Articles  Privacy

 
Thứ tư, 9/11/2011, 17:13 GMT+7

Việt kiều ở Mỹ lo chồng sập bẫy tình

Mọi rắc rối của Henry Liem bắt đầu mỗi lần anh chuẩn bị về Việt Nam. Xin visa của chính phủ là chuyện dễ dàng, xin được sự cho phép của vợ mới là chuyện khó khăn nhất.
> Cà phê tươi mát ở Mỹ

Một quán bar ở TP HCM. Ảnh: NYT.
Một quán bar ở TP HCM. Ảnh: NYT.

"Vợ tôi lúc nào cũng khó chịu mỗi lần tôi về nước", Liem, giáo viên môn triết ở San Jose City College ở California cho biết. Mỗi năm anh về Việt Nam hai lần để dạy học. "Tôi toàn để đến sát lúc đi mới nói. Thời gian cô ấy càng biết lâu, tôi càng phải chịu đựng nhiều".

36 năm sau khi chiến tranh kết thúc, chính phủ Việt Nam mở rộng cửa chào đón người Việt ở nước ngoài về nước. Tuy nhiên, một cuộc "nội chiến" đang ngấm ngầm giữa những phụ nữ ở hải ngoại với chồng và bạn trai họ, những người muốn về Việt Nam chơi hoặc làm ăn. Các bà các cô lo rằng ở Việt Nam có vô số các cô gái xếp hàng để bao vây và nhắm tới túi tiền của chồng họ.

"Các cô ở Việt Nam rất dạn dĩ. Họ sẽ nhảy vào chồng của chúng tôi", Ha Tien, 38 tuổi, sở hữu công ty kế toán ở thành phố San Jose, bang California, bình luận. Vài năm trước, bạn trai bỏ cô vì kết một cô gái trong nước.

Căng thẳng về vấn đề này phổ biến trong cộng đồng người Việt đến mức các nghệ sĩ hài kịch và ca sĩ cũng đưa nó vào show của họ. Chủ đề này cũng được phụ nữ Việt ở hải ngoại quan tâm nhiều, Tien nói. Bất cứ anh đàn ông nào về Việt Nam thăm họ hàng đều bị nghĩ rằng họ chơi bời với các cô gái trẻ hấp dẫn ở nông thôn. "Ở vùng Silicon Valley này, ai cũng biết những chuyện đó", Tien nói.

Hien Nhan, chủ một quán bar ở trung tâm TP HCM, cho biết phụ nữ gốc Việt ở nước ngoài có lý do để lo lắng.

"Con gái Việt Nam ngày càng xinh đẹp", Nhan nói. Nhân viên trong bar của anh mặc quần siêu ngắn và thỉnh thoảng đụng chạm đầy ẩn ý với khách hàng. "Họ trang điểm đẹp hơn, ăn uống điều độ hơn và tập thể dục", Nhan cho hay.

Các cô này cũng không ngại yêu đương người nước ngoài dù là qua đường hay nghiêm túc. "Truyền thống xưa kia là đàn ông theo đuổi phụ nữ. Ở Việt Nam, chuyện này đã thay đổi", Liem nói.

Một chuyên gia công nghệ gốc Việt ở Silicon Valley cũng có chung ý kiến. Anh không dám tiết lộ tên thật vì sợ rằng không bao giờ được cấp "visa của vợ". "Tôi bị tán tỉnh mọi lúc, mọi nơi, thậm chí ngay cả ở khách sạn khi nhận phòng. Tôi không thể nào ở lại Việt Nam quá 10 ngày. Nếu không, tôi sẽ gặp rắc rối", anh nói.

Để được sự cho phép của vợ hoặc bạn gái, các anh phải tuân theo các nguyên tắc nghiêm ngặt, Peter Nguyen, ở San Jose, nói. Bạn anh, từng ở quá hai tuần theo thời hạn của bạn gái, khi trở lại "đồ đạc của anh ấy bị vứt ra ngoài đường". "Ở đây vui quá, có quá nhiều cám dỗ", Nguyen nói. "Những anh trên 50 tuổi cũng có thể cặp kè với các cô ngoài 20, trông không khác gì người mẫu. Chẳng ai dại gì mà bỏ qua".

Tính hay bông đùa trong văn hóa Việt Nam khiến nhiều người nước ngoài khó cưỡng nổi. "Việt Nam có nét duyên mà Singapore, Trung Quốc hay Mỹ không có được", Chung Hoang Chuong, cũng làm ở trường cao đẳng San Francisco, cho biết. "Nếu tán tỉnh một cô gái ở Việt Nam, họ sẽ cười đáp lại".

Nhiều cô gái thích "Việt kiều" - cụm từ dùng chỉ người Việt ở nước ngoài - và người ngoại quốc vì nhiều lý do, trong đó, tiền là lý do đầu tiên. "Họ có nhiều tiền hơn", Nguyen Le, sở hữu một quán cafe vỉa hè ở TP HCM, cho biết. "Họ biết thông cảm, dịu dàng và quan tâm tới chúng tôi hơn. Đàn ông nước ngoài cũng coi trọng tình yêu hơn".

Tuy thế, nhiều người cho rằng chuyện Việt kiều về nước tìm tình đã bị thổi phồng quá đáng. Có nhiều quý ông về Việt Nam với mục tiêu thực sự để thăm gia đình hoặc làm ăn.

"Chúng tôi thích vui chơi nhưng đâu có ngu ngốc gì", Khanh Tran, một giáo viên về hưu ở San Jose, nói. "Tôi vẫn còn khỏe nhưng tôi sẽ không ăn chơi bạt mạng tới mức quên vợ. Chúng tôi kết hôn được 40 năm nay rồi".

Dù thế, vợ ông từ chối cấp visa cho ông. "Còn tôi vẫn muốn quay trở lại", ông nói.

Trong khi đó, ngày càng nhiều người Việt Nam cho rằng người nước ngoài không còn hấp dẫn như trước nữa vì sự xuất hiện của tầng lớp triệu phú mới trong nước. Một số Việt kiều cũng để lại tiêng xấu vì cư xử như những tay chơi, lừa tình, sau đó mất hút về Mỹ.

Đôi khi, chính Việt kiều lại là người hứng chịu hậu quả. Một vài người đưa cô vợ mới cưới về Mỹ mới vỡ lẽ rằng các cô tưởng tượng về một cuộc sống giàu có hơn. Kết cục là mâu thuẫn nổ ra và họ phải ly dị.

Đàn ông Việt kiều không được phụ nữ ở đây cảm thông sau những cuộc phiêu lưu tình ái. "Họ thật yếu đuối và vô trách nhiệm", My Hanh, 31 tuổi ở San Jose, nói. Những người như cô cũng không ham muốn trở về nước. "Người ta đã nói rồi, chúng tôi về Việt Nam giống như chở củi về rừng vậy".

Mai Trang (theo San Jose Mercury News)

một trong những bà vợ Việt Kiều chia sẻ

Chào các chị em có chồng là Việt Kiều Mỹ.
Tôi cũng có chồng là Việt Kiều. Tôi là một cô gái Việt Nam chính gốc. Tôi đã sống ở Việt Nam và đã có một cuộc sống tương đối ổn định. Các chị đừng lo các cô gái Việt Nam ỏng ẹo mời gọi chồng các chị. Và đừng tin lời các anh thanh minh giải thích mình trong sáng và mấy cô gái Việt Nam trong tối mời gọi. Các chị hãy xem tin tức trẹn báo Việt Nam, các bà Việt Nam cũng đánh ghen ầm ầm đó thôi. Đâu cần phải là vợ Việt Kiều mới biết ghen. Âu cũng là do cái gen 35 của các ông quá mạnh. Và thói ba hoa chích choè, thích tự làm giá của mấy anh Việt Kiều đó thôi. Hãy trân trọng đất nước bạn đang sống và đừng quên nguồn cội của bạn. Chuyện vợ chồng lục đục, đổi thay là do bản chất con người đó thôi

Gủi mấy chị VK

Em tán thành ý kiến của chị nguyandan. Ở đâu cũng có người này người kia, mấy chị đừng có quơ đũa cả nắm, tội nghiệp cho con gái VN. Mấy chị có suy nghĩ như vậy chắc cũng lâu lắm rồi chưa về VN, con gái VN bây giờ giỏi việc nước, đảm việc nhà, sống tự lập, không phải cứ hễ thấy đàn ông VK là sáp vô đâu.

