Bất cập chỗ đỗ ô tô
Tôi mua máy bay trực thăng, theo các bạn thì tôi để ở đâu? Phần nhiều là xe của cán bộ công chức đỗ tại địa chỉ báo nêu. Ở các vùng nông thôn cần lắm một con đường bê tông để mưa không bị bùn đất. Sắm được xe rồi thì bỏ ra ít kinh phí để có được chỗ gửi xe. Đỗ xe như thế này là đỗ "chùa", chỉ tăng thêm thu nhập cho mấy bác bảo vệ thôi.
Biết làm sao hơn!
Hà Nội tập trung các cơ quan Trung Ương, đường xá lại chật hẹp mật độ giao thông cao làm sao tránh được chuyện đậu xe trên vĩa hè. biết rằng sai luật nhưng thử hỏi không đậu xe trên vĩa hè thì đậu ở đâu? không lẻ tài xế cho xe chạy lòng vòng trên đường (kẹt xe càng dữ dội hơn).
Phải dẹp
Muốn thông thoáng đường thì pải dẹp bỏ những kiểu đỗ xe dưới lòng đường và vỉa hè đồng thời TP nên dành một số điểm đỗ xe nhất định theo địa bàn có thu tiền không thấp. Ai đi xe đến CQ không có chỗ để thì gửi và đi bộ hoặc đi gì đến CQ thì tùy nhưng hãy trả lòng đường cho phương tiện GT và vỉa hè cho người đi bộ.
giao thong
cong nhan giao thong o Ha Noi lon xon qua
Cấm đỗ xe
Tôi ủng hộ cấm đỗ xe vỉa hè, xe phải đỗ ở nơi qui định, trước mắt do ít điểm đỗ nên đề nghị nâng thật cao phí gởi xe, cả ô tô và xe máy, để người dân tăng cường sử dụng phương tiện công cộng. Khi nhu cầu sử dụng xe buýt tăng lên, sẽ mua thêm nhiều xe buýt, và tăng chất lượng dịch vụ. Không thể cứ đòi hỏi xe buýt phải tốt lên rồi mới đi được, không ai chịu đi xe buýt thì làm sao xe buýt tốt được. Yêu cầu Bộ trưởng cứ làm mạnh vào, các giải pháp của Bộ trưởng là đúng hướng, dư luận hoàn toang ủng hộ.
Lái xe lòng vòng
Đúng là đỗ xe ở vỉa hè, lòng đường là sai luật. Nhưng luật VN đi trước hạ tầng cơ sở quá nhiều, điều này chắc ai cũng biết. Nếu làm theo đúng luật thì chắc là cứ phải lái xe lòng vòng đi tới đi lui miễn dừng đỗ, trừ phi may mắn chiếm được một chỗ đỗ hiếm hoi ở nơi có biển parking.
Hoan hô tác giả
Chỉ cần mấy tấm hình kèm theo lời bình nhẹ nhàng mà tác giả bài viết đã gửi tới người đọc nhiều thông điệp tinh tế. Xin cám ơn tác giả, tôi đánh giá rất cao ý tưởng này của tác giả.
Chẳng phải đề tài gì to tát, cao siêu, mà là một góc nhìn của thực trạng xã hội ta.
Theo tôi những người có xe đang đỗ trên vỉa hè không có lỗi hoặc lỗi chính không thuộc về họ.
Theo tôi cơ quan chức năng đang thể hiện sự bất lực trong lĩnh vực quản lý của họ. Người đứng đầu ngành giao thông quốc gia hay một tỉnh mà không giải quyết được một vấn đề nhỏ ngay trong và xung quanh cơ quan mình thì thử hỏi xã hội có nên hy vọng vào những "chiến lược" hay các "giải pháp" mà họ đưa ra.
Một lần nữa xin cám ơn tác giả.
Kẹt xe
kẹt xe thì cũng tại mấy cái xế hộp này.một người 1 xe thì bằng 4 cái xe máy.
Cần câu trả lời
Các cơ quan Trung Ương và Hà Nội sẽ nói và làm gì để không còn những hình ảnh như trên nữa ?
phải xử lý triệt để
phải trả lại lòng đường và vỉa hè cho ngươi đi bộ trên phạm vi toàn quốc.
Xế hộp chiếm vỉa hè trước trụ sở Bộ Giao thông
Như vậy có thể hiểu được là chúng ta đang nói với nhau những điều không khả thi, ngay cả các cơ quan đang thực hiện nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thì chính họ cũng chẳng thể nào thực hiện được. Việc có biển cấm, có nghĩa là Luật rồi vậy mà các cơ quan nhà nước, lại là đúng với chuyên môn đó vẫn vi phạm, thế thử hỏi, Luật còn nghiêm hay không?!
