Articles  Privacy

 
Tỷ giá ngoại tệ
 Loại  Bán   
 AUD  21719.56   
 CAD  21004.38   
 CHF  22923.87   
 EUR  27509.96   
 GBP  33336.63   
 HKD  2712.03   
 JPY  260.95   
 SGD  16829.3   
 THB  691.2   
 USD  20870   
Giá vàng
 
Thời tiết
29°C
23°C
Bạn đọc
(Thứ Sáu, 23/12/2011-10:44 AM)
Những ý kiến về tư cách ĐBQH của bà Đặng Thị Hoàng Yến
(NCT): - Thời gian qua, Báo NCT nhận được một số bản kiến nghị và rất nhiều thư, bài nhận xét, bình phẩm về nỗi bức xúc của nhiều cán bộ lão thành, tướng lĩnh, cựu chiến binh, người cao tuổi, bạn đọc trong cả nước xung quanh những vấn đề về lai lịch, nhân thân và hoạt động của bà Đặng Thị Hoàng Yến, ĐBQH Khóa XIII tỉnh Long An. Chúng tôi trích một số ý kiến sau đây:

Một sự tham nhũng về chính trị

“... Nếu bà Đặng Thị Hoàng Yến có những vi phạm như báo nêu thì cần phải kết luận, xem xét cả
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước
bước lựa chọn theo quy định rất cụ thể và chặt chẽ của quy trình giới thiệu, ứng cử, xem xét, hiệp thương và bỏ phiếu. Ở đây, vụ việc nếu đúng như báo đã nêu thì thực sự là “một sự tham nhũng về chính trị”, còn nguy hại hơn nhiều so với tham nhũng về kinh tế, vì tham nhũng về chính trị không dừng lại ở đó, mà có thể sẽ đi xa hơn, cao hơn, chui sâu leo cao trong bộ máy Nhà nước thì hậu quả không chỉ dừng lại ở nhiệm kì Quốc hội Khóa XIII. Nhân đây cũng thấy một hiện tượng hiếm có từ trước tới nay, một gia đình với nhân thân như báo nêu mà cả hai chị em đều dắt nhau vào vị trí của cơ quan quyền lực tối cao của đất nước (nếu nói là một gia đình có truyền thống cách mạng, bề dày cống hiến cho dân tộc thì không ai nói làm gì).

Mong đồng chí Chủ tịch Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có liên quan cần làm rõ vấn đề này để nhân dân thấy được sự nghiêm minh, sự trong sáng của cơ quan quyền lực tối cao của đất nước, nơi họ gửi gắm niềm tin đối với sinh mệnh chính trị của họ và của cả dân tộc”.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước
(Đại biểu Quốc hội Khóa VIII, IX, X
Cựu Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam)

Bức xúc của cựu chiến binh cả nước

Trung tướng Trần Hanh
“... Bà Yến có vi phạm pháp luật về đánh cắp tài liệu mật của Nhà nước. Vì sao sau khi xảy ra vụ việc đó bà lại sang Mỹ và kết hôn với người quốc tịch Mỹ gốc Việt. Các cử tri rất thắc mắc về chồng bà Yến là Jim my Trần, là người có nhân thân xấu, bà Yến đã li hôn Jim my Trần trước khi ứng cử ĐBQH Khóa XIII. Tuy nhiên, có thông tin hiện tại bà Yến vẫn còn mối quan hệ với Jim my Trần. Vậy nguồn gốc gia đình Jim my Trần như thế nào, sang Mỹ thời gian nào, tại sao lại sang Mỹ, trong thời bình có tham gia hoạt động trong tổ chức phản động, chống đối không? Đứng ở phương diện là những người cầm súng bảo vệ đất nước, chúng tôi thực sự rất băn khoăn. Dùng tiền lôi kéo, mua chuộc cử tri: Thực tế là có, vận động bằng tiền là có thật, chứng cứ rõ ràng có mua chuộc cử tri. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết cấm không được dùng tiền, tài sản, vật chất mua chuộc cử tri khi vận động bầu cử. Cựu chiến binh 63 tỉnh, thành trong cả nước, với 6 triệu tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, lão thành cách mạng bức xúc về nhân thân bà Đặng Thị Hoàng Yến, liệu có xứng đáng là đại biểu của nhân dân hay không? Đại hội XI của Đảng kết luận 4 nguy cơ mà Đảng xác định vẫn tồn tại, chưa giảm nguy cơ nào, đó là: Sai lầm về đường lối của Đảng, quan liêu xa rời quần chúng nhân dân, tham nhũng tiêu cực và sự biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Diễn biến hòa bình vẫn còn tồn tại, những phần tử chống đối rất muốn có tiếng nói trong Quốc hội. Bởi vậy, chúng tôi, những cựu chiến binh, lão thành cách mạng và người cao tuổi phải có tiếng nói, kiên định bảo vệ Đảng và Nhà nước”.

Trung tướng Trần Hanh
(Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam)

Giữ uy tín cho cơ quan quyền lực cao nhất

“Chúng tôi, những cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, CCB và lãnh
Thiếu thướng Bùi Đức Tùng
đạo chủ chốt ở xã Nghi Phú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bức xúc trông chờ sự giải quyết của Quốc hội có kết luận rõ ràng, nghiêm minh, đối với vi phạm tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Nhiều cơ quan báo chí, các đồng chí lão thành, CCB và những người quan tâm đến uy tín của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước đã vạch những sai trái của bà Yến xung quanh vấn đề lí lịch, nhân thân có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Sự việc đã được các cơ quan báo chính thống của hệ thống chính trị nói rõ quan điểm của mình, cần xử lí nghiêm minh vụ việc để bảo đảm mỗi ĐBQH phải là người có đầy đủ phẩm chất, đạo đức cách mạng, lí lịch rõ ràng, trong sáng đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền lực của 87 triệu dân”.

Thiếu thướng Bùi Đức Tùng
(ĐBQH Khóa VIII, Cựu Phó Chủ nhiệm UBKT
Đảng ủy Quân khu 4, Cựu Ủy viên Thường vụ
Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam,
Cựu Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An)

Bà Yến đã không có được bản lai lịch trong sạch

“... Bà Đặng Thị Hoàng Yến được sinh ra trong một gia đình có công với nước, được ăn học; khi trưởng thành, trở thành một doanh nhân có hoài bão; nên thành đạt, làm công tác từ thiện khá lớn đối với xã hội; tạo nhiều việc làm cho người lao động. Nhưng cái không được của bà Yến là sự lợi dụng và khuếch trương uy tín cá nhân, tranh thủ lấy lòng xã hội, có cơ hội tiếp cận với các cơ quan đầu não, tạo cơ hội cho việc làm không minh bạch. Chính những đồng tiền từ thiện chẳng phải túi của cá nhân, mà chính từ tiền của dân, của quốc gia bị lợi dụng, bị mất phần trăm quá lớn. Chúng tôi đánh giá việc làm từ thiện của bà Yến chẳng qua là vỏ bọc, một phần cho kế hoạch làm ăn sai trái; không biết vốn điều lệ doanh nghiệp, làm ăn phát đạt và việc hằng năm bà Yến đóng góp ngân sách bao nhiêu, lợi nhuận thế nào mà chỉ mấy năm trời tiền bà làm từ thiện lên đến “hàng trăm tỉ đồng”? Chắc hẳn lợi nhuận của bà Yến phải lớn lắm? Còn về ĐBQH thì phải có lí lịch thật rõ ràng, trong sạch. Nhưng chúng tôi thấy lí lịch của bà Yến quả thật khai không minh bạch. Đây không phải là việc quy chụp, mà sự thật việc bà đi Mỹ, rồi lấy một người chồng bất hảo, thì không thể nói là trong sạch được! Thời gian ở Mỹ, ai biết bà hoạt động gì?. Lí do bà Yến nói là không biết người chồng của mình như thế là không có tính thuyết phục”.

Hoàng Văn Phúc
(71 tuổi, xã Cù Vân,
huyện Đại Từ, Thái Nguyên)

Lai lịch như vậy mà lại là Đại biểu Quốc hội?

