Articles  Privacy

 
Thứ năm, 12/1/2012, 14:53 GMT+7

'Ngôi nhà xảy ra nổ súng có thể nằm ngoài đất cưỡng chế'

Sau khi xảy ra vụ nổ súng, ngôi nhà 2 tầng của gia đình Đoàn Văn Vươn đã bị kéo sập. Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng), có thể vị trí nhà nằm trong diện tích 21 ha chưa bị cưỡng chế.
> Góc nhìn đối lập về chủ đầm tôm bị cưỡng chế

Theo UBND huyện Tiên Lãng, gia đình ông Đoàn Văn Vươn được giao 40,3 ha đầm, khi hết thời hạn giao đất, huyện sẽ làm thủ tục thu hồi cả 40,3 ha. Ngày 5/1, UBND huyện Tiên Lãng cưỡng chế thu hồi 19,3 ha đầm theo quyết định do Chủ tịch huyện Lê Văn Hiền ký ngày 24/11/2011. Quyết định không nêu việc cưỡng chế thu hồi 21 ha đất còn lại trong khu đầm được huyện giao cho ông Vươn từ năm 1993.

Sau vụ nổ súng căn nhà hai tầng của gia đình ông Vươn đã bị đập bỏ. Ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang cho biết, sau vụ cưỡng chế, xã đã quản lý khu đầm.

Ngôi nhà xảy ra vụ nổ súng sáng 5/1. Ảnh: Pháp luật TP HCM
Ngôi nhà xảy ra vụ nổ súng sáng 5/1. Ảnh: Pháp luật TP HCM

Khi được hỏi căn nhà bị sập có nằm trong phần diện tích bị cưỡng chế không, ông Liêm nói: "Có thể vị trí nhà bị sập nằm trong phần diện tích 21 ha chưa bị cưỡng chế nhưng đây là địa điểm xảy ra vụ án. Gia đình ông Vươn vẫn có thể vào khu vực chưa bị cưỡng chế".

Không còn nhà, chị Phạm Thị Hiền và bà Nguyễn Thị Thương cùng các con tá túc ở nhà bà Trần Thị Mịn. Bà Mịn là vợ của một trong hai người đang lẩn trốn - Đoàn Văn Thoại.

Mượn chiếc áo da to sụ để mặc chống rét, bà Thương (vợ ông Vươn) cho biết, đêm trước vụ cưỡng chế, sau khi ăn cơm tối bà đưa các con về nhà thím Mịn để yên tâm học hành. Chị Hiền cùng hai con nhỏ cũng đi cùng. "Dự định chỉ về một hai hôm nên tôi chỉ mang ít sách vở cho các cháu. Không thể tưởng tượng mọi chuyện lại xảy đến thế này", bà Thương kể.

Người phụ nữ này cho hay, công việc của bà ở đầm thủy sản chủ yếu lo cho vườn chuối, chăm nom các cháu nhỏ và làm việc vặt. "Giờ chúng tôi như chết đuối giữa dòng, không biết bấu víu vào đâu, không biết lấy gì nuôi con,. Hy vọng chính quyền sớm làm mọi việc sáng tỏ để gia đình có thể tiếp tục được thuê khu đầm làm ăn trả nợ", bà nói.

Trong khi đó, chị Phạm Thị Hiền (vợ Đoàn Văn Quý - nghi can được cho là trực tiếp nổ súng vào cảnh sát) cho biết, đêm trước khi bị cưỡng chế, khi thấy chồng cùng các anh em trai chuẩn bị vũ khí để đối phó với lực lượng cưỡng chế, chị đã góp ý khuyên bảo. Tuy nhiên, do đây là chuyện quan trọng nên phụ nữ và trẻ em không được can dự nhiều.

Chị Hiền kể, nhiều năm nay gia đình đã gõ đủ các cửa cơ quan công quyền ở Hải Phòng bằng đủ các loại văn bản, giấy tờ nhưng kết quả như đá ném ao bèo. Công khai phá của anh em, vợ con, họ hàng đối với khu bãi ven sông, cửa biển ở xã Vinh Quang đứng trước nguy cơ mất trắng.

Trong khi đó, dù mang tiếng được quản lý khu đầm thủy sản màu mỡ, trù phú nhưng bao nhiêu của cải, đất đai, nhà cửa đều đã bán đi hết để đổ đầu tư vào đây, chưa kể đến khoản nợ nhiều tỷ đồng vẫn treo lơ lửng trên đầu.

"Nguyên nhân dẫn đến hành động như vừa rồi là do gia đình em bị dồn nén quá lâu, quá nhiều. Kế sinh nhai ở đầm tôm, nếu mất nó chúng em không còn gì", người phụ nữ cắn môi, khóc rấm rứt.

Chị Hiền (trái) và bà Thương (giữa). Ảnh: Nguyễn Hưng.
Chị Hiền (trái) và bà Thương (giữa) kể về đêm trước khi xảy ra vụ cưỡng chế. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Cũng như bà Thương, trước hôm diễn ra vụ việc sáng 5/1, chị Hiền đưa hai đứa con trai 8 tuổi và 5 tuổi về nhà thím Mịn ngủ. Sáng sớm, sau khi đưa các con đi học, nghe tin cưỡng chế, chị và bà Thương chạy lên. Từ trên đê hai người chứng kiến cảnh cả trăm cảnh sát, bộ đội ồ ạt tiến vào khu đầm. Ngay sau đó, cả hai cùng cháu Quỳnh (học sinh lớp 11, con ông Vươn) cũng bị bắt.

Người phụ nữ này cho hay, gia đình vẫn hy vọng vào công lý. Vì thế, trước hôm cưỡng chế, ông Vươn đã mang toàn bộ giấy tờ, văn bản tới nhà bạn ở trong xã ngủ. Sáng sớm, khi vụ cưỡng chế diễn ra, ông không có mặt ở khu đầm mà vẫn tới kêu với cơ quan chính quyền, Viện Kiểm sát. Khi tới Viện KSND thành phố thì ông bị bắt.

Hiện, 4 bị can gồm: Đoàn Văn Quý (46 tuổi), Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Ông Sịnh, Vươn, Quý là anh em ruột, còn Vệ là cháu ruột của 3 người này. Hai người đang bỏ trốn là Đoàn Văn Thoại và Phạm Văn Thái. Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, song cho áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 10-11/1, nhiều phóng viên đã liên hệ để có được ý kiến chính thức từ lãnh đạo thành phố về nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng khi cưỡng chế ngày 5/1 ở Tiên Lãng. Tuy nhiên, Chánh văn phòng UBND thành phố Phạm Hữu Thư đã từ chối: "Tôi chưa thể trả lời ngay được, phải có lịch. Tôi không nói việc này không quan trọng nhưng thành phố còn nhiều việc quan trọng khác, đâu chỉ có việc này".

Trước đó, trao đổi với VnExpress trước đó, Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng Ngô Ngọc Khánh khẳng định, việc cưỡng chế đối với diện tích đầm thủy sản của hộ ông Đoàn Văn Vươn là căn cứ theo quyết định của UBND huyện. Từ năm 2007, khu đất giao cho ông Vươn đã hết hạn, UBND huyện đã 8 lần làm việc yêu cầu ông Vươn bàn giao lại nhưng hộ này nhất quyết không trả. “Ông Vươn luôn chống đối, không chấp hành”, ông Khánh nói.

Nguyễn Hưng

Phi lý việc kéo sập nhà

Rõ ràng việc kéo sập nhà là hêt sức phi lý, chưa kể các việc làm sai trái của Huyện và Xã đối với việc cưỡng chế khu đầm này. Khi nguyên nhân sai trái của Huyện, Xã gây ra hậu quả là vụ nổ súng, thì bên cạnh việc xét xử gia đình nổ súng, phải tính yếu tố nguyên nhân gốc là mấy ông lãnh đạo ở Xã, Huyện ra quyết định sai chứ.

có uẩn khúc

người dân phản kháng tới mức như vậy là có nguyên nhân sâu xa của nó, Nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên môi trường cũng thấy rằng, quyết định của chính quyền huyện là chưa đúng, thiết nghĩ để ngừoi dân tin tưởng vào bộ máy nhà nước, cần làm rõ trách nhiệm vụ án trên, đừng để một bộ phận cán bộ quan liêu, vì lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến bộ máy của chúng ta, đồng thời hàng năm nên tổ chức cho các lãnh đạo các quận, huyện, tỉnh bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức, qua đó đánh giá kết quả học tập để xét thấy có đủ năng lực để tiếp tục lãnh đạo hay không thì mới có hiệu quả.

Quá bức xúc

ép người quá đáng, lợi dụng chức quyền để ép những con người đã khai hoang, làm giàu cho xã hội, tại sao ngay cả Chánh văn phòng UBND thành phố Phạm Hữu Thư "thành phố còn nhiều việc quan trọng khác, đâu chỉ có việc này". vậy sự sinh tồn của hàng chục người kia là ko quan trọng sao? Công bằng xã hội ở đâu?

lấy dân làm gốc ???

tôi thông cảm với dòng họ Đoàn , nếu chúng ta trong hoàn cảnh của họ cũng chưa hẳn có hành động sáng suốt .

Nếu luật pháp nghiêm minh ngay từ đầu

Nếu luật pháp nghiêm minh ngay từ đầu cho lam hoac ko cho lam thì đâu đến như vậy. Để người ta làm mất bao công lao rồi lại thu hồi. Tôi thấy như vậy là quá bất công với gia đình họ. Hay lại có một số cán bộ phẩm chất tha hoá ở đây?

Cần điều tra làm rõ

Không phải khi không mà người nông dân lại cùng quẫn đến nỗi chống người thi hành công vụ. Không đồng tình với bạn Hoa vì khi pháp luật không bảo vệ họ thì họ sẽ tự mình đấu tranh khi bị bức bách tới đường cùng.

Phép vua thua lệ làng

những việc như thế này đâu chỉ có ở nhà ông Vươn nhiều người còn có trường hợp đáng thương hơn nhưng không biết kêu ai.

nên làm cho dân tâm phục khẩu phục đừng ép dân quá đáng

tài sản đó là xương máu của người ta mà tại sao chính quyền lại làm ngang ngược như vậy ?

Quan Liêu nhũng nhiễu dân biết kêu ở đâu?

Tôi thấy sự chống đối của gia đình ông vươn là hơi quá đà, nhưng việc uỷ ban nhân dân huyện tiên lãng tiến hành cưỡng chế và câu nói của lãnh đạo huyện là ";gia đình ông vươn có đóng góp gì cho xã hội đâu" thật là buồn cười, vậy nếu theo lãnh đạo này nghĩ như vậy thì Nguyễn Công Trứ trong công cuộc khai hoang lấn biển cách đây 2 thế kỷ ở Ninh Bình cũng chẳng có công gì mà cũng chỉ làm lợi cho bản thân ông thôi, vậy mà lại được mọi người ca ngợi và thờ làm thành hoàng làng, tôi không hiểu làm lợi ở đây theo nghĩa của cán bộ kia phải là như thế nào, theo tôi thì gia đình ông vươn đã là một tám gương cho mọi người ở đó học hỏi khai hoang lấn biển phát triển kinh tế làm giàu cho xã hội vậy tại sao lại không làm gì cho xã hội.

mong vào công lý

Rất mong Vnexpress với uy tín của báo mình liên hệ các cơ quan cấp cao để giúp đỡ gia đình anh Vươn , để làm sáng tỏ vụ việc , và quan trọng hơn là để chúng tôi - những người dân - còn một niềm tin vào công lý .... cầu xin điều lành cho những người lương thiện !

Chắc chắn là có uẩn khúc

Gia đình ông Vươn chống người THCV như thế này là sai lầm nghiêm trọng .Nhưng các CQ có thẩm quyền cũng nên xem xét kỹ trường hợp này vì không ai lại muốn đi tù cả .cũng không ai có học như ông Vươn lại đi làm cái việc sai trái tày đình này. có chăng có những oan tình không thể kêu ai mà nó ảnh hưởng tới sự sống còn của gia đình ông thì nó mới sảy ra như vậy . Thiết nghĩ mảnh đất này của ông vươn là một miếng mồi béo bở mà rất nhiều kẻ xấu nhòm ngó không loại trừ có thể có cả các quan chức tha hoá biến chất ở huyện muốn chiếm đoạt công sức mà gia đình họ mấy chục năm gây dựng.

Đừng làm mất lòng tin yêu của ngưòi dân

Trong khi lãnh đạo của ta đang ngồi lại cân nhắc xem xét các việc cần làm ngay tại Ba đình Hà nội. Thế mà mấy ông lãnh đạo huyện Tiên Lãng này chỉ vì sự kém cỏi, tham lam và xa dân đã nên sự buồn, bẽ mặt. Tôi tự hỏi rằng: các đồng chí liên quan vụ án này có ăn năn không? Hiểu cặn kẽ sự vụ này chưa ... Đề nghị lãnh đạo nhà nước xem lại tư cách của môt số đồng chí ở Tiên Lãng để lòng tin nhân dân không bị xói mòn.

Phải làm sao ???

Tôi rất cảm thông với gia đình nhà Ông Vươn, tuy biết rằng chống người thi hành công vụ là sai là phạm luật ! Võ Văn Lý

Cưỡng chế xong chính quyền có xem xét lai ?

cái xã này muốn chiếm cái đầm tôm để lam zì đây mà .

ĐÁNG BUỒN THAY

'THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH ANH VƯƠN".TÔI MÀ RƠI VÀO CẢNH NHƯ GIA ĐÌNH CỦA ANH CHỊ CHẮC TÔI CŨNG SẼ LÀM THẾ.VÌ MÌNH THẤP CỔ BÉ HỌNG QUÁ MÀ!KÊU AI NGHE???"Ở ĐÂU CÓ ÁP BỨC THÌ Ở ĐÓ SẼ CÓ ĐẤU TRANH".TÔI MONG CÁC VỊ CÓ TRÁCH NHIÊM HÃY XEM XÉT LẠI CHO DÂN ĐỞ KHỔ,KHÔNG CÒN OÁN THAN.ĐỂ KHỎI UỔNG CÔNG SỨC XƯƠNG MÁU CỦA CHA ÔNG ĐÃ ĐỔ XUỐNG.

Con giun xéo lắm cũng quằn

Tôi chỉ cần quan tâm tới những lời của người dân trong làng nói, từ ông chủ tịch về hưu tới những bà con trong xã Quang Vinh này mà đã hiểu được tất cả. Đến cái mức bán cả tài sản đất đai, đổ máu, mồ hôi và nước mắt, thậm chí là đứa con gái của gđ ông Vươn từ khi là 1 chàng Kỹ sư cho tới giờ đã ngoài 50 thì khó mà tưởng tượng hết được những khó khăn mà gđ ông đã chịu. Tôi cũng đã biết nhiều tới những vụ chính quyền thấy có lợi là đòi tịch thu, xung quỹ... Qua đây UBND Huyện cũng thử xem lại cái gọi là CƯỠNG CHẾ của mình xem. Tại sao ko làm dân phục, dân tin, dân làm theo được. Nói thẳng ra ở đây là xã tham, chính quyền bù nhìn. Xin chia buồn tới các chiến sĩ đã bị thương cùng gia đình bác Vươn.

"Ai cho tôi lương thiện"

Từ hộm đọc bài báo "Mâu thuẫn dẫn đến nổ súng chống đối ở Hải Phòng" ngay từ đầu tôi đã nảy sinh 1 câu hỏi, vì sao 1 người nông dân, làm lụng bằng nông nghiệp lại chống đối tới mức như vậy, chắc hẳn sẽ có khuất tất, Lắng nghe thông tin nhiều chiều, và những bài báo liên quan. Thiết nghĩ câu chuyện này làm tôi nhớ tới bộ phim "Chí phèo" xem hồi bé. "Ai cho tôi lương thiện?" Thời này làm lương thiện đâu phải dễ haizzzzz, phải chăng thói đời đang muốn áp dụng quy luận ỷ mạnh hiếp yếu để giải quyết mọi chuyện, bất chấp lý lẽ ! Cầu mong cho gia đình anh vương vượt qua đc vấn hạn này, cũng mong cho những người ở trên cao hơn nữa có thể xử lý công tâm.

niềm tin

đây là việc nghiêm trọng, để lấy lại niềm tin của dân vào chính quyền. Thì phải công khai minh bạch, không được bao che, xử lý nghiêm minh, cần phải dũng cảm loại bỏ ngay những phần tử lợi dụng chức vụ,lợi dụng danh nghĩa để trục lợi, ức hiếp người dân đến đường cùng.

Ép người ta đến đường cùng thì ai cũng phải phản kháng

Nói như bạn Trần Văn Lâm là không đúng. Chống lại cái sai, cái phi lý thì ai cũng có quyền làm.
Thử hỏi, nếu tự nhiên có người lại cướp đi miếng cơm manh áo mà bạn đã phải đổ mồi hôi, sôi nước mắt mới có được thì bạn sẽ làm gì ? Ép người ta đến đường cùng thì ai cũng phải phản kháng thôi.
Chính quyền huyện Tiên Lãng đã sai mà còn lộng quyền nữa, thật đáng xấu hổ.

Lời đồng cảm!

"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân". Người dân đã đổ mồ hôi, nước mắt, mạng sống của con cái để biến một bãi hoang thành đầm tôm, nơi tạo ra của cải vật chất cho xã hội và cũng là nơi chắn sóng cho các hộ dân trong xã trong mùa mưa bão. Chính quyền địa phương vì lợi ích cá nhân đã nhẫn tâm đẩy họ vào con đường không lối thoát. "đằng nào cũng chết, thế thì chết như thế nào để mọi người còn nhìn vào" chứng tỏ người dân đã bị dồn ép vào con đường cùng. Chính quyền sử dụng bạo lực (công cụ cưỡng chế) để trấn áp người dân lương thiện!!! Bản thân tôi cũng đã thấm thía nhiều về việc bị cưỡng đoạt tài sản và bị đe dọa cưỡng chế rồi! Xin chia sẻ với gia đình vài lời thông cảm và những giọt nước mắt chảy vào trong! Xin công lý hãy lên tiếng để người dân có thể còn một chút hy vọng nhỏ nhoi để mà sống!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc' đòi chuộc 10.000 USD
Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
 
Lien he quang cao