Hãy nhìn lại mình
Chỉ có triều cường gây ngập lụt thôi, chỉ có bài toán về triều cường thôi mà TPHCM mất bao nhiêu năm để giải được bài toán này và đã giải được chưa mà đánh giá Thái Lan. Tôi nghĩ chưa thể nói trước được điều gì nhưng nếu VN mà bị đại hồng thủy có lẽ sẽ tệ hơn nhiều so với Thái Lan.
Điều đã được cảnh báo
Viễn cành ngập lụt ở SG sẽ trở thành hiện thực khi không đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa trước. Điều này đã xảy ra trong giao thông : 20 năm trước các nhà khoa học đã cho thấy kết quả kẹt xe ở tp SG sẽ gấp nhiều lần Bangkok nếu không có biện pháp khắc phục, đón đầu sớm & điều đó đang hiện hiện hằng ngày hằng giờ trong hiện tại. Hy vọng lần này cảnh ngập lụt tại Thailand sẽ là bài học trước để ta rút kinh nghiệm !
Thủy triều
Đường Phú Định không biết đâu là sông và đâu là đường. Nước tràn lên đường 0.5-0.7 m.. mong có cách xử lý..
THẬT KHỔ SỞ VÌ NGẬP!
Chúng tôi về ở khu dân cư mới được qui hoạch thuộc xã PHONG PHÚ, BÌNH CHÁNH tưởng đâu là được an cư, nào ngờ nước triều dâng ngập hết cả đường đi, rồi ngập luôn cả vỉa hè, ngập lâu đến nỗi đường và vỉa hè lên rêu xanh như ruộng vậy, đi lớ quớ là trượt chân té ngã như chơi , thật vô cùng nguy hiểm. Nước ngập toàn vào những giờ không thể không đi mà đi thì nhiều xe không vượt qua được chết máy phải dắt lội bì bõm, rồi nước mang theo bùn đất, rác rưởi v.v...,c ó lẽ chỉ còn biết kêu trời vì rằng chẳng thấy ai giải quyết! Đó là khu dân cư ấp 5 PHONG PHÚ , BÌNH CHÁNH!
Chẳng biết làm sao
Hàng ngày mở báo, đài ra thấy toàn cảnh phá rừng tan hoang. Không biết có cực đoan không, nhưng theo tôi có khi ta phải ngập một trận như Thái Lan, lúc đó mới thức tỉnh những người đang rất tỉnh được. Chứ thấy phát động trồng cây, trồng rừng đến giờ cũng hơn 50 năm rồi mà sao đồi trọc vẫn nhiều hơn đồi cây. Càng đọc, càng xem càng thấy không hiểu.
Nhờ báo cứu
Nhìn cảnh lụt lội ở thái lan thì quá xa, tôi thấy con đường An Dương Vương nối liền 3 Quận từ Lý Chiêu Hoàng Q6 ra đến đại lộ VÕ VĂN KIỆT trong mấy ngày nay lúc nào cũng ngập 0.6 đến 0.7m mà không thấy ai đứng ra để giải quyết. Cám ơn quý báo.
Cần nhiều giải pháp đồng bộ
Không biết có nên quy hoạch lại: - Khu vực Nhà Bè - rừng Sác.. làm hồ chứa nước cho triều cường lên - Còn khu vực Củ Chi làm hồ chứa cho nước lũ từ thượng nguồn đổ về (hoặc nâng cao thành hồ Dầu Tiếng để tăng khả năng tích nước
Có còn cứu được con sông?
Quả thực, tôi cũng không rõ chủ trương xây dựng thế nào, mà nhiều con sông, rạch đã ngang nhiên được lấp thành đường đi, nhà ở. Một ví dụ điển hình là cây cầu kênh tẻ, bắt qua con sông, hình như gọi là sông Ông Lớn. Bên 1 mé bờ sông, đất còn mênh mông chưa thấy xây dựng gì. Ấy vậy mà nay đi từ quận 4 sang quận 7, qua cây cầu kênh tẻ, ngắm nhìn con sông ấy mà đau lòng. Con sông xanh biết ngày nào nay biến thành con rạch nhỏ xíu quặn quại uốn mình theo dòng nước. Người ta đã cho lấp đất, cơi bờ cho thêm phần rộng rãi, để làm gì?? Vẫn chưa biết !. Chỉ biết rằng khu đó tất đất là tất vàng thì làm sao con sông còn nguyên vẹn được! Thật là đau lòng!!! Ai ơi, có cứu được con sông này không?
Đừng nên chỉ nhìn và nói suông
Nhìn những cảnh lụt lội khủng khiếp ở Thái Lan, tôi lại càng lo sợ hơn cho cuộc sống của gia đình. Tôi hiện đang sống ở Bình Thạnh, khu vực đường Bùi Hữu Nghĩa, nơi mà những ngày qua có 1 đơn vị đang thi công sửa đường lập lô cốt, lô cốt bắt đầu từ ngày 25 tháng 9, thi công và sữa chữa đến hết ngày 26 tháng 10 (phần này có ghi ngay trên bảng thông báo công trường) nhưng nay lại di dời thời điểm hoàn thành công trình đến hết ngày 26 tháng 11. Tuyến đường này từ 3 năm nay liên tục sửa chữa và liên tục ngập lụt. Làm mãi mà vẫn ngập nước. Nếu vậy thì xin hỏi các vị có trách nhiệm quản lý, 3 năm qua các vị đã làm được gì, nâng cấp cải thiện được gì ? Còn nếu không làm được thì cứ để yên như thế cho dân đỡ phải chịu ngày ngày kẹt xe vì lô cốt. Cám ơn quý báo.
CẢNH BÁO
Hảy nhìn Bangkok mà lo đi các vị ạ. Thuỷ điện đầu nguồn, phá rừng tràn lan . Viễn cảnh TP. Hồ Chí Minh sẽ tồi tệ hơn nữa. Đừng vì lợi ích nhóm mà mang lại nỗi khổ cho nhân dân.Tỉnh dậy, tỉnh dậy!!!
- TP HCM cho phép quảng cáo trên xe buýt (31/10)
- Bé 5 tuổi chở bố phóng xe máy trên đường
(31/10)
- Xác thai nhi trong xe rác tại thủ đô (31/10)
- Đào tạo lại nghiệp vụ cho lái, phụ xe buýt vi phạm (31/10)
- Rủ nhau tắm suối, hai học sinh chết đuối (30/10)
- Các thí sinh tỏa sáng trong đêm chung kết Face look
(30/10)
- Giới trẻ thích thú với Halloween kinh dị
(30/10)
- Xe buýt kẹp chân, hất ngã cụ bà 70 tuổi (30/10)
- Nữ sinh bắt bạn gái quỳ bị đình chỉ học (30/10)
- Phó Văn phòng Sở giao thông nợ tiền tỷ (29/10)
- Tàu cá va vào kè chắn sóng chìm trên biển (29/10)
- Xe tải lật nhào xuống suối (29/10)
- Lại trắng đêm cứu đê (29/10)
- Hà Nội chưa có đáp án về thay đổi giờ học, giờ làm (29/10)
- Miền Bắc trở lạnh (29/10)
|
|
- Những mảnh vỡ sót lại sau vụ xe khách rơi xuống sông
- Khi xe khách được kéo lên, hầu hết nạn nhân đã tắt thở
- Xe khách rơi xuống sông, 34 người tử nạn
- 'Chiến thuật của Trung Quốc đang gây bất ngờ'
- Lực lượng chốt cửa ngõ ùn tắc TP HCM bị 'ném đá'
- Cảnh sát phóng ôtô trên cầu dành cho xe máy
- Tàu cánh ngầm va tàu chở dầu, hành khách hoảng loạn
- Xe biển đỏ lăn nhiều vòng, 5 nữ quân nhân bị thương
- Tài xế 'xe điên' chưa có bằng lái ôtô
- Đạp đổ cổng trường, xô đẩy xin học lớp 1
Articles
Privacy
Mệt mỏi với những con đường
Tôi cũng sống tại khu vực chợ Bà Chiểu, thật sự mệt mỏi với mỗi chiều đi làm về. Tôi vừa gặp cảnh kẹt xe tại cầu Bùi Hữu Nghĩa vì lô cốt, vừa gặp cảnh nước ngập. Thử hỏi các vị con đường dài bao nhiêu mà làm hoài suốt mấy năm, hết đoạn đầu chợ đến đoạn cuối chợ, nước ngập vẫn ngập. Ai đứng đầu ngành xin cho ý kiến về chủ trương làm hệ thống chống ngập tại con đường này?