“... Báo Người cao tuổi là tiếng nói của người cao tuổi cả nước. Những năm qua, Báo đã chiếm được lòng tin của nhiều tầng lớp bạn đọc. Báo có ý thức đấu tranh cao, hướng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Nhiều thông tin đăng tải có độ chính xác giúp cho bạn đọc ở mọi cương vị phát huy được tác dụng. Gần đây một loạt bài đăng trên Báo Người cao tuổi, Báo Cựu Chiến binh Việt Nam nói về ĐBQH Khóa XIII Đặng Thị Hoàng Yến, câu hỏi đặt ra: “Con người có một lai lịch như vậy tại sao có thể trúng cử vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước được?”. Trong lúc mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử khóa này chu đáo, chặt chẽ. Nhiều bạn đọc chẳng cứ gì người cao tuổi đã tỏ ra thất vọng trước kì vọng của họ. Chắc chắn với nhân thân như vậy lại kèm theo cả động cơ cũng như điều kiện mở đường cho bà Yến bước vào Quốc hội thì liệu bà ta cống hiến được gì? Là những bạn đọc của Báo Người cao tuổi, Báo Cựu chiến binh Việt Nam, chúng tôi hoan nghênh và đặt niềm tin tuyệt đối vào những phát hiện này. Mong rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng suốt, kịp thời xem xét, có thái độ cụ thể để cử tri cả nước không bị hẫng hụt”.

Nguyễn Tiến Lộc
(Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang)

Chúng tôi tin vào bản lĩnh của cơ quan báo chí

“... Xung quanh vụ việc liên quan đến ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến, đông đảo bạn đọc chúng tôi tin vào bản lĩnh, nêu cao tính chiến đấu của Báo Người cao tuổi, Báo Cựu Chiến binh Việt Nam. Bởi lẽ, Báo Người cao tuổi là cơ quan của Hội Người cao tuổi, là diễn đàn của người cao tuổi, một tờ báo có tín nhiệm với độc giả cả nước; đâu có hiềm khích gì với cá nhân bà. Vả lại tự nhiên vô cớ Báo Người cao tuổi bỗng dưng lại vu khống, bịa đặt ra khá nhiều chuyện cụ thể, chi tiết về bà đến thế?

Nếu quả thật bà công minh trong sáng thì “cây ngay có sợ gì chết đứng”. Hà tất không chỉ có bà mà cả những người có quan hệ đến việc bà ứng cử ĐBQH cũng nóng nảy nổi khùng, để rơi vào câu ca “quá giận mất khôn”; choại chân thì có thể gượng, chứ choại miệng thì gượng làm sao?

Nhiều chuyện không bình thường như thế chỉ với một người thường dân thôi đã không thể bỏ qua, huống hồ lại là một ĐBQH, thành viên của cơ quan quyền lực tối cao của đất nước. Dù chẳng phải kiến nghị thì tôi cũng tin là các nhà lãnh đạo và các cơ quan chức năng cũng phải vào cuộc, làm rõ đúng sai để có sự minh bạch trước cử tri cả nước”.

Lê Duy Phong
(Xã Quảng Minh, huyện Việt Yên,tỉnh Bắc Giang)


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Tiêu điểm
    Hướng tới kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội: Cần sớm trả lại nguyên bản đền cố lê Tiết Nghĩa
    Di tích Kim Quan: Sự oan nghiệt và nỗi chờ mong của nhân dân
    Yêu cầu bà Khánh chứng minh những tin "bịa đặt, sai sự thật"...
    “Diễn xiếc chướng mắt” trên đường
    Phố Keo, Kim Sơn, Gia Lâm (Hà Nội): Mở đường sao lòng dân chưa yên!
    Nghĩa trang hay ao tù?
    Chủ tịch UBND TT Xuân Mai “nổi khùng” với luật sư: Bài học về hành xử của cán bộ địa phương
    Copyright © 2008 "www.nguoicaotuoi.org.vn", All rights reserved.
    Cơ quan chủ quản: Cơ quan Trung Ương Hội Người cao tuổi Việt Nam
    Giấy phép số: 256/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 03/12/2010.
    Tổng biên tập: Kim Quốc Hoa
    Tòa soạn: 12 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội, Điện thoại: 04.3.7334432 - 3.7334423, Fax: 04.3.7341806
    ® Ghi rõ nguồn "Báo Người Cao Tuổi" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.