Việt kiều ở Mỹ lo chồng sập bẫy tình

VK và đàn ông VN nghèo thì chả có cô nào mà thèm đâu, gái VN xinh đẹp bây giờ ko giống mấy cô gái VK trước kia chưa sang My giàu nghèo gì cũng lấy đại để đi My đâu nhé.VK nghèo ko tiêu dám tiêu tiền có khoác lác thế nào cũng ko có con ma nào thèm đâu, mấy chị bên đấy đừng lo lắng . VK hay VN mà bung tiền nhiều mấy e gái xinh đẹp mới bỏ công sức cho các anh sập bẫy nhé.Bây giờ gái VK ko như lúc trước sang Mỹ cực khổ đâu, mấy chị VK ở bên đó dám hưởng thụ như gái ở VN ko? ko đi làm sài hàng hiệu.

Suy nghĩ lệch lạc

Sự thật là khi các anh việt kiều về nước du lịch thì chỉ đi chơi tới những chốn như: nhà hàng, vũ trường, bar.... . Những nơi đó sẽ có những cô gái hầu như là vì tiền. Mà đó chỉ là một phần tiêu cực, cái mà chiếm một phần rất rất nhỏ trong xã hội VN thôi. Vậy nên đừng có đánh đồng tất cả hay xúc phạm con gái ở Việt Nam nha. Chúc các chị Việt kiều giữ chặt được chồng!!!

Đơn giản thôi...

Việt kiều "chồng" Việt kiều "vợ" thân mến,

Cứ nhận mình là Việt nam "tất tần tật" trước đã, để thấy rằng ở đâu cũng có người này người kia, ở đâu cũng có những lối sống buông thả nhưng cũng không thiếu những người sống lành mạnh, tự trọng, và ..quan trọng hơn ở đâu cũng..được, nếu trái tim bạn đã có nơi đi về.

Không cần níu chân ai

Theo tôi thì chỉ có các chị có chồng hay bạn trai có tính trăng hoa mới phải lo lắng. Những người phụ nữ này hiểu rõ bạn trai hay chồng họ nhất . Tôi, không biết có phải là dư thừa tự tin hay vì tin tưởng người yêu mình, tôi không bao giờ phải lo lắng chuyện này. Tôi quan niệm níu chân người ở lại chứ ai níu chân người đi. Đôi lúc tôi còn khuyến khích anh về VN chơi nhưng anh không muốn, chỉ muốn lúc nào rảnh chúng tôi đi chơi chung thì vui hơn. Xã hội VN bây giờ thay đổi nhiều. Ngay cả các chị ở VN cũng lo ngay ngáy chứ không chỉ có các chị bên này bờ đại dương, lơ là một tí là các anh chồng đạo mạo của các chị cũng không qua nổi ải của mấy em chân dài váy ngắn. Bài báo chỉ phản ánh một vài ý nghĩ của các chị chứ không bao gồm tất cả những phụ nữ khác như tôi, người luôn tin tưởng vào mình và tình yêu của mình. Còn một khi người đàn ông muốn đi thì cũng không cần níu kéo nữa, họ không xứng đáng để mình làm vậy.

Có chắc Việt Kiều hơn Việt Nam?

Tôi từng sống ở nước ngoài cũng như đã có thời gian ở Mỹ, tôi nghĩ ở đâu cũng có người này người nọ. Nếu các bà các cô không tin tưởng chồng mình thì đừng lấy làm chồng đừng chọn làm người yêu làm gì. Với lại các chị có chắc là đàn ông sống ở nước ngoài là giỏi giang và nhiều tiền hơn người trong nước không? Riêng tôi, tôi luôn tự hào mình đã lấy được 1 ông chồng Việt Nam yêu tôi và gia đình hết lòng, chắc gì các ông ở nước ngoài được như chồng tôi.

Nói người phải nghĩ đến ta trước

Tôi không biết bao nhiêu cô gái VN xếp hàng dài để đưa đẩy mấy anh VK, còn riêng tôi tôi chẳng hề hào hứng với việc đó. Có rất nhiều anh VK ở bên đó tiền bạc cũng chẳng đáng là bao nhưng về nước khoe các mác VK . Bởi vậy trước khi các chị lo sợ gái VN lừa trai VK thì các chị hãy giáo huấn lại chồng mình đi. Nếu một người đàn ông đàng hoàng thì sợ gì bị người khác lôi kéo. Hay bản thân các anh ấy cố tình làm như vậy.