Cong tac HN
Tôi ở Nam Định thi thoảng đi công tác HN bằng ô tô. Đến nơi công tác, trong khi tôi làm việc thì bác lái xe lại phải đi lòng vòng bởi vì không có chỗ đỗ, không được dừng.
Không có quy hoach
Vấn đề là chúng ta đã không quy hoạch trước khi làm việc gì. Đợi đến quá tãi rồi mới hô hoán lên. Trước khi cho nhập xe hàng loạt tại sao không có kế hoạch trước? Biết là đường nhõ phố hẹp mà cứ cho nhập. Tại sao cứ ô-tô mới là văn minh hay tiến bộ? Đi xe máy không tiên tiến hay sao? Chúng ta nên làm những gì phù hợp với hoàn cảnh chứ không nên chạy theo trào lưu.
Di chuyển
Đơn giản thôi! Di dời các cơ quan đó ra vành đai Hà Nội, đất rộng thiếu gì chỗ đỗ xe, mà cơ quan văn phòng làm việc rộng rãi. Các văn phòng của các Bộ có phải nhất thiết là ở giữa trung tâm thủ đô đâu???
Hà nội vẫn còn đẹp
Tôi rất thích câu của 1 người đã nói: Hà nội của chúng ta đẹp lắm, đẹp đến mức họ thi nhau phá nhiều năm nay mà Hà nội vẫn còn đẹp. Tôi chỉ e rằng vài năm nữa câu nói đó sẽ không còn.
Không giải thích nổi !!!
Có lần tôi đi mua đồ trên đường Cầu giấy khi đỗ xe trên vỉa hè để mua đồ, mấy đồng chí công an và dân phòng định thu giữ xe, tôi hỏi"đồng chí hãy chỉ cho tôi có thể để xe ở đâu ngoài chỗ này để mua đồ, hoặc nếu là đồng chí đi mua đồ như tôi thì các đồng chí để xe ở đâu? Các anh chẳng ai giải thích được???!!!
Đỗ chỗ nào?
Otô tràn lan như thế thì biết đỗ chỗ nào.
Không tuân thủ luật lệ
Cho dù gì đi nữa, đậu xe trên vĩa hè là cũng phạm luật, không ai tuân thủ luật lệ nên đường xá mới lộn xộn, tất cả chỉ là ngụy biện!
Hà Nội của chúng ta đã quá tải mất rồi
Hà nội là trái tim của cả nước, cứ nhìn thấy cảnh trên thì không ai muốn đến nữa
- Người đàn ông rơi từ lầu 5 chung cư (16/11)
- Khách sạn trong công viên Thống Nhất được di dời (16/11)
- Website bán vé tàu Tết không còn tắc nghẽn (16/11)
- Taxi tông sập nhà dân lúc nửa đêm (16/11)
- Gần 1,5 tỷ USD xây cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (16/11)
- Giáo viên tiếng Anh được đào tạo theo chuẩn quốc tế (16/11)
- Phó chánh án âu yếm nữ nhân viên để 'an ủi' (16/11)
- TP HCM chưa có phương án lệch ca, lệch giờ (16/11)
- Bom dài 1,6 m nằm sát khu dân cư (15/11)
- Ôtô đâm trọng thương 5 học sinh (15/11)
- Kiến nghị nâng mức xử phạt lái xe uống rượu bia (15/11)
- Hãng taxi có 5 đầu xe bị đình chỉ (15/11)
- Website bán vé tàu Tết tê liệt (15/11)
- Ôtô bốc cháy trong đêm
(15/11)
- TP HCM phải hoàn tất phương án đổi giờ làm trước 20/11 (15/11)
|
|
- Những mảnh vỡ sót lại sau vụ xe khách rơi xuống sông
- Khi xe khách được kéo lên, hầu hết nạn nhân đã tắt thở
- Xe khách rơi xuống sông, 34 người tử nạn
- 'Chiến thuật của Trung Quốc đang gây bất ngờ'
- Lực lượng chốt cửa ngõ ùn tắc TP HCM bị 'ném đá'
- Cảnh sát phóng ôtô trên cầu dành cho xe máy
- Tàu cánh ngầm va tàu chở dầu, hành khách hoảng loạn
- Xe biển đỏ lăn nhiều vòng, 5 nữ quân nhân bị thương
- Tài xế 'xe điên' chưa có bằng lái ôtô
- Đạp đổ cổng trường, xô đẩy xin học lớp 1
Articles
Privacy
Đỗ đâu?
Nếu bạn đi xe ô tô mới hiểu, để tìm được một chỗ để xe có biển cho phép đỗ xe (thu phí) ở Hà nội là quá khó. Nếu không đỗ lung tung thì phải thuê thêm một người lái nữa, với nhiệm vụ chỉ có đi vòng quanh khi mình đang làm việc. Chắc lúc đó đường lúc nào cũng tắc chứ không phải là giờ cao điểm.