Tuy nhiên chỉ thị của
Thủ tướng xem ra không được các cấp tại
thành phố Hải Phòng cũng như Tiên Lãng và
Vinh Quang thực thi nghiêm chỉnh, nếu không
muốn nói là công khai chống lại. Mặc Lâm
tường trình những dữ kiện mới nhất về vấn đề
này.Thành ủy
có sai sót?
Ngày 10 tháng 2, cuộc
họp do Thủ tướng chủ trì lấy quyết định về
vụ Tiên Lãng có lẽ là ngày được chờ đợi nhất
của người dân và chính quyền Tiên Lãng. Mọi
kết luận sẽ tạo thành một tiền lệ cho các
vấn đề đất đai cũng như các cuộc cưỡng chế
mà từ trước tới nay người dân chưa bao giờ
có cơ hội bảo vệ lấy mình.
Quyết định này cũng
sẽ là bản án nặng hay nhẹ tùy thuộc vào mức
độ vi phạm của các nhân vật dính líu tới
việc cưỡng chế khu đầm của gia đình Đoàn Văn
Vươn, để từ đó các cường hào mới sẽ tự chế
trước khi có những hành động trái pháp luật
diễn ra như từ trước tới nay.
Ba ngày trước khi
cuộc họp khai mạc tại văn phòng chính phủ,
Bí thư thành ủy tỉnh Hải Phòng đã tổ chức
một cuộc họp khác và công bố cho báo chí
biết những quyết định của Đảng Ủy thành phố
về vần đề này. Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư
thành ủy Hải Phòng ho biết UBND thành phố
Hải Phòng quyết định đình chỉ công tác Chủ
tịch, phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.
Kiểm điểm trưởng công an xã và chủ tịch UBND
xã Vinh Quang.
Riêng Ban thường vụ
Thành Ủy Hải Phòng nghiêm túc nhận trách
nhiệm trước Bộ chính trị, Ban bí thư. cũng
như trước đảng bộ và nhân dân thành phố.
Đúng một tuần lễ sau
khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra các
quyết định về vụ Tiên Lãng, trong ngày 17
tháng 2 có hai vụ nghiêm trọng liên quan
trực tiếp đến quyết định này. Vụ thứ nhất
xảy ra tại Câu Lạc Bộ Bạch Đằng nơi có bài
phát biểu của Bí thư thành ủy Hải Phòng
Nguyễn Văn Thành và vụ thứ hai là việc đập
phá căn chòi tạm của gia đình anh Đoàn Văn
Vươn tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.
Theo một thư báo cáo
kiến nghị của tập thể Cán bộ hội viên Câu
Lạc bộ Bạch Đằng Hải Phòng do các ông Nguyễn
Cục 84 tuổi, 64 tuổi Đảng, Đại tá Quân đội
nghỉ hưu, ông Nguyễn Viết Phúc 84 tuổi, 64
tuổi Đảng, nguyên phó bí thư huyện ủy Kiến
An nghỉ hưu, ông Lê Văn Thinh 78 tuổi, 60
tuổi Đảng, Đại tá Quân đội nghỉ hưu; tất cả
hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Minh Khai 3
thuộc Đảng bộ phuờng Tràng Minh - Quận Kiến
An - thành phố Hải Phòng gửi lên các lãnh
đạo cao nhất nước gồm Tổng bí thư, Chủ tịch
nước, Thủ tướng và Thường trực ban Bí thư tố
cáo những hành động chống lại quyết định của
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra vào ngày
10 tháng 2 liên quan đến Tiên Lãng.
Theo thư gửi này thì vào
lúc 8 giờ sáng ngày 17/2/2012, ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn
Văn Thành và nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ
Vũ Khoan có buổi gặp mặt và nói chuyện thời
sự với 500 cán bộ trung, cao cấp Hải Phòng
đã nghỉ hưu thuộc Câu lạc Bộ Bạch Đằng.
Theo thư kiến nghị
ghi rõ, trong bài phát biểu của mình về vấn
đề Tiên Lãng ông Nguyễn Văn Thành đã không
hề nêu sai sót nào của thành ủy- và chính
quyền Hải Phòng, ngược lại ông Thành trình
bày trái với kết luận của thủ tướng như:
"Báo chí nói sai, ghép ảnh chỗ khác chứ đâu
có chuyện xe ủi nhà ông Vươn, không ca ngợi
công an - bộ đội, có biểu hiện bôi nhọ; Có
bậc lão thành nói không chuẩn; Ông Vươn xây
nhà không có trong quy hoạch - trốn nợ thuế
- không có tí công tích gì - trong khí đó
Tiên Lãng tạo mọi thuận lợi cho anh Vươn. Đã
gây dư luận phủ nhận công lao quá khứ của
huyện Tiên Lãng, nhân dân cả nước chỉ tập
trung vào vụ này để ngưng trệ sản xuất”.
Trong khi ông Thành
phát biểu thì ông Châu, một thương binh cụt
tay, nguyên là cán bộ Ban tuyên huấn Thành
ủy Hải phòng nghỉ hưu, đã không thể nén được
bức xúc, nhảy lên diễn đàn, chỉ mặt Bí thư
Thành ủy nói: Đề nghị Bộ Chính trị cách chức
Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Thành.
Coi thường người
dân?
Vụ việc xảy ra như
một gáo nước lạnh xối vào mặt người dân,
nhất là các nạn nhân tại Tiên Lãng. Ông
Nguyễn Văn Thành lập lại những gì mà cán bộ
thuộc UBND thành phố Hải Phòng đã thi nhau
nói trước khi Thủ tướng họp. Nhắc lại những
lập luận trái chiều, phản bác các chứng cứ
phạm tội của cán bộ dưới quyền, bóp méo sự
thật về công sức khai phá của gia đình Đoàn
Văn Vươn cũng như chỉ trích những ý kiến
phản biện của các cán bộ lão thành và nghiêm
trọng hơn hết là phê bình người dân vì theo
dõi vụ Tiên Lãng mà bỏ bê việc sản xuất!
Là một Bí thư thành
ủy Hải phòng, kiêm Ủy viên Trung ương Đảng
nhưng phát biểu của ông Thành tỏ ra bất
nhất, khi thì chịu trách nhiệm trước ban Bí
thư về các hành động sai trái của Hải Phòng,
khi thì không nhận khuyết điểm do chính Thủ
tướng đưa ra khiến dư luận thắc mắc về quan
điểm chính trị của ông ta về vụ Tiên Lãng.
Một là, nếu khăng
khăng cho là những đảng viên dưới quyền của
ông làm đúng thì không việc gì phải tự chịu
trách nhiệm trước khi Thủ tướng ra quyết
định. Hai là, nếu đã chấp nhận cái sai của
thuộc hạ thì ông phải tuân theo chuẩn mực
của hệ thống mà liên đới chịu trách nhiệm
các hành vi do cán bộ dưới quyền gây ra.
Ông Thành không theo
một trong hai mà lại làm theo cách mà người
ta có thể nghĩ rằng ông đang vận động thành
lập một nhà nước Hải Phòng, chống lại mọi
làn sóng căm phẫn đang lan rộng phê phán cái
Ủy ban nhân dân và ban thường vụ thành ủy
của ông. Ngạc nhiên nhất là ông Thành đang
ngang nhiên chống lại Thủ tướng khi tiếp tục
dùng những lời lẽ ngụy biện cho công bộc của
mình, cũng như tiếp tục vận động dư luận
nhằm xấu hóa hình ảnh của Đoàn Văn Vươn đang
được dư luận lên tiếng đòi thay đổi tội
danh.
Từ những phát biểu
này ông Nguyễn Văn Thành còn có khả năng
đang thao túng và ra lệnh cho người dưới
quyền làm những điều tồi tệ hơn. Người ta có
quyền liên tưởng rằng cùng lúc ông Thành
tuyên bố tại hội trường Câu lạc Bộ Bạch Đằng
thì cán bộ cấp dưới đã lén lút chờ chị
Thương và người trong gia đình Đoàn Văn Vươn
có việc vắng nhà để vào đây san bằng căn
chòi bằng vải bạt của gia đình chị.
Giống như lần phá nhà
lần trước vẫn đang trong vòng điều tra xem
ai là thủ phạm, không một vật gì trogn căn
nhà đó còn nguyên vẹn, mọi thứ bị phá hủy
đến tận cùng cho thấy sự tàn nhẫn của kẻ ra
lệnh lên đến mức không thể giải thích.
Lần này kẻ đột nhập đã
ném cả bàn thờ nhà anh Vươn xuống hồ và như
lần trước, mảnh đất tan hoang của gia đình
anh Vươn đã phơi bày cho dư luận thấy có một
nhà nước Hải Phòng đang hiện diện và hoạt
động bên trong nước Cộng hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam.
Nói với chúng tôi chị
Nguyễn Thị Thương vợ anh Đoàn Văn Vươn cho
biết:
“Do các cháu ốm em
phải đi nuôi cháu ở bệnh viện Hải Phòng vì
cháu bị lên đậu nên hai mẹ con em ở ngoài
Hải Phòng chứ không có ở nhà. Em có nhờ đứa
em dâu ở bên Tiên Hưng coi nhà hộ. Sau khi
bi đập phá chúng em có báo với xã thì xã hứa
là sẽ điều tra giúp gia đình và bảo chúng em
cứ an tâm, em nghĩ là do người xấu làm.”
Hai vấn đề xảy ra
cùng lúc cho thấy những hệ lụy kéo dài từ
xưa vẫn còn tác động cho tới ngày nay khi hệ
thống Đảng tuy hình thức rất chuyên chính và
kỷ luật nhưng hành vi của rất nhiều đảng
viên nhất là các đảng viên cao cấp không
theo một khuôn mẫu bằng sắt như người ta vẫn
nghĩ. Nó tùy thuộc vào tình hình, vào nhóm
thế lực và nhất là quyền bính mà nhóm ấy
thao túng lên tới đâu trong nội bộ của Ban
Bí thư Trung ương đảng.
Dư luận ngạc nhiên
không phải vì hành vi của ông Thành và thuộc
hạ mà sự ngạc nhiên đang hướng về phản ứng
của ba người đứng đầu cả nước, trong đó Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng có lẽ là người đang
được chờ đợi nhất để xem phản ứng của ông
mạnh đến đâu để bảo vệ điều mà ông đưa ra
vào ngày 10 tháng 2 vừa qua.