VK cũng là người, cũng phải đi làm chật vật mới tồn tại được ở nước ngoài, có thể đối với VN số tiền anh chị kiếm ra là lớn, Nhưng so với ở đó thì sao? Các anh chị có thể có được cuộc sống thoải mái như ở VN hay không? Hay suốt ngày chạy theo cơm áo gạo tiền? Chúng tôi sống ở VN và yêu đất nước VN, yêu con người VN. Chúng tôi tôn trọng và khâm phục các anh chị có thể tồn tại ở nước khác, nhưng không có nghĩa là chúng tôi bất chấp mọi thủ đoạn để được qua đó. Và nếu có những người như vậy thì cũng không phải là số đông. Nên đừng nghĩ xấu về phụ nữ VN như vậy nhé. Thân ái!

Việt Kiều!

Các anh Việt Kiều gì gì đó đã gặp và quen bao nhiêu cô gái VN mà nhận xét phiến diện. Hễ Việt Kiều thì ai cũng xáp vào sao? Nếu các anh không "rục rịch" thì lo gì không giữ được mình. Tôi đồng ý với bạn Nguyen Dan.

Quá lo đi chứ!

Mấy chị lo là đúng! Không những mấy anh Việt Kiều mà cả những anh chàng Việt Nam của chúng tôi ở đây hơi có 1 chút chức, 1 chút tiền thì mấy cô "chân dài" ở VN đã tấn công như "bom" rồi. Bởi vậy không những mấy chị em bên đó lo không đâu mà những bà vợ ở VN cũng lo canh cánh không biết khi nào mất chồng mặc dù đang ở ngay đây này!

Đừng quơ đũa cả nắm

nhung co gai san don VK, san sang qua duong chi la nhung co gai an choi, lang lo, khong ra gi. Day chi la mot phan den trong xa hoi ngay nay

Mark Viet Kieu

Những người không bước chân về VN mới gán ghép nhiều thứ xấu về VN. Cuộc sống ở VN giờ thua gì nước ngoài. Thậm chí còn vui hơn, màu sắc hơn!

viet kieu o my lo chong bi sap bay tinh

co can suy nghi nhu vay khong ha???cung la nguoi VN ma cu nghi con gai VN nhu may nguoi ham muon lam day???cung phai tuy nguoi chu dung co quo dua ca nam....ai cung co long tu trong ca...Viet kieu la gi???/cung la nguoi VN thoi...o ben do van phai di lam moi co tien...con may chi gai o VN ma lam trong may bar 1 la do gia dinh kho khan qua 2 la do me tien...co nhung nguoi kg biet quy trong ban than minh bi xem thuong la dung, lam on dung xem thuong voi tat ca nhu the.

Ở đâu cũng vậy thôi !

Tôi nghĩ người ở đâu cũng vậy thôi, chẳng qua là các vị về VN có tý tiền lại "nổ" nên mới xảy ra những mâu thuẫn. Tất nhiên vẫn có những Việt kiều chân chính . Tôi không phải Việt kiều nhưng có thời gian sông ở nước ngoài khá lâu nên chẳng lạ gì . Ở đấy mọi người sống như một cái máy , nếu không cờ bạc không ham vui quá độ thì với đồng lương làm hãng họ cũng sẽ mua được một căn nhà chấm dứt chuỗi ngày đi thuê. Cũng có một số người làm ra tiền và họ cũng thích hưởng thụ , chẳng dại gì khi về VN cái gì cũng rẻ lại sẵn có. Mỗi lần về VN đối với họ như một kỳ nghỉ thư giãn bổ béo .

Dung ha thấp gia tri phu nu VN

Xin lỗi không biet khi noi ra cau nay co lam cho các ban phu nu VN ở hai ngoại kho chiu hay không, các ban cung la phu nu, chuyên chong các ban ve Viet Nam an choi la do ban tinh cua dan viet Kiều, ho nghi rang ho la so một, nên ve day de dung tien cua gai, một trong so ít cac chi co được Mac viet Kiều cung la do con duong nay, vi vay dung nên nhan xét xấu ve con gai viet Nam, va lai thoi buổi bay gio, viet Kiều không phai la Tam ngầm cua chi em phu nư viet Nam dau.

sao lai nghi vay ?

Người Việt Nam bây giờ hiện đại rồi, đừng nghĩ xấu như vậy. Tiền ai mà không ham chứ nhưng đừng cứ nghĩ là việt kiều thì ngon. Tôi thấy các bà vợ nên xem lại chồng mình đi, nếu không ham muốn thì đâu có ai theo chứ. Đừng nghĩ mình là việt kiều có tiền thì nghĩ xấu cho người khác..........

Đồng cảm

Chào các chị em trong và ngoài nước,

Mình rất hoan nghênh với bài viết vì lâu nay không ai đề cập đến vấn đề này. Mình có nhiều bạn ở nước ngoài, và biết được là mấy chị bên ấy rất khổ sở về việc chồng đi về VN một mình. Có rất, rất nhiều gia đình bị đổ vỡ hạnh phúc chỉ vì chuyến đi VN của người chồng.

Chính mấy chị trong nước còn bị mất chồng nói gì các chị ở nước ngoài thì nguy cơ mất chồng càng cao hơn. Nói thật, đàn ông nào mà nghĩ họ đi du lịch ở VN một mình, đàn ông đó vẫn còn "xưa" lắm, đi du lịch thường là có vợ có chồng mới chia sẻ và xây dựng mối quan hệ đậm đà hơn.

Các chị ơi, mình cũng khuyên các chị cũng không nên cấm chồng đi công tác VN nếu biết chồng mình là người đứng đắn, nên khuyên răn, nhắc nhở và cố giữ gìn hạnh phúc gđ bằng cách cho ông xã thấy chỉ có vợ con mới là những người hết mình vì ông xã thôi.

Mong các chị luôn hạnh phúc và luôn thắng đối với những cô gái chỉ vì tiền và thích sống xa hoa. Ông Trời luôn có mắt các chị ạ.

( Hoài Thương )

Nhin lai minh

Thoi dai bay gio con gai Viet nam trong nuoc ho dep hon, co an hoc dang hoang hon, ho thong minh hon va biet nhieu van hoa cua cac nuoc hon nen may anh VK phai long. Con gai Viet bay gio doc lap va hoc gioi lam, ho co the noi duoc toi hai ba thu tieng va tiep thu cong nghe thong tin da dang hon. Toi da di du lich o nhieu nuoc ma trong do co kieu bao Viet nam minh, khong phai che ma toi nghi may chi em Viet Kieu co nhieu nguoi rat kem, mac du song o noi van minh tien tien ma tham chi email va internet cung con khong biet dung nua, tham chi ngay ca nhan tin tren DT cung khong biet luon.

Đồng ý với bạn nguyen dan

Tôi đồng ý với bạn nguyen dan. Suy nghĩ như vậy là hơi xem thường phụ nữ VN. Tất nhiên chỗ này, chỗ khác cũng có người như vậy, nhưng đánh đồng tất cả là không đúng, ở đâu mà chẳng có người này người kia. Phụ nữ VN ngày nay không những trung hậu, đảm đang mà còn tài giỏi, tự tin và kiêu hãnh nữa. Tôi rất dị ứng với "mác" VK, có gì đáng tự hào đâu. Không đâu bằng quê hương mình.

Là vợ chồng, là người yêu sao không cùng đi về, nếu vì lí do không về cùng được thì cũng không nên có suy nghĩ như vậy. Đã yêu thương nhau thì phải tin tưởng chứ, và điều quan trọng là phải tự tin, tin vào chính mình!

Các chị đừng lo!

Duyên ai nấy gặp, không cứ gì là ở xứ sở nào. Nếu nói lấy chồng Việt kiều để có đời sống kinh tế dồi dào hay biết tôn trọng nữ giới thì còn phải xét lại. Riêng tôi, cái ý nghĩ lấy "Việt kiều" cũng giống như chị em ở nông thôn, ít học xem phim ảnh Hàn quốc, phim Tàu, ảo tưởng về một xứ sở giàu sang, đời sống hôn nhân luôn hạnh phúc vậy thôi!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Kinh nghiệm bạn đọc
Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào?
Kinh nghiệm kinh doanh địa ốc ở Mỹ
 
Immigration
Góc ảnh bạn đọc

Gửi ảnh về cuộc sống ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng chú thích từng ảnh.

 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao