|
Đối với Hoàng Sa và một
số đảo và đá ngầm trong quần đảo Trường Sa đã bị Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa cưỡng chiếm trong các năm 1956, 1974, 1988, và 1992, nhân
dân Việt Nam không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp hoặc thương lượng
nào với Trung Hoa vì chúng là một phần lãnh thổ bất khả phân nhượng
của Việt Nam; và rằng chính quyền Trung Hoa phải chịu trách nhiệm
về những thiệt hại vô nhân đạo gây ra cho ngư dân Việt Nam và thân
nhân của họ. Mọi thỏa hiệp ngầm hay công khai của bất kỳ ai, kể
cả chính quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhằm từ bỏ một
phần hay toàn bộ lãnh thổ này được xem là vi phạm chủ quyền của
quốc dân Việt Nam và các thỏa hiệp đó hoàn toàn bất hợp pháp. NTHF,
26.6.2011
GIỮ
NON SÔNG - CỨU NGƯ DÂN
bằng hành động!
54.600
người
từ 130 quốc gia ủng hộ đổi tên biển
Xin
bấm vào đây để đến trang ký tên
Hướng
dẫn ký tên: Xin xem ở đây
Cuộc vận động đổi tên
biển của người Việt ngày càng gây được chú
ý và quan
tâm của Quốc tế và ASEAN. Đó là nhờ những người yêu nước đang
âm thầm vận động trên Internet, nhờ những chữ ký vì non sông cứu
ngư dân, vì Đông Nam Á và nhân loại, và nhờ các cuộc xuống đường
vệ quốc đang diễn ra trên khắp thế giới. Chúng ta hãy tiếp tục đẩy
mạnh hơn nữa, cuộc vận động chắc chắn sẽ thành công.
Cùng
tham gia chiến dịch
"SUNDAY
NO CHINA"
HÌNH
ẢNH & TƯỜNG THUẬT BIỂU TÌNH VỆ QUỐC
THÔNG
BÁO
17.5.2012
Google đã xóa tên Trung
quốc bên cạnh tên Hoàng Sa và Trường Sa trên Google Maps nhưng chưa
xóa Đường Lưỡi Bò trên Chinese Google Maps.
Yêu cầu Google
xóa Đường Lưỡi Bò
và
tên "Trung Quốc" bên cạnh tên Hoàng Sa và Trường Sa trên
Google Maps
10.4.2012
XIN
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ KÝ KIẾN NGHỊ
Đính kèm:
Thông
Cáo Báo Chí
Kiến
Nghị bằng tiếng Việt
Trung
Quốc lại bắt giữ trái phép tàu cá Việt Nam
Đất Việt | 22.05.2012
(ĐVO)
Chiều 21.5, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Bình Châu,
huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết tàu cá QNg-50003TS của ngư
dân Nguyễn Thành Nhất, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn vừa bị phía Trung Quốc bắt giữ (trên tàu có 7 ngư dân).
Trước đó, ngày 16.5, trong lúc hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa,
tàu cá QNg-50003TS bị tàu của Trung Quốc rượt đuổi và bắt giữ trái
phép. Hiện nay, gia đình của 7 ngư dân trên tàu cá QNg-50003TS tìm
mọi cách liên lạc nhưng vẫn chưa bắt được thông tin với những ngư
dân này.
Những
phụ nữ nông dân quyết tâm giữ đất
Việt Hà, phóng viên RFA | 22.5.2012
“Công
an hỏi tại sao tôi giữ ruộng thì tôi chúng tôi bảo chúng tôi không
buôn bán gì, không làm mướn được nên phải giữ ruộng, phải tranh
đấu.”
Công việc đồng áng vốn là một công việc nặng nhọc
vất vả nhưng lại được đảm đương phần lớn bởi phụ nữ. Có lẽ cũng
chính bởi vậy mà sự gắn bó giữa đất đai và người phụ nữ là rất lớn.
Họ sống dựa vào đất, tranh đấu đến cùng để bảo vệ đất, vì đó là
nguồn sống của họ, của con cái và gia đình họ. Họ là những người
phụ nữ đã dũng cảm đứng ra bảo vệ ruộng trong những vụ cưỡng chế
đất tại nhiều địa phương ở Việt Nam thời gian qua.
Ảnh (AFP): Những nông dân phụ nữ trên một thửa ruộng
ở miền Bắc Việt Nam.
Dân
Philippines biểu tình chống Trung Quốc
BBC | 11.5.2012
Người
biểu tình Philippines đã tổ chức một phản đối nhỏ nhưng ồn ào bên
ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại Manila trong bối cảnh căng thẳng
gia tăng vì tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.
Ban tổ chức của một nhóm dân sự cho biết họ sẽ tuần
hành tới các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc ở New York, Singapore
và Rome.
Các cuộc biểu tình tương tự sẽ diễn ra tại Washington DC, Chicago,
Los Angeles, San Francisco, Toronto, Sydney, Tokyo.
Mới đây, tờ Hoàn cầu thời báo đã có một bài xã luận
mạnh mẽ Bấm kêu gọi chiến tranh với Philippines trên Biển
Đông.
Để
tang đất
Nguyễn Thị Từ Huy, haydanhthoigian | 12.5.2012
Vì
sao vào thời khắc mất đất người nông dân lại nghĩ tới chuyện mất
nước?
Người nông dân để tang đất, người ngư dân để tang
biển, và những người Việt Nam đang trong thời kỳ để tang đất nước.
Cứ nhìn cách mà chính phủ của một đất nước nhỏ bé như Philippines
bảo vệ biển của họ, và cách mà chính phủ Việt Nam đang tiến hành
trước mối đe dọa hàng này, mối đe dọa toàn diện của Phương Bắc,
thì bất kỳ ai có chút ít óc phân tích và có chút tình tình cảm với
lãnh thổ này đều cảm thấy dâng lên trong lòng cảm giác tang tóc,
cái cảm giác mà một người nông dân Văn Giang đã thốt lên thành lời
trong cái ngày người ta cướp đất của ông: “thế này thì mất nước”.
Hoàng
Sa Trường Sa là của Việt Nam
Phú Hòa, huynhngocchenh.blogspot.com | 1.4.2012
Tôi phải thừa nhận một điều là khi đọc bài “Không
thể chậm trễ” được đăng trên báo Thanh Niên ngày hôm nay thì
dù có uất lắm nhưng tôi không hề ngạc nhiên. Ở trường hợp này, nếu
không phải là cháu học sinh mà là một nhân viên ngoại giao Việt
Nam nào đó đương đầu với nữ học sinh Trung Quốc kia thì chắc cũng
chỉ có phản ứng bằng cách bỏ bữa cơm chứ không đủ lý luận để tranh
cãi (nếu không nói là không dám).

Ảnh: Biểu tình chống Trung cộng xâm lược, Sài
Gòn, 5.6.2011
Thế hệ của chúng tôi còn biết đến ngày 17.2.1979,
14.3.1988 nhưng những thế hệ sau này làm sao có thể biết được những
ngày đó là những ngày gì.
Cảm
nhận
Nhân lễ
trao học bổng Nguyễn Thái Học năm 2012 ở Cần Thơ
Thành viên NTHF
Chúng ta đã có một khoảng thời gian tuy ngắn
nhưng thực sự đáng ghi nhớ và có ý nghĩa bên nhau...

Trở về Hà Nội lạnh sau 2 ngày với cái nắng nóng dễ
sợ của phương Nam, Quyên có ốm chút xíu nhưng ko có sao, vẫn đi
làm tốt và vẫn "valinhtinh" được, hihi. Hà Nội vẫn là
Đông, cái lạnh giá và mưa phùn vẫn diễn ra, nhưng trong Quyên (tin
chắc cả trong em Loan và em Cường) đang thấy rất ấm áp bởi thân
tình chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục gửi gắm cho nhau.
Tình
sông nước miền Tây
Nhân lễ trao học bổng Nguyễn Thái Học
năm 2012
Nguyễn Thị Thanh Trinh, 13.2.2012
Đồng
Hành
Nhân lễ trao học bổng Nguyễn Thái Học
ở Cần Thơ ngày 11.2.2012
Phạm Lê Vương Các, NTHF | 28.2.2012
Cần
Thơ - Ta về chung một nhà
Bùi Thị Minh Châu, NTHF | 23.2.2012
Đổi
tên biển có thể giúp tiến hành lại các cuộc đàm phán
Joshua Lipes -
RFA, 21.06.2011
Lược dịch: Bs.
Nguyễn Hy Vọng - NTHF
Một
số các nhà phê bình chỉ trích rằng cái tên “biển Nam Trung Hoa”
, South China sea, gợi ý rằng Trung Hoa có chủ quyền trên biển đó.
“Có thể đó là cái mà chúng ta phải
bắt đầu làm là đổi cái tên ấy đi.
Hãy gọi nó là Biển Hoà bình hay biển Thân thiện” [sic],
tôi nghĩ rằng sau đó chúng ta có thể bắt đầu tái thương lượng”.
Ông Termsak Chalermpalanupap, Giám đốc
ban điều hành An ninh và Chính trị của ASEAN nói như vậy.
Một giới chức của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đưa ý kiến là nếu
đổi cái tên South China Sea đi, thì có thể giúp cho khởi động lại
các cuộc đàm phán, ngỏ hầu giải quyết những tranh chấp về lãnh hải
giữa Trung Hoa và 5 nước ASEAN khác.
Ảnh (RFA): Dr. Termsak Chalermpalanupap
Truyền thông quốc
tế nói về cuộc vận động đổi tên biển: XEM
TIẾP
“ Còn chỗ nào
để “phát tiết” tinh hoa của dân tộc nữa đây nếu không là những huyền
thoại như huyền thoại rùa thần Hồ Gươm
vốn nổi tiếng linh ứng từ hàng mấy
trăm năm? ”
Nguyễn
Huệ Chi
Sau
sáu mươi năm lòng tin nhất thời ấy đã sụp đổ
Nguyễn
Huệ Chi - boxitvn
“
Nhưng sau sáu mươi năm trải nghiệm, rõ ràng lòng tin nhất thời ấy
đã bị sụp đổ. Một xã hội công bằng, dân chủ, tự do, hạnh phúc không
những không hề có mà một đất nước hoàn toàn độc lập không phải luồn
cúi nước ngoài hóa ra cũng không.”
Nhưng mỗi ngày, lịch sử lại lộ ra một phần sự thật
bị giấu giếm, những sự thật ghê gớm không ai ngờ được – rằng vào
năm 1974 chúng ta đã mất Hoàng Sa về tay Trung Quốc; rằng vào năm
1988 chúng ta lại mất thêm một phần Trường Sa...
Không những thế, khi một thế hệ thanh niên Việt Nam
cảm thấy bất bình, đứng lên biểu tình chống Trung Quốc, đòi công
khai việc giành lại quyền tự chủ trên vùng biển Hoàng Sa và Trường
Sa, thì bất nhẫn thay, họ lại bị chính quyền đương nhiệm giải tán,
thậm chí bắt bớ, đưa vào tù. Thế là niềm tin vào chính sức mạnh
của dân tộc cũng lung lay – do một bọn đớn hèn cứ dùng dùi cui và
roi điện để bịt miệng dân chúng.
Ảnh: Phan Thanh Nghiên (đang bị giam giữ) tọa
kháng tại nhà phản đối Trung Hoa xâm lăng Hoàng Sa và Trường Sa.
Xem thêm
Khi
những người yêu nước bị biến thành tội phạm
Thanh Quang, phóng viên RFA | 13.12.2011
Nếu
tôi là người Việt Nam
Carlyle Thayer
Tiến
sĩ Cù Huy Hà Vũ
Niềm
tin và đạo đức
Lưu Á Châu (Liu
Ya-Zhou) - Nguyễn Hải Hoành giới thiệu và lược dịch
Chỉ
có Sự thật mới Giải phóng Con Người, Giải phóng Văn Học và Đất Nước
Trần Mạnh Hảo
HOÀNG SA - TRƯỜNG
SA - NGƯ DÂN
“ Kính
thưa những người còn sống
Chúng tôi đã chết ”
Danh
Sách
Hải
quân Quân đội Nhân dân Trung cộng
tấn
công, cướp của, và thảm sát Ngư dân Việt Nam

Ảnh: Ngư dân Nguyễn Hữu Biên bị hải quân Trung
cộng cướp của và thảm sát trong vịnh Bắc Việt ngày 8 tháng 1 năm
2005. Thi thể được ướp đá trong một thúng chài để mang về cho gia
đình - Bien Huu Nguyen, a fisherman, was robbed and murdered by
Chinese Communist naval forces in the Gulf of Tonkin on January
8th, 2005. His body was stuffed in a fishing basket of ice and brought
back to his family home. XEM
TIẾP
Chiếm
lại đảo Ducan
Mũ Xanh Cổ Tấn Tinh Châu
Hầu
hết chúng ta chỉ biết đến trận hải chiến Hoàng Sa xẩy ra vào tháng
1/1974 giữa Hải Quân VNCH và quân Trung Cộng, nhưng ít ai biết là
15 năm trước đó, tháng 1/1959, đã có một trận đánh giữa Thủy Quân
Lục Chiến VNCH và quân Trung Cộng ở Hoàng Sa.
Vào thời điểm này TC (Trung cộng - NTHF) còn quá
yếu so với HK (Hoa Kỳ - NTHF). Nghĩ vậy, nhưng đó là chuyện của
thượng cấp, còn tôi chỉ là cấp đại đội trưởng TQLC (Thủy Quân Lục
CHiến - NTHF) đã hoàn tất nhiệm vụ, đã bắt được “dân TC” trên đảo,
có nghĩa là đã thi hành nhiệm vụ xong, không tốn một viên đạn, máu
TQLC có chảy nhưng do san hô đâm. Chúng tôi để nguyên hai dãy nhà
đã xây cất 5 hay 6 tháng rồi, chúng tôi chỉ tịch thu lá cờ Trung
Cộng mà thôi. Sau đó chiến hạm cũng phát giác quanh đảo Ducan thêm
5 ghe nữa, chúng tôi đuổi theo bắt được và kéo về đảo chính Pattle
nơi Đại Đội 3/TĐ.2/TQLC đóng quân, còn hơn 60 “dân TC” thì đem về
Đà Nẵng.
Từ
biển Giao Chỉ đến “đường lưỡi bò”
Nguyễn
Đình Đầu
Hầu
hết bản đồ Trung Hoa vẽ về Việt Nam từ thế kỷ XV hoặc trước nữa
cho tới đầu thế kỷ XX đều ghi biển cả phía đông Việt Nam là Giao
Chỉ dương hay Đông Dương đại hải hoặc Đông Nam hải, đều có nghĩa
là biển của Giao chỉ (tức Việt Nam) hay đơn giản là biển Đông (của
Việt Nam).
Trên hai trang 11b và 12a trích từ sưu
tập bản đồ Võ bị chí (ghi lại cuộc hành trình của Trịnh Hòa trong
thời gian 1405-1433 đi từ Trung Quốc qua Ấn Độ dương tới Phi Châu)
có vẽ nước ta tuy đơn giản nhưng cũng rõ ràng: Nước Giao Chỉ bắc
giáp Khâm Châu Trung Quốc, nam giáp nước Chiêm Thành, đông giáp
biển cả mang tên Giao Chỉ dương, tức biển của nước Giao Chỉ. Đây
là tư liệu của Trung Hoa khắc vẽ về nước ta và biển cả thuộc về
nước ta từ thế kỷ XV.
Vì
sao biển Đông lại thành biển Trung Hoa?
Nguyễn Đình Đầu
Vấn
đề tên gọi và chủ quyền quốc gia trên vùng biển đông I
Đinh Kim Phúc
Vấn
đề tên gọi và chủ quyền quốc gia trên vùng biển đông II
Đinh Kim Phúc
Biển
Giao Chỉ
Hồ Bạch Thảo
SPEAK
FOR MEKONG!
Ủy
ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua Nghị quyết bảo vệ sông Mekong
Trọng Nghĩa, RFI | 30.11.2011
Theo
Thượng nghị sĩ Jim Webb, Chủ tịch tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương
của Thượng viện Mỹ, người đề xuất bản nghị quyết này, thì sự kiện
nghị quyết mang ký hiệu S.res. 227 được thông qua sẽ gửi một tín
hiệu kịp thời cho thấy là Hoa Kỳ ủng hộ các nỗ lực của Ủy hội sông
Mekong trong việc bảo vệ sự ổn định sinh thái và kinh tế của khu
vực Đông Nam Á.
Nghị quyết kêu gọi đại diện Mỹ tại các ngân hàng
phát triển đa phương là phải buộc các nước xin hỗ trợ tài chính
cho dự án thủy điện đập trên dòng chính của sông Mekong, là phải
tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Nghị quyết
cũng yêu cầu cơ chế Sáng kiến vùng Hạ nguồn Mekong Lower Mekong
Initiative – do Mỹ thành lập, kết hợp 4 nước Việt Nam, Lào, Cam
Bốt và Thái Lan - cung cấp nhiều kinh phí hơn cho các dự án cơ sở
hạ tầng trong vùng, và giúp các nước xác định các phương án bền
vững có khả năng thay thế các đập thủy điện trên dòng chính sông
Mekong.
S.Res.
227
Speak
For Mekong!
Báo
cáo mới về tác động môi trường của đập thủy điện Xayaburi tại Lào
bị tố cáo là sai sự thật
Trọng Nghĩa, RFI - 10.11.2011
Nhóm
bảo vệ môi trường Sông ngòi Quốc tế (International Rivers) vào hôm
qua, 09/11/2011, cáo buộc một công ty tư vấn Thụy Sĩ đã có những
kết luận « sai lạc » khi đánh giá tích cực công trình thủy điện
Xayaburi.
« Lào và các nước khác trong vùng sông Mêkông sẽ
rất là vô trách nhiệm nếu ủng hộ đập Xayaburi dựa trên những kết
luận sai lạc của bản báo cáo này ».
...
Đối với bà Trandem, bản báo cáo do chính phủ Lào
đặt hàng, đã « nhuộm xanh » tác động của con đập đối với ngành ngư
nghiệp, và là « một cơ sở không phù hợp để có thể quyết định (xúc
tiến việc xây dựng) đập thủy điện Xayaburi». Để dẫn chứng, chuyên
gia của tổ chức Sông ngòi Quốc tế nêu bật hai ví dụ : báo cáo của
Poeyry Energy không đề cập đến khả năng đập Xayaburi sẽ ngăn chặn
đường di cư của cá, cũng như không hề đặt nghi vấn về đề nghị sử
dụng các công nghệ chưa được kiểm nghiệm.
Liên
quan
Mỹ
cam kết hỗ trợ các nước khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long
Quốc Việt, thông tín viên RFA - 2010-07-23
ASIA:
Mistrust Lingers as China Confronts Thorny Mekong Issues
6 Apr 2010 (IPS)
Photo:
Drougth along the Mekong River
The New York Times
Video:
Dying Mekong threatens livelihoods
AlJazeera
|