỀN CHO GIA ĐÌNH ĐOÀN VĂN VƯƠN

Dù rất muốn nhưng công việc vẫn chưa thể dứt ra được, vì thế, theo hẹn với gia đình, sáng nay mình ra ngân hàng chuyển tền vào tài khoản chị Thương ( vợ Đoàn Văn Vươn).

Tiền đóng góp của bà con là 125.985.000, 1.900 đôla Mỹ và 1000 đôlaCanada.

Mình chuyển khoản  số tiền Việt nam đồng là 100.000.000 ( Một trăm triệu đồng).

Chút nữa, giấy biên nhận của các chị sẽ có người gửi email lên, mình đưa tiếp vào đây cho bà con kiểm chứng:

Chị Thương, chị Hiền đang viết biên nhận tại chi nhánh ngân hàng NN Vàm Láng, Tiên Lãng:

Số tiền còn lại  mình sẽ đưa trực tiếp.

Mình muốn về gặp chị Thương, chị Hiền để tìm hiểu xem, hình như đang có vấn đề gì đó, đang có cái gì đó không bình thường với các chị.

Cám ơn những chia sẻ của bà con qua CM, qua email đã hiểu mình, động viên mình.

Đời làm báo, đã nhận và trao nhiều tỉ đồng một cách ngọt ngào cho bà con cô bác cả nước, thế mà bây giờ thì…

Mình đã hết buồn, cũng không chấp gì, nhưng bài học  trong khi thực thi hành động tốt rất đáng quý.

Cám ơn bà con lần nữa.

Bà con có thể gọi chị Thương theo số: 0942670788 và chị Hiền: 01693414613 ( Hai ngày nay chị Hiền tắt máy (???), dùng chung số chị Thương)

Các bác có thể kiểm tra lại danh sách ủng hộ tiền Ở đây

Ngủ chút đã, chiều lại làm việc thôi:

BÀI HAY TRÊN TUẦN VIỆT NAM

NHỮNG LỖI LẦM LÀM TIM BÁC THÊM ĐAU


“Nỗi đau dân nước” giờ đây là gì, khi mà sự nghiệp giải phóng dân tộc đã hoàn thành, non sông quy vào một mối đã hơn phần ba thế kỷ, bằng thời gian của cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc gộp lại? Đọc tiếp »

NÓI LẠI CHO RÕ

Mình có đọc trên mạng về việc mình chưa đưa tiền ủng hộ của bạn đọc gửi gia đình anh Vươn.

Đọc thấy buồn.

Mình có lỗi đưa chậm mấy tuần nhưng chỉ vì cầu toàn, muốn về trực tiếp gặp các chị, vì cũng đã lâu chưa về. Những chuyến đi về Tiên Lãng, mạng sống mình cũng chẳng lo thì cớ gì chỉ vì khoản tiền ấy mà phải có hành vi này khác.

Công việc bận bịu, nên kéo dài ra mất mấy tuần. Thứ 6 vừa rồi định về lại có việc đột xuất nên mới hẹn các chị sang tuần.

Thứ 2 này mình giao tiền, giao hết, dù trước đó gia đình có nhã ý cho mình để lại một phần để trang trải nhưng mình đã từ chối.

Nay đọc thông tin, buồn không biết nói gì được.

Thứ 2 tuần tới mình đưa về, mình sẽ công bố biên nhận của gia đình.

Mình bỏ công sức, cả tiền bạc cá nhân trong quá trình gần 2 tháng theo vụ Tiên Lãng còn không nghĩ ngợi, việc gì phải lợi dụng chuyện này, không ai điên làm như thế cả.

Nói gì thì mình cũng có lỗi vì về chậm.  Buồn quá.

NHÌN HỌ CƯỜI, MÌNH KHÓC

Mấy hôm nay có việc riêng, bận.

Giờ mới nhâm nhi trà ngồi xả hàng thông tin.

Neo lại trong mắt nhìn, trong tâm trí hình ảnh, hành động đáng kính trọng của Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa với bà con tiểu thương chợ Bỉm Sơn. Đọc tiếp »

RÙNG MÌNH

Trang chủ của trang báo mạng:

Đây là trang thông tin giải trí của Báo Vietnamnet thuộc Bộ Thông tin Truyền thông

Điểm tin ngày 15/5/2012:

Nghi Hà lấy trộm tiền của mình, Tú và Quyết dùng kéo đâm rách tai và đập nát tay Hà.

An dùng tiểu xảo nhẹ nhàng móc túi chị Linh lấy một chiếc ĐTDĐ thì bị tóm.

Người dân chỉ nghe đồn rồi đổ xô đến chứ chưa biết mô hình thực nghiệm là như thế nào.

Sau nhiều ngày truy bắt, 2 tên hung thủ cướp tiệm vàng bị bắt và bị bêu riếu giữa phố. Đọc tiếp »

THÔI, XEM CÁI NÀY…

TUYÊN BỐ CỦA ÔNG HÀO KHÔNG ĐÁNG ĐỒNG XU

Chỉ cần đọc cho kỹ tường trình của nhà báo Hán Phi Long phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ( VOV) về vụ việc bị công an, dân phòng và những người mang thường phục đánh dã man và bài bình luận trên Tuổi Trẻ, là có thể biết được vì sao mình lại đặt tiêu đề: Tuyên bố của ông Hào ( Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên) không đáng đồng xu khi dám nói với Thủ tướng, với nhân dân cả nước, cuộc cưỡng chế đất ở Văn Giang an toàn, thành công, và hùng hồn khẳng định kẻ xấu kích động, thế lực thù địch phối hợp dựng clip giả để nói xấu chính quyền.

Nguyên văn bản tường trình sự việc của nhà báo Hán Phi Long:

“Chúng tôi đến xã Xuân Quan vào khoảng 9h00 sáng, sau khi từ trên đê rẽ phải theo con đường bê tông đi vào trong làng, đi được khoảng mấy trăm mét, tôi thấy rất đông người dân đang đứng ngoài đường với vẻ mặt rất căng thẳng, chúng tôi không thể đi tiếp vào được. Sau đó tôi đã quay xe lại, để xe vào sâu trong một con ngõ nhỏ là cổng của 1 hộ dân, tôi khóa xe và lấy máy ảnh nhỏ du lịch mang theo.

Nhà báo Hán Phi Long trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa Đọc tiếp »

SÂN KHẤU HÀI Ế KHÁCH LÀ PHẢI

Mấy năm gần đây, bà con mình thích xem tấu hài, nhất là sân khấu Sài Gòn, đâu đâu cũng tấu hài. Tấu hài từ sân khấu lớn đến sân khấu nhỏ, đến nhà hàng, quán Bar..tấu hài tất. Bắc Nam đều tấu hài, đều đắt xô, nghệ sĩ no đủ.

Nhưng bây giờ sân khấu tấu hài Bắc Nam ế khách.

Tìm mãi không ra nguyên nhân.

Giờ thì rõ.

Chuyện ngoài đời, trên báo chí đủ tấu hài rồi thì người ta nhọc công đi xem tấu hài, tốn tiền mua vé làm gì.

Chuyện người ta hành xử sau khi lộ hành vi đánh người dã man của lực lượng cưỡng chế với hai nhà báo VOV ở Văn Giang còn lôi cuốn hơn cả tấu hài.

Léo nhéo như Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên về vụ việc này ngoài việc làm nhân dân nổi khùng,các nhà báo điên tiết, vẫn phải phì cười vì cái lối nói xằng nói bậy, phát ngôn như bà hàng cá. Léo nhéo kiểu đó, hồi trước mạ mình thường bĩu môi nói: léo nhéo như mèo cháy lồn (Người Quảng Bình gọi mẹ là mạ).

Hay như cái ông Hào phó chủ tịch nghe nói có mần thơ vừa mới đấy mạnh mồm đe có thế lực phản động phản điếc, móc nối móc niếc, cắt dán clip giả cờ líp diếc, rồi đùng cái, hóa ra clip thật.

Rồi như giám đốc công an tỉnh thừa nhận có nhìn thấy nhà báo bị đánh đang bị tạm giữ ở công an huyện, thế mà sau đó cả chục ngày lại nói tôi chưa biết gì về việc này, rồi sau khi khó cưỡng lại được sự thật thì tới nhà đài, thông cảm nhé, thông cảm nhé.

Lại ông Chánh văn phòng  sung sướng thông tin, có đánh có đánh, nhưng chỉ là một dân phòng.

Nói chung, đọc, cười, cười mà không phải cười ha hả, cười hơ hơ, mà cười bĩu môi, cười mím lợi, nhưng rõ ràng là hài thật, hài hơn sân khấu diễn, hài ấy gọi là hài đời. Hài đời nhiều tới mức chẳng ai thèm đi xem hài diễn.

Thôi, khép lại vụ này bằng một tiếng cười nhé: hậc.

HE HE…

NẾU CƯỠNG CHẾ NÊN CHỌN MÙA MƯA (?!)

Là bởi vì ông Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên (ảnh) sáng suốt nhận định nguyên nhân lực lượng cưỡng chế đánh người là “Mình chỉ sợ trời nóng quá nên anh em cũng nóng lên, hung hăng làm chuyện gì đó không hay…”.

Làm công vụ mà trời nắng thì dễ hung hăng rồi đánh dân, đánh cả nhà báo như vụ cưỡng chế ở Văn Giang, Hưng Yên thì đúng là khùng.

               Nhà báo Hán Phi Long bị lực lượng cưỡng chế tại Văn Giang đánh, gương mặt biến dạng (ảnh báo Tuổi trẻ)

Nói thế đã khiến nhân dân nổi khùng, chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên còn nói là các nhà báo nên đưa clip gốc để các cơ quan chức năng nghiên cứu giải quyết. Ông này còn thản nhiên nói, không có cơ sở để khẳng định hai người bị đánh trong clip là nhà báo. Lại nói, đã phát hiện người đánh trong clip là dân phòng….Nói thế dễ gãy răng lắm đấy bác Chánh.

Báo Đất Việt lập tức minh họa:

Báo cáo đã dối trá, lại còn vu lên là dựng clip giả, giờ không che dấu được thì ngoa ngoắt xoen xoét gào: clip gốc đâu, ai quay? Ngoa ngoắt làm cái zầy, nhìn vào clip, vạch ra từng tên, từng mặt mà xử lý, khởi tố, đuổi cổ chúng ra khỏi ngành công an cho dân nhờ, giữ thanh danh cho công an là việc nên làm, quanh co, dối trá mãi làm gì.

Nhất cử nhất động của các người, nhân dân quay lại, ghi âm lại hết đấy, liệu mà sống, hành xử, làm việc cho tử tế.

KHÔNG CÓ LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM, RỪNG MẤT TỪ LÂU…

                   Cuối cùng thì kiểm lâm Phong Nha cũng bắt được chút ít gỗ sưa do lâm tặc khai thác, đủ nhận lời khen của lãnh đạo, phần còn lại không bắt được vì nguyên nhân khách quan phối kết hợp với nguyên nhân chủ quan

Nguyên văn câu mình viết trong kịch bản thế này: ( Lời tên đại ca lâm tặc nói kháy với trưởng trạm kiểm lâm) Nếu không có lực lượng kiểm lâm các anh, rừng đã mất từ lâu. Từ ngày có lực lượng kiểm lâm, rừng vẫn mất, nhưng mất từ từ… Đọc tiếp »

Posted in Nhật ký Trưởng thôn Khoai Lang. Thẻ: , , . Phản hồi đã bị khóa

PHÓ CHỦ TỊCH HÀO PHẢI XIN LỖI NHÂN DÂN VÀ THỦ TƯỚNG

Đọc bản tin trên THANH NIÊN, lại nhớ ý kiến báo cáo sắc lẹm và lạnh của ông Hào PCT Hưng Yên khi nói rằng việc cưỡng chế đất VĂN GIANG rất thành công mà nổi cáu. Đến như nhà báo còn bị các lực lượng cưỡng chế đánh dã man thế này thì người ta nói cướp đất là phải rồi. Thời nay nói dối khó lắm. Ông Hào mà không chút áy náy, xấu hổ với báo cáo dối trá của mình thì e có vấn đề về thần kinh

_____________________________

Hai nhà báo của VOV xác nhận bị hành hung tại Văn Giang

08/05/2012 3:28

Sáng 24.4.2012, UBND H.Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) đã huy động lực lượng thực hiện cưỡng chế thu hồi 5,8 ha đất của 166 hộ tại xã Xuân Quan.

  Đọc tiếp »
Posted in Nhật ký Trưởng thôn Khoai Lang. Thẻ: , , , . Phản hồi đã bị khóa

MÌNH MUỐN HÉT LÊN

Đã lâu mình về lại nhà mình.

Một mình.

Hương khói bay từ cát về nhà cùng Mai, trong tiếng ve kêu thành bè như  khóc.

Nắng không làm cát cháy trắng hơn.

Viết thêm ngàn trang không chặn được chân quỷ sứ.

Trang giấy trắng như cát, chất chứa buồn.

Nỗi buồn vun lên từng ngày, thành mộ, chôn mình và chữ.

Mình muốn hét lên!

Posted in Uncategorized. Thẻ: , . Phản hồi đã bị khóa

MỘT BỨC NGỎ…

Hà Nội đêm 2 tháng 5 năm 2012

Kính gửi anh Nguyễn Khắc Hào, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên

Thạc sỹ Ngữ văn, Nhà thơ, Nhà giáo ưu tú

 Em là Đào Tiến Thi, biên tập viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, người từng biên tập nội dung cho cuốn sách Giúp em nói và viết đúng L/N (xuất bản 2006) mà anh là tác giả, có thể anh còn nhớ. Đọc tiếp »

Posted in Nhật ký Trưởng thôn Khoai Lang. Thẻ: , , . Phản hồi đã bị khóa

VIẾNG MỘ PHÙNG QUÁN

Từ Huế, theo quốc lộ 1A vào chừng 3km đến phường Thủy Dương, đoạn quốc lộ qua đây đặt tên là Nguyễn Tất Thành. Một ngã ba từ đường Nguyễn Tất Thành rẽ vào đường Phùng Quán. Kể cũng vui. Phùng Quán, tên của một nhà thơ tài hoa mà khổ ải với cái án mênh mông ” nhân văn giai phẩm” suốt 30 năm lang thang cải tạo, nay có con đường mang tên mình, đầu đường Phùng Quán giao với đường Nguyễn Tất Thành. Nhà thơ Ngô Minh kể khi nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nhìn thấy biển chỉ đường thì cứ tủm tỉm cười, hay hè, hay hè:

Mình cùng nhà thơ, nghệ sĩ nhân dân, họa sĩ Lê Huy Quang và nhà thơ Ngô Minh về viếng mộ nhà thơ Phùng Quán. Mộ phần của Phùng Quán và cô giáo Trâm ( vợ ông) được đặt trên quả đồi sau làng Thủy Dương của ông. Ngay dưới chân mộ là một hồ nước tự nhiên đẹp mê hồn. Anh Phùng Quán sướng thật, bạn bè, bà con chọn cho anh chị chỗ nằm đẹp quá. Từ phần lăng mộ, anh nhìn thẳng xuống hồ nước xanh ngắt, ngợp trong màu xanh của thông reo và tím cả góc trời bởi những bụi hoa mua: Đọc tiếp »

Posted in Nhật ký Trưởng thôn Khoai Lang. Thẻ: , , , . Phản hồi đã bị khóa

HÓNG HỚT CHUYỆN GẠC MA

Thắng hói nay ở cùng vợ con tại thị xã Dĩ An, Bình Dương. Anh là thủy thủ trên tàu HQ 505 ra làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma. Anh đang kể, trưa 13/3 tàu anh tới khu vực đảo Gạc Ma, gặp ngay tàu Trung Quốc đang chĩa loa nói ra rả bằng tiếng Việt, tuyên bố đảo Gạc Ma thuộc chủ quyền Trung Quốc, yêu cầu tàu Việt Nam đi xa khỏi khu vực. Đọc tiếp »

Posted in Chuyện nhặt dọc đường. Thẻ: , , . Phản hồi đã bị khóa

SỢ HÓT

Theo mình, với em Yến, thế là đủ, loại khỏi đại biểu quốc hội, đừng để Yến hót nữa.

Một người dân thường, dư luận còn đòi hỏi nghiêm túc sự trung thực, huống hồ Yến đang ở hàng chính khách.

Đảng viên hay không cũng mập mờ. Chi bộ quận 5 thì nói Yến là đảng. Chi bộ hiện nay nơi Yến ở nói không.

Lý lịch đại biểu của Yến thì khai báo chuyện chồng con, chuyện ly hôn bát nháo cả. Ly hôn. Chưa ly hôn. Lại ly hôn. Trước khi bầu quốc hội, ra tòa ly hôn ( chắc sợ làm vợ một thằng chồng đang bị truy nã sẽ khó trúng đại biểu). Trúng đại biểu rồi thì lại hủy đơn ly hôn.

Một người có nhân thân như vậy mà không cơ quan, tổ chức nào biết gì, bây giờ lộ ra nhiều chuyện thiếu trung thực của Yến, các cơ quan vội vã xác minh, xác minh hàng tháng nửa năm trời vẫn chưa thấy kết. Khiếp các bác nhà mình.

Nói tóm lại, thôi. Hót vậy đủ rồi Yến ạ.

Sợ.

Đọc thêm Ở đây

Posted in Hài hước. Thẻ: , , , . Phản hồi đã bị khóa

CẦN NGHIÊM CẤM MỘT VIỆC

 Giang hồ đồn, bác Đinh La Thăng hát được, đánh đàn được, làm thơ được, kiểu này có khi bác í còn biết vẽ tranh mà chưa ai biết. Hì hì

Đọc bên Trương Duy Nhất, thấy Nhất dẫn chứng về ca khúc đi tìm lửa khói gì đó do Bộ trưởng Đinh La Thăng viết lời, đọc rồi cười ù ù một mình (Nghe ở đây). Lại nghĩ, có lẽ cần nghiêm cấm các nhà quan tự ý làm thơ, viết văn vần, làm ca khúc, khổ bà con chú bác mình. Nước Nam mình gặp nhiều ông quan nổi hứng làm thơ, làm thơ chán thì gọi nhạc sĩ phổ nhạc, phổ nhạc chán thì mời ca sĩ hát thu băng, in đĩa, xong phát hành tới mọi hang cùng ngõ hẻm trong ngành mình, đơn vị mình. Có hội diễn còn mang thơ, mang ca khúc của các bác ra biểu diễn, dàn dựng, tốn kém vô kể, vỗ tay rào rào. Các bác tưởng bở, lại tiếp tục làm thơ, lại tiếp tục mời nhạc sĩ phổ nhạc, lại tiếp tục mời ca sĩ thu băng, lại tiếp tục phát hành. Nhiều lắm, không thể thống kê ra được. Đọc tiếp »

12/4 SINH NHẬT CU VINH

alt

Mạ mình không nhớ mình sinh ngày nào, biết chắc là tuổi heo, năm 1959, tháng 3 âm lịch (tháng 4 dương).

Mình ghi lý lịch ngày 23/3 là ghi bừa.

40 năm sau gặp thằng cháu, giờ đã là đại tá an ninh, gọi là thằng cu Lượng, nó nói, cháu sinh sau cậu một ngày. Ngày sinh của cậu là 5/3 âm lịch 1959, suy ra ngày dương là 12/4. Đọc tiếp »

XIN KỂ NHỮNG KỈ NIỆM

Ngày 27/7 năm nay sẽ có chương trình lớn kỷ niệm 40 năm THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ- MÙA HÈ ĐỎ LỬA.

Ai đã từng tham gia chiến dịch 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị, xin hãy kể cho mình qua email, CM những kỷ niệm chiến tranh, kỉ niệm của những người lính hai đầu chiến tuyến.

Kỉ niệm về sự cưu mang của bà con cô bác Quảng Trị.

Kỉ niệm về bạn bè đã ngã xuống.

Và nếu các bác là những người lính đã tham chiến ở mùa hè đỏ lửa Quảng Trị xin một ý kiến hoặc nguyện vọng về chương trình này như thế nào.

Đọc tiếp »

ĐƯỢC QUÀNG KHĂN ĐỎ

Ngày 7/4 này kỷ niệm 105 ngày sinh Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn ( bà con Nam Bộ gọi là anh Ba Duẩn). Anh Lê Kiên Thành mời mình tới dự. Đọc tiếp »

KIỂM ĐIỂM NGHIÊM TÚC

Nếu xét về số lượng tổ chức, cán bộ bị kiểm điểm, kỷ luật, vụ Tiên Lãng có vẻ như là vụ rất “nghiêm túc”,vì  những gần Hai chục cơ quan, tổ chức bị kiểm điểm và 50 cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức.

Nhưng vì sao vẫn thấy cái gì đó gờn gợn, bông lơn trong cái không khí kiểm điểm “nghiêm túc” này?

Mình thì quan niệm, điều mà từ vụ Tiên Lãng mang đến không phải đã kỷ luật ai, đã cách chức ai, đã kiểm điểm ai, mà chính là từ vụ bùng nổ ở Tiên Lãng, các Bộ ban ngành ngộ ra nhiều điều, quyền lợi hàng triệu hộ nông dân nhờ thế mà được bảo đảm bằng việc tiếp tục sử dụng đất, tiếp tục xây dựng trang trại, tiếp tục thuê đất lâu dài, tiếp tục sinh sống. Kết quả này thấy rõ rồi. Và đây cũng là điều người nông dân mang ơn Chính phủ đã có cái nhìn khách quan, có cái nhìn chiến lược sau khi xử lý cụ thể một vụ việc xảy ra ở cấp xã, huyện để nhìn rộng ra được tình hình toàn quốc. Đọc tiếp »

TỔNG HỢP TIỀN ỦNG HỘ GIA ĐÌNH ANH VƯƠN

Cu Vinh công khai lại toàn bộ số tiền các bác đã ủng hộ gia đình anh Vươn để tuần sau chuyển cho chị Hiền, chị Thương dù các chị ấy vẫn mong Cu Vinh tạm giữ. Như đã thông tin, sau khi dừng việc quyên góp, Cu Vinh xuống trao tiền nhưng chị Hiền, chị Thương nhờ cu Vinh giữ, khi cần mới lấy. Tuy nhiên, xét lúc này mọi việc đã ổn định, nên việc giữ tiền không còn cần thiết nữa nên trước khi bàn giao tiền hỗ trợ của các bác cho gia đình anh Vươn, Cu Vinh đăng lại danh sách này, đề nghị các bác kiểm tra, có thiếu sót gì đề nghị email hoặc CM để Cu Vinh kiểm tra nhằm bảo đảm minh bạch, rõ ràng. Gọi cho chị Hiền theo số: 01693414613. Đọc tiếp »

RẤT NGẠC NHIÊN

Ngạc nhiên 1:

Đó là thông cáo Báo chí của Hải Phòng về việc xử lý vụ Tiên Lãng theo kết luận của Thủ tướng. Biết là thông cáo báo chí thì chỉ nêu kết quả, không như báo cáo với Thủ tướng về xử lý vụ việc, nhưng điều lạ là trong phần về Đoàn Văn Vươn, bàn tay chế biến ra cái sai, cố nói cho dài, nói lấy được hơi lộ và thô khiến dư luận bất bình: Đọc tiếp »

LŨ QUÉT- KỊCH

 

Nhân vật:

Tuấn ………..         bộ đội

Ngọc Lan….          Con gái ông Họa

Ông Họa……         hai chấm mở ngoặc kép

Ông Xưởng…..Quyền chủ tịch xã

Hà Mi………….      Nữ nhà báo

Chị Thái…….        Chị chèo đò

Bà Lý……    Vợ ông Họa

Trừng……..  Giám đốc tư nhân

Liễu…….     Bồ nhí của Trùng

Người đàn bà đơn giản

Mẹo…..       Gã chăn vịt

Cô Xiết….   Vợ gã chăn vịt

Lương…..    Bộ đội

Hoàng…..    Bộ đội

Chiến Thiếu tá tiểu đoàn trưởng

Người đàn ông khâm liệm

Chuyện kịch này xảy ra chỉ trong một ngày tại một mảnh làng cận kề sông, cận kề biển. Và những nhân vật trong kịch này cũng đang phải cận kề giữa sống và chết, giữa cao cả và thấp hèn, giữa thời khắc nghiệt ngã của cơn lũ quét để cuối cùng, tất cả họ chỉ còn sự lựa chọn duy nhất là phải sống, không phải chỉ sống cho mình mà cho sự sống của cả làng. Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized. Thẻ: , , , , . Phản hồi đã bị khóa

CUỘC SỐNG LÀ THẾ ĐẤY- BI HÀI KỊCH

Nhân vật

 .Ông Trần Lung….    Giám đốc công ti nuôi ong

.Cô gái Đảo hoang

.Lưu Luyến………….. Vợ ông Lung

.Lê Bảo………………….Phó giám đốc

.Ông gác nghĩa địa

.Công chúa lạc quan-G.đốc CTy TNHH Ca Ngợi

.Ông tổ trưởng dân phố

.Bà bán hoa tang, vợ ông gác nghĩa địa

.Người đàn ông  lang thang

.Dân phòng 1,2

.Ma Đọc tiếp »

Posted in Sân khấu. Thẻ: , , . Phản hồi đã bị khóa

VỀ QUÊ TƯỚNG THANH

Mình tranh thủ cùng anh em trong ekip sáng tạo về làng quê Niêm Phò của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thắp hương, báo cáo với Đại tướng chương trình chuẩn bị kỷ niệm 45 năm ngày mất của Người vào ngày 6/7/2012.

             Đọc tiếp »

HIỂU CHƯA CON TRAI?

 alt

Tay thư ký cầm bản tự kiểm điểm công tác trong năm của sếp, đọc đọc đọc rồi phải vịn tay vào bàn mới đứng vững. Sếp hỏi, cậu ốm hả? Thư ký ngắm nhìn gương mặt của sếp, lắp bắp: Dạ thưa, sếp vẫn khỏe chứ ạ. Là sao? Tớ khỏe. Dạ thưa, sếp tỉnh táo hoàn toàn phải không ạ? Tất nhiên, tỉnh táo. Dạ thưa, sếp tự tay viết bản kiểm điểm công tác này phải không ạ? Tất nhiên. Đọc tiếp »