Articles  Privacy

 
Thứ tư, 30/11/2011, 14:47 GMT+7

Bệnh viện phủ nhận bác sĩ nhậu trong ca trực

Lãnh đạo bệnh viện sáng nay khẳng định không có chuyện tổ chức nhậu nhẹt, bác sĩ Đặng Thế Cường phụ trách kíp trực tối 21/11 cũng không tham gia ăn uống trong phòng trực và vẫn mổ cho bệnh nhân đêm ấy.
> Bệnh nhân tố bác sĩ đóng cửa phòng trực để nhậu

Trước việc gia đình bệnh nhân Phan Anh Quốc tố y bác sĩ trực khoa Ngoại đêm 21/11 mải nhậu nhẹt bỏ quên bệnh nhân, còn đánh người nhà khi đẩy cửa phòng trực để gọi bác sĩ cấp cứu; lãnh đạo bệnh viện phủ nhận tố cáo này. Bệnh viện chỉ thừa nhận bác sĩ có tổ chức ăn khuya giữa ca trực.

Phụ trách kíp trực đêm hôm ấy là bác sĩ Đặng Thế Cường cho biết ông không tham gia ăn uống trong phòng trực; trong khi bác sĩ trưởng khoa Ngoại là Nguyễn Hữu Trịnh (có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề y) khẳng định: "Không có chuyện tổ chức nhậu nhẹt trong phòng trực".

Ban lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cũng xác nhận, ngay sau sự cố "đóng cửa phòng trực" đêm 21/11 khiến người nhà bệnh nhân Quốc tự ý chuyển đi, bác sĩ Cường còn tham gia mổ ca thủng dạ dày diễn ra khoảng 2h sáng hôm sau. Lãnh đạo bệnh viện tỉnh nói: "Nếu đã nhậu, ai dám cho bác sĩ Cường tham gia ca mổ cấp cứu trên".

Theo bác sĩ trưởng khoa, do đặc thù thiết kế của khoa, các y bác sĩ, điều dưỡng có 2 phòng nhỏ (dành cho nam và nữ) làm chỗ nghỉ ngơi trong ca trực. Do vậy, chuyện cả kíp trực “nhồi” vào trong một phòng là khó tránh khỏi. Cũng theo bác sĩ Trịnh, quy chế hiện tại bệnh viện cấp tiền trực đêm cho kíp trực, do vậy chuyện mua đồ ăn thêm trong ca trực đêm là hoàn toàn chính đáng.

Cánh cửa phòng trực khoa Ngoại bệnh viện đa khoa Bình Phước, được cho là nguyên nhân gây ra vụ xô xát giữa người nhà bệnh nhân với bác sĩ đêm 21/11. Ảnh: Thái Tâm
Cánh cửa phòng trực khoa Ngoại bệnh viện đa khoa Bình Phước, được cho là nguyên nhân gây ra vụ xô xát giữa người nhà bệnh nhân với bác sĩ đêm 21/11. Ảnh: Thái Tâm

Lãnh đạo khoa Ngoại giải thích, cánh cửa phòng trực bị kẹt khóa nên khi kéo chốt đẩy vào, nếu không phải người quen không dễ mở. Đêm ấy, thấy người nhà bệnh nhân Quốc đập cửa liên tục, một người có mặt trong phòng đứng dậy ra mở, nhưng do lực xô quá mạnh nên cánh cửa đập thẳng vào mặt và cẳng tay người ra mở cửa làm chảy máu. Theo phản xạ, anh này đã tát con trai bệnh nhân Quốc (người đập cửa) hai cái. Ngay sau đó, xô xát đã xảy ra giữa người nhà bệnh nhân với một số người có mặt trong phòng trực. Bác sĩ Cường là người can ngăn cả hai bên. Hiện bệnh viện chưa công bố danh tính của nhân viên đánh người này.

Lãnh đạo khoa Ngoại cho biết không có chuyện bỏ mặc bệnh nhân Quốc, bằng chứng là trong sổ giao ban chuyên môn, cũng như hồ sơ bệnh án của bệnh nhân có lưu lại đầy đủ giờ thăm khám của bác sĩ, điều dưỡng… Trong đêm xảy ra sự việc, bệnh nhân Quốc khi lên cơn đau, chẩn đoán tình trạng bệnh chưa cần can thiệp bằng phẫu thuật, bác sĩ đã cho chích một liều thuốc giảm đau. Cũng theo lãnh đạo khoa Ngoại, người nhà đã tự ý chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác, sau đó mới quay lại xin giấy chuyển viện.

Sau sự việc của bệnh nhân Quốc, lãnh đạo khoa Ngoại đã chấn chỉnh tình trạng bác sĩ ăn uống trong ca trực để tránh hiểu lầm đáng tiếc cho người nhà bệnh nhân. Song họ nhấn mạnh: "Khi không có ca cấp cứu, bác sĩ trực có thể nghỉ ngơi là hoàn toàn hợp lý".

Thái Tâm

Thật đáng hổ thẹn

Đọc bài xong bức xúc vô cùng. Đây không chỉ diễn ra ở bài báo trên mà nó ở khắp nơi. Xã hội có quá nhiều người tha hóa vì tiền. Rất nhiều bác sĩ bây giờ cũng thế. Chỉ là những việc như thế này lên báo chỉ là số rất ít.

thật vô trách nhiệm

Đọc bài tôi cảm thấy vô cùng bức xúc.Đúng là nhiều bác sỹ bây giờ tâm đức đã bị đồng tiền lam lu mờ.

Sự thật vẫn là sự thật, nhưng ngu gì mà nhận

Sự thật vẫn là sự thật, nhưng ngu gì mà nhận. Biết bao nhiêu vấn đề bức xúc xã hội lớn hơn mà còn chưa giải quyết được, chưa có ai nhận trách nhiệm....khà khà..thì tội gì mình nhận trách nhiệm nhỉ.......

Cãi Cùn

- "Bác sĩ Đặng Thế Cường phụ trách kíp trực tối 21/11 cũng không tham gia ăn uống trong phòng trực và vẫn mổ cho bệnh nhân đêm ấy", nếu không tham gia ăn uống sao lúc xô xát lại có mặt để "can ngăn cả hai bên". - "Nếu đã nhậu, ai dám cho bác sĩ Cường tham gia ca mổ cấp cứu trên". Phụ trách kíp trực là người có chuyên môn cao nhất, chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề trong tua trực, vậy ai là người có quyền cấm bác sỹ Cường tham gia mổ??? Hay trước khi vào phòng mổ người nhà bệnh nhân cho bác sỹ ngậm cái ống của mấy bác CSGT, nếu nồng độ cồn trong hơi thở cao hơn mức cho phép thì "Đề nghị bác không mổ cho người nhà em nữa".

Ốm đau đến viện đầu tiên là TIỀN ĐÂU???

Rút kinh nghiệm...Bệnh Nhân nên mang điện thoại nếu thấy cảnh bức xúc thì chụp luôn cảnh đó thì không ai có thể chối cãi đc...!!!

Vụ này giống vụ sảy ra ở BV Huyện Vũ Thư...Bệnh nhân bị lên cơn hen nguy cấp đến BV cấp cứu, nhưng đội ngũ Bác sỹ ca trực mải gọt hoa quả ăn trong phòng trực, cố tình kéo dài thời gian dù đã đc người nhà bệnh nhân gọi nhiều lần...Bệnh Nhân đã chết, người nhà ức quá đâm Bác Sỹ và án mạng đã xảy ra. Thời buổi này hiếm Bác Sỹ như mẹ hiền lắm...Ốm đau đến viện đầu tiên là TIỀN ĐÂU???

Trốn tránh trách nhiệm

Trốn trách nhiệm. Không trung thực? Đừng to miệng kêu rằng tại sao người nhà bệnh nhân đánh Bác sỹ.

Không thể chấp nhận được lời giải thích

"Đêm ấy, thấy người nhà bệnh nhân Quốc đập cửa liên tục, một người có mặt trong phòng đứng dậy ra mở, nhưng do lực xô quá mạnh nên cánh cửa đập thẳng vào mặt và cẳng tay người ra mở cửa làm chảy máu. Theo phản xạ, anh này đã tát con trai bệnh nhân Quốc (người đập cửa) hai cái" ==> Không hiểu người này nghĩ thế nào mà lại đi giải thích thế này! chỉ có trẻ con mới nghe được.

Xạo sự....

Để cho lãnh đạo bệnh viện điều tra thì ra cái gì, phải cho công an vô thì hên lắm lắm mới biết được sự thật, cùng một giuộc với nhau cả, chỉ giỏi ngụy biện, có tiền là có gần như tất cả..............

Đâu lại vào đấy

Chúng ta nên biết rằng lâu nay ,người dân là ngưòi thấp cổ bé họng .Thường thì cam chịu để người thân của mình an tâm diều trị . Chỉ đến khi không thể kìm nén được thì mơi lên tiếng ......... Nên tìm trong từ điển tiếng Việt một tư chính xác hơn để chỉ ngành y thì tốt hơn ! gần đây hàng loạt vụ việc tương tự xảy ra thậm chí từ chúng mà nhiều bệnh nhân phải chết oan . một kịch bản là mới đầu thì chúng nhận nhưng sau khi "hội ý ! thì chúng như !tỉnh ngộ " và quay đầu cãi lại . Thế là đâu lại vào đấy ...

GIẢI THÍCH KHÓ HIỂU

Nhận thấy rằng Ban giám đốc bệnh viện đang cố tình bao che cho nhân viên và bao che cho quản lý lỏng lẻo của mình. Những tình tiết không rõ ràng:
1/. Khóa cửa dạng lắc không bao giờ có trường hợp kẹt khóa, chỉ có trường hợp hư hoàn toàn (điều này tôi đã hỏi rất kỹ các anh chuyên sửa chữa ổ khóa).
2/. Phản xạ gì mà tát người khác 2 cái (tôi chưa từng thấy).
3/. Theo lời Ban lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước " bác sĩ Cường còn tham gia mổ ca thủng dạ dày diễn ra khoảng 2h sáng hôm sau. Lãnh đạo bệnh viện tỉnh nói: "Nếu đã nhậu, ai dám cho bác sĩ Cường tham gia ca mổ cấp cứu trên". Điều này dễ thôi, ghi tên Bs Cường có trong danh sách mổ là được rồi. Tôi chưa thấy khi Bs trực ca riêng có danh sách trực lại bổ sung tên trong danh sách cấp cứu, mổ (tôi đã hỏi các Bác sĩ giải thích cho tôi nghe).
4/. Nếu Ban lãnh đạo BVĐK Bình phước khẳng định là Không nhậu, vậy xin hỏi Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình phước chứ ăn gì với hột vịt lộn, chẳng lẻ 8 người NAM buồn quá ngồi ăn hột vịt lộn không???
Nhờ tòa soạn chuyển nội dung xin ý kiến giải thích của Ban lãnh đạo đa khoa Bình Phước!

Biết ngay!!!!

Biết ngay cách gì mấy ông cũng chối bay chối biến, còn đổ lỗi cho cái cửa, căn phòng! Đến bao giờ mới biết cách nhận trách nhiệm????

30/11/2011

Khong tin tuong vao giai thich het suc vo ly cua benh vien.

( nhantri )

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao